Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 15: Phát minh mới

2 Bình luận - Độ dài: 2,110 từ - Cập nhật:

Vũ Nguyệt tay gãi đầu cười người hơi cúi.

"Vậy để em hỏi lại sau"

Một không gian yên ắng không ai biết gì thì liền bị Khinh Yên phá vỡ.

"Ông chủ Trương cho em thuê cơ giáp với"

Trương Đình nhìn vào điện thoại đã thấy từ hôm cuộc thi bắt đầu đã trôi qua được nhiều hôm.

"Chẳng phải cuộc thi kết thúc rồi sao?"

Vũ Nguyệt từ phía sau bước lên, việc này cũng  do cô ấy quyết định không thể việc gì cũng để Khinh Yên giải quyết.

Rồi cô ấy tỏ vẻ mặt khẩn cầu bày tỏ rõ mong muốn được Trương Đình giúp đỡ.

"Ông chủ Trương có thể giúp em nâng cấp cơ giáp với cho em thuê chip kỹ năng được không?"

Trương Đình cũng không phải phật sống, ai nhờ vả cũng giúp nhưng vì Vũ Nguyệt với Khinh Yên đã giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ nên hắn không từ chối hẳn luôn mà muốn nghe nguyên nhân.

Trương Đình ngồi ghế vắt chân như hình ảnh người sếp đang trách phạt nhân viên.

"Ta muốn biết lý do tại sao?"

Vũ Nguyệt nghe vậy liền vui mừng chỉ cần Trương Đình chịu nghe thì ít nhiều cô vẫn có cơ hội thuyết phục.

Cô ấy liền kể lại toàn bộ câu chuyện ở trường và cả lý do cô ấy muốn tham gia.

"Ba người đạt thành tích tốt sẽ nhận được một tinh thể tím và một mong muốn bất kì, em muốn đạt thành tích cao để sau này có cơ hội tham gia những cuộc thi lớn hơn có nhiều tài nguyên hơn để phát triển bảo vệ người thân"

Vũ Nguyệt còn đưa ra cả suy đoán lẫn lý luận của bản thân về vấn đề về buổi huấn luyện.

"Họ chưa công bố hình thức huấn luyện nên  em đoán ý nghĩa của việc đạt thành tích tốt không hẳn là chiến đấu, đó là lý do họ cho cả học viên năm nhất bọn em tham gia"

Từ biểu cảm, giọng nói và tham vọng của Vũ Nguyệt khiến hắn có chút mủi lòng nhưng điều thực sự khiến hắn động tâm chính là phần thưởng của trại huấn luyện.

Nếu không phải mang hệ thống, nhiều lúc hắn còn nghi ngờ Vũ Nguyệt có kỹ năng đọc được suy nghĩ, hai người này giống bùa may mắn vậy.

Vì lý do phần thưởng cùng với hai cô gái xinh đẹp đang khẩn cầu, hắn cũng không có lý nào để từ chối vụ này cả nhưng trước lúc đó hắn muốn xác nhận lại một điều.

"Phí của lần này ta muốn hai phần thưởng"

Vũ Nguyệt với Khinh Yên hai người nhìn nhau liền gật đầu, Khinh Yên thì không quan tâm phần thưởng còn Vũ Nguyệt chỉ muốn đạt danh tiếng nên mục đích của ba người không hề xung đột.

"Được"

Trương Đình trong lòng cũng mừng thầm, không nghĩ hai người này lại đồng ý nhanh như vậy, hắn với Vũ Nguyệt liền bắt tay như khởi đầu cho việc hợp tác.

"Thành giao"

Tuy nghe suy luận của Vũ Nguyệt khá hợp lý nhưng hắn vẫn không yên tâm nếu lỡ có phần chiến đấu với dị thú thì với cấp độ thức tỉnh hiện tại của hai người này vẫn quá thấp mặc dù sẽ không gặp nguy hiểm nhưng ấn tượng để lại sẽ rất thấp khó mà đạt được yêu cầu.

Hắn lại dùng bộ não như máy móc bắt đầu lọc các thông tin cần thiết.

Có vẻ như Trương Đình đã nghĩ ra được gì đó hay ho nhìn hắn cứ gật gù như đang thảo luận với ảo ảnh của bản thân đang đứng phía trước.

Hắn mặt mày vui vẻ quay sang nói với hai người đang đứng ngơ ngác.

"Ta cũng không muốn lấy không lợi ích của hai người, nếu không phiền thì hai người mai hãy quay lại đây sau, nhớ mang theo đồ dùng cá nhân cho hai ngày, còn muốn ở tận đến lúc buổi huấn luyện bắt đầu cũng được"

Vũ Nguyệt với Khinh Yên khó hiểu nhìn nhau.

"Tại sao lại phải mang đồ?"

Trương Đình vẻ mặt thản nhiên nói.

"Ở lại đây hai ngày ta giúp hai người tăng cấp"

Vũ Nguyệt với Khinh Yên mặt đỏ bừng như trái gấc, mắt không dám nhìn thẳng nhưng vẫn vô thức đáp lại.

"V..ân.g"

Xong hai người cứ như con lật đật quay về, dáng đi giống y người máy nhìn rất tấu hài.

Trong mắt Trương Đình chỉ thấy nhìn họ cũng khá đáng yêu nhưng vẫn chưa biết tại sao hai người đó lại đi đứng kiểu vậy.

Như một cơn gió thoáng qua thắc mắc vừa rồi liền trôi đi dòng suy nghĩ ban đầu quay lại.

Từ lần đột phá trước Trương Đình vẫn nhớ cách năng lượng hoạt động cùng với kinh nghiệm tạo cổng không gian, kết hợp hai thứ này lại rồi dùng kỹ năng màn chắn năng lượng để phụ trợ. Thành quả tạo ra một từ trường gần giống trận pháp liên tục hút năng lượng từ các nơi khác đến.

Nhờ có kỹ năng tư duy mọi suy nghĩ trong đầu hắn đều được kết nối với nhau rất logic, trước khi tạo ra thứ gì đó đầu hắn liên tục hiện lên các phép thử và thành quả sau đó mới thực hiện.

Thứ hắn thiếu bây giờ chỉ là bản vẽ vì đây là dạng cơ giáp chuyên dụng tu luyện để thuận tiện Trương Đình muốn thiết kế nó như miếng sắt hình tròn.

Trương Đình mất hơn hai tiếng để hoàn thành mặc dù hệ thống xác nhận chỉ là bản vẽ cấp A nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất hài lòng, do nguyên liệu yêu cầu cho bản vẽ A phần lớn đều là nguyên liệu dễ tìm kiếm.

Nếu là bản vẽ cấp S có khi cần nhiều nguyên liệu quý hiếm giống bản vẽ cơ giáp nhân tạo, mà thời gian đến buổi huấn luyện không còn nhiều việc thu thập nguyên liệu rất tốn thời gian.

Trương Đình quyết định tạm thời tạo hai cơ giáp để giúp Vũ Nguyệt và Khinh Yên tu luyện trước, sau này có thời gian sẽ cải tiến thêm.

Hắn cũng rất hiếu kì về quá trình sản xuất, Trương Đình liền quay trở lại nhà máy mặc dù là lần thứ hai nhưng cái không gian này vẫn khiến hắn cảm thấy rất kì diệu.

"Ọc ọc"

Tiếng phát ra từ hai bể chứa, dung dịch màu xanh lá như đang sôi lên xuất hiện rất nhiều bọt khí, phần dưới của cơ giáp được tạo ra trước sau đó từ từ hình thành ra thêm ở những vị trí có bọt khí, nếu không phải chính mắt nhìn thấy người khác có kể lại hắn cũng không tin.

Trương Đình nhìn không chớp mắt vô thức nói ra lời.

"Không thể tin được, cơ giáp thật sự được tạo ra từ dung dịch"

Do bản vẽ khá đơn giản nên thời gian chỉ mất 15 phút hoàn thành, lúc này dung dịch còn sót trong bể chứa liền bị rút theo đường ống đi lên trên, nắp của bể chứa tự động mở ra trên cơ giáp xuất hiện sự bay hơi giống phản ứng oxi hoá.

Hệ thống: Mời bạn đặt tên cho cơ giáp.

Trương Đình cũng không am hiểu khoản đặt tên nên hắn liền gọi theo số thứ tự.

"Số 2“

"Giám định"

[ Tên cơ giáp: Số 2

Chủng tộc: Robot

Trình độ: A sơ cấp

Khế ước: không

Sức mạnh: 0

Phòng thủ : 310

Nhanh nhẹn: 0

Tinh thần: 0

Kỹ năng: Lĩnh vực (A) giúp người tu luyện tăng thêm 80% khả năng hấp thụ năng lượng, màn chắn năng lượng (B).

Ngày sản xuất: 20/6/3821

Nguồn: Nhà máy sinh vật

Tình trạng : Bình thường

Ưu điểm: Phòng thủ cao, nhẹ

Nhược điểm: Không có khả năng gây sát thương ].

Không so với phần thưởng hệ thống kỹ năng lĩnh vực tăng 80% đã là rất tốt, Trương Đình vẻ mặt rất hài lòng về thành phẩm lần này.

"Không ngờ mới bản vẽ cấp A đã tăng nhiều như vậy, nếu là bản vẽ cấp SS thì sẽ thế nào?"

Càng nghĩ hắn lại càng muốn tận mắt thấy sức mạnh của cơ giáp nhân bản cấp SS.

Để mong muốn sớm thành hiện thực Trương Đình quyết tâm đi tìm tên tiểu Long, mục đích của hắn chính là tổ chứ buôn bán ngầm phía sau của tên đó.

Lâu lắm rồi hắn không ra khỏi cửa hàng, ánh sáng có chút chói mắt. Mọi thứ đều dựa vào ký ức của chủ thể, thực ra từ khi đến đây hắn chưa lần nào tự mình đi quan sát thế giới mới này.

"Thật giống trong mấy bộ phim viễn tưởng trước đây xem"

Cảnh tượng như mạt thế trong không khí toàn mùi rỉ rét, những toà nhà đổ nát đầy rêu, mặt đất có chỗ màu đen chỗ màu đỏ vì nhiễm kim loại nặng.

Trái ngược với nền kỹ thuật khoa học tiên tiến thì bên ngoài vẫn còn những khu ổ chuột, dân tị nạn, nhiều người vẫn chết vì không đủ ăn.

Tất cả điều này đều do dị thú, chúng truy giết con người, cướp lãnh thổ tàn phá công trình. Một khi chúng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn thì những cảnh tượng như này vẫn sẽ diễn ra.

Mắt không thấy tim không đau, do Trương Đình được sinh ra ở một thế giới hoà bình thời đại thịnh thế con người không phải lo cái ăn cái mặc đột nhiên bị xuyên không đến đây và nhìn thấy những cảnh tượng này khiến cảm xúc của hắn vô cùng hỗn loạn.

Hiện tại với sức lực của hắn không thể giúp đỡ được ai chỉ đành giả mù mà đi tiếp.

...

Dựa vào trí nhớ ban đầu nên việc tìm cửa hàng của tên tiểu Long vô cùng đơn giản, hiện tại hắn đang đứng đối diện một cửa hàng khá nổi tiếng rất đông người đang đứng ngoài chờ lấy cơ giáp.

"Không nghĩ đến tên này làm ăn phát đạt hơn cả mình"

Tự so sánh với cửa hành của chính mình Trương Đình có chút khó chịu, hắn liền nói lớn không chút kiêng nể nào.

"Tiểu Long ra đây nào"

Nhiều người đứng gần đó hoảng sợ nhanh chóng cách xa Trương Đình như tránh tà, không nghĩ đến sẽ có người dở hơi nào lại đến gây sự.

"Mau tránh xa tên đó ra nếu không tí anh Long ra tưởng chúng ta cùng bọn với tên đó là thì khó mà sống"

"Tên này là ai vậy? Mới cấp D mà dám tới đây gây rối"

...

Trong đám đông chỉ có một cô gái mái tóc đen dài, mắt đeo kính đen, cả người khoác một chiếc áo trắng trông rất đắt tiền vì cảm thấy tiếc cho khuôn mặt đẹp trai nên mới đến nói nhỏ.

"Anh đẹp trai đừng gây sự với tên đó, hắn là giáp sư C trung cấp đấy anh đánh không lại đâu"

Trương Đình nghe vậy cười nói. "Vì lời nói này của cô, sau này đến cửa hàng tôi sẽ giảm giá 30% cho cô"

Cô gái mặt mày khó hiểu thở dài.

"Thôi kệ, tí nữa có gì xảy ra tôi sẽ cứu anh"

Nghe khẩu khí có chút thực lực Trương Đình liền giám định để kiểm tra thông tin cô gái mặc đồ che kín người này.

Tên: Ninh Dạ

Chủng loại: Nhân tộc

Nghề nghiệp: Học viên trường Giang Bắc

Trình độ: Thức tỉnh C cao cấp

Kỹ năng: Thủy lưu (B), Khống chế tinh thần (A)

Cơ giáp linh hồn: Rắn nước, Chim vận chuyển

Sức mạnh: 50

Thể chất : 30

Nhanh nhẹn: 40

Tinh thần: 100

Thiên phú: Bơi lội

Trạng thái: Che giấu thân phận, sợ nóng 

Trương Đình cũng không ngờ đây là học viên trường Giang Bắc ra ngoài ai luôn bịt kín người như vậy, bảo sao không có nhiều thông tin về trường. 

Trương Đình nhìn bảng trạng thái về người này thấy một dàn kỹ năng, thiên phú với cơ giáp đều có một điểm chung.

"Thì ra là một cô gái thích nghịch nước"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok bác hãy đợi tôi 👍
Xem thêm