Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quản Lý Lãnh Thổ

Chương 19 - Mục đích

1 Bình luận - Độ dài: 952 từ - Cập nhật:

Khi họ trở về tới lâu đài thì trời đã tối. Ngay khi tỉnh dậy, Hazen đã biến mất vào bóng tối một cách nhanh chóng, trong khi đó, Yang và Sinon hướng về thư viện.

Mục tiêu của hai người họ hoàn toàn khác nhau: ‘cải thiện năng suất nền nông nghiệp’ và ‘tiêu diệt hội buôn nô lệ’. Vì vậy, việc nghiên cứu của họ cũng tất yếu là khác nhau. Nhưng Yang nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và đưa ra chỉ đạo cần thiết, rồi vui vẻ chạy đến bên Sinon.

"Để tôi giúp cho!"

"Được không? Cậu không phải cần gặp Sandoval gì đó của hội buôn nô lệ à?"

"Tôi đã dùng bảng mật mã để gọi anh ta, nên giờ phải chờ một chút thôi. Trong lúc đó, giúp cậu một chút cũng được mà."

"...Cảm ơn."

Yang cười ngượng ngùng khi nghe lời cảm ơn. Thường thì không thường được nghe lời cảm ơn, nên Yang cảm thấy vui và cố gắng hơn.

Nhưng chỉ vài phút sau, Yang lại nhớ đến gương mặt đáng ghét của người đàn ông không bao giờ nói ra lời cảm ơn đó.

"Nhưng thầy thật sự đúng là quá đáng lắm mà!"

"…Cậu nghĩ vậy sao? Ít nhất thì những việc anh ấy làm cũng không hề sai."

"Sinon, đừng để bị lừa. Những gì anh ta làm đầy những thứ sai trái đấy."

"Ý của cậu là gì?"

"Thầy đang làm mọi thứ quá nhanh."

"Nhanh thì tốt chứ sao?"

"Tốt á? Việc anh ta đang làm chẳng khác gì ép hoa phải nở ngay vào mùa xuân mà không cần đến ba mùa còn lạ vậy. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ‘những con người bình thường’ cũng bị cuốn theo tốc độ đó?"

"...?"

"Tôi nghĩ người bình thường sẽ tan vỡ mất."

"...Cậu đang nói quá lên rồi."

Sinon nói vậy, nhưng Yang lắc đầu mạnh.

"Thầy đang cố gắng quay kim đồng hồ để mọi sự việc diễn ra nhanh hơn. Ví dụ, như hôm nay."

Khi Yang cố thuyết phục ông lão Gama, nếu có thêm vài giờ nữa, thì có lẽ đã có kết quả tốt. Nhưng Hazen đã đạt được mục đích bằng cách uy hiếp mà không cần chờ đợi.

Ngay cả ở buổi tiệc xã giao, vị quý tộc cao cấp Dadobahan đã thể hiện sự thù địch với Hazen. Nhưng nếu không làm gì, có lẽ lúc đó Dadobahan vẫn chưa có ác cảm mãnh liệt tới như vậy. Nhưng anh ta đã cố tình đưa một quý tộc cấp cao hơn đến, làm cho quá trình chuyển từ thù địch sang oán hận diễn ra nhanh hơn.

Việc phát triển đất nông nghiệp cũng vậy. Sử dụng Kaku Zu và âm binh, anh ta đã lạm dụng sức mạnh ma thuật và thể chất của mình để đạt được kết quả của hơn 100 ngày trong một ngày.

Giống như xung quanh anh ta tồn tại một không gian thời gian hoàn toàn khác. Kim đồng hồ quay vòng vòng với tốc độ chóng mặt.

"...Nhưng, điều đó có gì xấu không nhỉ? Hoa nhanh lớn thì cũng tốt hơn mà."

Sinon trả lời như vậy, nhưng Yang không thể nghĩ như vậy.

"Cậu nghĩ khi hoa lớn nhanh thì sẽ thế nào?"

"Nếu nở sớm thì có thể thưởng thức sớm hơn."

"Đúng vậy. Nhưng nếu nở sớm thì cũng sẽ tàn sớm."

"...?"

"Tốc độ của thầy là bất thường. Anh ta sống với mức độ dày đặc hơn người thường gấp hơn 100 lần. Và anh ta đang cố thay đổi cả môi trường xung quanh bằng tốc độ đó."

"..."

Sinon có vẻ vẫn chưa cảm nhận được. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng sau vài tháng làm việc cùng, cô ấy sẽ tự nhận ra. Từng chút một, Hazen sẽ khiến họ phải lĩnh hội điều đó.

"Tất nhiên, nếu anh ta nắm được nhiều quyền lực hơn, anh ta sẽ không còn cần phải gấp gáp như bây giờ nữa. Có thể đây chỉ là giai đoạn đầu mà thôi. Nhưng nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, tôi không chắc những người xung quanh có thể chịu đựng được trong mười năm nữa hay không."

"Cậu lo lắng quá rồi đấy."

"..."

Yang không bao giờ nói điều này với Sinon, nhưng tất cả hành vi và cuộc trò chuyện của Yang đều bị theo dõi. Đối với những người mà được Hazen đánh giá cao, đồng nghĩa với điều đó thì họ cũng bị xem như là mối nguy hiểm.

Yang không cảm thấy áp lực với điều này. Nhưng đối với Sinon và những người khác, đó là đủ để họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi Hazen.

Việc tìm kiếm kết quả dài hạn trong thời gian ngắn, theo suy nghĩ của Yang, là để tập trung vào một điểm nào đó. 20 năm sau... 10 năm sau... hay thậm chí là tương lai gần hơn.

Hazen sẽ tiếp tục đẩy nhanh thời gian để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình.

"Ưh... tôi bắt đầu sợ rồi. Tôi cần phải cố gắng để không bị cuốn vào thêm nữa."

"Yang, nghe cậu nói mà tôi chẳng hiểu cậu đang nói đến điều gì nữa."

Sinon thở dài nhẹ nhàng và lại chìm đắm vào cuốn sách về nông nghiệp.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận