Đêm hôm đó, Thư ký Jilmond hớt hải chạy vào phòng.
"Thưa ngài Quan nội chính Hazen, có chuyện lớn rồi! Đã có khiếu nại về ngài!"
"Từ đâu? và khiếu nại về việc gì?"
"À... từ Bộ Tài Chính ạ. Hiện tại, thư ký riêng của ngài, Yang, đang thực hiện một đợt cứu trợ lớn cho dân chúng trong vùng, có đúng không ạ?"
"Thì sao nào?"
"À... Bộ Tài Chính dường như coi đó là hành động tự ý vượt quyền."
"Chỉ có vậy thôi sao? Bây giờ tôi sẽ đi, dẫn tôi đến chỗ người đã phàn nàn."
"Nhưng, nhưng mà..."
"Tôi sẽ trực tiếp xử lý, không cần lo lắng. Mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh."
"...Vâng, tôi hiểu rồi."
Họ nhanh chóng rời khỏi phòng và bước đi trên hành lang. Trong lúc đó, Jilmond lo lắng nhìn về phía Hazen.
"À..."
"Hử?"
"Tôi nghĩ Quan nội chính Hazen đã làm đúng. Nhưng điều đúng đắn không phải lúc nào cũng được chấp nhận... đặc biệt là ở nơi này."
"Không sao đâu."
Hazen đáp ngắn gọn nhưng đầy chắc chắn.
Điểm đến là Bộ Tài Chính. Bộ phận này chịu trách nhiệm quản lý thu chi của lãnh địa Doctrine.
"Quan tài chính trung cấp Gozuel có ở đây không?"
Jilmond gõ cửa, và một tiếng "Mời vào" vang lên đáp lại. Khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông béo phì đang ngồi ngả người trên sofa. Hazen đứng đối diện và cúi chào.
"Tôi là Quan nội chính trung cấp Hazen."
"Ôi, cậu đã đích thân đến đây luôn cơ à. Mời, mời ngồi."
Được mời, Hazen ngồi xuống sofa.
"Tôi nghe nói anh có khiếu nại về tôi?"
"Khiếu nại thì không hẳn..."
Người đàn ông béo nở một nụ cười mỉa mai.
"Thông thường, việc phân phát cứu tế cho dân chúng là do Bộ Tài Chính đảm nhiệm. Hành động tự ý như vậy khiến chúng tôi thấy khó xử."
"Lần này, tôi dùng tài sản cá nhân của mình để chi trả. Nói cách khác, đây là hành động từ thiện cá nhân, không phải với tư cách quan chức gì cả. Tôi nghĩ điều này không vi phạm pháp luật."
"Nhưng tôi gọi đó là hành động tự ý vượt quyền đấy!"
Gozuel đập mạnh tay xuống bàn. Nhưng Hazen vẫn bình tĩnh đáp lại, không hề nao núng.
"Thật phiền phức! Những màn phô trương giả tạo như thế này! Cậu phải cân nhắc đến tình hình xung quanh chứ!"
"Tôi cũng không muốn chi tiêu những khoản không cần thiết."
"...Hả? Giờ theo như lời ngươi vừa nói thì đó là do lỗi của Bộ Tài Chính à, nhãi ranh?"
"Anh không nghe rõ sao?"
"Ừ, đúng vậy. Ta nghe rõ thế đấy."
"Vậy thì tốt rồi. Tôi đúng là có ý nói thế đấy."
"..."
"..."
"...Cái gì? Ngươi thực sự nói vậy sao?"
"Đúng vậy."
"Rằng đó là lỗi của Bộ Tài Chính?"
"Đúng vậy."
"..."
Im lặng một lúc, khuôn mặt Gozuel đỏ bừng lên vì tức giận.
"Ngươi... ngươi hiểu chứ? Lần này chính Phó tổng quản tài chính Ganasud đã lên tiếng chỉ trích đấy!"
"Vậy sao. Vậy tôi xin phép."
Hazen nói xong đứng dậy. Việc đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện khiến Gozuel sững sờ, ngẩn người ra.
"...Hả? Sao vậy?"
"Tôi muốn xin gặp Phó tổng quản tài chính Ganasud."
!?
"Khoan, chờ đã! Đó là phó tổng quản tài chính đấy! Không phải dễ mà gặp được ngài ấy đâu!"
"Tôi không rõ lắm. Chỉ cần đặt lịch trước, dù là quan nội chính trung cấp , vẫn có thể gặp được, đó là luật đúng chứ."
"Đó là theo luật thôi! Còn ta đang nói về thông lệ! Vượt qua bốn cấp bậc để gặp thẳng phó tổng quản là vi phạm quy tắc!"
"Vậy thì tôi sẽ để lại thư."
"Ngươi... định viết gì trong đó hả?"
"Viết gì ư? Giải thích về việc tôi nhận được lời chỉ trích từ ông ấy."
"Không, không, chuyện đó để ta nghe là đủ!"
Quan tài chính trung cấp Gozuel vừa nói vừa trợn mắt đỏ ngầu.
"Gặp trực tiếp và nói chuyện sẽ nhanh hơn."
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Đừng suy nghĩ theo kiểu ích kỷ như vậy! Không thể gặp ngay phó tổng quản được đâu! Nơi này có quy tắc của nó!"
"...Vậy thì tôi sẽ xin gặp thông qua Quan nội chính thượng cấp Moldodo. Đi thôi, Jilmond."
"Vân...vâng!"
Hazen quay người rời khỏi phòng.
"Khoan, chờ đã! Hình như ngươi là thuộc hạ của Phó quan nội chính thương cấp Badodadda đúng không? Không thông qua ông ấy mà…."
"Ngài ấy mất tích từ hôm trước rồi. Còn nếu là quan nội chính thượng cấp , chỉ cách hai cấp. Họ thường xuyên họp với cùng nhau, nên chắc không vấn đề gì."
"...bộ ngươi thân với Quan nội chính thượng cấp Moldodo sao?"
"Không. Đây sẽ là lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi với ngài ấy."
"Ha! Với mối quan hệ như vậy, đừng mơ Quan nội chính thượng cấp Moldodo sẽ giúp sắp xếp cuộc gặp cho ngươi!"
Gozuel khịt mũi cười nhạo.
"Chuyện đó không liên quan đến anh. Dù sao, chỉ cần Phó tổng quản tài chính Ganasud không phàn nàn, anh cũng sẽ phải im lặng như một con chó ngoan thôi, đúng không nào?"
"..."
Nói thẳng một cách lạnh lùng, Hazen rời khỏi phòng một cách dứt khoát.
*** *** ***
Các cấp bậc sẽ theo thứ tự thế này nhé:
1. Quyền quan tổng đốc
Tổng quản nội chính
Phó tổng quản nội chính
Quan nội chính thượng cấp
Quan nội chính trung cấp
Quan nội chính cấp thấp
Ngoài ra, giữa những cấp này còn có cả cấp ‘phó’ và ‘phụ tá’ nữa. Nhưng thôi bỏ qua đi, biết ông nào cao ông nào thấp là được rồi.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
1 Bình luận