Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 42: Tín đồ (2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,280 từ - Cập nhật:

Evil tỏ ra ngu ngơ. "Tín đồ là gì ạ?"

Nghe vậy Miel liền cau mày hỏi. "Nhóc từ trên núi xuống phải không?"

Cô bé gật đầu lia lịa. "Vâng"

Nghe vậy, cô ta vẻ liền cười thầm trong lòng. "Quá tốt rồi, con bé này chắc chắn chẳng biết gì vè bên ngoài cả hehe"

Nhưng Miel vẫn giả vờ tỏ ra chán nản giải thích. "Thôi được rồi, nói dễ hiểu thì nhóc và tên đó chỉ việc cung phụng ta thì sẽ được ta che chở"

Phần giải thích này rất dễ hiểu, Evil chăm chú nghe cũng gật đầu đồng ý luôn. Nói rồi cô bé chỉ tay về phía Trương Đình nói. "Vậy chị làm anh ấy tỉnh lại đi"

Miel tỏ ra khó chịu. "Con nhóc chết tiệt này thật biết tận dụng cơ hội mà"

Tuy nghĩ vậy nhưng cô ta vẫn tỏ ra vui vẻ đáp.

"Anh trai đó chỉ là kiệt sức thôi, không có nguy hiểm gì đâu. Đợi đến khi hồi đủ sức thì sẽ tự tỉnh thôi."

Evil tỏ ra lưỡng lự. "Nhưng mà..."

Chán cảnh phải dỗ trẻ con, cô ấy liền chuyển qua chủ đề khác ngay lập tức. "Sao nhóc với tên kia lại ở trong cấm địa thế?

Cô bé trả lời vô cùng hồn nhiên. "Em từ nhỏ đã sống ở nơi này rồi"

Nghe vậy cô ấy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. "Hử? Sao lại có người sinh sống ở một nơi toàn quỷ vậy? Nhóc có nhầm lẫn gì không? Nhóc miêu tả nhà ở chỗ nào đi ta mới tin?"

Evil phụng phịu, thế là cô bé bắt đầu ba hoa về  ngồi nhà và cuộc sống hằng ngày tới người mẹ yêu quý của mình.

...

Nói một hồi lâu thì vẻ mặt Evil ỉu xìu. "...Em đã được anh ấy cứu..."

Ngồi nghe câu chuyện bi thương của Evil, không biết từ lúc nào hai mắt Miel cũng đỏ hoe, cô bỗng ôm Evil vào bộ ngực phẳng của mình, vừa sụt sịt vừa nói. "Nhóc con đáng thương, từ giờ sẽ không sao rồi..."

Đang cảm động thì đột nhiên cô ta ngửa mặt lên trời hét lớn như bị chập mạch. "...Ta nhất định sẽ tiêu diệt hết lũ quỷ để trả thù cho mẹ nhóc hahaha..."

Evil khuôn mặt không cảm xúc, vẻ mặt cô bé như muốn nói "Bà cô này thật không đáng tin tí nào"

Hiện thực và chí tưởng tượng quá khác biệt. Hình ảnh một Kỵ Sĩ nhân hậu tốt bụng, anh dũng thiện chiến trong trí tưởng tượng của Evil đã hoàn toàn sụp đổ. Thay vào đó là một Kỵ Sĩ vừa dở hơi vừa ngáo đá, thậm chí lại còn chuyên bắt nạt trẻ em.

"Khụ..." tiếng ho phát ra từ Trương Đình. Hắn gượng dậy với cơ thể đầy vết thương. Quần áo rách tả tơi lộ ra phần cơ bắp mà bao người thèm muốn.

Hắn cảm thấy cả người đau nhức, xong nhớ tới Evil thì liền bật dậy. "Nhóc Evil đâu rồi?"

Đột nhiên có một bóng người nhỏ bé ôm trầm lấy, giọng mếu máo. "A-Anh tỉnh lại rồi"

Mặc dù hơi khó thở, nhưng Trương Đình vẫn nở nụ cười vui vẻ. "Tốt quá rồi!"

Evil bỗng gào lên tay chỉ vào Miel nói. "Chị ấy bắt nạt em"

Miel mím môi mím lợi, tay đã ở trong tư thế đấm người nhưng vì một vì một giáo phái hùng mạnh, cô tả chỉ có cách nhịn. Vẻ mặt cười tươi như hoa. "Ây da, ta đã làm gì nhóc đâu, chỉ trêu đùa chút thôi mà"

Cô bé kéo mắt lè lưỡi. "Đồ xấu xa"

Tức quá khiến máu dồn lên não cô ta chỉ thẳng về phía Trương Đình giận cá chém thớt. "Ngươi dạy con nhóc này kiểu gì thế hả? Đừng tưởng ta không đánh trẻ con thì muốn làm gì cũng được. Cũng tại các ngươi hết, nếu không phải các ngươi ở đây ta đã tiêu diệt được một con quỷ lớn rồi......Aaaaaaa"

Chỉ ngồi nghe chuyện cũng bị vạ lây, nhưng từ lời nói của cô ta dường như không có ý định làm hại cả hai nên hắn cũng tùy cơ ứng biến. "Thế cho bọn ta xin lỗi, chỉ là thấy chiêu thức của cô thật đẹp nên muốn đến xem thôi ai ngờ..."

Bỗng hắn tỏ ra đầy tội lỗi, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng tên này đang nghĩ quẩn, có khi còn định tự vẫn tạ tội.

Evil mở to hai mắt tròn xoe nhìn, đến cô bé cũng không tin vào mắt mình, rằng hắn còn có thể bày ra biểu cảm như vậy.

Miel nghe vậy cũng thấy vui tai, cô ta liền đỏ mặt nạt lớn. "Hừ, ngươi cũng khá hiểu chuyện đấy"

Thấy cô ta có vẻ hết giận rồi, Trương Đình bỗng đứng phắt dậy tư thế chuẩn bị rời đi. "Evil, chúng ta đi thôi"

"Hể? Các ngươi định đi đâu cơ? Ngươi không muốn hỏi ta câu gì sao?" Miel tỏ ra ngỡ ngàng.

"Các ngươi có biết ta là ai không hả?"

Đáp lại câu trả lời của cô là một dàn các thông tin "Cô tên là Miel, cao 1m57, danh tính che giấu là thánh Kỵ Sĩ, 24 tuổi, nghề nghiệp mục sư, tình trạng đang đi đa cấp tín đồ..."

Dù là ai đi nữa nhưng bị nói toạc hết ra thông tin thì cũng vô cùng hoang mang. Thấy Trương Đình rời đi, Miel vội đuổi theo. "Này đợi ta với, ta nhớ là chưa nói cho các ngươi biết mà, sao ngươi lại biết hết thế?"

Đột nhiên hắn bật tốc độ tối đa bỏ chạy, bỏ lại  Miel một mình bơ vơ phía sau.

Miel vẻ mặt đầy nguy hiểm, cô ta liếm môi nhìn theo hướng bụi đất đang bay. "Ngươi nghĩ tốc độ đó có thể thoát được ta sao hehe"

...

Sau khi chạy được một đoạn khá xa, Evil mới thắc mắc. "Sao chúng ta không đi cùng chị ấy ạ?"

Trương Đình vẻ mặt đầy lo lắng đáp. "Mấy kẻ đa cấp toàn là lùa gà thôi nhóc, không phải người tốt lành gì đâu"

Vừa nói xong hắn tự nhiên nhớ tới bản thân, lòng rỉ máu.

Tưởng sắp thoát được cô nàng dở hơi kia thì trong tầm quan sát của hắn bỗng thấy một cỗ năng lượng lớn đang di chuyển với vận tốc tên lửa phi tới.

Trương Đình không khỏi kinh ngạc. "Cô ta có còn là con người không vậy?"

Evil ngơ ngác không hiểu ý của hắn là gì nhưng nhìn lại phía sau thì thấy bụi mù cả khu vực. Kèm theo một tiếng cười đầy man rợ như phim kinh dị. "Hahaha, ta thấy các ngươi rồi..."

Evil sợ hãi miệng run run. "Aaaa, chị ấy đuổi theo rồi"

Hắn nghiến răng. "Ta không tin sức mạnh thua cô, chẳng lẽ ta lại thua cả tốc độ"

Trương Đình lấy từ không gian một đống cơ giáp gia tốc do chính hắn đặc chế. Sau đó lắp vào chân.

Giọng nói được giả lập sẵn trên thiết bị liên tục truyền âm ra.

"Tăng tốc"

"Kích thích tế bào"

"Giảm ma sát"

"Cường hoá dash"

...

Còn tại sao hắn cài đặt một chức năng vô dụng như vậy cho cơ giáp thì chỉ có một lý do đơn giản là vì nó ngầu thôi.

Cơ thể Trương Đình bỗng trở nên nhẹ hơn, từ các dây cơ có thể cảm nhận được nó đang sôi sục sức mạnh.

Hắn nhún lại một nhịp, từ chân bắt đầu nổi lên các tia điện, tạo ra các vụ nổ nhỏ giúp hắn đẩy nhanh tốc độ.

Thoáng cái đã biến mất khỏi vị trí, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, đang chạy thẳng Trương Đình đột ngột rẽ trái khiến quãng đường bị cày nát cả lên.

Đúng như dự tính, Miel chạy với tốc độ cao không thể nào kháng lại lực quán tính khiến cô ta trượt một đoạn không dừng lại được. Miệng Miel liên tục chửi bới. "Tên khốn kiếp kia dừng lại ngay"

Trương Đình ngoái lại nhìn thì không thấy Miel nữa, hắn mới bắt đầu giảm tốc mặt toát mồ hôi kinh hãi vì lần đầu gặp loại đa cấp cấp kiểu như vậy.

Đang thầm vui mừng thì mặt hắn biến sắc. Tiếng xé gió bỗng vụt qua ngang tai, trên bầu trời rơi xuống một vài chiếc lông vũ trắng muốt, che ngang tầm mắt kèm theo một một thứ ánh sáng chói loá khiến hắn không tài nào đi tiếp được.

Hắn bắt buộc phải đưa tay lên che lại. "Chuyện gì vậy?"

Ánh sáng mờ dần hiện rõ Miel đang cưỡi trên một con sư tử khổng lồ to gấp ba lần người thường, nó có bộ trắng mướt cùng với đôi cánh giống đại bàng. Đôi cánh của nó sắc bén hơn cả thanh kiếm, xung quanh còn dao động lốc xoáy y hệt như máy trợ lực.

Miel cùng với thần thú của mình tạo ra một khung cảnh đầu mạnh mẽ và uy nghiêm. Cô ta chỉ kiếm về phía Trương Đình vẻ mặt lạnh băng. "Một là đi theo ta, hai là chết. Chọn đi"

Từ giọng nói và thái độ của cô ấy dường như không giống như đang đùa. Hắn đã dùng hết vốn liếng cũng không thoát được. Với sức mạnh hiện tại, trước hết thì Trương Đình chỉ còn cách nghe theo cô để giữ mạng rồi sau đó mới tính tiếp.

Trương Đình cười khổ, hai tay dơ lên đầu. "Ta nguyện gia nhập giáo phái của cô"

Nghe vậy, Miel mới cất kiếm đi. Nhưng cô không thu hồi chiến giáp với thần thú vì sợ tên này lại chạy tiếp.

Cô ta nhảy xuống tiến gần Trương Đình ánh mắt dò xét. "Giờ thì ngươi có thể nói tại sao ngươi biết thông tin của ta chưa?"

Nhớ lại những lần trước, khi Evil chưa hề giới thiệu bản thân hắn đã biết tên cô bé. Còn cả lúc khắc tên mẹ của Evil lên bia đá cũng không phải do cô bé nói. Điều đó đã làm Evil tò mò bấy lâu nay nhưng vì sợ đụng chạm tới bí mật của hắn nên Evil cũng không dám hỏi.

Tận dụng cơ hội, Evil cũng ùa theo. "Em cũng muốn biết"

Ánh mắt đầy sao sáng của hai người nhìn hắn giống như hôm nay bằng mọi giá phải biết được.

Trước sự áp bức đó, Trương Đình chỉ đành bịa ra một lý do để lừa hai người này. Hắn thở dài đáp. "Thực ra ta là thầy bói, có thể bói ra được vận mệnh của con người"

Nói rồi hắn đưa tay lên miệng, tỏ ra nguy hiểm. "Đây là bí mật duy nhất của ta, mong hai người đừng tiết lộ ra ngoài"

Cả hai dường như chẳng để ý tới vế sau, nghe vậy "Ồ" lên vô cùng hứng thú. Evil thì tự chỉ vào mình vội hỏi. "Vậy em sau này sẽ như thế nào ạ?"

Không cần suy nghĩ, hắn cười đáp. "Sau này, nhóc chắc chắn sẽ thành một đại mỹ nhân rồi"

Evil cười vui vẻ. "Hehe, vậy ạ?"

Còn Miel thì xoa cằm suy tư, giống như vừa nghĩ ra gì đó đột nhiên hai tay đập vào nhau nói lớn. "Tín đồ tốt của ta, ta vừa có một ý tưởng kiếm tiền tuyệt vời đây"

"Hả sao cơ?...Ta" Chưa hiểu cô ta nói cái gì thì Trương Đình đã bị Miel kéo đi như món hàng bay vút lên trời

...

Với tốc độ kinh khủng của thần thú chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà Trương Đình đã nhìn thấy một thành phố rộng lớn, vô cùng đông người, ở đây có những toà nhà cao chọc trời với kiến trúc đồ sộ. Tuy không hiện đại bằng thành phố 5 của hắn nhưng cũng phần nào mang đậm chất khoa học.

Từ trên bầu trời nhìn xuống có thể thấy rõ các khu mua sắm, trung tâm thương mại. Tiếp đó là bảng điện tử, máy chạy quảng cáo ở khắp nơi. Từ quang cảnh cũng có thể đoán được thế giới này có trình độ phát triển tương đương với trái đất. Chỉ có một điểm khác nhau duy nhất là ở đây tồn tại Quỷ và Kỵ Sĩ.

Evil lần đầu được nhìn thấy thành phố lớn, cô bé xoay bên này, bên nọ nhìn ngắm khắp nơi.

Có một điều khiến cô bé vô cùng ngạc nhiên. "Ở đây nhiều người quá!"

"Đây là thủ đô Shinning đấy nhóc"

Quay sang nhìn Trương Đình thì Miel tỏ ra ngạc nhiên hỏi. "Từ trên núi xuống, sao ta cảm thấy ngươi như biết rõ mọi thứ vậy?"

Câu hỏi của Miel khiến hắn giật mình, vì đã quá quen thuộc với đô thị nên hắn lỡ tỏ ra thờ ơ với khung cảnh hiện tại. Để biện minh cho cái lý lịch người núi của mình Trương Đình gãi đầu cười nói. "Thực ra ta có thể dựa vào bói toán nhìn thấy một số cảnh trong tương lai. Và thành phố này cũng là một nơi ta thấy rất nhiều trong mơ"

Miel chỉ "Ồ" lên một tiếng, khuôn mặt của cô thoáng hiện lên sự phấn khích.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi sửa thời gian main xuyên giới lên 5 năm rồi nha.
Xem thêm
thử thách 5 năm lập dàn loli 🤣














main mà tạo ra cơ giáp buff tốc lúc ĐP thì hết cứu (cân 10 còn đc 🤣)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@hiro.san: à quên còn thêm 5 năm = 1 giờ ở thế giới cơ giáp nha.



Loại cơ giáp đấy giá hơi bị chát 😂
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời