Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 29: Tới trường nữ sinh (2)

22 Bình luận - Độ dài: 1,020 từ - Cập nhật:

Học viện nữ sinh Kamofuji. Đây là trường liên thông từ cấp hai tới cấp ba, nơi Mirei và Hiyori đang theo học.

Souta từ cổng tiến vào khuôn viên trường. Cung đường này đã được lát nhựa thẳng thớm không chút lồi lõm đâu cả.

Tiến hết vòng tròn thì ta có thể thấy cánh cửa tự động dẫn vào khu học xá đầu tiên. Nơi đó có dấu mốc đánh dấu chỗ đậu xe đưa đón.

“Uầy, đúng là toàn nữ sinh không. Sao thấy nặng nề thật…”

Càng tiến gần học viện nữ sinh Kamofuji thì bóng dáng nữ sinh mặc đồng phục ngày càng dày đặc. Và khi tiến vào bên trong trường thì số lượng các bà mẹ nhiều hẳn, cùng với đó là ánh nhìn từ phía học sinh rảo bước phía đường đi bộ. Có cả những người còn đứng lại nhìn chằm chằm vào Souta và Hiyori.

“S-Souta-san. Hiyori và Souta-san… đang bị nhìn nhiều ạ…”

“...Anh nghĩ là do Hiyori đang SIẾT anh đấy.”

“T-Tại ấy chẳng phải như tàu lượn hay sao ạạạ! Đi mô tô ấy ạạạ! C-Chỉ giữ hông thế thôi thì Hiyori đã văng ra rồiii!!”

Kể cả khi Souta đã giảm tốc độ khi tiến gần trường học, Hiyori vẫn không buông cơ thể anh chàng ra một tẹo. Cô nàng vì chống chịu nỗi sợ mang tên xe mô tô này mà phải vận đến cách duy nhất đây.

“Biết là thế, nhưng bị siết như đây thì hơi khó lái xe ấy chứ…”

“H-Hiyori biết phải làm sao đây ạạạ!”

Souta phàn nàn một câu, nhưng Hiyori liền đốp lại với giọng xấu hổ.

Chuyện trò qua lại như thế, cuối cùng hai người họ đã tiến đến trước khu học xá đầu tiên. Giống như ban nãy, ánh nhìn từ phía học sinh từ đường đi bộ vẫn không hề thuyên giảm. Nói đúng ra còn thêm nhiều người đứng lại dõi theo.

Những cô nữ sinh đây ắt hiểu rằng đây là nơi xuống xe nên mới đổ dồn sự chú ý về phía người ngồi sau đang bị che mặt bởi mũ bảo hiểm là Hiyori.

Đây là trường nữ sinh. Và nhiều học sinh có hứng thú sâu sắc với con trai, giống loài mà họ hiếm có cơ hội tiếp xúc.

Tóm lại là,

“Hình như có đứa được anh giai nào đó chở tận nơi kìa! Nó thậm chí còn siết cho thật chặt kìa! Cá chắc là bồ nhau luôn! Mau tháo mũ ra cho bọn mị chiêm ngưỡng dung nhan cái!”

Vấn đề là vậy.

“Hiyori xuống được rồi đó.”

“Oa, chân Hiyori cuối cùng cũng chạm đất… Đi mô tô là hành trình hại tim, giờ Hiyori mới biết…”

“Haha, leo lên đây thêm vài lần là quen ấy mà.”

“Dù vậy cũng cảm ơn Souta-san ạ… Bằng cách nào đó Hiyori đã kịp giờ rồi ạ.”

Hiyori nói lời cảm ơn đàng hoàng và bước xuống xe. Cô nàng tháo dây quai và đặt tay lên mũ bảo hiểm.

Trong khi đó, ở bên phần đường đi bộ đang bị bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng.

Khoảnh khắc Hiyori tháo mũ ra…

“É!?”

“Đùa hả trời!?”

“Tại sao chứ!?”

“Đứa nào véo má mình cái…”

“Là Riajuu[note47451] ngầm sao!”

Những cô nữ sinh bên phía đường đi bộ đột nhiên náo loạn lên hẳn.

“A-Ấy chẳng phải Hiyori-chan sao!? Hiyori-chan thật nè!!”

“Đi tới đây bằng mô tô nữa á!? Chưa kể người tài xế kia chắc chắn là đàn ông luôn ha!?”

“Phong độ quá đi…”

“Bạn trai!? Bạn trai!?”

“Ưưư, tại cái mũ mà hổng thấy gì hết trơn ááá…”

Tất nhiên là những câu nói đó đã vọng tới tai Souta. Nhưng giờ mà đánh trực diện việc này với Hiyori thì đúng là xấu hổ thật.

Anh chàng đành vờ như chưa nghe thấy gì cả.

“A, Souta-san đưa cơm nắm cho Hiyori đi ạ!”

Còn với Hiyori, việc mình đang ở tâm điểm chỉ là thứ yếu. Cô nàng bưng chuyện cơm nắm ra như chưa hề có chuyện gì cả.

“A, a… Anh bỏ chúng vào cái hộp gắn sau xe ấy, nó gọi là cái thùng xe đó. Tiện thể bỏ mũ vào đó cho anh luôn nhé?”

“Vâng ạạạ!”

Sau khi nghe những lời Souta nói, Hiyori hí hửng mở thùng xe rồi thay cơm nắm bằng mũ bảo hiểm.

“...Đằng sau có xe khác tới rồi, giờ anh về đây. Ráng học nhé.”

“Vânggg, hôm nay thiệt sự cảm ơn Souta-san ạạạ! Hẹn tối gặp lại ạ!”

“Ờm, nhớ đi về cẩn thận.”

Souta đáp lại đàng hoàng cái vẫy tay của Hiyori và cho xe chầm chậm tiến về phía trước. Anh chàng rẽ hết nửa vòng tròn còn lại rồi chạy xe về phía cổng chính, nhưng dọc đường xe cậu cứ thế tiến sát phía những cô nữ sinh đang ở trên đường đi bộ.

“Anh ưiii!”

“Buổi sáng tốt lànhhh!”

“Chào buổi sáng nha anhhh!”

“Anh tài ơiii!”

“Bạn trai của Hiyorin ơiii!”

Những cô nàng ấy cũng vẫy tay chào Souta y hệt Hiyori ban nãy. Đương nhiên là toàn người cậu chưa gặp bao giờ. Nhưng họ thì chắc chắn là có quen biết với Hiyori.

Để không làm xấu mặt cô thì Souta đành phải chào lại.

Mình có phải bạn trai gì đâu chứ…

Souta chọn không cất tiếng mà vẫy tay theo cái cách rất ra dáng một tay đua rồi nhanh chóng rời khỏi trường vì bị sự xấu hổ tấn công tới tấp.

“Nè nè, nãy ảnh vẫy lại mình kìa!?”

“Mấy bồ không thấy ảnh ngầu bá cháy à!?”

“Tui cũng thấy thế…”

“Hổng biết ảnh có chịu đón mình không, ghen tỵ với Hiyori-chan quá đi mấttt.”

“Nãy vẫy lại chứng tỏ ảnh là bạn trai của Hiyorin rồi ha!?”

Chính vì Hiyori là người nổi tiếng nên vấn đề lần này mới nổ ra như thế. Những lời đồn thổi bay đi tứ tung, chẳng biết đâu mà lần.  

Ghi chú

[Lên trên]
Những con người thỏa mãn với cuộc sống thực, và trong mắt nhiều người thì đây đồng nghĩa với có bồ
Những con người thỏa mãn với cuộc sống thực, và trong mắt nhiều người thì đây đồng nghĩa với có bồ
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

"Nổ banh xác hết đi lũ riajuu"
Xem thêm
rất ngầu,mà làm ở cái công ti đen mà vẫn tích góp dc để mua dc con xe thể thao thì thằng này cx chả phải hạng bình thường đâu,thanh niên này giấu nghề ghê thật :v
Xem thêm
chưa kể đến đống cơ bắp :))
Xem thêm
Fki
Tôi không muốn lên thuyền đâu nhưng mà họ bắt trói tôi rồi ném lên thuyền huhuhu
Xem thêm
"Lũ riajuu chết hết đi"
Xem thêm
Nan
tia chết chóc ziiiii :v
Xem thêm
Cx...cx mạnk
Xem thêm
cũng mạnh
Xem thêm
Hạ thủy chiến hạm nào ae!
Xem thêm
được rồi lên thuyền :>
Xem thêm
Chiến hạm hoàn thành r đó
Xem thêm