Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 14 - Đồng đội

2 Bình luận - Độ dài: 926 từ - Cập nhật:

30 phút sau. Mozcoal đã ghi lại chính xác từng từ từng chữ của câu chuyện vô lý mà Hazen đã kể.

"Thế là xong rồi nhỉ."

"...Vâng."

"Tuy nhiên, may mà trí nhớ của tôi tốt đấy. Nếu không thì hành đồng này có thể bị cho là che giấu lỗi lầm cho cấp dưới của anh, và có thể bị điều tra."

"...!"

Chắc chắn đây chính là tên tội phạm đã gây ra vụ việc này. Sự che giấu không thể nào rõ ràng hơn. Dù vậy, tại sao người thanh niên này lại có thể nói dối mà không hề chớp mắt như vậy? Mozcoal cảm thấy sợ hãi tận đáy lòng trước người thanh niên trước mặt mình.

"À, tôi có một câu hỏi."

"Là gì vậy?"

"Còn... về việc phê duyệt tài liệu, liệu anh có chắc ngài Badodadda đã đóng dấu chưa?"

"Ừ. Đã đóng rồi. Chắc chắn đấy."

"Nếu... nếu chưa đóng thì sao?"

"..."

Khi Mozcoal đang dò hỏi một cách đầy lo lắng, cánh cửa phòng chợt mở ra. Một cô bé khoảng 6 tuổi bước vào.

"Ô, Ba bu chan. Chào mừng em đã đến."

"!"

"Thấy đang nói cái quái gì vậy? Tôi là Yang."

Cô bé bước vào với ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hazen.

"Đó chỉ là một biệt danh thôi mà. Nghe thấy thế nào?"

"Chả có thứ biệt danh nào nghe kinh tởm hơn thế cả. Thật đáng sợ quá. Bỏ ngay luôn đi có được không?"

"Thế à... Em thấy đáng sợ à?"

"Thầy...có lẽ nào..."

"Không không, tôi cũng thấy vậy mà. Đó là biệt danh cho em bé còn mặc tã thôi, thế nên, thật sự là một sự sỉ nhục."

"Vậy thì đừng có mà gọi tôi bằng thứ biệt danh như vậy. Mà ở đây đang có chuyện gì thế?"

"...!"

Mozcoal cố gắng không để lộ cảm xúc và hòa vào không khí.

"À này, mà em có suy nghĩ gì về việc mặc tã?"

"!"

"Sao lại hỏi đột ngột vậy? Nếu là trẻ con thì mặc tã là cần thiết mà."

"Không, tôi hỏi về người lớn."

"À, nếu đã già rồi thì phía dưới thường lỏng lẻo hơn. Hiện tại chưa phổ biến lắm, nhưng sau này khi được quảng bá đúng cách, thì có thể sẽ có nhiều nhu cầu đấy."

Yang trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

"Còn đàn ông trưởng thành khỏe mạnh đeo tã vì sở thích tình dục thì sao?"

"Đó... thật sự là một hành động bệnh hoạn đáng ghê tởm."

"...!"

Dù bị cô bé nhỏ tuổi này phủ nhận toàn bộ sở thích của mình, Mozcoal không thể làm gì khác. Hazen tiếp tục nói chuyện với Yang không màng đến điều đó.

"Em thật sự quá khắt khe rồi đấy. Vì có một số lượng nhất định các thiểu số khuynh hướng tình dục tồn tại, nên chúng ta phải tôn trọng họ."

"Có thể là vậy, nhưng nếu thế thì ý kiến của đa số tình dục cũng phải được tôn trọng. Cái gì mà làm cho người khác cảm thấy ghê tởm thì không thể chấp nhận được. Nên ít nhất khi không có những con người đó ở đây, thì chúng ta có quyền được thể hiện sự ghê tởm."

"Hiểu rồi... À, chúng ta đang nói về chuyện gì ấy nhỉ? Thư ký Mozcoal."

"Vâng... ư...!"

"Chuyện về việc ngài  Badodadda đã đóng dấu hay chưa đúng không? Đã đóng rồi nhé."

"...!"

"Chính mắt tôi thấy. Ngài ấy đã đóng dấu rồi. Nên không có sai sót gì đâu."

"...!"

Không còn nghi ngờ gì nữa, dấu phê duyệt chắc chắn vẫn chưa được đóng. Không có con dấu phê duyệt được để trong phòng của Badodadda.

Hazen đang cố ép Mozcoal phải tự tìm cách đóng dấu.

Dù biết rõ, Mozcoal vẫn không thể từ chối. Phản ứng quá lạnh lùng của cô bé Yang làm anh nhớ đến con gái yêu quý của mình.

Không thể chịu đựng được ánh nhìn như vậy từ con gái mình.

"...Tôi hiểu rồi."

"A, còn một việc nữa. Cho phép tôi xác nhận."

"X-xác nhận á?"

Còn gì nữa sao? Mozcoal nghĩ

"Việc ghi chép cuộc gặp sẽ dựa vào trí nhớ của tôi, theo quan điểm chủ quan của anh, và anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm khi viết nó ra đúng không?"

"...!?"

Tên thanh niên này. Dù rõ ràng là tên tội phạm, nhưng vẫn khẳng định mình không liên quan. Thật là một sự trơ trẽn khủng khiếp. Rỏ ràng là "tên trộm quá đỗi hung hăng".

Nhưng Mozcoal đã không còn sức để phản kháng nữa. Anh nhận ra rằng phải làm sao để thay đổi hồ sơ cuộc gặp, và phải hoàn thành công việc che giấu một cách hoàn hảo.

"Tôi... hiểu rồi. Cuộc thẩm vấn đến đây là hết."

"Cảm ơn anh đã làm việc vất vả rồi."

"...Còn cô bé này là ai?"

"À. Cô bé là thư ký của tôi."

Hazen nói vậy và đặt tay lên đầu cô bé tóc đen, nở nụ cười.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Yang, đây là thư ký mới, Thư ký thứ hai Mozcoal. Chào hỏi nhau đi nhé."

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ủa Illu tóc đỏ mà Yang tóc đen
vậy sai ở đâu vậy🙃
Xem thêm
quỷ ác
Xem thêm