Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quản Lý Lãnh Thổ

Chương 13 - Chiếc xe ngựa

1 Bình luận - Độ dài: 1,004 từ - Cập nhật:

Hai người theo sự hướng dẫn của Buzzed đến nhà của một ông lão tên là Gama. Ông già này có khuôn mặt nhăn nheo và nằm liệt giường. Trông ông thật sự giống một ông già cứng đầu.

"Có chuyện gì vậy hả?"

"À, Buzzed nói rằng ông rất hiểu biết về đất trồng và lúa mì..."

"Về đi."

"Thôi mà, đừng nói vậy. Chúng tôi xin phép vào đây."

"Ê, ê!"

Yang tự tin bước vào trong. Đối với những người cứng đầu như thế này, đôi khi phải mạnh mẽ xông vào mới tốt. Đó là kinh nghiệm của cô gái này.

Nội thất bên trong nhà rất đơn giản, chỉ có những thứ cần thiết nhất.

"Chúng tôi muốn nhận lời khuyên để tăng sản lượng thu hoạch."

"Hừ! Bây giờ thì lại sao nữa đây hả? Ta đã nói với Daryl nhiều lần rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, đất sẽ bị hỏng và không thể trồng trọt được gì nữa cả. Vì vậy, hãy cố gắng làm việc chăm chỉ trên cánh đồng. Nhưng hắn thì không nghe."

"...Chúng tôi cũng đang rất cố gắng tìm cách để bảo vệ mọi thứ đây. Nhưng, chúng tôi không nghĩ có thể qua mặt thầy á…..lãnh chúa hiện tại được. Vậy nên xin ông, hãy giúp chúng tôi."

Yang cúi đầu thật sâu.

"Về đi. Ta không có gì để nói với các người."

"...Vậy thì, ông cho chúng tôi mượn cánh đồng của ông đi."

"Hả?"

"Ông không sử dụng nữa mà phải không? Từ khi bị đau lưng, ông cũng không thể chăm sóc được cánh đồng. Thật lãng phí phải không?"

"Đó là đất của ta! Các người tự tiện quá đấy!"

"Nếu không trả thuế, thì đó sẽ không còn là đất của ông nữa."

"...Ê này, đừng có mà tự tiện... á đau quá!"

Gama đột ngột đứng dậy và ôm lấy cái lưng đau. Sinon nhanh chóng chạy đến đỡ lấy ông.

"Ông có sao không, ông ơi?"

"Khốn... ngươi! Ngăn con bé kia lại đi!"

Dù đau đớn, ông già vẫn hét lên, nhưng Yang không quan tâm. Sau khi ra khỏi nhà, cô quan sát cánh đồng lúa mạch một lúc, rồi bắt đầu đào bới đất với cái cày, chẳng qua là để khiến ông già Gama không thể không lên tiếng.

"..."

Yang không thực sự làm gì cả. Tất nhiên, cô chẳng biết gì về đất. Cô chỉ đợi ông già Gama sẽ không thể nhịn được mà lên tiếng.

"Ừm...này ngươi không biết làm nông gì cả."

"...Ê, con bé này..."

Cảm nhận được sự bực bội của Gama, Yang mỉm cười trong lòng. Chẳng còn bao lâu nữa ông già này sẽ nổi giận.

"Grà grà grà...lốc cốc lốc cốc"

"Hả?"

Lúc đó, tiếng chiêc xe ngựa vang lên, Yang ngẩng đầu lên. Một chiếc xe ngựa sang trọng đang tiến lại gần.

Chiếc xe ngựa dừng lại ngay trước mặt Yang. Người bước ra là Hazen.

"Thầy! Tại sao lại ở đây?"

"Đây là lãnh địa của tôi nên không có gì lạ cả. Sắp có buổi gặp gỡ giữa các quý tộc. Lên xe đi theo tôi."

"Bây giờ sao? Đang là lúc rất quan trọng mà!"

"Tôi không cần nghe ý kiến của cô."

"...!"

Thật là ích kỷ quá. Đỉnh cao của tự cao. Kẻ phá vỡ mọi lý lẽ thông thường. Yang trợn mắt ngạc nhiên.

"Thay vào đó, tôi sẽ để lại Kaku Zu."

Hazen nói xong, một người đàn ông to lớn thở dài bước ra. (1)

"Thay vào đó, tôi sẽ cho mượn anh ta. Kaku Zu có thể cày xới cánh đồng này chỉ trong một đêm. Và...là Sinon đó có phải không? Cô cũng sẽ đi theo."

"Cả tôi nữa sao?"

"Yang... cô định sẽ thuê cô bé này với mức lương bao nhiêu?"

"Chỉ... hai đồng bạc nhỏ."

"Không phải vì thương hại đâu đúng không?"

"Đương nhiên rồi."

Hazen nhìn Sinon vài giây rồi gật đầu, ra hiệu lên xe.

"Được rồi. Lên xe ngay. Ta sẽ thuê cô làm thư ký cho Yang. Đây là hai đồng bạc nhỏ."

Anh ta ném 2 đồng xu từ túi ra, Sinon vội vàng bắt lấy. Thấy vậy, lão Gama nhìn Yang với ánh mắt khinh bỉ.

"Thế này là... chỉ là trò chơi của đám trẻ quý tộc thôi à?"

"Không, không phải..."

"Chẳng phải vì muốn giúp canh tác cánh đồng gì cả phải không?"

"Không, không phải! Tất cả là do thầy!"

Yang bắt đầu rưng rưng nước mắt khi thấy kế hoạch của mình bị phá hỏng. Hazen lắng nghe cuộc trao đổi, rồi sau đó cúi đầu trước lão Gama.

"Xin thứ lỗi. Nhưng thời gian của Yang và ông giá trị khác nhau đến một vạn lần."

"Cái gì!?"

"Không đúng sao? Ông đã già yếu, đau lưng và không thể làm việc trên cánh đồng, không chịu đưa ra lời khuyên hữu ích, chỉ vì cuộc tranh cãi nhỏ nhặt mà đã giận dỗi không làm gì suốt nhiều năm. So với một người làm việc không ngừng nghỉ hơn 18 giờ mỗi ngày để tìm cách giải quyết tình hình, thời gian của ai đáng giá hơn là đã rõ ràng."

"Khốn...!"

Hazen nắm lấy cổ áo lão Gama, nhìn ông với ánh mắt sắc bén.

"Nghe chứ? Tôi không dịu dàng như Yang. Tôi cho mượn Kaku Zu làm người giúp ông. Hãy cố hết sức đưa ra lời khuyên và đạt được kết quả tốt. Nếu không, hãy mau mau đi chết đi."

"Hư-ư... Khốn..."

"Đi thôi. Thời gian quý giá lắm."

Bỏ lại ông già đang run rẩy, Hazen quay bước, dẫn Yang và Sinon lên xe ngựa.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Ghi chú

[Lên trên]
Đang vui vì bao thứ sắp được ăn, thì lại bị bắt đi cuốc đất.
Đang vui vì bao thứ sắp được ăn, thì lại bị bắt đi cuốc đất.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận