Lần cuối
Số từ
125.726
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
13.842
Tên khác:
Sống lại ở thế giới khác tôi sẽ không đánh mất thứ thuộc về mình

Tóm tắt

Cái ngày anh ta ra đời, anh ta đã rất hạnh phúc với gia đình nhỏ gồm cha mẹ và em gái của mình. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, ngày anh ta lên bảy cha mẹ anh đã mất vì tai nạn nhưng đó chỉ là vở kịch che đậy sự thật. Ngày anh ta nhận được bưu kiện lạ sự thật được phơi bày.

Từ đó anh ta lao vào trả thù, với tài năng, thiên phú của bản thân và ý niệm được kế thừa từ cha mẹ, anh đã tiến vào con đường cha mẹ của anh từng đi. Càng chạm vào sự thật người thân yêu của anh cũng không may bị kéo theo và bị sát hại.

Cuối cùng chính anh cũng bị cướp đi sinh mạng nhằm bịt miệng và che giấu tất cả sự thật đằng sau. Nhưng đó chỉ là kế hoạch đã đặt trước kẻ đi săn cứ tưởng mình chiến thắng nhưng lại bị mắc vào bẫy của con mồi.

Kế hoạch của anh đã được hoàn thành, anh cũng không còn gì hối tiếc, được trao cho một sinh mạng mới ở kiếp sau anh quyết định sẽ sống thật tốt và không lặp lại những chuyện xảy ra ở quá khứ.

Với kinh nghiệm và kí ức từ kiếp trước, anh ta sẽ bảo vệ tất cả mọi thứ thuộc về bản thân, không để mất những thứ thân yêu của anh nữa.

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI
  2. 02.Tập 02
  3. 03.Một số thông tin bên lề
Tập 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI
Tập 02 *
Một số thông tin bên lề
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tập 1 đã kết thúc cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua, chỉ ra những những điểm tôi mắc trong quá trình viết. Bảng vote tử thần thần trước vừa là vinh hạnh cũng là cơn ác mộng, cũng nhờ mọi người ủng hộ không thì không biết giờ như nào nữa. Chân thành cảm ơn mọi người, mong sẽ tiếp tục đồng hành cùng mọi người trong tương lai.
Xem thêm
Nhiều chữ trong một dòng quá ông, ông tách ra đi
Xem thêm
T chưa đọc tác phẩm nhưng sẽ + bác 1 vote nha, chúc bác cải thiện được thêm 👉👈
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn bác
Xem thêm
TRANS
Ít ra đặt quả tên nghe hay hơn chút được không, bấn quá thì lấy luôn nv chính làm tên cũng được. Chứ đọc thấy cringe quá......
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Công nhận là tên truyện bản thân tôi nghe nó cấn cấn thật
Xem thêm
Tác giả à sao ông có thể viết hay đến thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chê thì bác nói thẳng ra luôn đi chứ nói giảm nói tránh thế này còn thấm hơn nói thẳng ra ấy ;-;
Xem thêm
@Kaitou đang qua đường: chê đâu ông già, tuu khen thiệt mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Vừa mở chương 1, tôi như đập mặt vào tường...
Xem thêm
AUTHOR
Bộ này flop là phải, viết cái tóm tắt rườm rà làm mất cảm tình quá. Nội dung cũng hết sức typical, văn phong cứng nhắc với thiếu kinh nghiệm dựng scene nữa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn bác đã góp ý tôi sẽ cố cải thiện thêm
Xem thêm
AUTHOR
Okay, miễn bình luận. Chỉ nói riêng cách bác đặt tên tác phẩm thì tôi đã biết được nội dung trong đó là gì rồi. Nay gặp đồng chí rồi:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sáng giờ tôi có ra khỏi nhà đâu mà gặp ai bro🤣
Xem thêm
AUTHOR
@Kaitou đang qua đường: bác ko gặp tôi, nhưng tôi gặp bác:))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thực sự mà nói thì tui đọc sơ qua thì cảm giác kiểu văn nó k đc mượt lắm á
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn bạn đã góp ý công nhận là không mượt thật. Tôi sẽ cố khắc phục
Xem thêm