Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 47 - Roi vọt

3 Bình luận - Độ dài: 1,231 từ - Cập nhật:

Hazen bước thẳng về phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhìn cảnh đó, Mospietza rụt rè hỏi:

"Ơ... ngài đang làm gì vậy?"

"Tôi bị giáng xuống làm quan nội chính cấp thấp, nên sẽ chuyển phòng."

"…!"

Khoảnh khắc ấy, Mospietza lộ ra vẻ mặt hạnh phúc tột độ, nhưng vài giây sau liền lấy lại bình tĩnh, vội vàng chữa cháy:

"Điều đó, thật là… ờ, đáng tiếc quá."

"Nhìn anh chẳng có vẻ gì là tiếc nuối cả. Kaku Zu, đây là đồ đạc tôi đã thu gọn xong, nhờ cậu chuyển đi giùm. Còn sách thì mang hết đi nhé."

"Ờ… được thôi."

Hazen nhanh chóng hoàn tất việc chuẩn bị chuyển phòng, lập tức chia tay căn phòng và bước vào văn phòng.

Barairo, đang ngồi ở vị trí quan nội chính trung cấp, ưỡn ngực với vẻ mặt đắc thắng.

"Ồ, nhanh đấy nhỉ. Xong rồi à?"

"Vâng."

"Vậy thì bắt tay vào làm việc ngay đi."

"Vâng."

Hazen lập tức ngồi vào ghế quan nội chính cấp thấp và bắt đầu làm việc một cách bình thản.

Thấy Hazen không có chút phản kháng nào, Barairo chán nản buông lời khinh miệt: "Đồ hèn nhát," rồi lơ đãng nhìn quanh, ngáp dài, bất chợt đứng dậy làm vài động tác squat.

Chán squat, anh ta thờ ơ lật xem đống tài liệu chờ phê duyệt.

Nhưng rồi…

"…!"

Đột nhiên, Barairo bật dậy, lao đến chỗ thuộc cấp Bitern, túm lấy cổ áo anh ta.

"Này!"

"Hức… vâng?"

"Ngươi soạn tài liệu kiểu gì thế này!?"

"Cái này ạ? Ờm, nội dung là… "

"Không phải ta hỏi cái đó!"

"Ư…!"

Bitern lãnh trọn một cú đấm dữ dội.

"Tại sao không hiểu hả!? Đây! Đây này! Nó bị gấp khúc này!"

"Á… ư…!"

Lại một cú đấm nữa. Một khối chất lỏng đỏ rơi tõm xuống sàn. Bitern rưng rưng nước mắt, cúi đầu xin lỗi:

"X-xin lỗi…"

"Nghe cho rõ đây! Tài liệu lộn xộn là tâm trí lộn xộn! Chỉ khi chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt thế này, ngươi mới làm việc tốt được!"

"…Vâng."

Bitern run rẩy đáp, tay ôm má. Nhưng có vẻ điều đó không làm Barairo hài lòng, anh ta giáng thêm một cú đá vào bụng:

"Ư… khụ, khụ…"

"Ngươi vẫn chưa hiểu! Đó là lý do lũ mọt sách các ngươi không ra gì! Ta xuất thân là quân nhân, nên dù là làm nội chính, thì đây đối với ta vẫn là chiến trường! Phải nghiêm khắc với mấy thứ này! Trả lời rõ ràng vào!"

"V-vâng!"

"Ngươi hiểu chưa!?"

Ngay lập tức, Barairo đổi thái độ, nở nụ cười tươi rói, vỗ mạnh vai Bitern:

"Tốt lắm! Này, đánh ngươi, đá ngươi, ta cũng đau lòng lắm. Ta còn khổ hơn ngươi ấy chứ… đây là ‘yêu cho roi cho vọt’, mong ngươi hiểu cho nhé!"

"…Vâng."

Bitern nặn ra nụ cười gượng gạo, rõ ràng không chút thật lòng.

"Dù sao hôm nay là ngày đầu, chắc chưa quen cách của ta, nhưng hãy cố bám trụ! Chỉ khi ta cố gắng đánh hết sức thì các ngươi mới mau mau trưởng thành được!"

Trong khi Barairo rạng rỡ với vẻ mặt hớn hở:

"…Vâng."

"Vậy! Địa điểm tiệc chào mừng tối nay là ở đâu?"

"T-tiệc chào mừng?"

"…Đừng bảo là chưa chuẩn bị gì đấy nhé?"

Bàn tay đặt trên vai Bitern siết chặt hơn.

"K-không! Tôi chuẩn bị rồi!"

"Phải thế chứ! Ở đâu thế!?"

"Ơ… tôi đang tìm một chỗ tốt…"

"Ồ, hiểu rồi! Vậy Bitern, hôm nay ngươi cố gắng lo vụ đó đi!"

"…Vâng."

"Đừng hiểu lầm! Có thể nghĩ ‘tiệc tùng thì liên quan gì đến công việc,’ nhưng chúng ta là đồng đội, gia đình, chiến hữu! Việc công việc tư đều cần hiểu nhau, chia sẻ với nhau! Đây là nhiệm vụ quan trọng! Và khoản đãi người khác cũng là công việc đấy!"

"…Vâng."

Bitern liếc nhìn Hazen cầu cứu, nhưng bị phớt lờ hoàn toàn. Hazen vẫn cắm cúi làm việc. Trong khi đó, Barairo vô tư vỗ tay thùm thụp vào lưng Bitern:

"Khụ, khụ…"

"Được! Tối nay ta mong chờ lắm! Chúng ta sẽ cùng bàn luận xem ‘công việc là gì’ nhé, mọi người!"

"""…Vâng!"""

"…"

"Này! Sao không trả lời?"

Barairo quay phắt lại, lườm kẻ duy nhất im lặng giữa đám thuộc hạ. Ánh mắt anh ta hướng thẳng vào một thanh niên tóc đen đang lặng lẽ làm việc.

Hazen Heim.

"Nếu là gọi tôi thì, vâng."

"Ngươi…cái thái độ khinh khỉnh gì thế!?"

Barairo lao tới, tung cú đấm vào mặt Hazen.

Máu tươi bắn ra, rơi xuống sàn từng giọt. Má Hazen sưng lên, nhưng anh không ôm mặt, không rên rỉ, chỉ nhìn thẳng vào cấp trên.

"…Mắt ngươi dám thách thức à!?"

Bốp!

"Ư…"

"…"

"…"

.

.

.

"Ơ?"

Bị đánh bay.

Đập vào tường.

Mũi Barairo gãy nát, máu chảy ròng ròng xuống sàn. Nhìn máu mình, anh ta ngẩn ra vài giây, ngây ngô như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

‘Đã đánh hắn… rồi định đánh tiếp… rồi sao nữa?’

Barairo ngơ ngác. Nhưng không để hắn ta kịp định thần, Hazen túm lấy vành tai, kéo mạnh xuống, quét chân khiến hắn ngã ngửa. Rồi Hazen đè lên người Barairo.

Gọi là tư thế "mOUNT". (1)

"Ngươi…định làm gì!?"

"Tôi thật sự rất khâm phục đây, không ngờ ngài lại mở đầu trận chiến tay đôi với tôi sớm thế, chắc ngài tự tin lắm. Tôi không giỏi vụ này lắm, mong ngài chỉ giáo thêm."

"Không… đợi… ngươi… ta…"

Chưa nói hết câu.

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP…!

Cơn mưa cú đấm trút xuống Barairo. Dọc, ngang, chéo, đủ hướng. Mặt anh ta sưng vù lên nhanh chóng.

5 phút sau.

…Giật.

Giật,

Giật.

Dù Barairo đã bất tỉnh, nắm đấm vẫn không ngừng. Đến khi cơ thể anh ta bắt đầu lên cơn co giật vì tới giới hạn, Hazen mới dừng tay.

"…!"

Cả phòng chết lặng. Thư ký Jilmond cuối cùng cũng phản ứng, mặt tái mét hét lên:

"Quan nội chính Hazen! Anh làm cái gì vậy!?"

"À...yêu nên cho roi cho vọt, là roi vọt của tình yêu đấy"

"…!"

Còn Tiếp…

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Ghi chú

[Lên trên]
Cứ thử search từ khóa mount - UFC nhé
Cứ thử search từ khóa mount - UFC nhé
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Dừa lắm 🤣🤣🤣🤣
Xem thêm
7 pages muda
Xem thêm