Lần cuối
Số từ
99.348
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
7.345

Tóm tắt

Cấp ba đó là một giai đoạn thanh xuân tuyệt đẹp với bao học sinh nhưng chỉ một người lại không hề được như vậy, cậu là một nam sinh cấp ba với cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán.

 

Từ cái ngày cha mẹ rời xa cậu cũng như rời xa thế giới, cậu đã trở lên trầm lặng luôn suy nghĩ nhiều thứ và như biến thành con người khác.

 

Với cuộc sống như vậy cậu đã từ bỏ tất cả và chấp nhận số phận, cậu định sẽ sống hết mình với thứ gọi là tuổi trẻ nhưng tất cả đã kết thúc vào một ngày đen đủi.

 

Trên đường về nhà cậu vô tình thấy một đứa trẻ chạy ra đường phố nơi mà xe ô tô chạy không ngừng, cậu lập tức dốc hết sức chạy lại ôm lấy rồi kéo lại và thành công cứu đứa trẻ khỏi bị xe tông nhưng cuộc đời lại không cho phép cậu sống. Chỉ sau vài phút tử thần đã đến bên cậu và đưa cậu đi gặp gia đình mình.

 

Thế nhưng cậu lại vô tình được đầu thai ở thế giới khác nơi mà kiếm giáo với ma thuật tồn tại dưới thân phận Nisaka Kamito.

Cậu đã thề rằng "Cuộc sống này chắc chắn mình sẽ sống hết mình để không lặp lại cuộc đời như cũ."

Và như thế chuyến hành trình dài cả một đời người của cậu từ đây bắt đầu.

Xem thêm
Chú thích thêm

Xin phép mọi người vì truyện sẽ có mấy skip ở vài chương đầu, nên mong mọi người đừng cảm thấy chán nản và hãy đọc tiếp, cảm ơn mọi người rất nhiều. 

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Vol 1: Thế Giới Khác
  2. 02.Vol 2: Hố Sương Mù
  3. 03.Vol 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai
Vol 1: Thế Giới Khác
Vol 2: Hố Sương Mù *
Vol 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (77)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Ô 10 tim yeahhh, rất cảm ơn các bạn vì đã ấn tim cho truyện, dù ít hay nhiều nó cũng là động lực cho mình viết tiếp, cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc mọi người có một ngày đầy năng lượng và vui tươi với một ngày mới:3
Xem thêm
AUTHOR
chưa gì đã gần 100k từ rồi (°ー°〃)
tự thấy bản thân lười vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Do nhiều chương á, với lại truyện mình cũng không nhiều chữ mấy đâu
Xem thêm
AUTHOR
@Thắng Gà: vậy cũng quá siêng rồi đi, tôi đăng truyện từ cuối tháng 8 mà giờ mới chỉ có 7 chương truyện và vài chương phụ. Viết một chương thì nhiều chữ nhưng nội dung cũng không có gì quá đặc sắc ._.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mấy senpai cho em hỏi là để làm tác giả viết truyện ở đây thì phải làm kiêtu gì ạ
Ma mới chả biết gì cả ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dễ thôi đầu tiên nếu muốn đăng ở đây thì phải đọc qua luật, và thứ hai lên ý tưởng và sẵn sàng viết nó, và thứ ba hãy chắc chắn một điều nếu đã viết thì phải viết đến cuối kệ cả không có ai đọc vẫn phải tiếp tục, và thứ bốn nếu chưa hành văn tốt thì hãy đi đọc qua những tác phẩm nổi ở đây để lấy thêm kinh nghiệm, và cuối cùng tiếp tục chiến đấu không được chán nản hãy đi đến cuối con đường của bộ truyện mình viết để thấy kết quả.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Điều kiện để up truyện thì không có yêu cầu gì cả, tất cả đều có quyền up truyện.
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ăn mừng 10 tim:3 nên mình đăng hết luôn và giờ đây chính là lúc 1 tuần 1 chương hoặc có thể lâu hơn chút nếu mình không có thời gian, chúc các bạn đọc vui vẻ:))
Xem thêm
AUTHOR
hm... đăng nhiều cũng hay đó, nhưng nhiều quá thì cũng không... ổn?
khuyên là nếu chăm thì một ngày chương là đủ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
1 ngày 2 chương:3 sau khi đã đăng hết chương đã viết thì tui lại chuyển sang 1 tuần 1 chương:3
Xem thêm
AUTHOR
@Thắng Gà: ông chăm thật đấy :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
Từ từ thôi bro, biết là đã viết từ trước rồi. Nhưng đăng liên tục thế này... không hiệu quả... Giải thích như thế nào nhỉ? Như việc bạn ăn cơm sườn ấy, nếu bạn ăn vài ba ngày một lần sẽ ngon và đỡ ngấy hơn việc một ngày 3 bữa 3 dĩa cơm sườn phải không 🦆.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Haha không sao, chỉ còn vài chương nữa thôi đăng hết cho nốt luôn:3
Xem thêm
@Thắng Gà: Đăng nhiều dễ ăn gậy hơn ấy.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ya 4k lượt xem, một con số chưa từng thấy trước đây, rất cảm ơn mọi người đã vào xem và chúc mọi người có một ngày tốt đẹp ạ:3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Thắng Gà
Tại sao dấu câu của bộ này loạn hết cả lên vậy ? Nhiều lúc còn không thèm dùng chấm hay phẩy luôn ? Lỗi khi đăng truyện à ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hể ở đâu á, lạ vậy tui viết có dùng mà sao lại không.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
@Thắng Gà: chắc cop sang mất định dạng đâu đó rồi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
này cậu ơi, t cũng là một người viết isekai nên tôi xin nói cái này:
Làm ơn đăng từ từ thôi bro:V, với lại hạn chế mỗi đoạn một câu lại, mod ghet nhat cai do day
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok ok chắc 2 ngày đăng 1 chương, còn hạn chế thì... Từ từ tui sẽ sửa lại sau
Xem thêm
@Thắng Gà: nếu mà viết nhanh và ý tưởng nhiều thì cũng đừng quá vội, viết rồi xem đi xem lại, chỉnh sửa tới sửa lui theo những điều mà bản thân rút ra từ tác phẩm khác hoặc kinh nghiệm của người đi trước ấy. Nói chung là ít mà chất lượng, tôi cũng đang cố được vậy đây, rảnh ghé bộ tôi xem thử nhé:D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Truyện bác có 500km không 🐧(you comback man)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Km là sao? Chưa hiểu lắm:3
Xem thêm