"Hể?"
Thiếu tá Shimanto hỏi lại.
"Hể?"
Yang cũng hỏi lại.
"Thật là... ông không hiểu gì cả à, và tai cũng không tốt nữa, Thiếu tá Shimanto. À Yang, cô không cần phải diễn kịch như vậy đâu. Cô hiểu điều tôi đang muốn nói mà phải không?"
Cô gái tóc đen, bị nói những lời thô lỗ như vậy, không khỏi lùi lại vài bước.
"Th- thì hiểu, nhưng hiểu mà cũng không muốn hiểu... Thầy, có phải thầy đang bảo Thiếu tá Shimanto ăn phân ngựa không?"
"Ừ? Đúng vậy."
"... Thầy đang nói cái quái gì vậy!?"
Tiếng hét của Yang vang vọng khắp căn phòng.
"Tôi đã nói gì sai vậy cà."
"Đừng cứ thế mà làm bộ nữa! Tại sao lại bắt ông ấy làm thế? Thầy không có chút thương hại sao?"
"Thương hại? Tôi hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì. Chính Thiếu tá Shimanto đã có ý định bắt tôi làm điều đó khi ông ta nắm được điểm yếu của tôi. Ông ta thật xảo quyệt, muốn bắt tôi làm điều nhục nhã đó. Điều đó không thể chấp nhận được."
"Thì cũng không sao mà. Dù sao thì, ai ai cũng biết là không ai ở đây có thể bắt thầy làm điều đó được mà!"
"Không phải vấn đề nằm ở ‘kết quả’. Châm ngôn của tôi là đánh trả trước khi bị đánh. Đợi đến khi họ đã làm rồi thì không kịp. Vì vậy, tôi phải trả đũa trước khi họ hành động."
"Đó không phải là sự đàn áp một chiều sao!?"
"Chỉ khi đối phương không có ác ý thì không cần. Tôi cảm nhận rõ ràng ác ý từ Thiếu tá Shimanto, vì vậy tôi sẽ đánh trả triệt để. Tôi không nương tay với những kẻ giơ dao về phía mình."
"Á..."
Quá kinh khủng. Thiếu tá Shimanto run rẩy từ tận đáy lòng. Ông ta hoàn toàn không hiểu người đàn ông này đang nói gì.
Một kẻ thấp kém như thế này lại buộc cấp trên của cấp trên của mình phải quỳ lạy, bị đánh đập, và cuối cùng là bị bắt ăn phân ngựa.
"Nếu không muốn thì cũng được. Thực ra, tôi muốn anh rời đi càng nhanh càng tốt vì ở đây chỉ là lãng phí thời gian."
"...!"
Cười tươi. Thiếu tá Shimanto nhìn Hazen với nụ cười như của ma quỷ, dù miệng ông đang chạm vào giày.
Tất nhiên, ông không muốn ăn phân ngựa. Bởi vì, đó là lời nói ra trong khoảnh khắc ông nghĩ đó là hành động nhục nhã nhất.
Nhưng.
Nếu không ăn, ông sẽ bị hạ cấp. Nếu ăn, ông sẽ lên Đại tá. Không ăn, hạ cấp. Ăn, Đại tá. Cứ thế, hai lựa chọn cứ xoay vòng trong đầu Thiếu tá Shimanto như một vòng đu quay.
Cuối cùng, Thiếu tá Shimanto thở dài và trả lời.
"... Nếu ăn, anh sẽ giúp tôi chứ?"
"Đúng vậy. Nếu ông chấp nhận nỗi nhục này, tôi sẽ giúp ông vì sự quyết tâm của ông."
"... Được rồi... "Hừ! Đủ rồi! Đừng đùa nữa! Tôi không phải là một đứa trẻ! Không thể chịu đựng thêm nữa!"
Lúc đó, Yang giận dữ đá văng cái chân đang đặt trên mặt Thiếu tá Shimanto.
"Tôi sẽ làm phiên dịch cho bộ tộc Kumin! Không cần phải làm chuyện nhục nhã như ăn phân ngựa!"
"Ừ... cô bé cũng biết nói à?"
Thiếu tá Shimanto nhìn Yang với vẻ không thể tin nổi. Một đứa trẻ này chưa đầy sáu tuổi mà. Nhưng ông muốn tin. Hay đúng hơn, ông cần phải tin.
Thực ra, ông không muốn ăn phân ngựa.
"Xin hãy giúp tôi! Yang, làm phiên dịch cho tôi - "Không thể nào tôi cho phép điều đó."
!?
"H... Hazen Heim..."
Thiếu tá Shimanto, quên mất bản thân, định lao vào tấn công. Nhưng ngay lúc đó, anh cảm thấy cơ thể nặng nề và ngã xuống sàn nhà.
"Á...!"
"Xin lỗi. Có phân rơi xuống."
Hazen thì thầm khi nhìn xuống Thiếu tá Shimanto đang nằm dưới đất. Đây là phòng của anh, không thể có phân rơi xuống, nhưng ánh mắt anh chỉ tập trung vào một điểm, dán chặt vào Thiếu tá Shimanto.
Không biết từ lúc nào, ông đã bị gán nhãn là "phân".
"Thầy! Đây không phải là cây ma trượng Địa Phí sao?!"
Cây ma trượng này có khả năng điều khiển trọng lực, đã đánh bại Đoàn trưởng Nidel trong trận chiến gần đây. Yang nhìn Hazen với vẻ khiếp sợ.
"Đó là tự vệ. Yên tâm đi. Tôi không dùng hết sức. Tôi chỉ để phân hòa vào đất, thúc đẩy quá trình phân hủy. Như vậy, cây cối sẽ phát triển tốt hơn. Đó là vì lợi ích của thế giới này."
"Sao lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy! Ông ấy có sao không?"
Yang cố gắng kéo Thiếu tá Shimanto lên nhưng ông ta đã chìm sâu vào đất, không thể cử động.
"Không được. Kaku Zu! Xin mau đến đây!"
"Tôi không có ngủ gật đâu nhé!"
Kaku Zu, đang trong quá trình phục hồi sức khỏe, bước vào phòng.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
2 Bình luận