Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 54: Truy sát (2)

5 Bình luận - Độ dài: 2,157 từ - Cập nhật:

Nghe vậy hắn nhích mép cười nham hiểm. "Thế ngài ấy có ở đây không?"

Tên đội trưởng tỏ vẻ khinh thường. "Mày nghĩ ngài ấy là ai muốn gặp là gặp à?"

"Thế tức là không có?"

Tên áo đen tỏ ra khó hiểu trước thái độ kì lạ của người thanh niên kia, hắn tức giận quát. "Con mẹ mày, thế có giao người không"

Trương Đình bỗng ngửa mặt lên trời cười như điên. "Thằng khốn đấy không có ở đây à, thế ta đành phải tế các ngươi trước nhỉ?"

Cảm thấy lạnh sống lưng, tên đội trưởng vẻ mặt lo lắng ra lệnh. "Lên giết thằng đó cho tao, việc tìm con ả để sau..."

"Á..."

Ngay sau đó, một thứ nước bắn lên mặt hắn, những tiếng kêu thất thanh đồng loạt vang lên, tất cả chỉ vọn vẹn chưa đến một phút.  Hắn lấy tay quệt rồi đưa ra lên ngửi thì một mùi múi tanh sộc vào mũi.

Tên đội trưởng sợ hãi hắn run rẩy quay quay lại phía sau, vẻ mặt kinh hoàng trước cảnh tượng máu me man rợ. Đám thuộc hạ hơn trăm người không còn tên nào sống sót.

Phía sau lúc này chỉ có ba bóng quái nhân vô cùng đáng sợ, một kẻ đeo mặt nạ tay vẫn đang bóp cổ kẻ địch, một con quái vật hai sừng mắt đỏ ngầu với cây rìu vẫn đang chảy rỏ máu trông như một tên đồ tể giết người hàng loạt.

Và đặc biệt là người thanh niên vừa rồi, không biết tử lúc nào hắn đã ở phía sau vô cùng quỷ dị. Ánh mắt còn hiện ra các tia sét tím như lôi thần.

Tên chỉ huy lúc này mới nhận ra sự nguy hiểm của Trương Đình, cả người run lên từng đợt. "X-Xin ngươi hãy tha cho ta một mạng, ta nhất định sẽ không nói chuyện này ra ngoài"

Trương Đình từng bước tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh.

"Nói cho ta toàn chi tiết sự việc, dám nói lửa lời dối trá ta sẽ khiến ngươi chết ngay lập tức"

Hắn nhấn mạnh từ chết vừa trầm vừa kéo dài đe doạ tinh thần đối phương.

Tên kia nghe vậy cả người run lên như bị điện giật, hắn mấp máy phun toàn bộ những gì đang nghĩ.

"B-Bọn ta được giao lệnh đi bắt hết thân tín của Kỵ Sĩ để làm suy giảm chiến lực trong trận tranh đoạt"

Lần này đến đây Trương Đình cũng không ngờ bản thân lại nghe được một tin động trời như vậy, hắn liền hỏi tiếp.

"Các ngươi không sợ tất cả Kỵ Sĩ hợp lực giết tên khốn đó à"

Tên này vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn Trương Đình vì sợ bị giết.

"V-Vì bọn ta được ra lệnh bí mật hành động nên họ sẽ không phát hiện"

Trương Đình lại về trạng thái suy nghĩ. "Nói như vậy thì nhà thờ cũng đang gặp nguy hiểm"

Nghĩ đến đây Trương Đình trợn tròn mắt sợ hãi, hắn túm cổ áo tên áo đen vẻ mặt dữ dằn hỏi. "Còn bao nhiêu nhóm người như các ngươi, hiện tại chúng đang ở đâu"

"Bọn ta còn...ặc"

Tên áo đen đang nói đến đoạn quan trọng thì đột nhiên các mạch máu đen nổi lên khắp người giống như bị cấy lời nguyền vào cơ thể. Mắt hắn cũng bắt đầu đỏ ngầu như máu mất dần thị giác.

"Không hay, hắn muốn tự bạo"

Trương Đình nhận ra nguy hiểm liền nhảy về phía sau để tránh vụ nổ.

Ngay sau đấy là tiếng "Bùm" lớn vang lên. Máu và thịt của tên kia văng khắp nơi. Các vụn xương trắng dính đầy thịt rơi vãi khắp mặt đất vô cùng kinh dị.

Dù đã được hệ thống áp chế cảm giác bất lợi nhưng Trương Đình vẫn cảm thấy cảnh tượng này quá ghê rợn.

Hắn nghiến răng cảm thán. "Ở thế giới nào cũng có những đám nhà khoa học điên rồ"

Sau sự việc này hắn không thể nào bình tĩnh được lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để quay về nhà thờ. Dù biết có Miel ở đó nhưng cảm giác bất an vẫn canh cánh trong lòng.

"Chúng dám khiêu chiến với tất cả Kỵ Sĩ chắc chắn đã có chuẩn bị trước, mình lần này đã quá chủ quan rồi"

Để rút ngắn quãng đường hắn tận dụng luôn cô gái kia hoán đổi vị trí quay về mà chẳng thèm quan tâm người đó là ai.

Cô ta đang dùng thần thức quan sát từ xa bỗng thấy bản thân lại xuất hiện ở chỗ cũ. Vì bất ngờ nhìn gần khiến cô không chịu được mà nôn mửa.

"Anh ta là ai vậy? Kẻ địch của đám người này à"

Khác với vẻ ngoài chín chắn của mình hành đồng của cô lại vô cùng hài hước. Hai tay đập vào nhau phấn khởi.

"Kẻ địch của kẻ địch là bạn, nếu mời được ba người đó vào đội chắc chắn đại nhân sẽ rất vui cho xem"

Vừa nói vừa cười hí hửng vô cùng trẻ con. Chẳng nghĩ gì nhiều cô ấy đi theo hướng mà người thanh niên kia với hy vọng tìm được anh ta.

Cũng tại nhà thờ lúc này, Miel đang ngủ bỗng trợn mắt. Cô bật dậy vung tay tạo ra một lớp năng lượng trắng chặn lại phi tiêu bảo vệ Evil.

Cô nàng nghiến răng kèn kẹt tức giận. "Dám phá giấc ngủ của bà thì chịu chết đi"

Mấy chiếc phi tiêu ghim vào màn chắn bỗng bắn ngược lại với tốc độ nhanh hơn.

"Phập phập...."

"Ặc..."

Hai tên áo đen tàn hình bị bi phi tiêu bắn trả xuyên qua người mà chết sau đó ngã ra đất.

Miel nheo mắt chăm chú. "Sao hai tên này lại có khả năng tàn hình của quỷ vật? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Đúng lúc Evil tỉnh dậy mắt chớp chớp. "Chuyện gì vậy chị Miel?"

Miel ôm Evil vào người, vẻ mặt lạnh băng. Cô vẫn đang tập trung quan sát xem còn kẻ nào đang ẩn nấp không.

"Nhóc yên lặng đi, hiện tại có kẻ xấu đột nhập"

Evil rất thông minh nhìn cái xác dưới đất cùng với vẻ mặt nghiêm túc của Miel thì liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô bé không dám nói gì chỉ mím môi gật đầu.

Cùng lúc đó ở các phòng khác cũng đều bị tấn công. Phòng của Hina với phòng của Diran cũng kịp thời phát hiện và tiêu diệt kẻ địch.

Tất cả mọi người lúc này đều có chung một câu hỏi.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Đèn điện cũng bắt đầu được bật lên nhanh chóng để dễ dàng quan sát tình hình. Ánh sáng vừa  xuất hiện cũng là lúc đám người áo đen tấn công dồn dập.

Chúng cứ lần lượt từ khoảng trống trong không gian hiện hình tấn công khiến tình hình vô cùng bất lợi. Hina và Diran thì không sao nhưng đám nhóc lại chưa đủ bản lĩnh để nhận ra kẻ địch đang tàn hình.

Ken và Jang vì che chắn cho Marin và Fran nên cả người đầy vết thương.

Ken quay sang nói với Jang. "Chị Hina và anh Diran đang dở tay chúng ta nhất định phải bảo vệ hai đứa nhóc này"

Jang vẻ mặt lo lắng. "Ừ...nhưng mà không thấy chúng thì làm sao mà đánh"

Ken đột nhiên nghiến răng hét lớn. "Lũ khốn này có giỏi thì đánh một một với tao, nấp như mấy thằng hèn vậy"

Đúng như dự tính, chiêu trò khiêu khích rẻ tiền vẫn có tác dụng. Vừa mắng xong lập tức có kẻ không chịu được mà lộ diện tấn công cậu ta.

Ken nhích mép cười. "Vậy thì chịu chết đi"

Cậu ta nhảy bổ về kẻ địch kiếm trên tay liên tục chém điên cuồng khiến tên kia không có cách nào kéo dài khoảng cách để trốn.

Giống như để trút giận thay cho trận đấu thảm hại lúc trước cậu ta chém ra một nhát cực mạnh đứt cả kiếm của tên áo đen kèm theo đầu của chúng.

Giết được kẻ địch nhưng vẻ mặt Ken chẳng mấy vui vẻ mà nói. "Các ngươi so với lão thần sứ kia chẳng là gì cả"

Bên phía Hina cũng liên tục giết địch không ngừng tay vừa đánh vừa trao đổi với Diran.

"Chẳng lẽ chúng là người của chính phủ?"

Diran giết xong hai kẻ đang ẩn nấp liền quay sang đáp. "Tình báo đâu có nói là chúng có khả năng tàn hình"

"Lần trước đối địch, chúng vẫn chưa có khả năng đó, nhưng bỏ qua chuyện đó đi tại sao bọn khốn đó lại biết chúng ta ở đây?"

Diran vẻ mặt lo lắng. "Chẳng lẽ thần sứ và mục sư đều là người của chúng"

Nói tới đây Hina giật mình sau đó liền chuyển sang biểu cảm đa nghi. "Chúng ta mau giết hết dưới này đi, ta muốn lên trên xác nhận chuyện này"

"Được"

Cả hai bắt đầu chém giết kịch liệt, hơn trăm kẻ áo đen không chịu nổi mười năm phút.

Diran có vẻ hơi đuối sức, cậu ta ngồi tựa vào tường thở hổn hển. "C-Cuối cùng cũng xong rồi"

Hina cũng vừa dở tay xong thì đột nhiên mặt biến sắc vội hét lớn. "Cẩn thận..."

"Rầm" Một cánh tay màu đen đâm xuyên qua bức tường bóp chặt cổ Diran. Hắn cứ như vậy tiến thẳng về phía trước. Bức tường được Miel gia cố bằng nguyên liệu đặc biệt cũng không chịu sức mạnh cơ thể của kẻ đó.

Vừa xuất hiện, kẻ mặc giáp đen đã chú ý tới chiếc túi sau lưng của cậu ta. Hắn lấy được túi liền ném mạnh Diran sang một bên, khiến bức tường vỡ vụn. Diran cũng vì thế mà phun ra một ngụm máu lớn.

Hina vẻ mặt kinh hãi, giọng run run. "S-Shadow, kẻ săn lùng bóng đêm"

Chưa đánh nhưng tay cô đã run lên từng đợt, vì là người trong nghề có có thể nhận ra ngay kẻ có bộ giáp đen, giáp vau uốn lượn kèm theo trên ngực đều có hình trăng khuyết, cả người toả ra ánh sáng trắng mờ nhạt không ai khác chính là nhật nguyệt Kỵ Sĩ với sức chiến đấu áp đảo chỉ đứng sau thánh Kỵ Sĩ.

Cô không tin vào mắt mình hỏi. "Ngài đã về phe của thần long?"

Shadow giọng ồm ồm toả ra khí tức đáng sợ. "Dù hắn có rác rưởi như thế nào nhưng việc ngươi xúc phạm danh dự của Kỵ Sĩ là không thể chấp nhận được"

Bỗng cả người hắn toả ra sát khí, một bên mắt màu trắng bỗng đỏ ngầu, phát ra cỗ năng lượng hủy diệt.

Dưới chân Hina đột nhiên phát nổ khiến cô bị trấn bay đập vào tường phun máu.

Từ ngữ điệu của người này cho thấy hắn không phải cùng phe với thần long. Động lực đó khiến Hina vẫn cố gắng gượng dậy dò hỏi thông tin. "V-Vậy tại sao ngài lại đến đây"

Vừa dứt lời, cô ấy cũng có câu trả lời luôn, nhìn cái cách mà Shadow nâng niu chiếc túi, sau đó rút một thanh kiếm xám xịt han rỉ nặng.

"C-Chẳng lẽ đó là thần binh Muranru"

Shadow "Hừ" lạnh một tiếng. "Coi như ngươi có mắt nhìn, ta ở đây chính là do nhận được tình báo về thần binh từ tên thần long rác rưởi đó"

Hina thở dài nhẹ lòng. "Vậy..."

Đang vui mừng thì nghe được lời tiếp sau đó.

"Nhưng điều kiện hắn đặt ra là phải giết hết các ngươi"

Nghe tới đây cô càng thêm sợ hãi, nhưng vẫn không quên việc câu thời để nghĩ cách trốn thoát.

"Vậy ngài không sợ sẽ đánh động tới thánh Kỵ Sĩ sao?"

Shadow cười ha hả đầy man rợ. "Nực cười, trước đây ta thua kẻ đó chẳng qua hắn có thánh kiếm trong tay, bây giờ ta đã có thần binh chưa biết ai hơn ai đâu"

Hắn bắt đầu truyền một cỗ năng lượng đen vào thần binh, từ thanh kiếm rỉ sét trông như sắp gãy đó lại phát ra các tia sáng. Từ nó bắt đầu xuất hiện sự biến đổi theo hình thái của năng lượng.

Một thanh kiếm cũ kỹ lúc này đã trở thành một lưỡi liềm đen trắng đầy sắc bén, từ lưỡi kiếm còn có thể phản lại rõ hình ảnh khuôn sắc mặt tái mét của Hina.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Shadow....chúa tể bóng cười💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đang hóng p3 😆
Xem thêm
@Ahana: t cũng hóng :)
Xem thêm
Check var :)))
Đám thuộc hạ không hơn trăm người còn tên nào sống sót.=>Đám thuộc hạ hơn trăm người không còn tên nào sống sót.
















chitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc bị lú 🤣
Xem thêm