Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quản Lý Lãnh Thổ

Chương 01 - Chiếc xe ngựa

1 Bình luận - Độ dài: 989 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau. Hazen cùng với Yang và Kaku Zu ngồi trên xe ngựa. Như thường lệ, Hazen đang đọc sách, nhưng lại cảm thấy có ánh nhìn ấm áp kỳ lạ nào đó đang tập trung vào mình.

"...Cái gì vậy?"

"Không có gì."

Yang cười nhăn nhở nhìn về phía anh.

"...?"

"...Hehe."

"Thế... có vấn đề gì không? Nếu có gì muốn nói, cứ nói đi."

"Anh cũng có những điểm tốt đấy nhỉ?"

"Đó là về chuyện gì vậy?"

Hazen trông có vẻ khó hiểu.

"Thì đấy, mới hôm qua đó thôi. Cuối cùng anh cũng không can thiệp vào việc mẹ kế và Sandoval gặp nhau."

"...Đó là một sự hiểu lầm."

"Hehe... anh chỉ cố biện minh thôi."

"..."

"Tôi cứ tưởng anh là người lạnh lùng, nhưng hóa ra cũng có chỗ đáng yêu đấy hehe."

"...Hừm."

"Đồ Tsundere hehe."

"Haizzz, cô là đồ ngốc, Yang à. Bất kể dù cho cô có hành động thế nào vào lúc đó, thì cuối cùng tôi cũng sẽ cho hai người họ một chút tự do thôi."

"....hả!? "

"Để kiểm soát và quản lý con người, không chỉ cần có mỗi ‘cây gậy’, mà còn cần cả ‘củ cà rốt’ nữa. Nếu không, họ sẽ không làm việc hiệu quả. Yang, cô hãy nhớ lấy điều này khi sử dụng ‘người’ sau này."

"Nói Dối... toàn là nói dối thôi. Anh là người không có cảm xúc phải không? Chắc chắn là người không có cảm xúc!"

Yang dần dần trở nên lo lắng.

"Và có việc còn quan trọng hơn đây. Bây giờ hãy nhìn ra ngoài đi. Cần phải biết rõ vùng đất mà chúng ta sẽ cai trị là như thế nào."

Trong khung cảnh cánh đồng lúa mì trải dài vô tận, chiếc xe ngựa ung dung chạy trên con đường chính. Những người buôn bán và nông dân đi ngang qua, nhận ra ngay đó là của quý tộc, vì nhìn từ bộ đồng phục của người đánh xe và cổ xe sang trọng, họ nhường đường và cúi đầu.

"Đây là nơi đó sao. Đất đai khá tốt nhỉ."

Yang thì thầm trong khi cảm nhận làn gió dễ chịu từ cửa sổ xe.

"...Không, không phải ở đây."

"Hả? Vậy tại sao lại  bảo tôi nhìn hả?"

"Vì đây là khu vực Cattleya bên cạnh lãnh thổ của chúng ta. Hãy kiểm tra và khảo sát địa hình để chuẩn bị cho trường hợp chúng ta bị tấn công."

"Hả, là vậy sao!? Không giống những gì tôi nghĩ!"

Trong khi Yang tỏ ra kinh ngạc, Hazen quan sát đất đai. Vùng đất mà họ cai trị là khu vực Clade của lãnh thổ Zerkusan. Nơi đây cách đó khoảng vài chục phút di chuyển.

Một quý tộc cấp thấp mới được bổ nhiệm sẽ quản lý 'khu vực' trong 'lãnh thổ' được chia nhỏ hơn. Quý tộc cấp cao cai trị 'lãnh thổ', và mối quan hệ chủ-tớ được thiết lập trên danh nghĩa đó, quý tộc cấp thấp phải nộp thuế lên cấp cao. Do đó, mức thuế đối với người dân trong khu vực đôi khi rất nặng nề.

Xe ngựa tiếp tục chạy, cảnh vật thay đổi liên tục. Hazen nhìn những người nông dân đang làm việc đổ mồ hôi với đôi mắt đen thẳm của mình.

"...Thật tệ."

"Ừ."

Yang cũng đồng ý. Kể từ khi vào khu vực Clade, đất đai từng màu mỡ giờ trở nên cằn cỗi, và những người nông dân gầy guộc, ánh mắt trống rỗng.

Lãnh thổ Zerkusan nằm liền kề với thủ đô đế quốc, có đất bằng và sông hồ, điều kiện tốt đẹp. Tuy nhiên, khu vực Clade bị coi là 'vùng đất bị bỏ rơi' do tình trạng hoang tàn. Điều này hoàn toàn do âm mưu của những quý tộc vô lại.

18 năm trước, một dịch bệnh không rõ nguyên nhân lan rộng khắp vùng này. Vì lợi nhuận cho lãnh thổ của mình, những quý tộc vô lại đã quyết định trong Hội Đồng Nguyên Lão rằng sẽ tập trung tất cả bệnh nhân vào khu vực Clade này. Tất nhiên sau đó, nhiều người chết, đất đai hoang hóa, số lượng nông dân giảm đi.

Kể từ đó, lâu đài Novadain trong khu vực Clade của lãnh thổ Zerkusan trở thành nơi ‘xử lý’ các quý tộc cấp thấp, và nông dân phải phục vụ liên tiếp các đời quý tộc vô năng.

Một vùng đất bao quanh bởi những viên gạch đổ nát. Bức tường phòng thủ để ngăn đám cướp cũng không được sửa chữa, bỏ hoang. Có lẽ vì không có gì đáng giá bên trong, ngay cả bọn cướp cũng từ bỏ nơi đây.

"Thật tệ..."

Lần nữa, Hazen thốt lên với vẻ chán ghét.

"Ừ."

Yang gật đầu.

Bản thân cô gái tóc đen này, dù không muốn, cũng đã đạt được địa vị quý tộc. Và khi nhìn thấy tình trạng này, cô bắt đầu cảm thấy rất hứng khởi.

Yang nghĩ đến vô số việc cần làm với tư cách là lãnh chúa.

"Thầy à. Chúng ta hãy cùng làm đi. Ưu đãi thuế cho những người buôn bán ở thị trấn dưới chân thành. Giảm bớt gánh nặng cho nông dân. Khôi phục những vùng đất nông nghiệp hoang tàn. Với trách nhiệm của người cai trị khu vực Clade này, chúng ta cần phải nhanh chóng thực hiện các chính sách cứu dân..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Dù có vắt kiệt thì chắc chỉ được ra ba đồng vàng nhỏ thôi...tôi khánh kiệt mất"

"Hả?"

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận