Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Quân Nhân

Chương 54 - Từ chối

2 Bình luận - Độ dài: 998 từ - Cập nhật:

Đã đến hoàng hôn. Hazen đến thăm Kaku Zu. Trong khoảng thời gian đó, không ai dám tiếp cận gần anh. Quân lính của Công Quốc Diordo đã rút lui từ lâu.

"... Giải phóng áo giáp..."

Hazen chạm vào bộ giáp không hề động đậy của Kaku Zu và nói. Ngay lập tức, bộ giáp hợp nhất trở lại với thanh kiếm. Hazen đỡ lấy cơ thể Kaku Zu khi anh ngã xuống.

"Hey, cậu vẫn ổn chứ?"

"Ha... Zen...?"

"..."

Kaku Zu mới chỉ có thể thốt ra vài từ yếu ớt. Có cảm giác xương và cơ bắp toàn thân đều bị tổn thương khi chạm vào cơ thể cậu. Dù đã thử vài lần trước đây, nhưng chưa bao giờ tình trạng lại tồi tệ như thế này.

"... Cảm ơn vì đã bảo vệ tốt nơi này, Kaku Zu. Nếu không có cậu, pháo đài này có lẽ đã mất rồi."

"Gishisisi... tớ bụng đói quá..."

Kaku Zu vô tình phát ra giọng điệu trẻ con. Tiếng cười ngây thơ giống như thời còn ở học viện cho thấy anh ta vẫn còn trong cơn mê sảng.

"Hôm nay cậu đã làm việc gấp 100 lần bình thường, nên cậu có thể ăn gấp 100 lần."

"Gishisisi. gi... gi... tốt quá..."

"...Này, mau chóng đưa người anh hùng này đến phòng cứu thương nhanh."

Hazen ra lệnh cho các binh sĩ xung quanh.

Nhưng không ai đến.

Lần đầu tiên, một sự khó chịu hiện lên trên gương mặt của chàng trai tóc đen.

"Sao thế? Các người định trả ơn người đã cứu mạng mình thế này à?"

"... Không, tôi sẽ đỡ cậu ấy."

"Đại úy Lorenzo còn phải lên kế hoạch chiến lược với tôi. Nhanh lên, các ngươi mau đến đây."

"Nhưng mà..."

"NÀY... đừng có mà giỡn mặt với ta"

"...!"

Một cảm giác về một thứ áp lực mạnh mẽ ập đến với các binh sĩ xung quanh.

"Tôi... tôi sẽ mang anh ta đi! Các cậu tới đây."

Ngay lúc đó, Trung sĩ Buzz cùng Đội 8 vừa đến đã đỡ lấy Kaku Zu. Hazen nhìn anh ta, hít một hơi sâu và hỏi một cách bình tĩnh.

"... Tại sao các cậu lại ở đây?"

"Tôi đã đi tìm ngài Thiểu úy Hazen, để nói lời cảm ơn."

"Tôi hiểu rồi…. vậy thì nhờ cậy các cậu."

Hazen trả lời một cách lạnh lùng. Trong lúc đó, Đại úy Lorenzo mở miệng với vẻ ái ngại.

"Chứng kiến cách chiến cuồng nộ của anh ấy, ngay cả đồng minh cũng đã bị hoảng sợ."

"Tôi nghe nói nhờ có Kaku Zu những kẻ bỏ chạy khỏi Tướng Gizard đã thoát chết. Sợ hãi một người vừa cứu mạng mình ư? Thật khó hiểu."

"Người ta không phải ai mạnh mẽ như cậu đâu."

"Tôi không hiểu. Ngay cả loài chó cũng không quên ân nghĩa của một bữa ăn."

"..."

Nhìn quanh với ánh mắt khinh bỉ, Hazen buông ra lời cay nghiệt.

Cổng trung tâm và Cổng phía tây có không khí khác nhau hoàn toàn. Đại đội 2 thực sự đã tôn Hazen lên thành anh hùng, cách chiến đấu của anh được ca ngợi như trong thần thoại.

Trung Đội 4, vốn dĩ là một phần của Đại đội hai, đã nhiều lần chứng kiến sức mạnh của Hazen. Và vì là Đại đội của Đại úy Lorenzo, mọi người đều nhìn Hazen với ánh mắt thiện cảm.

Ngược lại, sự tồn tại của Kaku Zu lại quá khác biệt.

Đại Đội 1 và 3 thậm chí không biết đến sự tồn tại của Kaku Zu. Một người đàn ông như một con thú hoang đột nhiên xuất hiện, với khả năng giết chóc phi nhân, khiến họ không thể che giấu sự sợ hãi.

"Chính là ngươi, Thiếu úy Hazen. Ngươi đã nuôi một con quái vật như thế này sao?"

Trong khi đó, Thiếu tá Shimanto tiến đến với vẻ mặt kiêu ngạo.

"...!"

Ngay lập tức, Đại úy Lorenzo cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy. Vì sát khí mà Hazen toát ra chưa bao giờ mạnh mẽ như thế này.

"... Quái vật, là nói đến Kaku Zu à?"

"Còn ai nữa chứ hả? Thật đáng sợ. Nhưng nhờ thế, quân đội chúng ta đã được cứu. Ta sẽ báo cáo, Đại Đội 1 và 3 đã đẩy lùi được cuộc tấn công của Tướng Gizard."

"... Hắn bị đẩy lùi là nhờ công của Kaku Zu chứ?"

"Này ngốc quá. Không thể chỉ nhờ sức mạnh của mỗi con quái vật đó được. Nếu không có sự hỗ trợ của chúng ta, không thể nào đẩy lùi được Tướng Gizard. Phải không, Đại úy Lorenzo?"

"... "

"Sao thế? Định phản đối ý kiến của một Thiếu tá như ta à?"

"... Không."

Đại úy Lorenzo trả lời với giọng như sắp tan biến.

Hazen nhìn cảnh tượng đó và thở dài như đã chấp nhận.

"Vậy sao... tôi hiểu rồi."

"Con quái vật đó, ngày mai vẫn có thể dùng được. Ta mong chờ nó đấy."

"Ngày mai? Tôi sẽ không dùng tới Kaku Zu."

"Không... dùng được? Không thể nào khác được sao hả? Này cho dù có phải dùng tới mức nào cũng được. Đây là lúc sinh tử của pháo đài này."

"Có thể dùng được câu ta nếu tôi muốn. Nhưng tôi không có ý định dùng."

"... Gì cơ?"

Giọng điệu của Thiếu tá Shimanto bỗng chốc thay đổi.

"Nghe không rõ sao? Tôi sẽ không đưa Kaku Zu ra. Từ giờ, tôi không có ý định để anh ta tham gia bất kỳ cuộc chiến nào nữa."

Hazen trả lời một cách lạnh lùng.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Yêu tran
Xem thêm