Khi Yang lần nữa mở mắt, đầu óc cô cảm thấy rất minh mẫn. Cô ngồi dậy và thấy Hazen đã thức, đang chuẩn bị bữa sáng.
“Nếu đã dậy rồi, thì hãy giúp chuẩn bị dĩa đi.”
“V-Vâng, tôi hiểu rồi.”
Yang nhanh nhẹn mang dĩa ra cho ba người. Hazen chia hai phần trứng tráng, một cho Yang và một cho Mospietza.
“Thầy cũng ăn đi chứ.”
“Tôi không cần.”
“Vậy thì tôi cũng không ăn.”
“Cô phải ăn. Đó là lệnh.”
“…”
Cô thở dài, nghĩ thầm rằng người thanh niên này thật cứng đầu. Nhưng vì biết anh ta không bao giờ thay đổi ý kiến, cô đành bỏ cuộc, nhanh chóng dùng nĩa đâm vào trứng. Trong lúc đó, một người đàn ông có vẻ thần kinh bất ổn, vội vã thức dậy, nhìn bàn ăn với vẻ mặt khó chịu.
“…Sao vậy? Mospietza, ăn nhanh đi.”
“HÀhh… chỉ có thế này thôi sao?”
!?
“Nếu không thích thì đừng ăn. Ta sẽ ăn thay.”
“T-Tôi có bảo là không ăn đâu!”
Mospietza hoảng hốt bắt đầu ăn. Đúng là ở giới quý tộc giàu có, họ thường cho cả nô lệ ăn uống ở mức cao, nhưng việc Mospietza dám nói ra điều đó, dù trước đó suýt phải uống thứ nước bẩn như nước cống, thật sự đáng kinh ngạc về mặt tinh thần.
Tuy nhiên, Hazen không hề tỏ ra quan tâm. Yang vừa thầm khâm phục vì anh ta không giết Mospietza, vừa nghi ngờ liệu anh ta có đang nghĩ đến điều gì không tốt không. Cô nuốt những suy nghĩ đó cùng nước trong ly, rồi quay sang Hazen.
“À, về câu chuyện tối qua…”
“Tối qua?”
“Thì… cái… à? Thầy đã kể truyện ngụ ngôn cho tôi mà… đúng không?”
Khi cố gắng nhớ lại nội dung chính, đầu óc Yang như bị phủ bởi một lớp sương mù.
“Có chuyện gì vậy? Có phải cô nằm mơ không?”
“…”
Hazen lẩm bẩm trong khi đọc sách. Khi nghe vậy, Yang dần mất tự tin. Vì cô luôn tự nhận mình có trí nhớ tốt hơn người khác, nên việc quên điều gì đó là điều hiếm hoi với cô.
Bỏ qua nỗi băn khoăn của Yang, Hazen đóng sách, đứng dậy khỏi ghế.
“Được rồi. Tôi sẽ đi thị sát tình hình đây. Đi cùng tôi.”
“M-Mới ăn xong thôi mà.”
“Đừng có nói nhảm, ăn nhanh đi.”
“Khốn…!”
Như thường lệ, đây là cách hành xử của một người thanh niên tính xấu, Yang thầm nghĩ.
Chuẩn bị nhanh chóng, chỉ mất khoảng 30 phút, họ ra ngoài. Ở ngoại ô, cái nóng gay gắt vẫn thiêu đốt, nhưng số người ngã quỵ hay các xác chết ngoài đường đã ít hơn trước.
“…Những người có thể cứu được thì đã được sắp xếp sống trong những căn nhà tạm. Nhưng cũng có những mạng sống không thể cứu được.”
“Không còn cách nào khác. Chúng ta không phải thần thánh. Đi thôi.”
Họ tiếp tục đi, và đến một khu vực tập trung nhiều lều trại. Người dân ở đó, khi nhìn thấy Yang, quỳ xuống như thể nhìn thấy thần linh. Hazen bình tĩnh quan sát cảnh đó, rồi quay sang Yang.
“Gọi trưởng làng đến đây.”
“Tôi hiểu rồi.”
Yang yêu cầu những người đang quỳ, và họ lập tức gật đầu, chạy đi hết sức. Chẳng bao lâu sau, một ông lão cũng chạy đến với tất cả sức lực.
“Thánh Nữ, cảm ơn ngài đã đến đây!”
“Xin hãy mau dừng lại đi mà!”
Cái danh xưng đó thật xấu hổ. Yang đỏ bừng mặt, nói.
“Nhưng… ngài đã cứu chúng tôi. Và lại còn không nhận bất kỳ sự đền đáp nào.”
“Không phải tôi đã cứu đâu. Là người này, thầy Hazen”
“Yang, đủ rồi.”
Hazen ngắt lời. Có lẽ anh ta nghĩ rằng việc thần thánh hóa Yang sẽ mang lại lợi ích. Rồi anh ta quay sang hỏi trưởng làng.
“Bây giờ chúng ta đang xoay sở được việc cứu tế, nhưng tất nhiên, nó không thể vô hạn. Sau này, ông dự định sẽ làm gì?”
“Thánh Nữ, người thanh niên này là ai?”
“Ơ… t-tôi, thầy ấy là...”Tôi là tôi tớ của Thánh Nữ”..!?”
“T-Tôi tớ!? Chờ đã, cái gì vậy…”
“Đúng vậy chứ, thưa Yang sama.”
“…”
Trời ạ, quá đáng quá rồi, Yang thầm nghĩ.
“Thế à. Là tôi tớ của Thánh Nữ sao? Vậy thì chúng ta cũng giống nhau rồi.”
“Không có giống đâu. Tôi là tôi tớ đầu tiên của Yang sama, nên thứ hạng của tôi là cao nhất.”
“Ờ… hiểu rồi. Tôi thật thất lễ quá.”
Ông lão trưởng làng quỳ xuống.
“Vậy? Ông có kế hoạch gì không?”
“À, không thật là ngại quá. Nhưng vì chúng tôi vừa mới thoát khỏi cảnh sống cho qua ngày thôi nên...”
“…Vậy thì, chắc Thánh Nữ đã có kế hoạch, đúng không?”
Hazen nở nụ cười nham hiểm, khó chịu.
“Th-Thật vậy sao!? Thưa Thánh Nữ!”
“…Vâng.”
Yang đáp với vẻ mặt khó chịu.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận