Nghe câu trả lời "Tôi đã mời họ" từ lời của Hazen, Dadbahan kinh ngạc đến mức hàm dưới như muốn rơi ra. Không thể ngờ được, một quý tộc cấp thấp nhất lại mời gia chủ của một gia tộc quý tộc cao cấp hạng 5.
Hơn nữa, đó lại là một quý tộc cấp cao không có mối quan hệ ‘chủ-tớ’ trực tiếp.
Volt Donaire. Từ khi còn là thiếu niên, ông đã trải qua hơn một ngàn chiến trường, một vị tướng quân chính hiệu. Ban đầu ông là một trong ‘Tứ Bá’, danh hiệu được phong cao nhất của Đế Quốc. Sau khi qua tuổi 30, ông đã nghỉ hưu và thành lập học viện Tena. Chỉ trong vòng chưa đầy mười năm, ông đã biến nơi đó thành một trong những ngôi trường danh tiếng nhất của Đế Quốc.
Hiện tại, ông đã rời khỏi tuyến đầu và hạ thấp tước vị, nhưng vẫn giữ được ảnh hưởng lớn trong số các quý tộc cấp cao. Tất nhiên, so với Dadbahan, người ở tầng dưới cùng của quý tộc cấp cao, thì không thể so sánh được.
Và rồi, Volt nhìn thấy Hazen và vui vẻ lao tới.
"Đã lâu không gặp. Ta nghe từ con gái rằng cậu đã thăng cấp lên cấp trung úy chỉ trong vài tháng. Cậu đang gây chấn động đấy nhỉ."
"Không có gì đâu ạ. Tôi chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc mà thôi."
"WA Ha ha ha! Cậu vẫn là một người nói chuyện đơn giản như thế."
Tiếng cười sảng khoái vang lên. Trong khi đó, cô gái xinh đẹp bên cạnh thở dài nặng nề và nhìn Hazen với ánh mắt khinh bỉ.
"Chà. Cậu vẫn cứ mãi vội vã như thế."
"Ema, cảm ơn cậu đã đến. Tôi rất vui khi gặp lại cậu."
"... Tôi... tôi cũng bận lắm đấy nhé."
Cô gái xinh đẹp không kém gì chiếc váy lộng lẫy của mình đỏ mặt khi trả lời Hazen.
"Thế thì, hãy kể tôi nghe về tình hình chi tiết nhé."
"Này! Sao cậu lại biến cuộc chuyện trò thành một cuộc điều tra thế hả!?"
Khi cô ấy trả lời với vẻ không hài lòng, mắt cô dừng lại ở Yang.
"Còn cô bé này là ai?"
"À, đây là Yang. Em gái tôi."
"Cái gì!? Hazen, cậu có em gái sao?"
"Tôi đã tạo ra một đứa."
"T-Tạo ra em gái!? Đó đâu phải chuyện muốn là làm được chứ hả..."
Ema trả lời với vẻ ngỡ ngàng. Trong khi đó, Yang, sau khi đã được cho đọc sách, cúi chào theo phong cách quý tộc sau khi quan sát các hành động của các quý tộc trước đó.
"Em là Yang Heim, rất vui được gặp chị ạ."
"Đáng yêu quá! Không thể tin nổi đây là em gái của Hazen."
Ema thì thầm, cố kìm nén xúc động muốn ôm lấy cô bé nhỏ nhắn.
"Đây là món hời mà tôi đã nhặt được đấy."
"... Sao cậu lại coi một đứa trẻ đáng yêu thế này như của rơi vậy hả!?"
Khi họ đang trò chuyện như vậy, Dadbahan bước đến gần họ.
"Hụ... hụ..."
Rồi ho khẽ, Hazen nghĩ rằng có lẽ là anh ta đã bị cảm.
"Đừng vội đánh giá tài năng chỉ dựa vào ngoại hình nhé, con bé rất hữu ích đấy."
"…Haiz. Không hiểu sao, tôi lại thấy tội nghiệp cho cô bé."
"Tiểu thư Emma, chị hiểu tình hình rồi phải không?"
"WA Ha ha ha ha! Nếu cô bé giỏi như vậy, ta muốn nhận nó làm cháu gái đấy."
"... "
Trong khi bốn người đang nói chuyện rôm rả, Dadbahan đứng một mình như một bức tượng.
"Hụ... hụ... Hụ... hụ... hụ..."
"... Ngài Dadbahan."
"Có chuyện gì?"
"Nếu ngài không khỏe, ngài nên đến phòng y tế. Nếu lây bệnh cho mọi người thì sẽ phiền phức lắm."
"Khốn... Hazen, đến đây một chút."
"Được thôi."
Dadbahan nắm lấy tay áo Hazen và kéo anh ra khỏi chỗ của Ema và Volt.
"Ngươi... sao không giới thiệu hai ngài ấy ngay lập tức hả!?"
"À, ngài muốn tôi giới thiệu sao?"
"... Không phải là ‘muốn giới thiệu’, mà đó là ‘nghĩa vụ’ của ngươi với tư cách là thuộc hạ của ta!"
"Nghĩa vụ? Tôi nghĩ không có nghĩa vụ nào giữa quý tộc cấp cao và cấp thấp như vậy cả."
"Là quy tắc ngầm đấy! Là luật bất thành văn đấy! Cảm nhận đi! Hiểu ra đi! Đồ vô dụng!"
"Ừm, có lẽ đúng là vậy. Tôi xin lỗi."
Hazen trả lời một cách bình thản như vậy rồi quay lại với Volt và Ema.
"Tôi xin giới thiệu. Đây là ngài Dadbahan Jariat, là quý tộc cấp cao trực tiếp quản lý tôi."
Khi Hazen nói như vậy, Dadbahan đứng thẳng lưng, nở nụ cười rạng rỡ.
"Ngài Volt. Tôi đã có vinh dự được mời đến buổi tiệc tối của ngài hai lần. Dù có thể không cần thiết phải chào hỏi lại, nhưng mong ngài tiếp tục chiếu cố trong tương lai."
"...ừm...mà ai đây vậy?"
"!?"
"Cha! Thật là thất lễ đấy!"
Ema vội vàng sửa lời, nhưng Volt nhìn vào mặt Dadbahan với vẻ mặt bối rối.
"Thực sự thì ta chẳng nhớ gì cả. Nếu đã gặp nhau hai lần thì ít nhất ta cũng nhớ mặt chứ."
"À thật ra...đúng là tôi không có đủ tư cách để diện kiến ngài trực tiếp. Chỉ là tôi có mặt trong bữa tiệc, được nhìn thấy ngài từ xa thôi."
"Cái gì! WA Ha ha ha ha! Thế thì không thể gọi là đã ‘gặp mặt’ được!"
"Ặc... à đúng là vậy."
Dadbahan đỏ mặt và cúi gằm mặt xuống.
"Xin thứ lỗi. Cha tôi luôn thiếu tế nhị như thế."
Ema cúi đầu xin lỗi. Dadbahan nở nụ cười tươi tắn nhìn vào mặt cô.
"Không, không sao cả. Nhưng tiểu thư quả thật xinh đẹp. Tôi đã nghe đồn rằng cô là người xinh đẹp nhất trong số những sĩ quan tài năng được bổ nhiệm năm nay, nhưng không ngờ tiểu thư lại xinh đẹp đến thế."
"...Dado...Dadobobo gì đấy nhỉ?"
"... Là Dadbahan ạ."
Vị quý tộc cấp cao ở hạng cuối cùng cay đắng sửa lại lời nói của Volt với vẻ bực tức.
"Nhà ngươi không có cửa đâu. Nhưng nếu là Hazen thì ta rất hoan nghênh."
"C-CHA À!?"
"... "
Dadbahan nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối của Emma, người đang hoảng loạn, rồi nghiến chặt răng, cúi đầu xuống.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
2 Bình luận