Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 53: Truy sát (1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,189 từ - Cập nhật:

Sau trận tỉ thí thì cũng giải quyết được vấn đề người tham gia, giờ đây Trương Đình đang nằm một mình trên chiếc giường cũ kỹ trong căn phòng đối diện với Miel.

Ban đầu Evil cũng la hét ầm ĩ đòi ở cùng phòng với hắn nhưng cuối cùng vẫn bị Miel xách về.

Nếu như ở thế giới cũ giờ này hắn vẫn còn đang tận dụng thời gian rảnh để chế tạo cơ giáp nhưng đáng tiếc sau khi sang xuyên giới nhà máy và các chức năng khác đều bị vô hiệu hoá khiến hắn chẳng thể làm gì.

Đang chán nản xem thông tin trạng thái của bản thân thì hắn bỗng nhớ tới chức năng rút thưởng của hệ thống.

"Cho ta xem thông tin mục rút thưởng"

Hệ thống: Cũng giống với cửa hàng ngài có thể dùng 50 điểm danh vọng cho một lần rút.

Nghe vậy mặt hắn méo sẹo, hiện tại cả gia sản hắn còn đúng 100 điểm mới tích góp được từ lúc sáng.

"Đắt thế. Vậy phần thưởng gồm những gì?"

Hệ thống: Phần thưởng ngẫu nhiên, không có giới hạn. Giá trị phần quà sẽ có màu tương với cấp bậc tinh thạch. Nếu may mắn ngài có thể nhận được vô vàn phần quà hấp dẫn...

Trương Đình nghe vậy cảm thấy có gì đó sai sai, nheo mắt đáp.

"Sao nghe ngươi giải thích giống như chơi trò nhân phẩm thế"

Hệ thống: Đúng vậy

Hắn bỗng nở một nụ cười tươi tắn đậm chất tra hỏi. "Chức năng nào của ngươi cũng có may rủi thế..."

Hệ thống: ...

Chẳng biết nói gì hơn hắn thở dài hỏi tiếp. "Được rồi, không tính toán với nữa, không nói đến may mắn. Vậy nếu đen đủi sẽ rút phải thứ gì?"

Hệ thống: Nếu không may ngài sẽ rút phải thẻ  hiệu ứng xấu thời gian ngẫu nhiên.

Trương Đình thấy vậy nuốt nước bọt lo lắng.

"V-Vậy có chết người không thế?"

Hắn phải hỏi rõ cho chắc bởi việc chiến đấu bỏ mạng thì không nói nhưng chết vì cái trò chơi nhân phẩm rác này thì không thể nào chấp nhận được.

Hệ thống: Không biết.

"Ngươi đùa ta à"

Dù hệ thống nói thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng quyết định.

"Vậy trước tiên cho ta rút thử một lần"

Vừa dứt lời một một cái máy to cỡ một gang tay đột ngột xuất hiện lơ lửng trước mặt, ở trên cùng có cái nút bấm to đùng màu đỏ. Nó làm Trương Đình liên tưởng tới một thứ ở trái đất.

"Sao ta thấy nó giống cái máy chia bài lá vậy"

Hệ thống: Ây da, ngài đừng quan trọng tiểu tiết. Mau bấm nút đi chắc chắn sẽ nhận được vật phẩm hiếm.

Vì quá chú tâm vào cái máy mà Trương Đình không để ý đến biểu ngữ của hệ thống. Không biết do sự cố nào đó mà nó đang dần sao chép lại tính cách và phong cách làm việc của hắn.

"Phốc"

Từ cái máy bỗng bắn ra một thứ gì đó bay cực nhanh về phía hắn, Trương Đình phải huy động cả sức mạnh cơ tay nhanh tay mới bắt được lại.

Sau một pha hú hồn vía hắn không chịu được  mà lên tiếng càm ràm. "Ngươi là hệ thống công nghệ cao sao hình thức rút thưởng nó lại cổ đại như vậy hả? Không thể nhẹ nhàng hơn được à"

Hệ thống: Theo tính toán, trong tương lai những trò chơi may rủi sẽ không còn phổ biến nữa nên phần rút thường đã không được tân tiến.

Trương Đình vẻ mặt suy tư.

"Nghĩ kỹ lại lời nói của hệ thống cũng không sai, trong tương lai công nghệ phát triển những thứ như may mắn gần như không còn tồn tại. Muốn thứ gì thì đều có thể dùng thực lực để cấu thành, thậm chí là xuyên không còn mang theo cả hệ thống"

Nhiều lúc hắn còn cảm thấy xuyên không thực  ra chỉ là một trò chơi để giết thời gian do người tương lai hoặc người ngoài hành tinh chế tạo ra để giải trí.

Vì có thể sau này phần lớn máy móc sẽ làm việc thay con người nên họ có rất nhiều thời gian rảnh. Từ đó có thể làm nhiệm vụ trong trò chơi xuyên không để tăng cấp rồi đánh quái từng bước trở nên mạnh hơn. Sau khi hoàn thành hết sự kiện linh hồn có thể trở về.

Nghĩ tới đây hắn lắc đầu liên tục giống như muốn hất bay mọi suy nghĩ để tập trung vào hiện tại.

Nhìn vào tấm thẻ không có gì đặc biệt, hai mặt như một. Phải nhìn kĩ mới thấy có vài rãnh năng lượng mờ tịt kẻ vuông góc với nhau như để trang trí phần viền xung quanh.

Và phần quan trọng nhất của thẻ là hình in ở giữa, tấm vừa nhận được có một hình vẽ tinh thể trắng, ở dưới còn in cả tên của thẻ bài.

Trương Đình xoay tấm thẻ quan sát.

"Ý là ta sẽ nhận được tinh thể trắng hay gì?"

Hệ thống: Đúng vậy, như những gì đã thấy ngài nhận được một tinh thể trắng.

Trương Đình vẻ mặt ngơ ngác kiểu đây là đâu ta là ai.

"Ủa, chỉ vậy?"

Hệ thống: Đúng thế

Hắn trợn tròn mắt, ôm đầu hét lớn. "Không, 50 điểm danh vọng của ta. Ta muốn trả hàng, ngươi là lửa đảo"

Hệ thống: Không sao đâu, thua kèo này ta chơi kèo khác.

Bỗng hắn nhớ tới mấy trò chơi ở kiếp trước, thái độ lật mặt nhanh chóng.

"Có cơ chế bảo đảm không?"

Hệ thống: 100 lượt chắc chắn sẽ nhận được thẻ tím.

Nghe tới đây Trương Đình như mất niềm tin vào cuộc sống, hiện tại hắn còn có 50 điểm danh vọng để quay thêm một lượt. Giờ chỉ có bán độ may ra mới đủ điểm xoay 98 lần nữa.

Trương Đình thở dài than vãn. "Nếu mà có Khinh Yên ở đây thì tốt biết mấy"

Hắn bỗng bật dậy tay chân khua khoắng như một tên điên miệng không ngừng lẩm bẩm. "Ta không tin, nhất định trời sẽ độ ta"

Hệ thống: ...

Không do dự hắn ngay lập tức lại bấm thêm phát nữa.

"Phốc"

Vẫn chưa tài nào quen được với cái kiểu bấm nút rút thưởng ám sát kiểu này, lá bài bay nhanh như đạn bắn khiến hắn cũng giật mình.

Tuy nhiên lần thứ hai có cảm giác lá bài nặng hơn một chút, vừa nhìn vào thì không nhịn được mà vui sướng.

"Ông trời không phụ lòng người tốt, không tin được nó chỉ là thể xanh"

Hắn không giấu nổi sự vui mừng tay dơ tấm thẻ lên cao nói lớn. "Kỹ năng hoán đổi vị trí"

Lần này Trương Đình không chủ động hỏi, hệ thống bằng cách nào đấy đã tự động khởi tạo câu trả lời thậm chí trong câu nói còn mang chút kinh bỉ.

Hệ thống: Đó chỉ là kỹ năng cấp F có gì đáng mừng chứ? Chẳng thể bỏ chạy cũng không gây được sát thương.

Có lẽ hắn đã coi hệ thống như một người bạn nên cũng chẳng để ý tới vấn đề đó mà phản bác một cách tự nhiên.

"Ngươi thì hiểu cái gì, không có kỹ năng nào vô dụng chỉ có người sử dụng vô năng thôi"

Không kìm được sự tò mò mà muốn thử ngay kỹ năng mới, hắn lẻn ra khỏi phòng một cách lặng lẽ đến Meil cũng không thể phát giác được.

Nhưng vừa ra đến ngoài thì hắn mới phát hiện ra một vấn đề.

"Quên mất, kỹ năng này cần phải có hai người mới thực hiện được. Giờ đi đâu tìm người bây giờ"

Hắn nhảy một hơi lên đỉnh tháp quan sát xung quanh.

"Cái gì?"

Là người thức tỉnh cấp cao hắn có thể dễ dàng phát hiện ra có ánh sáng lấp loé ở ngọn đồi phía bắc cách xa trung tâm thành phố. Nó giống như tia lửa phát sáng do va chạm kim loại.

Trương Đình thầm nghĩ. "Chẳng lẽ có đánh nhau"

Trực giác mách bảo hắn nhất định phải đến kiểm tra. Trương Đình liền đạp lên các nóc nhà bật nhảy trong màn đêm đen tối tiến về phía ngọn đồi đó.

Cùng lúc ở ngọn đồi, tiếng kim loại va chạm kịch liệt kèm theo mùi máu tanh nồng bao phủ cả ngọn đồi.

Nổi bật nhất là một người con gái để tóc ngắn màu trắng tự nhiên, trên người mặc chiếc váy xám dài xẻ hai bên. Tình hình của cô ấy có vẻ không khả quan cho lắm, trên người có đầy thương tích. Áo cũng nhuốm đầy máu nhìn như sát nhân.

Quanh đó còn một đống xác chết mặc áo đen nằm la liệt dưới đất như vừa xảy ra một trận hỗn chiến.

Đám người áo đen bên ngoài trông rất hung hăng, tên nào tên nấy đều cầm kiếm giống như sát thủ.

Trong đó có một tên lên tiếng.

"Không ngờ chỉ là thân tín của Kỵ Sĩ lại mạnh như vậy, con khốn này đã giết mấy chục người chúng ta rồi"

Tên chỉ huy cười ha hả nói.

"Không sao, dù có mạnh thế nào đi nữa thì vẫn sẽ nằm trong lòng bàn tày chúng ta thôi"

Ánh mắt háo sắc nhìn lên người cô gái kia, liếm mép thèm thuồng.

"Để trả thù cho anh em đã chết, ta phải hành hạ cho cô ta xin tha mới được haha"

Tên ban đầu lo lắng. "Đại ca tốt nhất định làm bậy"

"Ngươi lo cái gì, ngài ấy chỉ ra lệnh bắt cô ta thôi chứ việc khác không cần quản"

Đám phía sau nghe vậy cũng vui mừng ánh mắt đầy ti tiện.

"Ngài chơi xong nhớ để cho chúng ta hưởng chút"

Tên chỉ huy kia vẻ mặt hài lòng. "Được được, vậy các ngươi lên đi ai bắt được cô ta sẽ được thưởng một đêm"

Cả đám lao lên nhìn cô gái kia như con mồi béo bở muốn tranh cướp.

Cô ấy nghiến răng tức giận. "Lũ khốn kiếp này, ta nhất định phải giết hết lũ dơ bẩn các ngươi"

Vừa định cầm kiếm lên thì bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người mất sức.

"C-Chết tiệt, mất máu nhiều quá, chẳng lẽ ta lại bị đám người này sỉ nhục sao, nếu đã vậy thì..."

Cô ấy đang định dùng sức mạnh sót lại để tự bạo, thì đột nhiên không biết tại sao bản thân lại ở trên một cành cây cao cách trận chiến khá xa, tầm nhìn bao quát cả khu vực.

Vẻ mặt của cô ấy không giấu nổi sự hoang mang. "C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao mình lại ở đây. Đám khôn kia đâu rồi"

Đến tên chỉ huy của đám người áo đen cũng giật mình hoảng loạn. "N-Người đâu rồi, chẳng lẽ tên này đã cứu cô ta"

Cô nàng cũng dùng sức mạnh mở rộng tầm nhìn để quan sát, đập vào mắt là một người thanh niên lạ mặt đang đối mặt với đám người áo đen. "Chẳng lẽ người đó đã cứu mình, mình có quen anh ta?"

Người thanh niên đó không ai khác chính là Trương Đình, vì sợ bị truy tìm nên hắn không dám dùng khuôn mặt thần sứ Soul, tránh sau khi xung đột chúng sẽ mò tới nhà thờ.

Lúc trước sử dụng kỹ năng lên cô gái kia thì bỗng cả hai đổi vị trí cho nhau, điều này khiến hắn cũng khá bất ngờ. Việc đầu tiên hắn quan tâm không phải là đám người trước mặt mà là lẩm bẩm gì đó.

"Có thể hoán đổi vị trí với người khác trong tầm nhìn phạm vi 500 mét, không giới hạn độ tuổi, giới tính...làm lạnh một phút"

Phân tích xong kỹ năng hắn kiểm tra cơ thể một lượt rồi thở dài nhẹ nhõm. "May quá, không có tác dụng phụ"

Tên đội trưởng kia thấy bị coi thưởng nên tỏ ra tức giận. "Mày là thằng khốn nào? Mau giao nộp cô ta ra đây tao sẽ tha cho mày một mạng"

Trương Đình ngoáy tai giả điếc. "Ai cơ?"

"Con mẹ nó, còn ai ngoài con ả kia"

Hắn nhìn đám người này liền nhớ tới trận chiến của Tinh Vân, giọng lạnh băng hỏi.

"Các ngươi là cấp dưới của Kỵ Sĩ có bộ giáp đỏ ấy hả?"

Tên đội trưởng hừ lạnh một tiếng. "Coi như ngươi hiểu chuyển, mau giao nộp con ả kia ra. Bọn ta sẽ giúp ngươi nói vài lời tốt đẹp trước ngài ấy"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tác lật TG à 🤣 8h tôi thành 8h sáng









Bik nhiêu ng cần cái đấy :))
Thg nào đg chơi bị đổi chắc 🤣🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lâu lâu đổi gió thôi, vẫn giờ cũ nha 😂
Xem thêm