Lần cuối
Số từ
240.543
Đánh giá
3,87 / 15
Lượt xem
144.227
Tên khác:
平民出身の帝国将官、無能な貴族上官を蹂躙して成り上がる
The Rising of the Commoner-Origin Officer: Beat Up All the Incompetent Noble Superiors!
Heimin Shusshin no Teikoku Shoukan, Munou na Kizoku Joukan wo Juurin shite Nariagaru

Tóm tắt

Nhân vật chính là pháp sư mạnh nhất lục địa phương Tây. Vì một số lý do, anh ta đã giả chết, chuyển linh hồn vào cơ thể một thiếu niên và bắt đầu hành trình phiêu lưu qua lục địa phương Đông, với mục tiêu học hỏi thêm kiến thức và tìm kiếm loại ma pháp mạnh nhất thế giới.   Khi đặt chân đến lục địa phương Đông, anh phát hiện Đế quốc Gastoro là quốc gia hùng mạnh nhất trên lục địa này, nhưng bên trong lại mục ruỗng và đang dần sụp đổ. Nắm bắt cơ hội, anh quyết định tương kế tựu kế, gia nhập quân đội Đế Quốc. Với tham vọng leo lên vị trí cao nhất, anh âm thầm tái thiết Đế Quốc, đồng thời tận dụng nguồn lực nơi đây để sáng tạo ra loại ma pháp tối thượng.   Trong quá trình thực hiện kế hoạch, một số sĩ quan và quý tộc cấp cao bị biến thành nô lệ.
Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Trước câu truyện này thì tác giả có viết 1 phần tiền truyện dài "Nếu phải nói thì tôi giống một tên pháp sư tồi tệ hơn."(về Ash-Dahl học trò của Hazen Heim), và 2 phần ngoại truyện ngắn (về Hazen Heim aka MC). Nếu có dịp mình sẽ dịch sau (hi vọng thế)

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.ILLUSTRATION
  2. 02.Tập 01 - Quân Nhân
  3. 03.Phần ngắt quãng
  4. 04.Quản Lý Lãnh Thổ
  5. 05.Tập 02 - Quan Chức
Reviews mới
ILLUSTRATION *
Tập 01 - Quân Nhân
Phần ngắt quãng
Quản Lý Lãnh Thổ
Tập 02 - Quan Chức *
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (1183)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

492 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tôi tính không nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng mà ngồi im thì tụi nó cứ lấn lướt nên tôi nói ra 1 lần cho rõ luôn.

Bản thân tôi, thì chắc ai cũng biết rồi gần như là Mù Chính Tả, mù tới mức nào à? Bạn biết mấy con chim lao vào cửa sổ vì nó không nhìn thấy được tấm kính không, ờ cỡ đó đó, tôi sẽ lao vào chọn ‘Câu hõi’ là cặp từ đúng chính tả vì tôi không thể phân biệt rõ “hỏi” với “ngã”.

Vậy nên ý tôi là “đừng có nhắc Chính Tả với tôi” à? Không nhé. Con heo nó có bực khi bạn kêu nó mập không?
Bạn có biết ngày xưa đi học cấp 1 cô giáo luôn mang theo 2 cây thước vào lớp cho riêng 1 mình tôi không? Để chi á! Để tôi có viết sai chính tả thì đánh, đánh tới gãy thước thì đổi cây khác để đánh tiếp. Vậy bạn nghĩ tôi có bực khi bạn nhắc tôi về lỗi chính tả của tôi không? Tôi không quan tâm, nhưng nếu mấy bạn nhắc thì tôi cảm ơn rồi, sẽ chỉnh lại khi có thời gian. Cứ lục lại mấy cái reply của tôi trong truyện mà coi, tôi có nói xạo không.

Rồi hôm qua thì có cái Drama. Một thanh niên từ đâu không biết từ trưa đã bắt đầu nhắc lỗi tôi. oke. Tôi ổn, đang nghỉ trưa trannh thủ online thấy nhắc thì sửa lỗi thì Like Cmt, cũng không quên cảm ơn bạn một tiếng, sửa lẹ. Rồi off còn lo việc khác. (Vào đọc mấy chương đầu đi coi có phải tôi rất lịch sự là chả có ý kiến mẹ gì không?)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Rồi tới chiều thì có 1 lô 1 lốc lời nhắc nữa. Tôi không có time, post bài mới, trả lời 2 3 cái cmt vui vui rồi off.
Làm việc với làm truyện cho hôm nay, tới khuya gần 11h tính ngủ mà thôi lên sửa mấy lỗi người ta nhắc cho xong ngày.
Lên thì tá hỏa. Gần hơn 20-30 cái cmt nhắc. Bộ tôi lú tới vậy luôn rồi cà. Mà vô thì có gì đó không đúng.
Bài nào có 3 lỗi thì có 3 cmt….5 lỗi thì 5 cmt?! OKEE! Fine!
Rồi biết cái gì vui hơn không? Nhắc lỗi xong rồi còn dạy tôi cách dịch sao cho đúng?! “Chổ này phải thế này….” “chổ kia phải thế kia…” “Chổ nọ không được thế nọ….” có tâm thế sao không copy đoạn đó bên kakuyomu.jp vào cmt thị phạm cho tôi coi cho dễ hiểu luôn đi cà?

Rồi thấy cmt cả ngoài trang chính. Má! Lúc đó tôi lo tôi viết sai chính tả trên tiêu đề truyện thật luôn á! (Mà tôi có viết sai thật không?!). Ra thì vẫn phong cách củ 3 4 cái cmt mỗi cái cách nhau tầm chục phút. Cùng kiểu nội dung, chả có mẹ gì mới. Tôi đéo care nữa. Khuya rồi tính đi ngủ, mà có cái đập vào mắt tôi, khiến máu chó nổi lên, biết gì không?

Một dòng đánh giá vu vơ - "truyện hay nhưng trans quá ẩu" vote 2 Sao?!

Tò mò không biết thần thánh phương nào giá lâm. Vào phần thông tin thì Tài Khoản hơn 1 năm tuổi, Đại Sư Cấp 37, Post được chưa tới 40 Chương Truyện…..nhưng có tới hơn 4000 cái bình luận dạo (ngày 21 tháng 3)….Đờ Mờ Đời.
Thế ra tao là cái con Slime Ẩn trong truyền thuyết cho mày farm EXP lên kinh nghiệm á hả?

Gần 12h khuya điên máu gây cho tới gần hơn 1h sáng! Rồi nó còn rủ thêm 1 đám đồng bọn, đéo hiểu mẹ gì vào giảng đạo cho tôi như đúng rồi nữa chứ?! Vãi Đái! TEAM Anh Hùng Người Được Chọn tới luôn rồi à?

Muốn nghe lý do tại sao tôi lại điên lên khi 1 thằng oắt con ở Việt Nam đi nhận xét "truyện hay nhưng trans quá ẩu" vote 2 Sao không?
Xem thêm
Xem thêm 98 trả lời
Chương 05 - Tiệc chào đón (phần 2)
Mấy chú không uống là ko nể anh rồi
Xem thêm
Chương 06 - Thuế
Pháp xít chỉ còn là cái tên :))
Xem thêm