Lần cuối
Số từ
1.409.263
Đánh giá
5,00 / 2
Lượt xem
455.661

Tóm tắt

Cuộc sống của thanh niên Hoshino Yuki đã kết thúc tại căn hộ bởi cơn bệnh trở nặng hơn sau khi dầm mưa.

Ở cuộc sống trước cậu ta chưa từng có được bạn bè hay tình yêu, sau khi được đưa đến ở một thế giới khác với thân thể khác là con gái, nhiều chuyện đã đưa dòng đời của cậu hay cô ấy thay đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau. Với sức mạnh được trao tặng ở thế giới này liệu cô ta có được cuộc sống như ý của mình hay không?!

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 01: Thất Anh Hùng.
  2. 02.Tập 02: Vương Quốc Petian
  3. 03.Tập 03: Âm Mưu Của Riodan.
  4. 04.Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
  5. 05.Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.
  6. 06.Tập 06: Các vương quốc bóng tối.
  7. 07.Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
  8. 08.Tập 08: Underworld
Reviews mới
Tập 01: Thất Anh Hùng.
Tập 02: Vương Quốc Petian
Tập 03: Âm Mưu Của Riodan.
Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.
Tập 06: Các vương quốc bóng tối.
Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
Tập 08: Underworld
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (1213)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

448 Bình luận

Cảm nhận từ chương 1:
Làm ơn hãy dùng dấu chấm nhiều hơn. Sẽ chẳng ai phiền nếu bạn "lạm dụng" các từ nối câu chẳng hạn như "bởi vậy", "nhân tiện", "thế nhưng", "hơn nữa",... nhiều hơn đâu. Nhiều người mắc "bệnh" viết câu quá ngắn, bạn thì mắc "bệnh" viết câu quá dài! Ba dấu phẩy đã thấy nhiều rồi (không tính câu liệt kê), đây có mấy câu t phải đếm được đến năm, sáu dấu phẩy. Đôi khi một đoạn một câu mà dài dòng một cách đau đớn!

Lấy ví dụ ngay đoạn thứ hai của chương 1 nhé:
"Đến khi vào sơ trung tôi vẫn không thay đổi mấy so với bề ngoài, đến khi giới thiệu bản thân trong lớp học thì những bạn nữ ngồi quanh tôi lại nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi hoặc là biểu hiện phản ứng như không tin vào tôi vậy, thế nên suốt quãng đời sơ trung tôi cũng chỉ được vỏn vẹn hai đến ba người bạn là nam chẳng có lấy một bạn nữ hay mảnh tình nào dắt vai, một trong số người bạn của tôi còn đối với tôi như là người khác giới, vì sức khỏe tôi khá kém và chỉ đạt điểm vừa đủ trong môn thể dục, nhận ra điều đó nên tôi dần lánh xa cậu ta, dù sao tôi cũng là trai thẳng chứ chẳng cong vẹo chỗ nào cả."

"Đến khi vào sơ trung tôi vẫn không thay đổi mấy so với vẻ bề ngoài" thêm "và thậm chí" vào đầu câu, ghép vào câu trước hoặc để riêng.
"đến khi giới thiệu bản thân trong lớp học thì các bạn nữ ngồi quanh tôi lại nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi hoặc biểu hiện phản ứng như không tin tôi vậy" lặp từ "đến khi", và nó vẫn dài một cách không cần thiết. Sửa thành "Kể cả khi tôi giới thiệu bản thân là con trai thì hoặc tò mò, hoặc không tin nổi là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ những ánh mắt đổ dồn về bản thân."
Câu sau không cần thiết, vất cũng được. Mà, không phải chụp mũ nhưng t nghĩ mấy đứa con gái thích (không phải thích kiểu khác giới) con trai dễ thương lắm...
"Dù rằng tôi có kết bạn được với vài thằng con trai, nhưng có vẻ như vài đứa trong số bọn nó có vẻ xem tôi như là con gái. Thực ra, tôi còn chẳng biết có ai thực sự coi tôi là con trai không nữa."
Xem thêm
Và, bạn có thể vui vui một vài câu kiểu như "Tôi thực sự chẳng thể biết được mấy cái tính trạng nam tính của tôi chạy đi đâu mất rồi nữa, đến cả thể lực của tôi cũng giống như một nỗi hổ thẹn, kể cả khi so đo với một đứa con gái!"

Hờ, sơ sơ thế thôi, t cũng lâu rồi không viết nên mấy cái ví dụ cũng không được hay cho lắm, nhưng nó cũng tựa tựa vậy. Nhớ nên đọc lại các câu để xem thử nó có dài quá hay không, phẩy là nghỉ, chấm là dừng. Bởi người đọc cũng thường vô thức nhẩm lại những gì mình đọc nên nếu một câu quá dài sẽ khiến họ bị mỏi, nên chú ý
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cho hỏi tác tính làm mấy tập là end ạ ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
còn dài lắm, mình còn đang tính mở thêm thế giới mới sau mạch truyện hiện tại :D
Xem thêm
@Hana No Yuki: Có vẻ sẽ là một hành trình dài đây 😳
Xem thêm
Mong tác cho ảnh mình hoạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nỗi đau của mình, ko biết vẽ QAQ
Xem thêm
@Hana No Yuki: tác nhờ ai đó đi :))
Xem thêm
bị OCD nên đẩy lên 400 tim, để đây rồi đọc sau =))
Xem thêm
Mới bắt đầu đọc bộ này và tui thắc mắc tại sao một người như công chúa - là một nhân vật quan trọng đến thế lại tự mình đi đến một nơi bên ngoài lâu đài, nơi đó có thể rất nguy hiểm mà, hoặc chỉ cần chỉ đạo một thoắt từ xa là được rồi nhỉ?
Xem thêm
Truyện này hay ko?
Ai đó hãy review nhẹ giúp tui =))
Xem thêm
AUTHOR
Bữa ngó mới thấy vol 6 giờ bay sang vol 8 ☠️
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cái hôm bữa này cũng 2-3 năm rồi nè
Xem thêm
AUTHOR
@Hana No Yuki: để ý lại thì 2 năm thiệt...
Xem thêm
AUTHOR
uầy nhanh vậy =))
Xem thêm
Tác cho minh họa đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
mình ko biết vẽ 😭cũng ko có kinh phí thuê họa sĩ luôn. Bạn thông củm cho mình.
Xem thêm
@Hana No Yuki: tội tác nhể nhưng thôi kệ
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Tích đc 6 chương rồi:)) Tích tiếp:>
Xem thêm
Nghe review thấy ổn kiểu như việc đã isekai thành nữ r thì việc thích nam là chuyện bt
Xem thêm
Sau này cũng có seggg yuri mà ;))
Xem thêm