Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quản Lý Lãnh Thổ

Chương 18 - Công việc mệt mỏi

2 Bình luận - Độ dài: 1,101 từ - Cập nhật:

Sau khi buổi tiệc xã giao kết thúc, Hazen và mọi người trở về bằng xe ngựa.

"Thầy ơi... thầy đi dự tiệc để làm gì vậy chứ?"

Yang nhìn Hazen với vẻ mặt ngán ngẩm.

"Mục đích chính là điều tra."

"Đó là tiệc xã giao mà! Đáng ra là phải đi xung quanh xã giao với mọi người và kết bạn chứ!"

"Tôi đã xã giao đủ rồi."

"Nhưng cuối cùng thì thầy lại còn bị mọi người ghét và xa lánh hơn nữa. Đã vậy, trong đó lại còn có 1 quý tộc cao cấp, người trực tiếp quản lý thầy nữa chứ."

Hazen hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đó, nhưng có vẻ như Yang lại nhìn nhận theo cách khác. Hazen đã cố gắng cư xử thật hòa nhã, thế nhưng trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác khó hiểu, như thể có điều gì đó không đúng mà anh chẳng thể lý giải nổi.

"Thôi kệ vậy, không sao cả. Tôi đã đánh giá xong, hắn ta chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi."

"Vậy rốt cuộc mục đích thật sự của thầy khi tới ở đó là để làm gì!?!?"

"Để xác định Bạn và Thù."

"...!"

Yang có vẻ mặt như bị sốc, nhưng đó là sự thật, và đã là sự thật thì cũng không thể làm gì khác được. Nếu là ‘bạn’ thì cần phải thu phục họ bằng cách này hay cách khác, nhưng nếu là ‘thù’ thì càng làm tăng thêm sự thù địch lại càng dễ làm việc (dễ giết) hơn.

Việc xóa bỏ sự tồn tại của những kẻ trung lập, đó chính là phong cách “xã giao” của Hazen.

"Yang. Trong mối quan hệ chủ tớ, điều không cần thiết nhất là một ông chủ vô dụng. Vì vậy, phải nhanh chóng chọn lựa và thay thế những kẻ không đạt yêu cầu."

"T-Thầy nghĩ mình là ai để nói như vậy chứ hả!?"

"Tôi là tôi. Không hơn không kém."

Dĩ nhiên, với khả năng của Yang, một chút nhượng bộ và hợp tác là cần thiết. Cô gái này nhìn bề ngoài chỉ như một đứa trẻ, lại không biết dùng phép thuật. Với những nhược điểm đó, đối với cô chiến lược không gây ra sự thù địch là tối ưu nhất.

Tuy nhiên, Hazen có một số khả năng chiến đấu và mối quan hệ nhất định. Không tính đến những điều này mà đưa ra chiến lược thì thật là hạn chế, và việc phải tận dụng tối đa khả năng của bản thân mới là hợp lý.

Thực tế, Hazen cũng đã nghĩ đến những chỗ cần nhượng bộ. Ví dụ như với một quý tộc cao cấp như gia tộc Donaire, dù không hợp nhau đến đâu thì vẫn phải rút lui nếu xét đến cân bằng lực lượng.

Nhưng dù đó là quý tộc cao cấp, nếu chỉ là kẻ vô dụng và ở hàng thấp kém, thì không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ đơn giản là như vậy thôi.

"Nhưng, thầy sẽ bị quấy rối đấy."

"Đúng là tiện lợi. Khi chúng tấn công, thì sẽ tự dễ lộ ra sơ hở thôi."

"...quái thú."

"Nhưng mà này. Sinon, cô là dân thường nhưng về sau sẽ có nhiều dịp để đi ra ngoài xã giao cùng Yang. Từ lần sau, hãy cố bù đắp những chỗ còn thiếu sót của con nhãi thiếu kinh nghiệm này."

"D-Dạ!"

Sinon vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn gật đầu theo bản năng.

"Thế thì, còn nhiều việc phải làm lắm. Về đất nông nghiệp, tối nay tôi sẽ triệu hồi âm binh để khai hoang. Đây là việc chỉ tôi mới làm được."

"N-Ngài là lãnh chúa mà lại tự đi khai hoang ạ!?"

"Đúng người đúng việc thì không cần quan tâm đến thân phận và địa vị. Đất nông nghiệp bỏ hoang sẽ được cải thiện, Sinon. Cô hãy học về đất nông nghiệp từ lão Gama và truyền bá cho dân làng."

"N-Nếu ông ấy không chịu dạy thì sao?"

"Cứ nói với tôi bất cứ lúc nào có thể. Tôi rất giỏi ‘huấn luyện’ những kẻ cứng đầu."

Hazen mỉm cười rạng rỡ. Sinon cũng giống Yang, có vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rồi cô thì thầm một lời tự nhủ vô nghĩa 'tôi phải cố…cứu ông ấy', và gật đầu với vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Tôi sẽ nhất định hỏi được! Hãy để tôi lo liệu."

"Nghe hay đấy. Chông cậy vào cô vậy. Còn Yang, hãy liên lạc với Sandoval, anh ta đã trà trộn vào hội buôn nô lệ. Tôi muốn biết thông tin của kẻ đang nắm quyền ở đó. Hãy đưa Rag và Kaku Zu theo làm hộ vệ."

"Cần đến hai người lận sao?"

"Tôi muốn biết thêm về năng lực của Rag. Nếu có thể, hãy chỉ huy hai người để bắt sống kẻ cầm đầu và tiêu diệt hội buôn nô lệ."

"!?"

"Không thể nào được đâu!"

"Với Kaku Zu thì hoàn toàn khả thi. Nhưng nhớ là phải bắt sống nhé?"

"B-Bắt sống để làm gì ạ?"

"Tôi sẽ lập một trang trại nô lệ. Nên sẽ sử dụng chúng vào việc đó."

"...!"

Yang có vẻ mặt không thể tin nổi nhưng Hazen hoàn toàn không quan tâm.

"Những nô lệ được giải phóng, nếu có thể, tôi muốn họ trở thành dân cư mới của lãnh địa. Là lãnh chúa, tôi có thể làm giả hộ tịch cho họ, sau này sẽ sắp xếp mọi thứ, nhưng bây giờ thì tạm như vậy thôi."

"Đầu tôi quay cuồng quá."

"Đương nhiên là chỉ sau khi xác nhận ý nguyện của họ. Nếu họ muốn trở về quê hương thì hãy cố giúp họ. Những chuyện ‘giả nhân giả nghĩa’ như thế này là sở trường của cô mà, đúng không?"

"Này đang xúc phạm tôi quá rồi đấy..."

"Tối nay sẽ phải thức trắng nên tôi sẽ ngủ một chút. Nếu có gì thì cứ đánh thức tôi, nhưng cơ bản thì hãy báo cáo với Gizard."

"T-Tôi cũng đã 48 tiếng không ngủ rồi đấy!"

Và, bỏ mặc tiếng kêu than của người đánh xe, Hazen chỉ trong vài giây đã chìm vào giấc ngủ.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

vắt gizard đến hơi thở cuối cùng
Xem thêm