Tập 01 - Quân Nhân
Chương 27 - Trung úy Mospietza (Phần 1)
1 Bình luận - Độ dài: 1,284 từ - Cập nhật:
Ngày hôm sau, Thiểu úy Hazen trở về pháo đài. Anh hơi say rượu, đầu đau như búa bổ. Thực ra, anh muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng báo cáo, liên lạc và thông báo là nguyên tắc cơ bản của người lính.
Ngay lập tức, Hazen đi thẳng đến phòng của Trung úy Mospietza. Cấp trên của anh ngồi đó với vẻ lo lắng và nhìn anh với ánh mắt nghiêm khắc.
"Anh chưa báo cáo với Đại úy Lorenzo phải không?"
"Phải. Tôi được lệnh phải báo cáo trước tiên với anh."
"Chắc chắn chứ."
"Vâng."
"Anh dám thề với cái mạng sống của mình chứ?"
"... vâng."
Thực sự, anh đã chán ngán với sự bất tài này. Anh đã đề nghị với Đại úy Lorenzo rằng 'hãy giết hắn đi', nhưng liệu Lorenzo có xử lý dứt khoát không?
À, đây là số phận của một quân nhân làm thuê, Hazen thở dài.
Hazen báo cáo kết quả một cách ngắn gọn.
"... Không thể tin được. Thật sự đã đạt được thỏa thuận đình chiến sao?"
"Phải. Đây là hiệp ước được viết bằng hai ngôn ngữ, một của bộ tộc Kumin và một của Đế Quốc."
"Thứ này có thể là giả."
"Sau này, Nữ hoàng Bashia sẽ đến thăm pháo đài để chính thức và trang trọng ký kết hiệp ước. Chúng ta nên mời đại tá Jilbatham dự."
"Nữ hoàng sẽ tự đến ư?"
"Phải."
"... Không thể tin được. Được rồi, tôi hiểu. Nhưng, đây là một thành tích lớn đấy nhỉ. Đây là một chiến công vĩ đại của Trung Đội 4 kể từ khi thành lập."
"... "
Hazen nghĩ rằng tên này thật đáng sợ. Mặc dù hắn không làm gì cả, thậm chí còn phản đối và gây trở ngại kế hoạch, rồi từ bỏ trách nhiệm nếu việc không thành, nhưng lại muốn độc chiếm lấy tất cả công lao.
Tuy nhiên, không nhận ra ánh mắt lạnh lùng đó, Trung úy Mospietza vẫn thì thầm với giọng ngọt ngào và mơ màng:
"Thành tích đặc biệt aa~~~... Tôi đã nghĩ, nên để Trung Đội 4 nhận lấy là hợp lý nhất. Đội 8 nổi tiếng với những hành vi tồi tệ trước đây mà."
"Nếu làm vậy, thì không phải Trung Đội 4 nên nhận cả những đánh giá tồi tệ đó luôn sao? Dù thế nào thì Đội 8 là một phần trong Trung Đội 4."
"... hả?"
Khuôn mặt vui vẻ của Trung úy Mospietza lập tức trở nên căng thẳng, giọng nói cũng trở lại trạng thái khó chịu thường ngày.
Hazen cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu còn phải nghe giọng nói đáng ghét đó thêm nữa, anh có thể đã không kìm chế được bản thân.
"... Trung Đội 4 không thể bị coi là có hành vi xấu xa được. Hành vi xấu đó là của mỗi Đội 8 mà thôi."
"Vậy thì thành tích đặc biệt này cũng chỉ nên là của mỗi Đội 8 mà thôi."
"Hả? Anh có nghe tôi đang nói gì không hả?"
"Có, tôi nghe rõ. Theo lý luận của trung úy thì sẽ là như vậy đúng chứ. Nếu anh muốn danh tiếng của Trung Đội 4 không bị ảnh hưởng bởi Đội 8, thì lần này cũng nên như vậy."
"... "
"Lần này, chỉ có Đội 8 là đã lập công trạng, những người khác trong Trung Đội 4 không có đóng góp gì cả."
"Anh! Anh muốn chiếm hết công lao cho riêng mình sao?"
"Tôi không độc chiếm gì cả. Nhưng tôi không muốn chia công lao cho những người không hề giúp đỡ gì trong kế hoạch. Nếu phải thưởng thì chỉ có mỗi Đội 8 được nhận là điều hợp lý."
Các thành viên trong Đội 8 đã phải bỏ công sức rất nhiều trong khi điều tra, thu thập thông tin và chuẩn bị trước cuộc đàm phán. Tất nhiên, anh muốn đền đáp lại điều đó. Nhưng Trung úy Mospietza ngay từ đầu chỉ gây mỗi trở ngại cho kế hoạch của anh mà thôi. Và việc phải giải thích điều này thật sự là một sự lãng phí thời gian, Hazen đã nghĩ vậy.
"... Vậy thì, tôi sẽ không đề cử với cấp trên cho thành tích đặc biệt nữa. Anh vẫn đồng ý với việc đó chứ?"
"Xin mời tự nhiên."
"Này tôi chắc chắn sẽ làm vậy đấy nhé. Anh đã nói 'công trạng của Đội 8 không thuộc về Trung Đội 4' mà."
"Tôi chỉ nói những thành viên khác trong Trung Đội 4 không có đóng góp gì cả, tôi chưa bao giờ nói rằng không nên khen thưởng, nhưng vì tôi không có quyền đề cử nên anh cứ tự nhiên làm điều mình muốn."
"... Thật sự đồng ý chứ?"
"Phải."
"Tôi nói trước, tôi sẽ không đề cử bất cứ ai đâu đấy?"
"Vâng."
"Tại sao? Nếu để công lao cho Trung Đội 4 thì sẽ tốt hơn điều này chứ. Ít nhất, tất cả mọi người trong Trung Đội 4 sẽ nhận được phần thưởng cả Đội 8 cũng vậy mà. Nếu không đề cử thì sẽ không có phần thưởng nào cả. Cái nào tốt hơn thì rõ ràng rồi mà."
Trung úy Mospietza cố gắng dỗ dành, giọng ngọt ngào nhưng Hazen lắc đầu.
"Việc trao công lao cho người không có công là hành vì sai trái."
"Đó không phải là thông lệ sao?"
"Đó là thông lệ xấu. Thông lệ xấu cần phải bị loại bỏ, nếu không Đế Quốc sẽ suy tàn."
"Ngươi... một thiếu úy nhỏ nhoi lại dám lớn tiếng nói về vận mệnh của Đế Quốc sao?"
"Phải. Tôi là quân nhân của Đế Quốc và cũng là công dân của Đế Quốc. Vì vậy, tôi luôn hành động vì tương lai của Đế Quốc."
"... Ý ngươi là ta không quan tâm đến tương lai của Đế Quốc sao hả?"
"Tôi chưa từng nói điều đó, và anh cũng không thể suy ra điều đó từ ngữ cảnh, nhưng tôi nghĩ là đúng vậy."
"Cái... ngươi!"
Trung úy Mospietza định lao tới tát nhưng Hazen né tránh và vung ma trượng lên. Ngay lập tức, một luồng gió mạnh cắt qua gò má của Trung úy Mospietza. Anh ta ngã xuống đất, chân tay run rẩy.
"G... ga ga..."
"Xin lỗi. Có một con bọ bò trên vai của trung úy."
Hazen cười khi giơ lên con bọ đã bị cắt đôi. Tất nhiên, đây cũng là thứ đã được chuẩn bị từ trước.
"Ca... ngươi! Ngươi đã cố giết ta phải không?"
"Không. Tôi chỉ giết con bọ này mà thôi."
"Đừng nói dối."
"Tôi không nói dối. Tôi đã giết con bọ này. Tôi luôn giết sâu bọ có hại... đặc biệt là những con sâu bọ đang làm hại Đế Quốc."
"Hức..."
Hazen nhìn Trung úy Mospietza bằng ánh mắt sắc bén.
"Thế thì, không đề cử nửa! Thật sự đúng như vậy chứ?"
"Phải."
"... Thật sự đúng chứ?"
"À, anh có vấn đề về tai không vậy? Tôi đã nói 'phải' nhiều lần rồi."
"Đó là để xác nhận lại. Vì đây là việc quan trọng."
"... Nếu được, xin hãy nhanh lên. Tôi còn phải báo cáo cho Đại úy Lorenzo sau này nữa."
"Ố ồ ồ ồ ồ!"
Trung úy Mospietza lại lên tiếng kêu gào.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
1 Bình luận