Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Quân Nhân

Chương 26 - Ký kết hiệp định

1 Bình luận - Độ dài: 1,383 từ - Cập nhật:

Trước hết, Hazen đến từ Đại lục Phương Tây. Nơi đó không có sự tồn tại của ma trượng, và người ta phải sử dụng cơ thể của mình để phát ra phép thuật. Tuy nhiên, điều này cũng có ưu và khuyết điểm. Mặc dù có thể sử dụng nhiều loại phép thuật khác nhau, nhưng lại cần thiết phải có hành động niệm chú và hành động vẽ phù ấn.

Nói cách khác, là cần thời gian để thi triển phép thuật.

Ma trượng thì không cần những hành động như vậy. Trong những trận chiến mà sự sống và cái chết được quyết định trong vài phần giây, điều này rất có lợi.

Vì vậy, Hazen đã nghĩ. Anh muốn sở hữu nhiều ma trượng hơn, để có thể sử dụng ma trượng phù hợp với đặc tính của đối thủ. Việc xuất hiện 8 loại ma trượng phía sau lưng anh cũng là kết quả của việc sử dụng ma trượng Ảo Thấu (Illusory Transparency) có thể làm vật thể biến mất và ma trượng Tâm Dẫn (Mind Guidance) có thể di chuyển vật chất một cách tự do.

Khi Hazen giải thích mọi thứ ngoại trừ chuyện ở Đại lục Phương Tây, Bashia đã lộ vẻ nghi ngờ.

"...Không có dấu hiệu nào cho thấy anh đã sử dụng ma trượng như vậy?"

"À, đây này."

Hazen chỉ vào hai vòng xích nhỏ gắn trên chiếc nhẫn của mình.

"Chẳng lẽ... cái này cũng là ma trượng sao?"

"Tôi đã chế tạo từ những mảnh vỡ của ngọc bảo."

"Không thể tin được. Với một vật nhỏ bé như vậy mà có thể làm được những trò đó?"

"Chỉ cần giới hạn phạm vi hiệu lực và chuyên môn hóa khả năng vào những động tác đơn giản hơn, thì có thể làm được."

"Có thể làm được á...?"

Bashia không thể không cười khổ, nhưng với Hazen, đó là cách duy nhất để giải thích. Hiện tại, Ảo Thấu (Illusory Transparency) chỉ có thể làm biến mất 8 ma trượng. Còn Tâm Dẫn (Mind Guidance) cũng chỉ có phạm vi hiệu lực khoảng 3 mét và chỉ có thể thực hiện những động tác như di chuyển ma trượng vừa vặn trong lòng bàn tay.

"Tôi có thể cung cấp cho các bạn những loại ma trượng phù hợp với cách sử dụng của mình. Nếu trình độ chế tác ma trượng thấp, các bạn sẽ buộc phải thích nghi với đặc tính của cây ma trượng."

Và Hazen nghĩ điều này thực sự là bản chất đảo lộn. Sự khác biệt về chất lượng của ma trượng chính là chất lượng sức mạnh của quốc gia, dân tộc. Bằng cách nâng cao điều này, họ có thể chứng minh rằng dân tộc của họ không dễ bị đánh bại, và hành động xâm lược sẽ không dễ dàng.

"Điều tôi tiết lộ cho các bạn thông qua trận đấu vừa rồi là để các bạn thấy được kỹ năng chế tác ma trượng của tôi."

Tất nhiên, những cây ma trượng này chỉ phù hợp cho riêng Hazen. Các pháp sư thông thường thậm chí còn gặp khó khăn khi xử lý một ma trượng.

"Đúng là hành động của một con quái vật ngoài sức tưởng tượng."

"Không đâu. Tôi vẫn còn xa lắm."

"Xa à? Sử dụng 11 ma trượng theo từng loại khác nhau? Không có ai trên khắp lục địa này có thể làm được điều đó."

"Chất lượng của ngọc bảo và ma trượng vẫn chưa phù hợp, nên sẽ còn... còn xa lắm mới đạt đến mục tiêu hoàn thiện của tôi."

"...Thật là một người đáng sợ khi chọn làm đồng minh. Nhưng so với việc là kẻ thù của cậu, thì vẫn còn tốt hơn nhiều."

"Thật may mắn khi cô hiểu được điều đó."

Nữ hoàng Bashia gật đầu và hét lên với các chiến binh của bộ tộc Kumin:

"Mọi người! Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ ký kết hiệp định đình chiến với Đế Quốc. Đã hiểu chưa?"

"OOOOO!"

Những người của bộ tộc Kumin cùng lúc cất tiếng hò reo.

"...Tôi đã nghĩ sẽ có những tiếng nói phản đối."

"Luật của bộ tộc cấm việc phản đối quyết định của tộc trưởng. Hơn nữa, Hazen, anh đã dũng cảm đến đây chỉ với một người bảo vệ và một đứa trẻ, và đã đánh bại Olives là cánh tay phải của tôi. Không ai có thể phản đối."

"Thế nhưng, tôi nghĩ vẫn có những người lính của Đế Quốc đầy sự căm phẫn."

"...Cũng có những tiếng nói trong chúng tôi như 'hãy chiến đấu tới cùng và hy sinh anh dũng'. Tộc trưởng trước đây đã từng hành động như vậy. Nhưng tôi thì khác. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi."

"..."

Có lẽ, nữ hoàng Bashia đã chiến thắng trong cuộc tranh chấp phe phái với tộc trưởng trước. Cuộc tranh đoạt quyền lực của các bộ tộc nhỏ thường rất khốc liệt, có lẽ đã đổ rất nhiều máu.

"Thêm nữa, việc có một người lính của Đế Quốc sử dụng chính Đế Quốc để đạt được mục đích của mình, điều đó thật là thú vị."

"...Tôi sẽ không làm cô thất vọng. Chắc chắn tôi sẽ đáp lại quyết định của cô."

Hazen là một người chiến lược gia lạnh lùng nhưng không thích mưu mô. Nếu đối phương không đáng tin, thì khác, nhưng với sự chân thành, anh ta đáp lại bằng sự chân thành.

"Thôi được rồi, chuyện nghiêm túc đã xong. Mọi người, chuẩn bị rượu thịt đi."

Khi Bashia hét lên, những chiến binh cường tráng mang đến những thùng rượu lớn. Ngay lập tức, khuôn mặt của Hazen co giật.

"Kh- không. Tôi xin lỗi nhưng rượu làm giảm khả năng suy nghĩ nên tôi không thích nó."

"Đừng có nói thế! Người của bộ tộc Kumin có truyền thống đãi rượu những ‘ngoại nhân’ mà họ coi là bạn."

"...Kaku Zu. Tôi giao mọi thứ cho cậu."

"Này chỉ mình anh gian lận thì thật không công bằng!"

"Còn có Yang ở đây mà, đừng lo."

"Cháu không thể uống được đâu!? Cháu còn nhỏ mà!"

"Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa làm được gì cả. Ít nhất, thì uống rượu và làm gì đó để giải trí đi."

"Ối! Nữ hoàng Bashia, xin người hãy giết ngay tên đàn ông này, kẻ thù của trẻ em đi!"

Yang ôm lấy nữ hoàng trẻ tuổi và trừng mắt nhìn Hazen. Nữ hoàng cười và vuốt ve cô bé.

"Ha ha, thật là một đứa trẻ thú vị. Con gái của anh à?"

"Không. Tôi đã nhận nuôi cô bé vì tài năng của cô bé. Sau này, tôi sẽ giới thiệu cho cô một thương nhân tên là Nandal, và cô bé sẽ làm cầu nối giữa anh ta với mọi người."

"Cô bé này sao?"

Bashia mở to mắt kính ngạc.

"Tên cô bé là Yang Lin. Tôi muốn cô bé có kinh nghiệm trong giao dịch, nên xin hãy dạy dỗ cô bé một cách nghiêm khắc. Đừng coi thường cô bé vì cô bé còn nhỏ, bạn sẽ gặp rắc rối đấy."

"...Thì ra không phải là một cô bé bình thường. Nhưng thôi được rồi, nếu Hazen dẫn theo thì chắc chắn không phải là một cô bé bình thường."

"B-Bashia... Ánh mắt của chị làm em sợ quá."

"Nữ hoàng Bashia. Con bé trông thì có vẻ sợ hãi, nhưng đó chỉ là một cách giả vờ của nó thôi. Dù có đặt lưỡi dao vào cổ, con bé cũng không hề nao núng đâu."

"Anh nói gì từ nãy đến giờ thế hả!?"

"Ha ha ha, thôi được rồi. Uống rượu thôi. Tất nhiên, cả Hazen nữa. Nếu không, thỏa thuận này sẽ không thành đâu nhé."

"...Hả."

Với nụ cười hào sảng của nữ hoàng, cuối cùng Hazen cũng đầu hàng và chấp nhận.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận