Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 58: Bí mật của Evil

6 Bình luận - Độ dài: 2,350 từ - Cập nhật:

Không rõ người đến la địch hay bạn, ngay tức khắc Hina rút kiếm ngăn lại. "Cô là ai?"

Cô gái mặc váy xám kia thấy vậy vội đứng yên, khua tay giải thích. "T-Ta là Ibel, thân tín của Băng Kỵ Sĩ"

Diran vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Nếu là ngài ấy thì không phải kẻ địch, nhưng cô làm gì ở đây?"

Vì lúc trước hoảng quá nên Ibel tí thì quên mất ý định ban đầu. "Ta tới tìm một thanh niên áo đen"

Hina tỏ ra ngờ vực. "Có thể cụ thể hơn không?"

Ibel hai tay chỉ vào thái dương cố nhớ lại hình ảnh người đó, đột nhiên cô nói lớn. "Người đó trông khá là đẹp trai"

Nhìn cách diễn tả hài hước của cô ta khiến Trương Đình nghe thấy vậy tí thì phì cười, khiến cho cả hội khó hiểu.

Diran nheo mày. "Cô đùa bọn ta ấy hả? Như vậy sao mà tìm"

Nhìn Trương Đình Miel liền nhận ra, cô thở dài lên tiếng. "Có phải tên đó đi cùng với người đeo mặt nạ cùng với một con quái vật phải không?"

Ibel mắt sáng rực chạy lại nắm lấy tay Miel vô cùng thắm thiết. "Cô biết anh ta hả? Có thể giới thiệu cho ta không?"

Sự nhiệt tình của cô ta khiến cho Miel khó mà chống đỡ. "N-Nhưng cô với anh ta có quan hệ gì?"

Vừa nói cô vừa lườm về hướng Trương Đình có phần giận dỗi.

Ibel đứng dậy hai tay che mặt ngại ngùng. "Tất nhiên là ta muốn đem anh ta về cho ngài Yuna rồi hehe"

Nghe được lời này, không biết tại sao cảm giác ghen tuông trong cô bỗng mất kiểm soát.

Mặc cho vết thương trên người, Miel vẫn đứng dậy khẳng định chủ quyền. "Không được, hắn là của ta. Về nói với chủ của cô nếu muốn đào người thì cẩn thận thánh Kỵ Sĩ đấy"

"Hộc hộc..."

Sau khi phát tiết xong cô ấy mới nhận ra bản thân vừa làm một điều vô cùng kì quặc khiến cả mặt đỏ bừng như bị sốt, tiếng bị lịu xuống thấp.

"YY...ý ta là của thánh Kỵ Sĩ.... Không...không là thân tín"

Chỉ trong một khoảnh khắc, Trương Đình đã sững người trước biểu cảm đáng yêu của Miel. Cùng lúc đó nhịp tim hắn cũng tăng nhanh một cách kì lạ.

Sau giây lát lơ đễnh, Trương Đình vội giải cứu Miel.

Giọng hắn cũng có chút biến sắc. "Đúng vậy, người đó đã gia nhập vào đoàn đội của thánh Kỵ Sĩ rồi"

Vẻ mặt của Ibel buồn bã giống như vừa bị cướp đi đồ ăn. "Tiếc thật, ta còn tưởng..."

Trương Đình chỉ biết cười gượng đáp. "Haha, cô cứ đùa. Cậu ta mà dám nhận lời cô là có người đánh gãy chân hắn ngay"

Vừa nói hắn vừa đưa tay xoa đầu Miel nhìn cô cười cười.

Diễn biến như này khiến cho ai cũng bất ngờ không thôi.

Riêng anh chàng Diran làm một bộ mặt liệt (không cảm xúc) nhưng trong lòng không ngừng có những suy nghĩ đen tối. "Không hổ danh thần sứ Soul, thật biết chơi"

Còn về Evil chẳng biết cô bé nghĩ gì nhưng miệng thì há hốc, mắt tròn xoe đầy sao sáng vô cùng hài hước.

Cảm nhận được ánh mắt mọi người, khiến hắn nhận ra bản thân đang cải trang làm cho sự việc vô cùng khó hiểu.

Trương Đình vội chuyển chủ đề khác nhanh chóng.

"Như cô thấy rồi đấy, chúng tôi cũng mới trải qua một trận chiến, người cô đang tìm cũng vừa rời đi"

Vì quá chú tâm vào Miel nên giờ cô mới để ý xung quanh.

Cảnh tượng toà tháp đổ vỡ, vườn hoa xung quanh nát bét không ra hình. Xác chết của đám người áo đen nằm la liệt làm cho Ibel không nghi ngờ chút nào.

Cô ấy tỏ ra kinh ngạc. "Chẳng lẽ mọi người cũng bị đám người chính phủ tấn công"

Diran tức giận chửi bới. "Lũ khốn kiếp đấy nửa đêm đánh lén bọn ta"

Ibel cũng thở dài nói ra nỗi lòng. "Ta cũng bị chúng tấn công nhưng may mắn được anh ta cứu, nếu không thật sự..."

Diran làm trong nhóm tình báo nên vừa nghe được lời này liền nhanh chóng đưa ra suy đoán. "Chẳng lẽ chúng muốn làm giảm chiến lực của các Kỵ Sĩ? Ta cũng nhận được vài báo cáo nói rằng phía tổ chức cũng xảy ra vài vụ tấn công lúc trước"

Hina tức giận. "Bọn chúng thật hèn hạ"

Trương Đình suy nghĩ một hồi liền lên tiếng. "Ibel, cô cũng nghe thấy rồi. Sự việc vô cùng nghiêm trọng. Cô có thể giúp ta liên hệ với chủ nhân của cô không? Chúng tôi muốn bàn chuyện hợp tác"

Ibel thoải mái vô cùng không suy nghĩ chút nào mà đồng ý luôn. "Được thôi"

Nếu không phải có giám định Trương Đình còn nghĩ cô ta là gián điệp mà đến.

Không do dự, Ibel lấy lấy từ trong người ra một khối băng hình lục giác đưa lên chán để truyền suy nghĩ vào sau đó bóp vỡ.

...

Khoảng nửa tiếng sau khi phá vỡ viên pha lê băng. Lúc này từ không trung bỗng xuất hiện ra một cánh cổng, trong đó xuất hiện một người mang trên mình bộ giáp xanh dương. Không biết có phải do hệ băng thường là những cô gái xinh đẹp không nhưng chỉ mỗi bộ giáp của cô ấy đã tôn lên vẻ đẹp băng giá lạnh lùng.

Khác với những Kỵ Sĩ còn lại, bộ giáp của cô không có hoạ tiết gì đặc biệt, nhưng lại mỏng như giáp nhẹ rất thuận tiện trong chiến đấu tốc độ.

Không chỉ khí thế lạnh buốt mà đến giọng cũng đậm chất lạnh lùng.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Ibel gãi đầu hài hước chỉ về đống đổ nát. "Ngài có thể giúp họ xây sửa chữa toà tháp không?"

Chẳng nói gì nhiều, cô chỉ "ừ" một tiếng rồi vung tay. Đống gạch vỡ đột nhiên bị bao bọc bởi một lớp năng lượng màu xanh rồi bay lên không trung giống như bị thao túng. Dù chỉ là một mảnh vụn hay hạt cát đều tự động ghép lại vào nhau vô cùng kỳ diệu.

Chứng kiến một cảnh này không khỏi khiến người khác kinh sợ.

Trương Đình cũng không ngoại lệ hắn không ngừng cảm thán. "Cái này cũng được sao?"

Ibel tự hào khoe khoang. "Trong sáu Kỵ Sĩ chỉ có mỗi ngài ấy mới có thể làm được điều này thôi đó"

Ánh mắt và giọng điệu của cô ấy cho thấy Ibel rất mến mộ Băng Kỵ Sĩ, thậm chí còn hơn thế nữa.

Chỉ chưa đầy năm phút toà tháp đã được sửa chữa xong, không có một chút sai lệch nào. Nó hoàn hảo tới mức không ai có thể nghĩ đến ở đây đã từng xảy ra một trận chiến.

Sau khi hoàn tất công việc, Luna liền giải phóng sức mạnh bộ giáp cũng vì thế mà biến mất. Để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài đen óng bồng bềnh trong màn đêm phối cùng với chiếc váy đen càng tôn lên vẻ đẹp băng giá của cô.

Luna dùng cặp mắt xanh của mình nhìn Ibel hỏi. "Ngươi có vấn đề gì không?"

Ibel liền lao tới ôm trầm lấy Luna nhõng nhẽo. "Đừng lạnh nhạt vậy mà....làm người ta sợ a"

Luna vẫn vẻ mặt không cảm xúc nhưng giọng có chút lúng túng. "..Ừmmm biết rồi"

Nhìn hành động của hai người họ thật không giống một đôi chủ tớ bình thường chút nào. Đến một tên ngu ngơ trong về vấn đề tình cảm như Trương Đình cũng có thể nhìn ra điểm kỳ lạ.

"Hì hì, ngài Luna thật dễ thương nhất. À phải rồi, họ muốn nói chuyện hợp tác với ngài"

Lúc này khuôn mặt của Luna mới hiện một chút cảm xúc nói. "Vậy ai là Kỵ Sĩ dẫn dắt của mấy người?"

Miel lúc này vẫn không tiện ra mặt nên Trương Đình liền đảm nhận vị trí thay cô. "Là thánh Kỵ Sĩ?"

Luna hỏi tiếp. "Thế cô ta đâu?"

Miel đột nhiên lên tiếng. "Ngài ấy đang đuổi theo Shadows rồi, hiện tại không có mặt ở đây"

Nghe vậy Hina cũng gật đầu xác nhận. "Đúng vậy, khi nãy ta bị Shadow tấn công nếu không có thánh Kỵ Sĩ sợ là cũng khó thoát"

Trương Đình liền nói. "Hiện tại ngài ấy không có ở đây, vậy nên ta có toàn quyền quyết định"

Luna suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý.

Đã có sự chấp thuận từ hai bên, việc triển khai kế hoạch cũng được diễn ra nhanh chóng.

Tại một căn phòng lớn được thiết kế như đại sảnh ở tầng cao nhất của toà tháp, nơi mà bình thường Miel cũng chẳng bao giờ lên nay lại dùng để làm căn cứ.

Mở đầu vẫn là anh chàng Diran nắm giữ nhiều thông tin nhất. "Theo ta biết, hiện tại đã có ba Kỵ Sĩ nghiêng về phía chính phủ. Đó là Rick, Shadow và Urin. Nếu trận tranh đoạt diễn ra chúng ta sẽ vô cùng bất lợi. Vậy nên mọi người cần phải hợp sức để cân bằng sức mạnh"

Hina nghe vậy liền lên tiếng. "Nhưng mà trận chiến không phải là ghép ngẫu nhiên hai đội sao? Chúng ta đâu có biết sẽ ghép với ai?"

Trước câu hỏi khó của Hina, Trương Đình cũng đưa ra một câu hỏi xoáy khác. "Có phải mọi người đều muốn biết tại sao ta lại đề xuất muốn lập liên mình phải không?"

Đúng với suy đoán, người có mặt ở đây ai cũng có chung một suy nghĩ. Trên mặt như họ hiện rõ dòng chữ hãy nói đi vậy.

Trương Đình lờ mờ đưa ra gợi ý đầu tiên.

"Mọi người có thấy lão già lúc trước đưa ra yêu cầu muốn thánh Kỵ Sĩ từ bỏ chiến đấu không?"

Nói tới đây cả đám người mới nhận ra điểm kì lạ chưa từng nghĩ tới.

Diran xoa cằm nói ra suy đoán. "Tại sao lão lại muốn thánh Kỵ Sĩ thắp sáng cột năng lượng rồi bỏ quyền thi đấu?"

Trương Đình dùng bộ não thiên tài của mình vừa nói vừa suy luận. "Đúng vậy? Ông ta muốn thánh Kỵ Sĩ truyền năng lượng vào cột thiêng rồi bỏ quyền thi đấu. Nhưng tại sao?"

Ibel gãi đầu thắc mắc. "Chẳng phải đó là điều rất bình thường sao? Như vậy chẳng phải dễ dàng chiến thắng hơn à"

Trương Đình nhích mép, xoay ngón tay phủ nhận. "Bình thường thì đúng là như vậy nhưng sai lầm của ông ta là cho người ám sát thành viên trong đội của Kỵ Sĩ"

Đến đây nhưng vẫn chưa ai hiểu ra ý nghĩa mà Trương Đình muốn truyền đạt, Miel liền hỏi. "Ta thấy như vậy cũng rất bình thường mà có gì lạ đâu?"

Trương Đình nói ra một gợi ý. "Vậy hãy đặt câu hỏi ngược lại, tại sao ông ta không sợ bị trả thù?"

Diran nghe tới đây cũng thấm được một chút. "Đúng vậy, dù bên lão có ba Kỵ Sĩ nhưng cũng không thể nào hống hách như vậy được, chẳng lẽ..."

Đột nhiên anh ta trợn tròn mắt kinh hãi. "K-Không thể nào..."

Trương Đình thở dài nói tiếp. "Đúng như cậu nghĩ... có thể đã có người chết"

Không chỉ mỗi mỗi Diran mà tất cả người có mặt ở đây đều có chung một biểu cảm kinh sợ không tin đó lạ sự thật.

Kỵ Sĩ không chỉ tượng trưng cho các vị thần mà họ còn là người nắm giữ sự cân bằng của thế giới, ý nghĩa của việc mất đi một Kỵ Sĩ chính là nói thế giới đang gặp nguy hiểm, một khi loài quỳ trỗi dậy sẽ khiến cho nhân loại bị tiêu diệt.

Hina đập bàn phản bác. "Không thể nào, nếu có người chết thì cột thiêng chắc chắn sẽ biến mất"

Trương Đình bỗng trầm giọng đầy nguy hiểm. "Nếu năng lượng của họ đã được truyền vào cột trước khi chết thì sao?"

Sự hiện diện của Luna từ đầu tơi cuối gần như bằng không, bây giờ lại tự dưng dơ tay phát biểu như học sinh. Vẻ mặt vẫn không hiện cảm xúc. "Vừa nãy ta ghé qua thánh địa, trừ cột của ta với thánh Kỵ Sĩ tất cả đều phát sáng rồi"

Nghe tới đây cả đám người như được khai sáng, mọi thắc mắc đều được liên kết chặt chẽ với nhau.

Trước sự sụp đổ tinh thần của mọi người, Trương Đình liền nói tiếp. "Nhưng có một điều ta vẫn chưa hiểu. Tại sao lúc bắt Evil làm con tin, khi người thanh niên kia có ý định đe doạ đến tính mạng của thần long nhưng ông ta vẫn không thả đứa trẻ này ra"

Miel ngạc nhiên hỏi. "Ý ngài là Evil còn quan hơn cả tính mạng của một Kỵ Sĩ"

Trương Đình nheo mày đáp. "Ta nghi ngờ trên người Evil có bí mật mà chúng ta không biết"

Diran và Hina nhìn nhau gật đầu giống như đã thoả thuận điều gì đấy.

Sau đó một hồi cô mới nói. "Thực ra ta cùng với Diran trước đây từng xâm nhập vào căn cứ của ông ta để điều tra những nghiên cứu về lời nguyền đã từng nhìn thấy một đứa trẻ giống hệt như đứa nhóc này. Ban đầu nhìn thấy nó ta còn nghĩ do các người cứu được từ trong căn cứ của chúng"

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bí ẩn🕵️‍♂️
Xem thêm
Đoạn kia " có thể đã người chết " là shao z
Xem thêm
"Đúng như cậu nghĩ... có thể đã người chết"=>"Đúng như cậu nghĩ... có thể đã có người chết"
Ye...tác bị lỏ ;))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã sửa nha 😆
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
First comment
Xem thêm