Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quản Lý Lãnh Thổ

Chương 15 - Trang trại chăn nuôi

2 Bình luận - Độ dài: 1,181 từ - Cập nhật:

Họ đã đến vùng Cattleya bên cạnh. Cửa hàng người quen của Nandal thực sự rất lớn.

"Anh cũng có người quen ở đây nhỉ. Anh là người từ vùng Garuna phía Bắc mà phải không?"

"Thương nhân thì mạng lưới thông tin là mạng sống mà. Hơn nữa, chủ cửa hàng ở đây cũng là người xuất thân từ vùng Garuna."

"À, ra vậy. Thật là may mắn."

Khi họ bước vào cửa hàng, một người đàn ông trung niên lịch sự ra đón. Đúng là cửa hàng quần áo mà.

"Chào mừng... À, là Nandal à."

"Chào mừng gì chứ, xem lại cách chào hỏi của anh đi. Tôi đang giới thiệu khách hàng quan trọng đây."

Người đàn ông có râu quai nón cười khổ rồi nhìn sang bên cạnh.

"Tôi là Hazen Heim."

"Tôi là Ramyawan."

Người đàn ông trung niên lịch sự cúi đầu rất sâu.

"Ngay bây giờ, tôi muốn anh phối hợp trang phục cho hai cô gái này để họ không bị xấu hổ khi tham dự buổi tiệc xã giao của giới quý tộc."

"Đã hiểu ạ. Thế ngân sách của ngài là bao nhiêu?"

"Tôi không rành về các buổi tiệc xã giao lắm. Cứ tùy ý với một đồng bạc lớn thôi là được."

Ramyawan cười tươi và gật đầu, sau đó dẫn hai người đi.

Cả Yang và Sinon đều bối rối khi chọn váy. Hazen cũng tìm kiếm đây đó nhưng có vẻ như anh ta đang khảo sát xung quanh hơn là chọn trang phục.

"Các mặt hàng xa xỉ thường mang lại lợi nhuận lớn... nhưng nên làm thế nào đây?"

"Dù sao thì cũng không hợp với lâu đài đổ nát đó đâu."

"Tôi sẽ cho xây dựng lại lâu đài trong vòng một tháng nữa."

"A-Anh có đủ nhân lực và chi phí vật liệu để làm điều đó à?"

"Nhân lực thì tôi sẽ dùng ‘âm binh’. Vật liệu, tôi sẽ nghĩ cách."

"... Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi, tôi đang tự hỏi anh sẽ làm gì với tôi sau khi gọi tôi đến đây, nhưng anh sẽ bắt tôi làm việc đến chết à."

"Vì mối quan hệ chúng của ta đã được thiết lập, nên tôi sẽ tận dụng nó tối đa. Mà này, tình trạng ngọc quý thì sao rồi?"

"Tôi đã nhập vào. Nhưng có chắc là ổn không đấy? Lần này hàng kém chất lượng hơi nhiều."

"Không sao cả. Trước hết, tôi cần tìm những người có tố chất, nên hàng kém chất lượng cũng được."(1)

Hazen đã xây dựng một xưởng làm ma trượng bên trong lâu đài. Trước đây, ở pháo đài biên ải, chỉ có được một không gian cá nhân nhỏ, nhưng lần này, có đủ chỗ cho hơn chục người làm việc.

"... Anh thật là có gan đấy. Dám công khai làm ma trượng, việc bị cấm bởi Luật của Đế Quốc."

Việc sản xuất ma trượng bị kiểm soát rất nghiêm ngặt bởi Đế Quốc. Chỉ những người thuộc hiệp hội mới được làm ma trượng, và gần như là độc quyền.

Tất nhiên, những gì Hazen đang làm là hành vi phạm pháp trong phạm pháp. (2)

"Tôi sẽ không để bị lộ bí mật đâu. Hơn nữa, nếu có thợ làm ma trượng giỏi, điều đó giúp sẽ thúc đẩy nền công nghiệp. Nhu cầu trên thị trường chợ đen cũng rất cao."

"... Nếu vậy, anh sẽ phải chen chân vào thị trường chợ đen ở kinh đô, nhưng nơi đó cạnh tranh rất khốc liệt đấy?"

"Đúng vậy, thị trường đã hình thành và vững chắc rồi. Chắc là không chen vào được đâu."

Dù không muốn thua trong cuộc cạnh tranh về giá, nhưng cuối cùng, rất dễ bị đánh bại bởi số lượng áp đảo. Cũng có thể dự đoán được sự can thiệp của quý tộc cao cấp, nên với tư cách là tướng lĩnh của Đế Quốc, Hazen có thể rơi vào tình thế bất lợi.

"Hay là biến toàn bộ thị trấn dưới chân lâu đài thành ‘chợ đen’ luôn đi nhỉ? hahahha"

Nandal cười đùa.

"... Cũng không tệ đâu."

"À...Ừ, t-tôi đùa thôi mà, phải không?"

"Không. Đó là một đề xuất rất thực tế."

Hazen bắt đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, và điều này khiến Nandal phải phản đối kịch liệt.

"Bọn tội phạm và những tên buôn lậu sẽ hoành hành đấy? Biến chính thị trấn của mình thành chợ đen thì thật là điên rồ."

"... Tôi sẽ quản lý tối. Hơn nữa, nếu bắt được đám tội phạm và những tên buôn lậu làm nô lệ, bắt chúng làm việc cưỡng bức à...hừm... ừm, trại nô lệ à... không tệ."

!?

"L-làm ơn đừng nói như thể đó là một ý tưởng hay."

Nandal thở dài nặng nề, nhưng Hazen vẫn tiếp tục suy nghĩ.

"Không. Tôi đã luôn suy nghĩ về việc sẽ phát triển thị trấn dưới chân lâu đài như thế nào, nhưng biến nó thành ‘chợ đen’ thì cũng không tệ. Có lẽ tôi sẽ có được những nô lệ khỏe mạnh đây."

"... Tôi không thích chế độ nô lệ."

"Thế à? Tôi nghĩ nếu tận dụng được bọn tội phạm và tội nhân thay vì xử tử bọn chúng thì sẽ tốt hơn. Nó sẽ làm hạn chế nguồn cung nô lệ bất hợp pháp. Phần nào giúp những người vô tội ít bị đám buốn nô lệ nhắm tới hơn, điều đó có lợi cho an ninh Đế Quốc đấy."

"Con Người này thật đáng sợ."

Nandal không tự chủ được mà lùi lại vài bước.

"Về điểm này, những người già ở chỗ tôi cũng có thể có được việc làm. Thay vì lao động chân tay, họ có thể quản lý nô lệ."

Nếu dùng ma pháp hợp đồng để ràng buộc hành động, sẽ không lo ngại bị phản bội. Phục vụ bữa ăn không thì cần sức khỏe tốt. Không cần phải chăm sóc nô lệ như phải chăm sóc động vật. Chỉ cần ra lệnh và huấn luyện chúng.

Chỉ cần đưa kẻ xấu đến, không cần chi phí đầu tư ban đầu. Khẩu phần ăn chỉ cần tối thiểu. Không cần trả lương.

Người già có ruộng lúa nhưng không có sức làm thì cũng có thể dùng nô lệ để khai hoang. Các công việc sửa chữa chi tiết của lâu đài mà âm binh không thể làm cũng có thể giao cho bọn chúng.

Trang trại nô lệ. Càng nghĩ càng thấy đó là ý tưởng hay.

"Ừm. Vậy thì sẽ thành công thôi. Cảm ơn anh, Nandal. Nhờ anh đấy."

"Khoan đã, tại sao tôi lại có cảm giác như đây là lỗi của tôi vậy!?!??"

Nandal gào lên trong tuyệt vọng, gần như khóc.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Đám ngọc phế phẩm là để thợ học nghề có thể luyện tập lấy thêm kinh nghiệm. Chính sách của Hazen là thực hành càng nhiều, sai lầm càng nhiều thì càng mau tiến bộ.
(1) Đám ngọc phế phẩm là để thợ học nghề có thể luyện tập lấy thêm kinh nghiệm. Chính sách của Hazen là thực hành càng nhiều, sai lầm càng nhiều thì càng mau tiến bộ.
[Lên trên]
(2) Là thợ chế tác ma trượng trong Đế Quốc mà không ký khế ước chịu sự quản lý của Hội là tội lớn rồi, này còn tổ chức ra 1 nhóm chế tạo riêng. Tội trong tội.
(2) Là thợ chế tác ma trượng trong Đế Quốc mà không ký khế ước chịu sự quản lý của Hội là tội lớn rồi, này còn tổ chức ra 1 nhóm chế tạo riêng. Tội trong tội.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ác nhưng hợp lý :))
Xem thêm