Vài phút sau, họ đến được căn phòng nơi Phó quan tổng quản tài chính Ganasud đang tổ chức cuộc họp. Trước cửa phòng, viên Quan tài chính trung cấp Gozuel đang đứng đó, vẻ mặt bực bội.
"Này, tại sao ngươi lại..."
Lời anh ta vừa bắt đầu thì cuộc họp kết thúc, Phó quan tổng quản tài chính Ganasud bước ra. Đó là một ông lão với mái tóc bạc trắng, khuôn mặt cau có nghiêm nghị. Gozuel, mặt đỏ gay, vội vàng lên tiếng trước.
"Thưa Phó quan tổng quản Ganasud... tôi có chút chuyện muốn..."
"Đợi đã. Quan nội chính thượng cấp Moldodo nói rằng anh ta có việc khẩn cần bàn với ta ngay bây giờ."
"Nhưng... khố... tôi cũng có chuyện cực kỳ khẩn cấp!"
"Thế thì tại sao ngươi không làm như hắn ta đấy, ném một mẩu giấy hay bất cứ thứ gì đó vào đây hả?"
"Ơ... cái đó, tôi nghĩ là thất lễ..."
"Hừ. Đây là tình huống khẩn cấp, đúng không? Không phải lúc để quan tâm đến lễ nghi. Nếu chỉ là chuyện nhỏ nhặt thì để sau đi."
"Hic... cái đó..."
Gozuel mặt mày tái mét, lắp bắp không thành lời. Lúc này, Thượng quan Moldodo bước tới với nụ cười dịu dàng trên môi.
"Thưa ngài Phó quan tổng quản Ganasud, nếu được, tôi muốn Quan tài chính Gozuel cùng tham gia. Đây là vấn đề liên quan đến Bộ Tài Chính."
"...Hừ. Được, ta sẽ nghe."
"Vâng. Đây là Quan nội chính trung cấp Hazen. Anh ta sẽ giải thích tình hình."
"Ra vậy... Hừ. Ngươi là Hazen à?"
Ông lão cau có lẩm bẩm, giọng điệu rõ ràng không hài lòng. Moldodo nở nụ cười tò mò, hỏi tiếp.
"Ngài biết anh ta sao?"
"Ta nghe qua chuyện hôm trước. Nghe nói hắn đã dùng tài sản cá nhân để giúp dân chúng trong vùng."
"Vâng. vậy ngài có gì không hài lòng về việc đó sao?"
"Hừ. Một khoản quyên góp từ cá nhân thì ta có ý kiến gì cơ chứ. Ta chẳng có gì để nói về chuyện đó cả."
"...Ra vậy. Nhưng tôi nghe Quan tài chính Gozuel nói rằng 'Phó quan tổng quản Ganasud đã bày tỏ sự không hài lòng'?"
Hazen liếc nhìn Gozuel, lúc này mặt mày đã trắng bệch. Ganasud cau mày dữ tợn hơn, quay sang trừng mắt với anh ta.
"Chuyện này là sao?"
"Tôi... tôi không biết! Đây là lần đầu tôi nghe về chuyện này!"
"Vậy tại sao lại ngài lại gửi thư phàn nàn cho tôi?"
Hazen hỏi tiếp.
"Tôi... tôi không nhớ là mình phàn nàn gì cả!"
"Jilmond, đó chỉ là lời nói miệng sao?"
"Không. Là văn bản đã được gửi tới ạ."
Nói rồi, Jilmond đưa ra một tờ giấy. Ganasud cầm lấy, đọc qua với vẻ mặt không chút vui vẻ.
"Hừ... Đúng là có dấu của Bộ Tài Chính. Quan tài chính Gozuel, chuyện này là sao?"
"Tôi không biết! Tôi hoàn toàn không hiểu... Đúng rồi! Đây chắc chắn là giả mạo. Hoặc là do ai đó sai khiến! Chắc chắn là vậy!"
Gozuel càng lúc càng tái mét, hét lên ầm ĩ.
"Jilmond, anh có thể gửi đi giám định chữ viết được không?"
"Được thôi ạ."
"Cái gì... đợi... khoan..."
Gozuel rõ ràng hoảng loạn. Hazen lập tức tiếp lời.
"Quan tài chính Gozuel, sớm muộn gì mọi chuyện cũng rõ ràng. Đây có phải là tài liệu do anh viết, đúng không? Hãy trả lời trước mặt Thứ trưởng Ganasud."
"Ư... ư... Chữ viết đó bị làm giả mạo cho giống của tôi thôi. Có thể là âm mưu!"
"...Anh có thông báo gì cho Jilmond bằng miệng không?"
"Tôi không làm thế!"
"Đó là nói dối!"
Jilmond lập tức xen vào, nhưng Gozuel át đi bằng giọng nói lớn hơn.
"Im đi, đồ thư ký thấp kém! Nếu ta nói 'không làm' thì là không làm. Ngươi không có bằng chứng!"
"..."
Jilmond cúi mặt xuống, vẻ thất vọng. Hazen bình tĩnh hỏi tiếp.
"Vậy, Quan tài chính Gozuel, anh nói rằng anh không hề thông báo gì cho thư ký của tôi, Jilmond, đúng không?"
"Đương nhiên! Ta chỉ vừa biết đến cái đơn khiếu nại đó ngay bây giờ thôi! Chính xác là Lần Đầu Tiên!"
Gozuel nhấn mạnh từng từ. Quan sát thái độ của anh ta, Hazen tiếp tục đặt câu hỏi một cách điềm tĩnh.
"Anh biết rõ chữ viết của mình nhỉ?"
"Gì cơ?"
"Anh vừa nói rằng một văn bản mà anh mới biết đến lần đầu có thể bị làm giả chữ viết cho giống với của anh. Anh có căn cứ gì để nghi ngờ đó là chữ viết trong đây giống của mình không?"
"Không có! Là do ngươi hét lên những thứ vô lý với ta thôi! Ta hoàn toàn không biết gì về cái này!"
Gozuel gầm lên, chuyển sang thái độ bất cần. Hazen suy nghĩ trong vài giây, rồi mở miệng.
"Anh có thư ký riêng, đúng không? Sao không thấy đi cùng anh?"
"Đ-đó thì liên quan gì?"
"Tôi có thể hỏi thêm chi tiết từ thư ký của anh không?"
"...Chuyện đó..."
Giọng Gozuel đột nhiên nhỏ lại.
"Ngay từ đầu, tôi đã thấy lạ khi anh không dẫn theo thư ký đến đây. Tại sao vậy?"
"Họ đang làm việc khác."
"Họ đang ở đâu?"
"Tại sao ta phải trả lời ngươi!"
Gozuel đỏ mặt gào lên. Lúc này, Phó quan tổng quản Ganasud bước tới trước mặt anh ta.
"Hừ... Vậy nếu là câu hỏi của ta thì ngươi sẽ trả lời chứ?"
"...Vâng, tất nhiên..."
Giọng Gozuel dần mất tự tin, nhỏ dần đi.
"Quan tài chính Gozuel, thư ký của ngươi đang ở đâu?"
"Ơ... có lẽ... ở phòng... tôi không nhớ rõ lắm..."
"Hừ. Thật đáng thất vọng. Ngươi thậm chí không nắm được hành tung của thư ký mình sao?"
"Đ-đó là..."
Gozuel giờ đã trắng bệch như tờ giấy. Hazen quay sang Jilmond, ra lệnh.
"...Jilmond, ngay bây giờ, hãy triệu tập thư ký của Quan tài chính Gozuel."
"Vâng."
"Tôi nhớ là có ba thư ký, đúng không? Tập hợp hết họ vào một phòng. Tôi sẽ đến phòng của Gozuel. Ngài Phó quan tổng quản Ganasud, tôi xin lỗi, nhưng ngài có thể đi cùng tôi không? Tôi muốn tìm bằng chứng trong phòng của anh ta."
"Hừ... Được, ta cho phép."
"Cảm ơn ngài."
Hazen cúi đầu thật sâu, rồi sải bước nhanh xuống hành lang.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
1 Bình luận