Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 35: Phân thân (2)

6 Bình luận - Độ dài: 2,042 từ - Cập nhật:

Bộ giáp và thanh kiếm trên người tên kia bỗng hồi phục lại như cũ.

Tinh Vân vẫn khinh thường đứng yên tại chỗ không hề dùng bất cứ tư thế phòng thủ nào.

Tên kia thấy bộ dạng khiêu khích đầy khó chịu của Tinh Vân không chịu được mà lao vào tấn công.

Một tay một kiếm va chạm kịch liệt, nắm đấm với hơn 300 điểm sức mạnh của Tinh Vân phải nói còn cứng hơn cả kim cương.

Đột nhiên, Tinh Vân duỗi thẳng bàn tay ngón cái khép lại.

"Thiên Ấn"

Một giải năng lượng màu vàng xoáy từ lòng bàn tay của hắn phóng ra nghiền nát thanh kiếm của tên kia.

Trùm năng lượng kia đâm xuyên qua cả tầng mấy không thấy điểm đến.

Đám người Hina mắt chữ A mồm chữ O, vẻ mặt ngơ ngác.

Ven là người hoàn hồn đầu tiên, cậu ta ngạc nhiên tới nỗi nói lắp. "Đ-Đó l-là chiêu thức gì thế? Anh ta có còn là con người không vậy?"

Marin và Fran thì khác, ánh mắt sáng bừng đầy ngưỡng mộ. Hai cô bé liền quay sang hỏi chị Hina "Chị Hina ơi, anh ấy cũng là bạn của ngài Kỵ Sĩ ạ?"

Bị hỏi như vậy, Hina cũng không biết phải trả lời sao, mặt cười gượng gạo ấp úng đáp. "C-Chị cũng nghĩ thế"

Hina quay đầu cau mày nhăn nhó, thầm than trời oán đất. "Hôm nay là ngày gì vậy trời, tự dưng lại xuất hiện đến năm con quái vật, họ hẹn nhau ở khu rừng này chắc!"

Jang là người im lặng nhất nhưng từ khi chứng kiến chiêu thức của Tinh Vân khiến cậu ta không kiềm chế được bản thân, vẻ mặt đầy hào hứng. "Em cũng muốn mạnh như anh ấy, không biết anh ấy thuộc trường phái nào lớn lên em muốn theo học ở đấy"

Ngay lập tức bị Ven gõ đầu. "Chú mày nghĩ hay lắm"

...

Khác với bên Hina, phía tên Kỵ Sĩ kia thì đang tràn đầy sợ hãi.

Vừa rồi hắn đã kịp thời nhích đầu sang một bên mới tránh được trùm năng lượng khủng khiếp đó.

Nhưng lại bị lực gió ảnh hưởng từ trùm sáng phá vỡ nửa phần giáp mặt, dù không bị thương nhưng đòn vừa rồi đã làm hắn phải thót tim vì suýt bị giết.

Tinh Vân chép miệng, vừa rồi anh ta đã tuột mất cơ hội kết liễu đối thủ. "Thế mà không giết được hắn"

Tên kia ngay lập tức bật lại phía sau, lúc này hắn muốn lùi lại giữ khoảng cách với tên đeo mặt nạ quỷ càng xa càng tốt.

Với kinh nghiện của một chiến binh hắn nhận ra được nguồn gốc của chiêu thức vừa rồi, vẻ mặt hắn hiện rõ sự kinh ngạc. "Đó là sức mạnh cơ thể thuần túy trong người hắn, con người bình thường thật sự có thể sở hữu sức mạnh lớn như vậy sao?"

Suýt bị giết hai lần khiến hắn bắt đầu cảnh giác hơn.

Không vì lời chọc tức của Tinh Vân mà mất kiềm chế như lúc trước, thay vào đó hắn bắt đầu quan sát kĩ chuyển động của kẻ địch, đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó. "Tên đó không đuổi theo mình? Nếu là mình chắc chắn sẽ thừa thế xông lên mới đúng"

Để kiểm nghiệm suy đoán của bản thân.

Rick hơi cúi người trong lực dồn nén hết vào chân trái, thanh kiếm để ngược cao ngang vai giống với tư thế đâm kiếm, hơi nóng bốc lên thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

Hắn nhảy lên cao tung một đòn chém dọc xuống, đột nhiên vừa bật lên không trung thì biến mất. Đâu đó vang vọng lại giọng của hắn.

"Thằng ngu, mày nghĩ tao sẽ đấu trực diện với mày lần nữa sao?"

"Chậc" Tinh Vân chép miệng, hắn không ngờ tên kia cũng giảo hoạt như vậy.

"Ở đâu?" Tinh Vân dùng ánh mắt nhìn mọi góc, nhưng điểm nhanh nhẹn quá thấp cùng với trời tối khiến cậu ta không thể nào phát hiện ra được tên kia đang ở đâu.

"Haha, chết đi" Rick đột nhiên xuất hiện ở góc trái phía bên trên, vung một cú chém sượt qua vai Tinh Vân.

Trên vai trái cậu ta bắt đầu chảy máu, dòng máu đỏ tươi đang từng giọt rơi xuống mặt đất.

Lại là tiếng vọng lại của tên Rick phát ra từ trong rừng cây quanh đó. "Sao nào? Ta đã biết điểm yếu của ngươi rồi. Lần này ta sẽ khiến ngươi phải chịu đau đớn từng chút một sau đó mới nghiền nát ngươi"

Cũng lại một lần nữa hắn lại xuất hiện ở bên phải cũng dùng một cú chém nhẹ nhắm vào vai anh ta, hai bên vai lúc này máu vẫn chảy xuống tòng tòng không kịp đông lại.

Trong lúc hai người kia đang chiến đấu, đám người Ven vội dìu Hina dậy.

Ven tỏ ra gấp gáp. "Tranh thủ lúc này chúng ta mau đi thôi, anh trai đeo mặt nạ tung hai chiêu vừa rồi có lẽ cạn sức rồi, không thắng được tên khốn kia đâu."

Nghe vậy Hina liền vội ngăn lại, giọng hổn hển. "K..Khoan đã..."

Hina chỉ về hướng gốc cây phía xa, thì Ven liền hiểu ngay. Cậu ta để cô ấy ngồi xuống tựa vào gốc cây đó.

"Rick đã đầu quân cho chính phủ rồi, nhiệm vụ ưu tiên của hắn là giết chị. Nếu bây giờ hắn biết chị rời đi chắc chắn sẽ đuổi theo."

Ven tỏ ra lo lắng. "Vậy phải làm sao đây?"

Hina mỉm cười xinh đẹp nói. "Mấy đứa cứ để chị ở đây rồi lập tức rời đi như vậy sẽ không bị hắn nhắm vào"

Ven dùng tay gạt phăng ý tưởng của Hina giọng gay gắt. "Không đời nào. Sao bọn em có thể bỏ chị một mình ở lại được?"

Không ai nói gì cả, bầu không khí bỗng dưng im lặng đến lạ thường vì đơn giản mà nói ở lại không khác gì tìm chết.

Marin hai tay nắm chặt, miệng run run. "Biết đâu anh trai kia đánh bại được tên Kỵ Sĩ độc ác thì sao?"

Ven tỏ ra độc đoán. "Không thể nào, anh ta từ nãy tới giờ đều đứng yên không nhúc nhích như vậy sao mà thắng được."

Jang cũng phản bác, đây cũng là lần đầu tiên thấy cậu ta cãi lại Ven. "Anh ấy nhất định sẽ thắng"

Hina nheo mắt nhìn. "Chúng ta vẫn còn cơ hội"

Ven ngạc nhiên miệng tự đáp lại. "Sao ạ?"

Hina nhớ lại trận chiến khủng khiếp ở khu nghĩa địa, lời nói ám chỉ điều gì đó . "Thứ đó vẫn chưa xuất hiện"

Cả đám không hiểu Hina đang nói về điều gì, họ chỉ nuốt một ngụm nước bọt đầy bàng hoàng, cũng không hỏi rõ. Vì họ đã đặt toàn bộ niềm tin vào lời của Hina.

...

Trương Đình ở không gian tri thức đang vò đầu bứt tóc la hét om sòm. "Bên trái, không phải, phía trên aaaaaa..."

Hắn đang thông qua tầm nhìn của phân thân để quan sát trận chiến, nhưng dường như Tinh Vân đang gặp khó khăn trong việc định vị đối thủ.

"Sao mình lại ngu người cộng vào mỗi điểm sức mạnh chứ, lại gặp trúng ngay tên có kinh nghiệm chiến đấu đúng toang thật rồi"

Sau một hồi than vãn, Trương Đình lấy lại bình tĩnh tiếp tục quan sát. Giọng đầy nguy hiểm.

"Giúp ta triệu hồi Vương đi hệ thống"

Hệ thống: Không thể.

"Một viên tinh thể cam!"

Hệ thống: Không.

"Hai"

Hệ thống: Không.

"5 tinh thể cam ngươi nghĩ sao!"

Hệ thống: Rất sẵn lòng.

Trương Đình mặt mày méo sẹo, không ngừng chửi thầm "Mẹ kiếp hệ thống gian thương, ngươi cứ đợi đấy"

Hắn muốn bùng nổ ngay lập tức nhưng vì bảo vệ tính mạng nên đành nhịn, mặt vẫn cười tươi  như hoa. Trong đầu liên tục lặp đi lặp lại ý nghĩ "Tâm phải tịnh, tâm phải tịnh..."

"Mau mau, phân thân của ta sắp không trụ được nữa rồi"

Sau lần nhất kích dứt điểm thất bại, Tinh Vân bên này vẫn đang trong thế bị động, máu từ tay và chân liên tục rỉ ra do tên kia chém. Tên Kỵ Sĩ đó thật sự đang trêu đùa anh ta.

Nhưng dù bị tấn công, anh ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cố gắng giữ nguyên tư thể giống như chuẩn bị ra đòn. Điều này làm cho tên kia không dám manh động.

Bỗng có một luồng năng lượng dao động trong không khí, năng lượng này đem lại một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Yên tĩnh từ đầu tới giờ, lúc này anh ta mới cười phá lên. "Haha, để xem ngươi còn nhảy múa được bao lâu"

Đột nhiên, tia điện tím kèm gió to nổi lên, không gian trước mặt Tinh Vân hiện ra một vết nứt nhỏ đang dần mở rộng theo chiều dọc đi ra hai bên.

"Rầm" "Rắc rắc" tiếng vỡ vô cùng quen tai.

Hai bàn tay khổng lồ đâm xuyên qua vết nứt, đang cưỡng chế xé rách hư không. Vết nứt được đã mở ra nhanh chóng. Nhìn qua khe hở là bộ mặt một con quái vật hai sừng, mắt đỏ ngầu đang vô cùng tức giận.

Do không gian bị xé rách khiến cho không khí bị dao động mãnh liệt, uy áp từ đầu bên kia cánh cổng toả ra vô cùng kinh khủng. Thổi bay mọi thứ phía trước.

Hai bên đang đánh nhau cũng bị uy áp ép phải dừng lại.

Dù che mặt nạ nhưng vẫn cảm nhận được trên mặt Tinh Vân đang nở nụ cười nham hiểm.

Ngược lại là phía Rick và đám người đi cùng Hina tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đâu đó còn cảm thấy sợ hãi.

Rick không rời mắt khỏi cánh cổng, giọng có phần sợ hãi. "Cứu viện của tên đó sao? Sức mạnh này thật tà ác giống hệt như quỷ thần, thậm chí còn mạnh hơn"

Ven, Jang, Marin và Fran cũng kinh sợ không kém, họ phải chụm lại bám chặt vào nhau mới có thể giữ vững được cơ thể. Ven nhìn Hina giọng lắp bắp. "Đây...Đây có phải là điều chị nói khi nãy phải không?"

Hina đã từng chứng kiến sức mạnh của Vương, nhưng điều đó cũng không giúp cô ấy giảm bớt sự sợ hãi. Bản năng của một thợ săn mách bảo rằng đây chính là một con quỷ tàn độc nhất mà cô ấy từng gặp.

Hina nuốt nước bọt, ánh mắt không rời khỏi khe nứt, đáp lại câu hỏi của Ven là những cái gật đầu nhẹ.

Những tiếng gào thét rít lên từng đợt đầy man rợ, nó đem lại nỗi kinh hoàng cho loài người.

Bước ra khỏi cánh cổng là một con quái vật người đầy giáp nhọn và xiềng xích. Cả người bốc khói đen nghi ngút. Ánh mắt đỏ rực như máu, viên tinh thể giữa ngực cũng chuyển màu liên tục, từ màu đỏ máu bỗng biến thành màu tím quỷ dị.

...

Trương Đình thông qua màn hình cảm thấy có sự khác thường liền thắc mắc. "Vương đang gặp vấn đề gì sao?"

Hệ thống: Do tinh thần của ngài đang bị ngắt liên kết với Vương. Hiện tại, Vương đang trong trạng thái hỗn loạn, tâm trí đang bị bản tính hoang dã xâm chiếm.

Trương Đình nghe vậy liền kinh ngạc, nhưng điều hắn quan tâm không phải tình hình hiện tại mà là ý nghĩa sâu xa trong câu vừa rồi, trong đầu Trương Đình bắt đầu xuất hiện nhiều nhiều các vấn đề khác.

Nhưng hiện tại những điều đó vẫn chỉ là nghi vấn, hắn cũng không hỏi hệ thống tránh gặp phải các trường hợp nguy hiểm.

...

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tác, are you there ??
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
I'm here!
Xem thêm
@Ahana:cho xin lịch đc ko
nãy đi chơi quên coi :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ko bik nói z nên TFNC :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có người đọc, tôi viết cũng siêng hẳn😆
Xem thêm