Trước lời nói đột ngột khiến Mozcoal hoang mang. Ban đầu, anh còn nghĩ đó là ảo giác, nhưng lời giới thiệu rõ ràng đến mức không thể rõ hơn là "làm thư ký thứ hai". Nếu đó là ảo giác, thì chắc anh đã hơi điên rồi, và điều đó cũng rất phiền phức.
Mozcoal nhẹ nhàng hỏi lại Hazen:
"À... hiện tại tôi đang là thư ký của Quan nội chính Badodadda."
"Đương nhiên đó là sau khi anh từ chức rồi."
"T-từ chức? Không, tôi không có kế hoạch như vậy."
"Vì anh là thư ký trưởng, nên sẽ phải chịu trách nhiệm về việc Quan nội chính Badodadda mất tích. Vậy thì, anh nên từ chức một cách sạch sẽ thì hơn."
"...!"
Mozcoal muốn túm lấy cổ áo Hazen và gào thét lên rằng là tại ai hả, nhưng người thành niên này dường như không hề cảm thấy tội lỗi, thậm chí còn nói với vẻ như đang chúc mừng.
"Tuy nhiên, đây cũng là duyên phận. anh còn có gia đình, không muốn lang thang thất nghiệp đúng không?"
"C-cảm ơn lời đề nghị, nhưng tôi cũng có chút mối quan hệ, nên sẽ cố gắng để kiếm sống."
Đương nhiên, anh không hề muốn làm cấp dưới của một người đàn ông điên rồ như vậy. Badodadda đã là một ông chủ tồi tệ rồi, nhưng Hazen còn đáng ghét hơn cả.
Tuy nhiên.
Giống như chuẩn bị đạp nát những suy nghĩ đó dưới chân, người thanh niên trước mặt với nụ cười quỷ quyệt và nhìn Mozcoal bằng ánh mắt sắc bén.
"Thời buổi này, tìm việc không dễ dàng đâu. Thẳng thắn mà nói, rất là khó khăn đấy."
"À, cảm ơn, nhưng tôi có chút mối quan hệ nên…."
"Điều đó còn tùy thuộc vào lý do nữa. Tin đồn thì luôn từ đâu đó bay đến mà."
"...!"
Gã này đang hoàn toàn đưa ra lời đe dọa. Nếu anh không chịu làm việc cho hắn, thì hắn sẽ tiết lộ tất cả. Hắn không chỉ thâu tóm mà còn đe dọa cả tương lai của anh.
Thật là một con quỷ đáng sợ.
"Tất nhiên, theo luật của Đế Quốc, lao động cưỡng bức ngoài nô lệ là bất hợp pháp. Về mặt đạo đức, tôi cũng không có ý đó, nhưng anh nghĩ sao?"
"X-xin cho tôi suy nghĩ."
"Thật sao?"
"Đúng vậy. Đây là một quyết định quan trọng, nên tôi muốn có chút thời gian."
"Hiểu rồi. Vậy thì coi như tôi chưa nói chuyện này với anh đi nhé."
!?
"Không không, cái đó..."
"Sao vậy? Tôi đã nói là không ép buộc mà. Tôi không thích những người không thể quyết định ngay lập tức."
Mozcoal thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ anh đã hiểu lầm về việc bị uy hiếp. Có lẽ, qua cuộc đối thoại này, Hazen đã đánh giá cao anh.
"Tôi xin lỗi. Mặc dù anh đã tử tế mời tôi..."
Khi anh định nói lời xin lỗi, Hazen nhìn Mozcoal với ánh mắt xuyên thấu.
"Nhưng không phải vậy sao? Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chuyện anh tìm việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả gia đình của anh nữa chứ."
"Ự..."
"Rất tiếc, nhưng coi như chúng ta không có duyên. Thôi, chúng ta đi về nào, Yang."
Nói rồi, Hazen đứng dậy nhanh chóng và chuẩn bị rời đi.
"Đ-đợi đã."
"Có chuyện gì?"
"...T-tôi sẽ làm. Tôi sẽ nhận việc này."
Anh miễn cưỡng nói ra, một quyết định đắng chát khiến anh muốn nôn. Thật sự rất ghét. Ghét đến chết đi được, nhưng không còn lựa chọn nào khác, anh tự nhủ trong lòng nhiều lần.
Tuy nhiên.
Con quỷ trong bộ dạng con người này lại lắc đầu với nụ cười tươi rói.
"Tôi đã nói rồi mà, tôi không thích những người không thể quyết định ngay lập tức. Tôi đánh giá con người dựa trên 'có' hay 'không có' giá trị sử dụng. Bây giờ, tôi đã quyết định anh 'không có'."
"Hả... ự..."
Lần đầu tiên anh nghe ai đó nói thẳng thừng như vậy. Gã này quá nguy hiểm. Anh chắc chắn đây là một kẻ tâm thần bẩm sinh.
"Thôi không sao đâu, tôi còn nhiều ứng viên khác mà. À, cứ quên đi chuyện vừa rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền."
"Đ-đợi đã! Chờ đã!"
Mozcoal lại cúi đầu xuống đất.
Nếu bỏ lỡ cơ hội này, gia đình anh sẽ bị phá nát tương lai.
Với sự tuyệt vọng.
Hết sức.
"Xin ngài! Hãy cho tôi làm thư ký thứ hai của ngài! Xin ngài đấy!"
"..."
Hazen quan sát cảnh tượng đó một lúc, rồi cuối cùng, với vẻ mặt như chịu thua, đặt tay lên vai Mozcoal.
"Tôi thua anh rồi, với sự nhiệt tình của anh. Đành vậy, tôi sẽ thuê anh."
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
1 Bình luận