Khi bình minh ló dạng, cũng là lúc cuộc thẩm vấn Gozuel và các thư ký cơ bản đã kết thúc. Vì bằng chứng đã đầy đủ, nên không gặp nhiều khó khăn, họ nhanh chóng khuất phục. Dựa trên thông tin đó, cuộc điều tra bí mật nhắm vào hội buôn bán nô lệ cũng được khởi động.
“Được rồi, công việc hôm nay đã xong. Đặc biệt là những người làm việc thâu đêm, các anh đã vất vả rồi.”
Khi Hazen nói vậy, các cấp dưới òa lên đầy phấn khích. Tinh thần của họ hôm nay cao hơn bình thường. Vì vụ tham nhũng trong Bộ Tài Chính là điều chưa từng có tiền lệ, nên sự hứng thú của họ vẫn chưa nguôi.
“Khoan đã mọi người, tôi muốn nói một điều. Chuyện lần này phải tuyệt đối giữ bí mật. Theo chỉ thị từ cấp trên, tình hình có thể thay đổi bất ngờ.”
“…Ý ngài là có nguy cơ chuyện này bị ém nhẹm sao?”
Một trong những cấp dưới, là Bitern hỏi. Ngay lập tức, không khí bất an lan tỏa giữa các cấp dưới. Có người lộ rõ vẻ mặt khó chịu. Tuy nhiên, Hazen giữ vẻ mặt bình tĩnh, lắc đầu.
“tôi không biết. Đó là phán quyết của cấp trên.”
“Tôi xin phản đối. tất cả các vụ tham nhũng phải nên được vạch trần.”
“Vậy thì sao anh không trực tiếp đi khiếu nại với Quan nội chính thượng cấp Moldodo?”
“…Ơ, chuyện đó…”
Bitern nghiến răng, cắn chặt môi. Dường như anh ta có thể khích bác người khác, nhưng không đủ dũng khí để tự mình đứng mũi chịu sào. Dù không nói ra để tránh làm tinh thần mọi người giảm sút, Hazen vẫn âm thầm phân tích cấp dưới của mình trong lòng.
“Lần này, tôi định tuân theo chỉ thị của cấp trên. Quan nội chính thượng cấp Moldodo là một người xuất sắc. Ông ấy chắc chắn sẽ đưa ra phán quyết tốt nhất cho tổng thể.”
“…thật bẩn thỉu, kiểu đó thì…”
“Bitern. Nếu anh không đồng ý, thì như tôi vừa nói, hãy đến gặp Quan nội chính Moldodo. Anh có thể khiếu nại trực tiếp, tôi không có ý kiến gì cả.”
“…”
Dù vậy, Bitern vẫn im lặng với vẻ mặt bực bội. Dù cảm thấy như đang đối mặt với một đứa trẻ, Hazen cũng nhận ra mình không có quá nhiều cảm giác khó chịu. Anh thoáng chút hoài niệm, tự hỏi liệu chính mình khi còn trẻ có từng như vậy không.
“Quan nội chính Hazen, ngài thấy ổn với điều đó sao?”
“Ừ. tôi không có ý kiến.”
“…Ngài muốn thăng tiến đến vậy sao?”
“Muốn chứ.”
“…Ơ…”
Hazen trả lời không chút do dự trước câu hỏi của Bitern.
“Tôi muốn tiến xa hơn. Vì tôi còn có việc muốn làm.”
“Đó là gì vậy?”
“Tôi không thể nói. Nhưng hãy nhớ rằng tôi là loại người như vậy.”
“…Ngài muốn trở nên vĩ đại đến vậy sao?”
“Muốn chứ. À không, tôi sẽ phải trở thành một người như vậy.”
“…Ơ…”
Trước những lời nói không chút do dự, tất cả các cấp dưới đều mở to mắt kinh ngạc. Rồi Hazen quay sang hỏi họ:
“Bây giờ đến lượt tôi hỏi các anh. Các anh có điều gì muốn làm không?”
“Dĩ nhiên là có.”
“Thế à. tôi không hỏi các anh muốn làm gì. Nhưng tôi muốn khuyên một điều. Nếu các anh có điều muốn làm, hãy hướng thẳng về phía nó. Một cách thẳng thắn, điên cuồng… và kiên định.”
“…”
“Đôi khi, con người lại bị lạc hướng vì những thứ vô nghĩa như sĩ diện, tự bảo vệ bản thân, lòng tự trọng, hay quan điểm đạo đức. Lần này cũng vậy. Điều các anh thực sự muốn làm có phải là truy đuổi vụ việc này tới cùng không?”
“…”
“Điều muốn làm sẽ khác nhau tùy thuộc vào giá trị của mỗi người. Nếu các anh muốn sống một cuộc đời liêm khiết và trong sạch, vậy thì cũng được. tôi không ngăn cản. tôi cũng không bác bỏ cách sống không để bất kỳ điều ác nào lọt qua. Tuy nhiên, nếu chọn như vậy, các anh cũng cần có dũng khí để tự mình đứng mũi chịu sào.”
Hazen nhìn vào mắt Bitern, và Bitern bất giác né tránh ánh nhìn. Các cấp dưới khác cũng làm điều tương tự. Chỉ có thư ký Jilmund là người duy nhất nhìn thẳng vào ánh mắt đó.
“Tôi… tôi sẽ nghe theo Nội chính quan trung cấp Hazen.”
“Thế à.”
“Dù sau này có chuyện gì xảy ra. Dù ý kiến có mâu thuẫn với cấp trên, tôi cũng sẽ đi theo ngài.”
“…tôi sẽ không ủng hộ cách sống mù quáng đó. tôi không đánh giá cao điều đó, cũng không đáp lại niềm tin của anh đâu.”
“Được thôi. Vì đó là điều tôi muốn làm.”
“…Thế à. Vậy thì trông cậy vào anh.”
Hazen thở dài, với vẻ mặt hơi lúng túng.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
0 Bình luận