Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 55: Miel tổn thương

8 Bình luận - Độ dài: 2,495 từ - Cập nhật:

Cô nhận ra nguy hiểm liền vịn vào lan can nhảy xuống tầng ngay lập tức.

Chỉ trong khoảnh khắc, khi lưỡi liềm vừa hướng đến Hina đã dẫn đến dị tượng khủng khiếp.

"Rầm" Mặt sàn bỗng rung chuyển chuyển dữ dội, bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi nổ tung ra tứ phía.

Ảnh hưởng tại đây khiến cả toà tháp như muốn sụp đổ.

Đúng lúc đó, một làn năng lượng trắng phóng ra bao phủ toàn bộ khu vực, rung chấn cũng đồng thời biến mất. Âm thanh bị chặn lại khiến bên ngoài hoàn toàn không biết bên trong đang có một trận hỗn chiến.

Tia sáng ấm áp chiếu rọi cả tầng trên, những chiếc lông vũ rơi lả tả trước mặt Shadow.

Hắn "Hừ" lạnh một tiếng, giọng ồm ồm đầy nguy hiểm. "Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi à"

Một giọng nói trong trẻo từ trên cao vọng xuống. "Tên cuồng sức mạnh"

Chưa chào hỏi được mấy câu, tên Shadow đã vung liềm bắn ra một cỗ năng lượng đen mang hình bán nguyệt hướng thẳng lên trên.

Đôi cánh thiên sứ của Miel lập tức khép lại tạo thành một lá chắn kiên cố.

Ngay khi cỗ năng lượng kia va chạm liền bị phản ngược lại.

Hắn ta bỗng cười lớn. "Phải như thế chứ" đồng thời đạp mạnh vào mặt tường nhảy lên theo hình rích rắc nhanh chóng tiếp cận đối thủ.

Tên này di chuyển tới đâu liền đổ vỡ tới đó. Các dấu chân in trên mặt tường còn thoáng hiện rõ một ít năng lượng đen chưa kịp tiêu tán hết.

"Rắc...rắc"

Cả hai bắt đầu giao chiến trên không trung vô cùng ác liệt, cường độ di chuyển của hai người nhanh tới mức tạo ra cả gió lớn quật vỡ các lớp kính cửa sổ.

Dù không có năng lực bay lượn như Miel nhưng hắn lại được bù đắp về khả năng giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Các đòn tấn công bằng chiêu thức cùng với kỹ năng của hắn gần như không liên quan tới khả năng duy trì sức mạnh của bộ giáp.

Tên Shadow mạnh một cách khó tả, hắn dùng các bước nhảy không gian thoát ẩn thoát hiện. Kèm theo khả năng sử dụng  kỹ năng gần như vô hạn vô cùng khó chịu khiến Miel chỉ biết phòng ngự.

Với vị trí của Miel mà nói không khác gì đang ở giữa một trận bão đạn năng lượng. Bay tới hướng nào cũng không tránh được hết.

Cả tầng trên gần như bị phá hủy hoàn toàn, các bức tường và nóc xuất hiện đầy lỗ thủng do bị năng lượng xuyên thấu, từ một toà tháp được thiết kế kín đáo giờ đã có thể nhìn được rõ cả mặt trăng đang chiếu sáng trên bầu trời.

Dù chưa đến mức nguy hiểm, nhưng bình thường với lối đánh áp đảo nay lại bị kiềm chân tại chỗ khiến Miel vô cùng khó chịu.

"Tên điên này, nếu không phải xung quanh có người dân ta nhất định sẽ xiên ngươi thành con nhím"

Cô lập tức buông bỏ lớp phòng ngự, đôi cánh tạo thành tư thế chiến đấu. Cả người bỗng biến thành vệt sang xuyên qua bão đạn lao thẳng tới tên Shadow.

Thấy vậy hắn ta bỗng ngừng tung chiêu mà trực tiếp lao thẳng đến đối đầu trực diện.

"Xẹt xẹt"

Hai thần binh va chạm tạo ra một cỗ năng lượng lớn rồi nổ tung khiến cả hai bị trấn bay.

Miel tỏ ra kinh ngạc. "Thứ trong tay ngươi là thần binh?"

Shadow giọng ồm ồm ẩn ý. "Ngươi sẽ phải hối hận vì dám lơ lãng trong chiến đấu"

Đột nhiên hắn bắn một tia năng lượng đen nhỏ như một chiếc bút ghim vào người cô.

Miel giật mình, cô nhìn lên người phát hiện ra có một hình tròn màu đen có hình lưỡi liềm. "Sơ ý rồi, lại để hắn khắc ấn"

Ngay lúc đó một tiếng hô lớn vang lên.

"Nhật nguyệt tử vọng"

Tên Shadow xoay liềm một vòng liền khiến cho cả không gian bỗng tối sầm lại sức mạnh của hắn khiến cho đèn điện cùng các thiết bị khác không thể nào phát huy được công dụng.

Đồng thời mọi vật chất xung quanh hắn đều dừng lại. Bàn ghế, kệ sách cùng cả những tảng đá to cũng không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực đều lơ lửng trong không khí.

Chiêu thức này như đưa người ta sang một chiều không gian khác. Màn đêm đen tối bao trùm toàn bộ, chỉ tồn tại một nguồn sáng duy nhất đó chính là Shadow và cũng là hiện thân thay thế cho mặt trăng.

Trong lĩnh vực, hắn không khác gì chúa trên cao không ai có thể vượt qua được.

Miel có thể cảm nhận được sức mạnh của bản thân đang bị tên Shadow chiếm đoạt.

Bằng chứng rõ nhất là tốc độ quan sát của cô bị giảm đáng kể, nhìn tên Shadow lúc này không khác gì con quái vật nghìn tay.

Tốc độ ra đòn của hắn nhanh tới nỗi tàn ảnh còn không kịp mờ đi, chúng chồng chất lên nhau tạo ra nhiều hư ảnh rõ nét.

Là Kỵ Sĩ mạnh nhất mang trong mình sức mạnh lớn lại chính là điểm yếu hiện giờ của Miel. Cô càng mạnh thì kẻ địch cũng càng mạnh.

Vì trong quá khứ khi giao chiến Miel chưa lần nào bị khắc ấn nên hiện tại vẫn chưa nghĩ ra được phương pháp hữu hiệu nào để thoát khỏi lãnh vực. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là mọi đòn tấn công của hắn chẳng hề gây một chút thương tích nào.

"Ngươi đang làm trò hề gì vậy? Chiêu thức gì kì lạ thế?"

Hắn đột nhiên nhảy lùi lại, cười lớn nhưng không nói gì càng khiến Miel thêm khó hiểu.

"Tách"

Bỗng Shadow búng tay một cái, bóng đen bao trùm lập tức biến mất. Đây cũng là lúc cảm giác đau đớn lan rộng khắp người. Bộ giáp trên người cô xuất hiện đầy vết chém gần như bị nát.

Đôi cánh thiên sứ của Miel bị cắt đứt khiến cô rơi xuống mặt đất vô cùng thê thảm.

Tuy vậy Miel vẫn không có vẻ gì là sợ hãi mà giọng nói tràn đầy tức giận. "Thần binh có khác, đến chiến giáp cũng không chịu được sát thương từ nó"

"Rầm" Tên Shadow nhảy từ trên xuống ngay trước mặt Miel, nhìn cô hắn tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

"Không ngờ dùng đến sức mạnh của thần binh cũng không giết nổi ngươi"

Miel nhích mép cười lớn, giọng nói của cô nàng giống như biến thành người khác vậy vô cùng đáng sợ. "Ngươi nghĩ danh Kỵ Sĩ mạnh nhất chỉ để trưng à"

Mây đen trên bầu trời bỗng đổ dồn về thành phố, các tia chớp vàng cũng bắt đầu hội tụ lại nhăm nhe đánh xuống.

Tên Shadow hẳn là biết ý định của Miel hắn lập tức lao lên. "Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng để ngươi thi triển nó sao?"

"Rầm"

Miel ánh mắt sắc lạnh điều khiển một thanh kiếm to đùng tư trên trời đâm xuống phá tan mặt đất chặn bước tiến của hắn.

Cô bắt đầu dùng giọng điệu chậm rãi mà uy nghiêm đọc lên hai chữ thường dùng làm câu kết thúc trong mọi sách thách.

"Thiên...phạt..."

Ngay lúc này một thanh kiếm đỏ không biết từ đâu bay tới đâm xuyên qua người cô, khiến Miel không thể nào tiếp tục thi triển kỹ năng.

Máu chảy ra bôi đỏ cả bộ giáp trắng trên người.

Năng lực bị rút đi kèm theo bị một kích trí mạng khiến cô không thể tiếp tục duy trì hình thái chiến đấu.

Bộ giáp nhanh chóng biến mất, làm lộ ra khuôn của một thiếu nữ xinh đẹp.

Shadow tỏ rõ sự kinh ngạc. "Thánh Kỵ Sĩ lại chính là mục sư của nhà thờ này"

Một giọng nói mang đầy ý dâm dục cũng truyền đến. "Ồ, không ngờ cô ta lại xinh đẹp như vậy, giết chết thì có phần hơi đáng tiếc"

Kẻ đánh lén Miel không ai khác chính là tên Rick, thần long Kỵ Sĩ.

Dù hắn đã giúp Shadow ngăn chặn thiên phạt nhưng hình như Shadow có phần hơi khó chịu. "Ngươi đang làm gì ở đây"

Rick tỏ ra vô cùng thản nhiên đáp. "Tất nhiên là viện trợ cho ngươi rồi"

Shadow hằn giọng nói. "Tốt nhất là ngươi đừng xen vào"

Nghe vậy tên Rick liền vỗ vào vai Shadow, giọng nói đầy ẩn ý.

"Ngươi nên nhớ là con gái ngươi đang nằm trong tay chúng ta, chỉ có tổ chức mới có thể giải được lời nguyền đó thôi"

Shadow tức giận, tay nắm chặt tới nỗi phá hủy cả giáp trong lòng bàn tay cũng phải ngậm ngùi chịu đựng.

"Ta đã giúp ngươi hai việc, ngươi cũng nên nhớ chỉ còn một lần duy nhất nữa thôi..."

Câu nói tiếp theo của hắn bỗng hằn tỏ ra sát ý mạnh liệt để nhấn mạnh nội dụng.

"Nếu đến lúc đấy vẫn chưa giải được lời nguyền cho đứa trẻ, thì ta sẽ giết toàn bộ các ngươi. Không...chừa...một...ai..."

Sát ý khiến cho Rick cũng phải rùng mình sợ hãi, trong đầu hắn không ngừng mắng chửi.

"Con mẹ nó, có một ngày tao sẽ rửa mối nhục này. Tao phải giết con gái mày trước mặt mày mới thoả mãn được con thịnh nộ của tao"

Tuy nhiên, tên Rick vẫn tỏ ra vui vẻ đáp. "Ngươi yên tâm đi, chắc chắn bọn ta sẽ giúp ngươi và con gái sớm ngày đoàn tụ"

Nghe vậy, Shadow chỉ "Hừ" lạnh một tiếng rồi biến mất.

Rick tiến lại nhìn thấy Miel xinh đẹp liền nổi thú tính. "Nếu ngươi chịu phục vụ ta thì ta sẽ tha cho ngươi thậm chí còn giúp ngươi kêu gọi tín đồ khắp lục địa này. Ngươi thấy thế nào"

Miel cười kinh bỉ nhổ một bãi nước bọt lên mặt hắn. "Cút"

Dụ dỗ không được liền quay sang tức giận, hắn dùng chân sút mạnh vào ngươi Miel khiến cô phun ra ngụm máu lớn.

Dù bị thương nặng nhưng cô ấy vẫn cố trụ đứng vững, thể hiện ý chí vững chắc. Tay lau đi vết máu trên miệng quát.

"Đáng lẽ trước đây ta phải giết hết lũ các ngươi"

Tên kia cười lên đầy thú tính, trong nháy mắt đã biến mất tại vị trí.

Miel vẫn có thể nhìn ra được chuyển động của hắn nhưng không có sức mạnh của bộ giáp khiến cô không tài nào phản xạ lại kịp.

Rick không do dự mà bóp cổ nàng ta nhấc lên không trung, tức giận nạt lớn.

"Được được, xem ra cô rất là kiêu ngạo đấy nhưng để xem lần này cô còn hống hách được nữa không?"

Bỗng hắn xé toạc áo của Miel khiến cô lộ ra phần áo ngực đầy quyến rũ.

Hắn nhìn không chớp mắt mà cười lớn.

"Ây da, không biết cảm giác từ một Kỵ Sĩ cao cao tại thượng nay biến thành một con điếm không biết sẽ như thế nào nhỉ haha"

Sau đó tên này vẫy tay ra hiệu, hơn chục tên áo đen không biết từ đâu xuất hiện vây quanh hắn.

"Các ngươi biết cần phải làm gì rồi chứ?"

Nhìn thấy một người con gái thiếu vải, tên nào tên nấy đều nghĩ ngay tới chuyện ấy.

Miel vùng vẫy tức giận quát. "Lũ chó, nếu ta hồi phục sức mạnh sẽ giết toàn bộ các ngươi"

"Chát"

Ngay lập tức nhận một cái tát vào mặt, khiến cô há hốc miệng bàng hoàng đến nỗi không nói lên lời.

Rick nheo mắt tức giận quát. "Ta phải để cho bạn bè, người thân của ngươi nhìn thấy cảnh ngươi rên la xin tha mới được"

Nghe đến đây, một cảm giác đau đớn nhói lên từng đợt. Đau không phải vì cái tát vừa rồi mà đau vì sự tôn nghiêm sắp mất đi mà không thể làm gì.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tủi nhục thế này. Miel gần như chẳng muốn phản kháng lại nữa.

Đám người kia thấy vậy liền nhanh chóng lao đến, hận không thể xé hết đồ trên người cô ra vậy.

Đến lúc này không biết tại sao những hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên trong suy nghĩ của cô ấy.

Quanh năm suốt tháng chỉ một mình phiêu dư tự tại, công việc âm thầm giết quỷ hàng chục năm đã làm cô quen dần với cảm giác cô độc. Việc kết bạn và yêu đương gần như chẳng cần thiết.

Đối với Miel cuộc sống hiện tại là quá đầy đủ rồi, đến đoạn suy nghĩ cuối cùng trước khi định tự sát thì hình ảnh một cô bé đáng yêu và người thanh niên hay trêu trọc cô bỗng hiện lên.

Cảm xúc ấm áp đến đau lòng khiến Miel mếu máo.

"Đ-Đồ tồi, đến lúc này còn muốn trêu ta nữa..."

Khi một tên áo đen định lột đồ của cô thì kẻ đó đột nhiên bị một bàn tay khổng lồ phía sau bứt bay đầu, rút cả xương sống ra vô cùng kinh dị.

Ngay bên cạnh một tên khác cũng bị ai đó tấn công xuyên thủng một lỗ lớn giữa người, máu đổ xuống như thác nước chết ngay lập tức.

Đám người còn lại bây giờ biểu cảm mới theo kịp tình hình. Cảnh tượng man rợ vừa rồi khiến chúng sợ hãi đến tái mặt bắt đầu hoảng loạn chạy tứ phía, có vài tên chân còn bước đi không nổi chỉ la hét trong vô vọng.

"Aaaaaaa....Không không"

"Đ-Đừng giết tao, tao chưa làm gì cả..."

"Q-Quái vật..."

"Sao có thể...là quỷ thượng cấp..."

"Q-Quái vật ăn thịt người...sao lại xuất hiện ở đây"

...

Trương Đình hoán đổi vị trí với cái xác khi nãy xuất hiện trước mặt cô ấy.

Nhìn vét xước đỏ trên má cùng với quần áo bị xé rách lộ đầy thương tích khiến hắn đau lòng thay. Nhìn người con gái hết mình vì mọi người nay lại rơi vào hoàn cảnh này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn ngay lập tức nghiền nát đám cạn bã để hả giận.

Hắn vội đỡ Miel dậy rồi lấy áo khoác của bản thân che lại cơ thể cho cô ấy, giọng đầy chua sót mà nói.

"Xin lỗi, ta đến muộn rồi"

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

khoan Miel có ngực ak ????!?!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:)) mặc áo vào khác liền
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ơ kìa bác😂
Xem thêm
segggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggs
Khoan


















5 ngày r à ,vãi c
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi căn 4 hôm mà nhỉ 🥴
Xem thêm
First comment
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🤧 chào bác nha.
Xem thêm