Yang dẫn Sinon đến thư viện của lâu đài. Ở đó, có một số lượng lớn sách xếp hàng trên kệ. Ngoài những cuốn sách mà Hazen ban đầu đã sở hữu, còn có rất nhiều sách được mua thêm, khiến cho thư viện này vượt xa quy mô của một thư viện của quý tộc cấp cao.
"Thật tuyệt vời..."
Sinon không kìm được thốt lên và ánh mắt cô rực sáng.
"Chỗ này dường như mở cửa cho bất cứ ai, nên cứ tự nhiên đến bất cứ khi nào cậu muốn."
"Bất cứ ai? Với cả đống sách này?"
"Đó là chính sách của thầy Hazen."
Một trong những điểm tốt hiếm hoi trong tính cách của Hazen là không hề keo kiệt. Anh ta luôn muốn chia sẻ mọi thứ mình có với người khác. Nói cách khác, anh ta không có lòng tham hay mong muốn chiếm hữu làm của riêng.
"Vậy Sinon, cậu muốn làm gì tiếp theo? Nếu cần, tôi sẽ giúp."
"Ừm... tôi nghĩ để nộp thuế 3 đồng vàng nhỏ, chỉ có thể trông cậy vào hoa màu từ đất đai."
"Ừ, vùng đất này không có núi hay sông, thương mại cũng không phát triển."
Thẳng thắn mà nói, đây là một vùng đất vô giá trị. Nếu muốn khai thác thế mạnh địa phương, họ không thể tránh khỏi việc tập trung vào trồng trọt..
"Nhưng đất ở đây cũng không tốt cho hoa màu. So với các khu vực khác, sản lượng cũng thấp hơn."
"Chẳng phải chỉ vì đất đai bị hoang hóa thôi sao?"
"Tôi nghĩ cũng có thể là lý do đó... nhưng mà... tôi cũng không rõ lắm."
"Phân bón thì sao? những người nông dân nói gì?"
"Hoa màu không mọc được. Chỉ vậy thôi."
"Cậu đã kiểm tra đất chưa?"
"Tôi đã so sánh với đất ở những nơi khác, nhưng tôi không hiểu chúng khác gì nhau."
"Không có manh mối nào nhỉ."
"... Ha ha, thật là buồn cười."
Khi Yang đang suy nghĩ, Sinon bỗng tự giễu bản thân.
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi thì chẳng thể làm được gì cả, chỉ lo cho chính bản thân mà còn không nỗi. Ấy vậy mà lại nói đến chuyện cứu mọi người."
"Không phải vậy..."
Khi Yang định nói gì đó, Hazen xuất hiện một cách bình thản.
"Thầy Hazen! Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì cả, đây là lâu đài của tôi. Tôi tới đây để tìm sách tôi cần."
"... Xin chào ngài lãnh chúa."
Sinon cúi đầu theo lễ nghi.
"Là cô à. Cô định chuẩn bị 3 đồng vàng nhỏ đúng không?"
"Kh...!"
"Không chỉ riêng Sinon đâu! Tất cả chúng tôi đều sẽ chuẩn bị! Tất cả!"
"Bằng cách nào cũng được. Chỉ cần tôi có được số tiền đó là đủ. Cố lên."
Hazen nói vậy rồi tiếp tục tìm kiếm sách cho nghiên cứu của mình.
"... Trong lòng ngài đang cười nhạo tôi có đúng không?"
Sinon nhìn Hazen với vẻ mặt tức giận.
"Về chuyện gì?"
"Vì tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không có ruộng đất, tôi không phải là một người lãnh đạo như ông Daryl. Vậy mà lại nói toàn những lời lớn lao... trong khi chẳng làm được gì cả."
Hazen nhìn vào mặt cô một lúc rồi thở dài.
"Cô nghĩ những lời của mình là vĩ đại lắm à?"
"... Hả?"
"Việc bản thân có thể, hay không thể làm gì thì có liên quan gì?"
"Thế... thế thì..."
"Tôi từng mơ ước về một thế giới không có chiến tranh."
"... "
"Đương nhiên, không phải là vì mục đích cao thượng gì cho người dân cả. Chỉ là vì tôi muốn thế. Chỉ vậy thôi."
"... "
"Ngày xưa có một đứa trẻ mong muốn xóa bỏ nạn đói trên khắp lục địa. Đứa trẻ ấy có cha mẹ làm nông dân trồng lúa mì và đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Với tôi, giấc mơ đó thật điên rồ. Đứa trẻ đó không có tài sản, không có kiến thức, chỉ có đôi mắt đen láy đầy ý chí rực rỡ." (1)
"... Đứa trẻ đó cuối cùng ra sao?"
"Nó đã phát minh ra loại phân bón giúp cây trồng phát triển vượt trội hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn. Nhờ đó, giảm được 30% nạn đói trên khắp lục địa."
"... Thật tuyệt vời."
"Hãy nhớ lấy. Thế giới mà những ông già cố thay đổi thường không tốt đẹp gì cả. Chính những giấc mơ của tuổi trẻ mới mở ra tương lai phong phú."
"... "
"Ít nhất, tôi không hề cảm thấy hứng thú với những kẻ chỉ biết than vãn vì hoàn cảnh của bản thân. Nếu cô thấy bản thân bất lực, thì cứ về nhà đi, rồi vùi đầu vào những công việc lặt vặt và dần dần héo mòn mà chết đi."
"Thầy lúc nào cũng nói lời thừ... không, đến cả trăm lời thừa thãi ấy!"
Hazen, sau khi tìm được cuốn sách cần thiết, rời khỏi nơi đó, bỏ lại lời phàn nàn của Yang.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
3 Bình luận