Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 54 - Ghi chép

1 Bình luận - Độ dài: 1,119 từ - Cập nhật:

Hazen lập tức trở về lâu đài và bước vào phòng của Moldodo, một quan chức nội chính thượng cấp. Ở đó, ngoài anh ta ra, còn có một người đàn ông trung niên với đôi mắt hai mí ấn tượng đang đứng.

Khuôn mặt mang vẻ trung tính, nhưng quanh cằm có chút râu lún phún. Có lẽ anh ta có cạo râu, nhưng vì râu mọc dày nên nhanh chóng mọc lại.

"À, Quan chức nội chính Hazen. Thật đúng lúc. Đây là Gimoina, Phó quan nội chính thượng cấp."

"Tôi là Gimoina. Rất mong được hợp tác nhé~."

Người đàn ông trung niên với đôi mắt hai mí cúi chào một cách lịch sự bằng giọng nói trơn tru, ngọt ngào.

"…Tôi là Hazen Heim. Rất mong được hợp tác."

"Lần này thật đáng tiếc nhỉ. Dù anh là người đã thăng tiến nhanh nhất trong lịch sử, vậy mà lại bị giáng cấp~."

"Vâng."

"Tuy nhiên, anh dường như là một quan chức nội chính xuất sắc, nên nếu cố gắng, cơ hội sẽ lại đến thôi~."

"Cảm ơn ngài."

"…"

Trước những câu trả lời nhạt nhẽo, Gimoina quan sát Hazen bằng ánh mắt ẩm ướt, như thể đang vuốt ve anh ta.

"Được rồi chứ? Sau đây tôi có một cuộc hẹn với Quan chức nội chính Hazen."

"…Quan chức nội chính thượng cấp Moldodo. Tôi không muốn làm anh phật lòng, nhưng tôi nghĩ anh nên hạn chế nói chuyện với quan chức nội chính cấp thấp. Điều đó không tạo được tiền lệ tốt cho những người xung quanh đâu nhé~."

"Ồ, đừng nói những điều cứng nhắc như vậy chứ. Như tôi vừa nói, Quan chức nội chính Hazen rất xuất sắc."

"Dù vậy, tôi nghĩ việc vượt qua cấp bậc để nói chuyện là không ổn. Thông tin sẽ bị rối loạn, làm ảnh hưởng đến việc chỉ huy. Quan chức nội chính trung cấp Barairo, cấp trên của anh ta, chắc chắn cũng không hài lòng đâu~."

"Hừm. Cứng nhắc quá nhỉ."

"Đó chính là bản chất của một tổ chức~."

Nghe lời của Gimoina, Moldodo gãi đầu một cách khó chịu.

"Quan chức nội chính Hazen, anh cũng vậy đấy. Hãy cân nhắc một chút đi. Anh giờ chỉ là một quan chức nội chính cấp thấp bị giáng chức từ cấp trung thôi~."

"Tôi không nghĩ có quy định nào cấm quan chức nội chính cấp thấp nói chuyện với quan chức cấp cao cả."

"Khụ… Ha ha ha… Anh không hiểu logic của tổ chức là gì nhỉ~."

Gimoina cười khúc khích, vẻ mặt như thể ngạc nhiên.

"Anh nên suy nghĩ xem tổ chức tồn tại để làm gì. Không cần thiết phải vượt cấp để nói chuyện. Anh chỉ cần nói với Quan chức nội chính cấp trung Barairo, rồi anh ấy sẽ truyền đạt lại cho tôi. Tôi sẽ quyết định xem có nên báo cáo lên Quan chức nội chính cấp cao Moldodo hay không. Đó là công việc của tôi, với tư cách là cấp trên~."

"…"

Nói cách khác, ý của anh ta là mọi thứ phải đi qua anh ta.

"Hay là anh đang có những cuộc mật đàm mờ ám mà không thể nói với tôi hay Quan chức nội chính trung cấp Barairo~?"

"Không. Nếu đó là chỉ thị của anh, tôi sẽ tuân theo."

"Rất cảm ơn vì anh hiểu cho~."

Người đàn ông với đôi mắt hai mí nở một nụ cười toe toét.

"Vậy giờ tôi có nên gọi Quan chức nội chính trung cấp Barairo đến không? Vì anh, Phó quan chức nội chính thượng cấp Gimoina, cũng có mặt ở đây, nên nếu mọi người cùng nghe thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn."

"Khụ… Ha ha ha… Anh có xu hướng áp đặt ý kiến của mình nhỉ. Không tốt đâu. Anh ấy cũng là người bận rộn. Không giống anh, anh ấy là quan chức nội chính cấp trung. Anh cũng từng là quan chức cấp trung, hẳn phải hiểu chứ~?"

"Cấp bậc chỉ là sự khác biệt về công việc, nên tôi không cảm thấy gì đặc biệt."

"Ha ha… Vì thế mà anh bị giáng chức đấy~."

Gimoina cười nhạo, nhìn Hazen với ánh mắt khinh miệt.

"Ra vậy."

"Anh hẳn không xem kỹ từng tờ báo cáo đúng không? Ai cũng có thể làm việc qua loa để nhàn hạ hơn. Có thể trong quân đội thì điều đó được chấp nhận, nhưng với quan chức nội chính thì khác. Việc kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ là điều cần thiết đấy~."

"Tôi sẽ ghi nhớ."

"Anh chỉ có trình độ tới mức đó thôi sao~?"

Gimoina mỉa mai, thở ra một hơi ngọt ngào.

"Dù sao thì tôi cũng không phải loại người cứng nhắc. Chúng ta sẽ làm theo ý anh. Anh cứ đề xuất với Quan chức nội chính trung cấp Barairo đi~?"

"Cảm ơn anh."

"Khụ… Ha ha ha… Chỉ mong là anh ấy có thời gian thôi, nếu không thì tôi đành chịu nhé~."

"Tất nhiên rồi."

Hazen đáp ngắn gọn rồi lập tức rời khỏi phòng.

Ba phút sau, Hazen trở lại cùng Barairo. Nhìn thấy Barairo đứng nghiêm, căng thẳng khác hẳn ngày thường, Gimoina lại hướng ánh mắt về phía Hazen.

"Này chẳng lẽ, anh đã nói với anh ta gì đó như ‘Tôi hoặc Quan chức nội chính thượng cấp Moldodo gọi anh, nên đến ngay đi’ đúng không? Dựa vào quyền uy của người khác là điều tồi tệ nhất đấy."

"Quan chức nội chính Hazen tuyệt đối không làm vậy. Tôi đến đây vì được Quan chức nội chính Hazen gọi. Chỉ vậy thôi!"

Barairo rõ ràng phủ nhận câu hỏi của Gimoina.

"…Nếu vậy thì được rồi. Xin lỗi nhé, Quan chức nội chính Barairo. Gọi anh đột ngột giữa lúc bận rộn thế này~."

"Không sao cả! Hoàn toàn không có vấn đề gì!"

"…"

Có lẽ không hài lòng với phản ứng đó, Gimoina khẽ chậc lưỡi.

"Vậy, chúng ta có thể vào việc chính được chưa?"

"Nếu là chuyện vớ vẩn, tôi không chấp nhận đâu. Dù sao thì với anh, tôi cũng chẳng kỳ vọng nhiều~."

"…Đây ạ."

Hazen bình thản đặt tài liệu lên bàn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đây là hồ sơ ghi lại hành động biển thủ của Phó quan nội chính thượng cấp Gimoina."

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

đọc dòng cuối xong giật hết cả mình :))
Xem thêm