Đêm hôm đó, mọi thứ bắt đầu náo loạn. Không ai biết tung tích của Badodadda, phó quan nội chính thượng cấp, khiến các thuộc hạ xung quanh vô cùng hoảng loạn.
Đặc biệt, ông ta có hai thư ký công, và ba thư ký riêng, nhưng không ai trong số họ biết được động tĩnh của ông ta, một tình huống được cho là bất thường.
Đặc biệt, Mozcoal Vennis, trưởng thư ký riêng, đang rất lo lắng. Thông thường, các thư ký công có địa vị ngang với các quan chức nội chính trung cấp và họ còn là các tướng lãnh của Đế Quốc. Nếu Badodadda biến mất, họ chỉ cần chờ để được chuyển sang một bộ phận khác là xong.
Tuy nhiên, với các thư ký riêng thì khác. Họ được Badodadda thuê, nên nếu ông không quay lại, họ sẽ mất việc ngay lập tức. Thông thường, thư ký riêng là con thứ hai hoặc thấp hơn của các gia đình quý tộc, những người đã không thể trở thành tướng lĩnh.
Mozcoal cũng không ngoại lệ, nhờ mối quan hệ của cha mình mà được giới thiệu vào làm việc, và cống hiến hết mình tại đây. Sự thăng tiến của Badodadda quyết định mức lương và địa vị của anh. Giờ đây, nếu chuyển sang làm thư ký riêng cho một quý tộc khác, anh chỉ là người chạy việc tầm thường.
Trong khi chờ tin tốt, Mozcoal đợi trong phòng của Badodadda thì một thư ký khác chạy tới, thở hổn hển.
"Phát hiện gì chưa?"
"Căn nhà phụ của ông ấy bị đột nhập và lục lọi. Có lẽ đã bị tấn công."
"Tấn công..."
Đầu óc anh quay cuồng. Nếu theo hướng này, khả năng sống sót là rất thấp. Nếu còn sống, thì khả năng bị bắt làm con tin là rất cao.
"Đưa tôi danh sách những người đã gặp ông ấy hôm qua?"
"Dạ, vâng."
Mozcoal xem qua danh sách một cách thô bạo. Không có ai đáng ngờ ở đây. Không, chỉ toàn những khuôn mặt đã quá quen thuộc...
"Ủa này? Gã tên Hazen Heim đến hôm qua... Hồ sơ cuộc gặp này đâu?"
"Ơ... vậy thì, Simzal đang ở đây. Simzal, hồ sơ của lần đó đâu?"
"À, vâng, đây... ơ?"
Simzal, viên thư ký này gãi đầu.
"Có chuyện gì sao?"
"Không... không có ghi chép gì về lần gặp đó được ghi lại cả."
"Không có? Ý là không có nhật ký à?"
"Có hồ sơ cuộc gặp nhưng không có ghi chép gì trong đó cả."
"Anh đã làm gì vậy chứ! Đó là chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi mà! Hãy nhớ lại!"
"Ơ... nhưng, tôi cũng không thể nhớ ra được gì cả."
"Hả, anh bị ngu thật à?"
Mozcoal không kìm được mà nổi giận.
Badodadda thỉnh thoảng có những buổi tiệc kín, không có gì lạ. Nhưng quy tắc là các thư ký phải nhớ lại và chia sẻ thông tin trong trường hợp khẩn cấp.
"Thật sự đây…..không hiểu sao, tôi không thể nhớ ra được gì trong thời gian đó cả."
"..."
Simzal không phải là kẻ ngốc. Anh ấy không phải là người thông minh lắm nhưng cũng không phải là người có trí nhớ kém. Anh ấy có thể nhớ những sự việc xảy ra trong vòng một tháng.
"Có điều gì... có thể đã xảy ra vào lúc đó không? Thật quá bất thường."
Hazen Heim mới đến nhận chức được một ngày. Trước đó, chưa bao giờ có sự kiện kỳ lạ như vậy xảy ra. Dù nói thế nào đi nữa, Badodadda không phải là người nhạy cảm đến mức tự biến mất.
"Simzal có thể đã bị đánh thuốc mê không?"
"Nhưng cuộc gặp tiếp theo sau đó đã được ghi chép đầy đủ. Nếu vậy, thì lúc đó anh ấy phải tỉnh táo chứ."
"... nhưng kẻ đáng nghi ngờ nhất hiện giờ chính là gã đó."
Mozcoal trả lời một cách bình tĩnh.
"Kanador. Gọi ngay Hazen Heim đến đây để tiến hành thẩm vấn."
"Vâng, vâng."
Trong khi ra lệnh như vậy, Mozcoal nhớ lại hành động của Hazen hôm qua. Nghĩ lại thì, mặc dù cấp trên của mình mất tích, anh ta vẫn quá bình tĩnh. Quá bình tĩnh một cách đáng ngờ.
Nếu là một pháp sư chuyên ám sát, việc xóa trí nhớ của Simzarl và xóa ghi chép trong nhật ký không phải là điều không thể.
"Chắc chắn tôi sẽ lột bộ mặt thật của gã ra."
Càng nghĩ, Mozcoal càng thấy Hazen đáng ngờ. Anh đập bàn một cách giận dữ.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
1 Bình luận