Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 36

1 Bình luận - Độ dài: 916 từ - Cập nhật:

Hazen và Yang lập tức trở về lâu đài, hội họp với thư ký Jilmond.

"Đặt lịch hẹn với Quan nội chính thượng cấp Moldodo cho tôi."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Sau đó, khi Hazen đang làm việc trong phòng làm việc, Jilmond nhanh chóng quay lại.

"Ngài ấy nói rằng chúng ta có thể gặp mặt được ngay bây giờ."

"Nhanh thật, được rồi."

Hazen lập tức đứng dậy, dẫn Yang đến phòng của Moldodo.

.

.

.

"Tôi xin phép."

"À, anh đến rồi đấy à… Cô bé kia là ai?"

"Cô bé ấy tên là Yang. Tôi đã thuê cô ấy làm thư ký riêng."

"…Ra vậy. Cô bé đó là Thánh nữ Mimya sao?"

"Tin tức đến tai ngài nhanh thật đấy."

"Nhờ có một thuộc hạ tài năng đấy. Phải không, Thư ký Kururio?"

"Tôi không biết gì cả."

Cô ta quay mặt đi, có chút ngượng ngùng. Hazen thầm nghĩ, hóa ra Moldodo cũng rất giỏi trong việc xử lý phụ nữ. "Khác hẳn ai đó kia" cô gái tóc đen lẩm bẩm, rồi nở một nụ cười rạng rỡ cúi chào Moldodo.

"Tôi là Yang. Rất mong được làm việc với ngài."

"Ồ… Chờ chút, để tôi xem nào."

Moldodo đột nhiên đứng dậy, lục lọi trong ngăn bàn. Cuối cùng, anh ta tìm thấy thứ gì đó và vui vẻ đưa ra.

"Đây này. Kẹo đây!"

"A, cảm ơn ngài ạ."

"Quan nội chính Moldodo, Yang không phải là một đứa trẻ bình thường đâu. Tâm trí cô ấy đôi lúc hơi trẻ con, và có phần ngây ngô nên không thể cứu vãn, nhưng năng lực thì vượt trội. Xin đừng đối xử với cô ấy như trẻ con."

"A, ngây ngô!? Thầy nói thế là sao chứ hả?"

"Sự thật là vậy."

"Dù có là sự thật thì sao chứ, dù sao cũng có những điều không nên nói ra chứ!?"

"…"

Hai người đấu khẩu qua lại, trong khi những người xung quanh chỉ biết ngây người nhìn. Nhận ra ánh mắt đó, Hazen xoa đầu Yang một cách mạnh bạo.

"Quan nội chính Moldodo, như ngài thấy đấy thư ký này tuy miệng lưỡi không ngừng nghỉ, nhưng là một người hữu dụng. Xin ngài đừng chiều chuộng cô ấy quá."

"Quan nội chính Moldodo, thầy của tôi là một người cực kỳ không thể ưa được, chẳng có chút tốt lành nào, lại còn là loại người hai mặt, là một cấp dưới tệ hại không thể tả, nhưng công việc thì lại làm rất tốt, nên mong ngài chiếu cố thêm."

"Công việc tốt là đủ rồi. Làm việc thì phải ra làm việc chứ."

"Đúng là như vậy đấy! Đó chính là lý do mọi người ghét thầy đấy!"

"Tôi không làm việc dựa trên chuyện thích hay ghét, nên tôi không quan tâm."

"Argh! Nhưng mọi người xung quanh thì quan tâm lắm đấy!"

Như thường lệ, Yang vung tay loạn xạ, còn Hazen thì giữ đầu cô ấy lại để giữ cô ấy ở xa. Đột nhiên, Moldodo bật cười lớn.

"Hahaha… Ra vậy, hóa ra là một mối quan hệ sư đồ bình đẳng nhỉ? Tôi thật sự khâm phục khi thấy cô bé này có thể tranh cãi với Quan nội chính Hazen như vậy."

"Xin lỗi vì đã để ngài chứng kiến cảnh tượng không hay."

"Không, thật ra tôi từng nghi ngờ liệu cậu có phải con người không. Giờ thì tôi yên tâm hơn chút rồi."

"…Vào chuyện chính đi. Hai đề xuất của tôi đã được thông qua chưa ạ?"

Nghe vậy, khuôn mặt Moldodo đột nhiên nghiêm lại.

"Không. Có chút vấn đề kỳ lạ."

"Ý ngài là sao?"

"Tài liệu đã được phê duyệt suôn sẻ đến cấp Tổng quản nội chính Dagor. Bộ Tài Chính sau vụ việc trước đó chắc không dám lên tiếng. Sau đó, tài liệu đáng lẽ đã được chuyển đến Quyền quan tổng đốc Biganur, nhưng…"

"…Nhưng từ đó trở đi thì không có động tĩnh gì nữa, đúng không?"

"Quyết định của Quyền quan tổng đốc Biganur thường rất nhanh. Có hoặc không, thường là sẽ trả lời ngay trong ngày. Với một đề xuất gây tranh cãi như thế này, tôi tưởng sẽ có phản hồi gì đó ngay cơ."

"…Ngài ấy là người như thế nào?"

"Là một người xuất sắc. Tất nhiên, việc chuẩn bị và sắp xếp cũng rất chu đáo. Một người cực kỳ cẩn thận. Chỉ là… tư tưởng của tôi và ngài ấy hơi khác nhau."

Moldodo chọn từ cẩn thận khi trả lời.

"Ngài ấy có tư tưởng như thế nào?"

"…Ngài ấy luôn đặt lợi ích của Đế Quốc lên hàng đầu."

"Vậy thì không có khác biệt lớn với chúng ta, đúng không?"

"Khác biệt là về lập trường, có thể nói vậy…"

Anh ta trả lời một cách khó khăn.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu một tuần nữa mà vẫn không có tin tức, xin ngài sắp xếp cho tôi có một cơ hội nói chuyện với Quyền quan tổng đốc Biganur."

"Hàh… Tôi thậm chí mới chỉ gặp ngài ấy vài lần thôi. Nhưng không còn cách nào khác nhỉ."

Moldodo thở dài và gật đầu.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận