Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 56 - Thuyết phục

2 Bình luận - Độ dài: 1,067 từ - Cập nhật:

Lần này đến lần khác. Lần này đến lần khác, lần này đến lần khác, Barairo đập đầu Gimoina vào tường. Cuối cùng, khi trán bị nứt và bức tường nhuộm đỏ máu, Hazen ra lệnh.

"Đủ rồi."

Ngay lập tức, Barairo dừng lại giữa chừng cú đập, bất động hoàn toàn. Từ đó, anh ta không hề nhúc nhích, như một con rối.

"…Ngạc nhiên thật. Anh dùng ma thuật để điều khiển anh ta sao?"

Moldodo hỏi.

"Không. Tất cả đều là do Quan chức nội chính Barairo tự nguyện làm. Đúng không?"

"Vâng. Tôi tự nguyện đánh cái tên khốn này vì dám chống lại Quan chức nội chính Hazen."

"…Hàh."

Có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, Moldodo thở dài một tiếng thật sâu.

"Ng-ngươi… ta… ta sẽ không tha thứ…"

Đầy máu me, Gimoina loạng choạng tiến về phía này.

"Không tha thứ à? Vậy sao?"

"Ta tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không tha thứ đâuuuu!"

Gimoina hét lên một tiếng the thé kỳ lạ.

"Được rồi. Vậy là ngài muốn làm tới cùng, đúng không?"

"Híc!"

Hazen xuyên thủng Gimoina bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Tôi đương nhiên biết ai là kẻ đứng sau giật dây việc biển thủ của ngài."

"…!"

Chỉ trong tích tắc, sắc mặt Gimoina trở nên tái nhợt.

"Nếu tôi tố cáo, không phải với ngài, mà là với người đó, ngài nghĩ ông ta sẽ làm gì?"

"Đừng…"

"Tôi sẽ không dừng đâu. Vì nếu ngài đã nói không tha thứ, thì tôi sẽ phải làm đến cùng."

"Đừng… đừng… đừng…"

Toát mồ hôi lạnh toàn thân, Gimoina run rẩy lẩm bẩm.

"Tôi hiểu mà. Nếu chuyện này bị phơi bày, ông ta sẽ bắt đầu tiêu diệt những kẻ liên quan đến mình, đúng không? Ông ta là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy mà."

"…Nếu giờ ta tha thứ, ta sẽ bỏ qua lần bạo hành này. Ngươi cũng vậy, nếu dám đối đầu với ông ta, ngươi sẽ hối hận."

"Ngài tha thứ cho tôi sao?"

"Ta sẽ cân nhắc."

"Tôi không thích kiểu nói nước đôi. Dù sao ngài cũng sẽ rút lời thôi, đúng không?"

"…Được rồi. Ta sẽ tha thứ mà."

Gimoina lẩm bẩm với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

"Vậy sao?"

"Vậy nên, nghe ta đi, không nên làm chuyện dại dột. Mang tài liệu ra đây cho ta ngay."

"Well, dù ngài có tha thứ đi nữa, nhưng tôi thì không."

!?

"Ý-ý-ý gì vậy?"

"Ý như lời tôi nói. Dù ngài có tha thứ cho tôi hay không, điều đó không ảnh hưởng gì đến hành động của tôi cả."

"Vậy sao vừa nãy ngươi…."

"Tôi chỉ đùa thôi."

"…!"

Nở một nụ cười tươi.

Hazen cười rạng rỡ. Trong lúc đó, Moldodo lên tiếng với giọng trầm nặng.

"Tôi nghĩ có thể giao dịch với anh ta đấy."

"Đ-đúng như kỳ vọng từ Quan chức nội chính thượng cấp Moldodo. Ngài có tầm nhìn xa trông rộng. Quan chức nội chính Hazen, có lẽ đã có chút hiểu lầm hay bất đồng gì đó. Trước tiên, chúng ta nên nói chuyện nội bộ…"

"Tuy nhiên, Phó quan nội chính thượng cấp Gimoina dường như rất thích kiểu tranh luận cởi mở, nên tôi sẽ dán tài liệu này lên bảng thông báo ở hành lang."

!?

"K-không không không! Chỉ trong phạm vi này thôi! Chỉ nói chuyện ở đây thôi!"

Gimoina bám chặt vào vạt áo Hazen.

"Lúc nãy tôi cũng định làm vậy. Nhưng vì Phó quan nội chính thượng cấp Gimoina mong muốn thế, nên với tư cách một quan nội chính, tôi phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình."

"…!"

Vẫn cười toe toét.

Hazen tiếp tục nở nụ cười ma quỷ.

"…Hự."

Sắc mặt trắng bệch, Gimoina lập tức quay lại, lần này bám vào chân Moldodo.

"Quan nội chính thượng cấp Moldodo! Làm ơn, làm ơn hãy thương xót! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì!"

"…!"

Lép nhép, lép nhép, lép nhép.

Gimoina bắt đầu liếm láp giày của Moldodo.

"…Quan nội chính Hazen. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện thêm ở đây. Tôi cũng tò mò về nhân vật giật dây phía sau mà anh nhắc đến."

"…"

Moldodo vừa nói vừa kéo giày ra khỏi lưỡi của Gimoina.

"Được thôi."

"T-t-thật sao?"

Gimoina lộ vẻ mặt hạnh phúc như lên mây.

"À, nhưng…."

Hazen lẩm bẩm như vừa nhớ ra gì đó, rồi quay sang hỏi người đàn ông to lớn vẫn đang đứng im.

"Quan nội chính trung cấp Barairo, anh không tha thứ, đúng không?"

"Vâng. Tôi không tha thứ."

"V-vậy đấy. Nên tôi cũng không thể tha thứ, xin lỗi nhé."

!?

!?

"T-t-tại sao!? Sao lại thành ra thế này!? Quan nội chính thượng cấp Moldodo đã nói vậy mà!? Sao lại thế!?"

"Chẳng phải Phó quan nội chính thượng cấp Gimoina đã nói sao? Quan nội chính cấp thấp phải hỏi ý kiến quan trung cấp trước. Quan nội chính Barairo đã quyết định vậy, nên tôi chỉ ngoan ngoãn làm theo thôi."

"…! Barairo! Ngươi bị làm sao vậy!? Tỉnh lại đi! Này, nàyyy, nàyyyyyy!?"

"…"

Tiếng kêu gào từ tận đáy lòng của Gimoina không thể chạm tới Barairo, người vẫn đứng im như con rối.

"Này! Này! Nàyyyy! Nói gì đi chứ! Nói gì, nói gì, nói gìiiiiiiii!?"

"…"

Gimoina túm cổ áo Barairo và lao tới, nhưng anh ta không hề nhúc nhích.

Nhìn cảnh tượng đó, Hazen thở dài một tiếng.

"Hà… ồn ào quá. Quan nội chính Barairo, ngài có thể làm ngài ấy im lặng một chút không?"

"V-v-vâng! Ngươi…..! Sao dám mở miệng mà không có sự cho phép của Quan nội chính Hazen…..!"

"Higyaaaaaaa!"

Barairo lập tức túm ngược cổ áo Gimoina, đè anh ta xuống và đấm liên tiếp vào mặt.

Vài phút sau.

Khi cơ thể Gimoina bắt đầu co giật, dấu hiệu của sự kiệt sức thể chất, Hazen quay sang Moldodo với nụ cười trên môi.

"Cuối cùng cũng yên tĩnh. Chúng ta nói tiếp được chứ?"

"…!"

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

=)) mindcontrol đỉnh quá
Xem thêm