Ngày hôm sau. Hazen trở về lâu đài khi ánh nắng mặt trời vừa ló dạng. Sau một đêm sử dụng âm binh để cày xới tất cả các cánh đồng lúa mì. Vậy là, điều kiện tối thiểu đã được đáp ứng. Hazen đã tiêu tốn rất nhiều ma lực để thực hiện nhiều hành động chi tiết.
"...Phải mượn kiến thức của tên nhãi đó theo cách này."
Nhớ lại, tên đó đã nghiên cứu nông nghiệp trong thời gian rảnh rỗi. Hazen hoàn toàn không hứng thú, nhưng vẫn đọc qua kết quả nghiên cứu, nên anh hiểu cách làm đồng cho đúng.
Lảo đảo, Hazen nhào lên giường. Cảm giác mềm mại bao trùm toàn thân, và cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức.
***
"Nó là rượu đấy."
"Rượu?"
"Người ta nói rằng, sau khi làm việc hết mình, uống một ly rượu sẽ mang đến cảm giác tuyệt vời nhất trên đời."
"Ta thật không hiểu… Rượu chỉ làm đầu óc chậm chạp đi thôi. Nhóc cũng không được đắm chìm trong nó khi trưởng thành đấy."
"…Nhưng khi mẹ tôi mất, cha tôi đã uống rượu như thể muốn chết chìm trong nó vậy. Và trông ông ấy thật kinh khủng."
"…"
"Vậy rốt cuộc, rượu là thứ khiến người hạnh phúc càng hạnh phúc hơn… và kẻ bất hạnh càng bất hạnh hơn sao?"
"…Khi nhóc đủ tuổi để uống rượu, ta sẽ cùng nhóc hãy uống một lần."
"Hả?"
"Lúc đó, ta muốn biết rượu mà ta uống và rượu mà nhóc uống… sẽ có vị như thế nào."
"…Nghe thú vị đấy. Được thôi, thầy hứa chứ?"
"Ừ, ta hứa."
***
Vài phút sau, Hazen bật dậy khỏi giường và đi đến thư viện. Ở đó, có Sinon đang thức trắng đêm để tìm kiếm thông tin.
"Lãnh chúa. Có chuyện gì vậy?"
"Rượu."
Hazen lẩm bẩm khi hướng về phía giá sách.
"Hả?"
"Chúng ta sẽ bắt đầu sản xuất rượu."
"Sao tự nhiên...?"
"Để có thể biến nơi này thành chợ đen. Những kẻ vô lại thường tụ tập ở nơi có rượu. Nhưng nếu mua số lượng lớn thì chi phí sẽ cao. Vậy thì tự sản xuất sẽ tiết kiệm hơn."
Hơn nữa, nông dân ở đây có nhiều cánh đồng lúa mì. Có nhiều loại hạt có thể lên men từ mầm lúa mì để làm rượu. Nếu có thể sản xuất từ nguyên liệu và liên kết với việc bán hàng thì lợi nhuận sẽ rất lớn.
"Sinon. Tôi giao việc đó cho cô."
"Hả!?"
Hazen nói khi đưa cho Sinon vài cuốn sách đã chọn.
"Gọi thương gia Nandal đến giúp tôi, tiến hành đi."
"Nh, nhưng! Tôi không có kiến thức về rượu... hơn nữa, tôi vẫn còn là một đứa trẻ..."
"Tôi không cần nghe lời giải thích. Làm đi."
"...!"
Hazen nở nụ cười không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào.
"Tôi sẽ sớm phải thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là tướng lĩnh ở kinh đô. Hãy làm ra sản phẩm thử nghiệm trong vòng ba tháng."
"Làm sao mà làm được..."
"Tự nghĩ cách đi."
"...!"
Hazen lại nở nụ cười không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào.
Mục tiêu đã được đặt ra, xem Sinon làm việc đến mức nào. Đây cũng là cách để đánh giá khả năng của Sinon. Khả năng làm việc theo chỉ đạo cũng quan trọng, nhưng điều cần thiết hơn là khả năng tự tiến lên mà không cần chỉ dẫn.
Thời gian Hazen có thể dành cho vai trò lãnh chúa là rất ít. Tuy nhiên, khi anh thăng tiến, lãnh địa sẽ ngày càng mở rộng. Khi đó, việc có những người có khả năng tự ra quyết định bên cạnh sẽ là một sức mạnh lớn.
Vì đã được Yang đánh giá cao, nên chắc chắn Sinon có một số khả năng nhất định. Nhưng điều quan trọng vẫn là phải có thử thách. Yang vì quá mềm yếu, chắc chắn sẽ không chọn cách này.
"Nhưng rượu... thứ làm con người ta điên loạn."
Sinon thì thầm với vẻ không thể chấp nhận được. Dân chúng ở đây thường say xỉn, ấn tượng tiêu cực về rượu có lẽ quá mạnh trong cô bé.
Nhưng điều đó không quan trọng.
"Tôi đã nói ngay từ đầu. Lệnh của tôi là tuyệt đối. Dù là hành vi phạm tội, cô với tư cách là công dân trong lãnh thổ của tôi, không có quyền từ chối."
"..."
"Hơn nữa, cô nhầm rồi."
"Sao cơ?"
"Rượu là thứ làm cho người hạnh phúc trở nên hạnh phúc hơn, còn người bất hạnh trở nên bất hạnh hơn... đó là thứ như vậy."
Hazen nói khi quay lưng lại với Sinon.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
1 Bình luận