Hazen tách khỏi Đội 8, xuất hiện từ một bụi cây khác.
Chỉ vài giây sau, một người của bộ tộc Kumin đã nhận ra. Để thực hiện được kế hoạch kẹp giữa, anh ta cố tình dụ địch đuổi theo để tạo khoảng cách.
Ngay lúc đó, một vòng tròn băng từ phía sau bay tới. Hazen điều khiển con ngựa bằng dây cương để né tránh, nhưng vòng tròn thứ hai, thứ ba lại tiếp tục tấn công.
"À, là khả năng của cây ma trượng đó sao?"
Từ đầu ma trượng của pháp sư của bộ tộc Kumin, hiện ra những chiếc rìu băng và ném chúng đi. Chúng quay với tốc độ cao để tạo thành một vòng tròn.
Hazen ngừng né tránh, giơ cao ma trượng của mình, Nha Ảnh, theo chiều dọc. Ngay lập tức, một cơn gió mạnh từ bóng của anh ta phát ra, làm vòng tròn băng thay đổi hướng và bay qua bên cạnh anh.
Nha Ảnh có khả năng điều khiển bóng và gió. Đây là cây ma trượng mà anh đã chế tạo với cái giá rẻ từ thời còn ở học viện, nên công suất không cao, nhưng anh rất thích tính đa năng của nó.
Tiếp theo, Hazen lắc Nha Ảnh qua lại, tạo ra vô số những cái bóng mỏng như tờ giấy từ bóng của mình. Những tờ giấy bóng này lao về phía pháp sư của bộ tộc Kumin, làm anh ta bị rối loạn bởi chuyển động không đều của chúng trong gió.
Hazen giơ Nha Ảnh lên trời.
Đây là tín hiệu cho Đội 8 bắt đầu tấn công. Phía trước là Hazen, pháp sư, và phía sau là Đội 8. Mặc dù số lượng của quân địch là gấp đôi, nhưng họ đã thực hiện được kế hoạch kẹp giữa như dự định.
Đội quân của bộ tộc Kumin lao tới phía Hazen, có lẽ họ muốn dùng số đông để đánh bại Hazen và giải thoát pháp sư. Hazen lập tức quay ngựa, giữ một khoảng cách thích hợp và xoay Nha Ảnh. Vô số xoáy bóng xuất hiện. Khi Hazen chỉ về phía trước, các xoáy bóng lao về phía bộ tộc Kumin.
"Guaaahhhhhh!"
Khi xoáy bóng đi qua, các chiến binh của bộ tộc Kumin lần lượt bị thổi bay. Đây là phép thuật tạo ra áp lực gió xoáy xung quanh bằng cách hình thành đường gió từ bóng, không phải tấn công trực tiếp nhưng rất hiệu quả trong việc làm rối loạn đội hình địch.
Đội 8 lao vào tấn công lực lượng bộ tộc Kumin đã bị lộn xộn đội hình. Với chiến lược được lập ra theo đúng các buổi huấn luyện hàng ngày, không ai bị trì trệ trong hành động. Họ tiêu diệt từng chiến binh của bộ tộc Kumin.
Trận đánh đã kết thúc. Bộ tộc Kumin bắt đầu chạy trốn. Hazen giơ cao tay lên, từ Đội 8 vang lên những tiếng reo hò chiến thắng.
"Các trung đội trưởng, kiểm tra thiệt hại."
"Vâng!"
Với những chỉ thị lạnh lùng, các trung đội trưởng trả lời đầy nhiệt huyết.
"5 người bị thương nhẹ, không có người bị thương nặng, không có người hi sinh."
"Thế à."
Nửa số chiến binh của bộ tộc Kumin đã chết, nửa còn lại chạy trốn. Thực tế, đây là một chiến thắng lớn. Hazen tiến lại gần pháp sư bộ tộc Kumin đang bị giữ bằng giấy bóng.
"Anh có thể nói chuyện không?"
"Uru! Nariaga! Kora!"
Đó có lẽ là ngôn ngữ của bộ tộc Kumin. Hazen nhặt cây ma trượng rơi trên mặt đất lên và nhìn về phía trung đội trưởng Buzz.
"Bắt giữ anh ta."
"Sao ạ? Không giết sao?"
"Tù nhân phải được đối xử tử tế. Có thể dùng họ để đàm phán."
"Đã hiểu ạ."
"Nếu có hành vi bạo lực đối với tù binh, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo quy định quân đội. Đừng quên lòng tự trọng của một chiến binh cao quý."
"Vâng!"
30 phút sau, đội của Trung úy Mospietza đến nơi.
"Ngài đến muộn quá. Quân địch đã bị tiêu diệt rồi."
"... Ngươi tự ý hành động à?"
"Vâng."
"Tại sao không chờ chỉ thị của ta!?"
Trung úy Mospietza đỏ mặt gào lên.
"Nếu chờ đợi thì bộ tộc Kumin đã tấn công vào ngôi làng gần nhất. Vì vậy, tôi đã quyết định tiến hành tác chiến độc lập."
"Đó là lý luận suông! Nhiệm vụ Đội tiên phong các người là gì hả? Không phải là thu thập thông tin và truyền lại cho chúng ta sao!?"
"Tôi đã xét thấy làm vậy không những không kịp, mà còn bỏ mất cơ hội vàng để phục kích quân địch."
"Chuyện đó không phải do ngươi quyết định!"
"... Khi được bổ nhiệm và phái đi làm đội tiên phong, tôi hiểu rằng mình có quyền tự quyết định..."
Hazen quay lưng đi và trở lại với Đội 8, tất cả mọi người đều có vẻ mặt kinh ngạc.
"Chuyện gì vậy? Có vấn đề gì ngoài dự kiến à?"
"Không. À... ngài... thật sự là ngài Hazen, bất kể ngài đứng ở vị trí nào."
Trung sĩ Buzz trả lời với giọng run rẩy.
"Cậu đang nói cái gì vậy? Điều đó hiển nhiên mà."
"...Nhưng thường thì không hiển nhiên như vậy đâu."
"Thế à? Thôi, mỗi người đều có sự khác biệt mà. Bây giờ, chúng ta đi kiểm tra thiệt hại ở các làng lân cận."
Hazen hét lên và thúc ngựa phi nhanh.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
5 Bình luận
🗣Nhà tù đã đến, tất cả im lặng
và ở đây chúng ta có j
🗣Trận thách đấu Hazen tách ra khỏi đội 8, xuất hiện từ một bụi cây khác
comment chỉ mang tính chất xây dựng, mong trans fix sớm