Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 180: Master và Thánh Kiếm

16 Bình luận - Độ dài: 2,797 từ - Cập nhật:

『Vậy, cô thực sự cố gắng đuổi Fran đi sao?』

「Ai… là ai vậy?」

『Tôi.』

「Một cây kiếm có khả năng nói chuyện sao…!? Ngươi lẽ nào là một Vũ khí có trí tuệ?」

『Đúng vậy?』

「Hừm… Ta khá ngạc nhiên khi thấy loại vũ khí như ngươi thực sự tồn tại.」

「Master. Lộ diện, ổn không?」

『Tất nhiên là không. Nhưng chẳng còn cách nào khác.』

Đây là lần đâu tiên tôi tự mình lộ diện bản thân với bất kì ai khác ngoài Fran, và thành thật thì, làm điuề này khiến tôi như một thằng ngốc vậy. Tôi lập tức hối hận về hành động của mình vì tôi biết nó thực sự ngu ngốc ghê gớm, nhưng rồi lại tự an ủi rằng mọi việc sẽ ổn. Vào lúc như thế này, ưu tiên hàng đầu của tôi không còn là giữ bí mật về danh tính của mình. Càng không phải là giảm đi những con mắt dòm ngó chúng tôi. Điều quan trọng nhất lúc này là Fran, tôi chẳng thể nào để Rumina làm một điều bất lợi đến Fran như việc cắt toàn bộ liên hệ với Fran như lúc này.

Trong khi đó là điều thúc đẩy tôi quyết định lộ diện, đó không phải lí do duy nhất. Nói thật ra thì đó một phần là vì tôi thấy có lỗi. Fran đã chắc chắn rằng không nói với Rumina về tôi. Cô bé phải cố gắng giữ bí mật với một người đi trước mà cô bé kính trọng từ tận đáy lòng.

Tất cả là vì tôi.

Sự căng thẳng mà hành động của tôi gây ra cho Rumina chứng minh bằng cái thở dài nhẹ khi mà tôi để lộ danh tính của mình.

「Ta hiểu rồi… Và có nghĩa là hành trình của em không phải là một hành trình đơn độc… Biết được điều đó làm ta nhẹ lòng đi nhiều.」

「Nn?」

「Đừng để tâm đến ta. Không có gì đâu.」

Cái méo gì mà không có gì. Cô ta rõ ràng là vừa thở dài nhẹ nhõm, điều đó chứng tỏ là cô ta vẫn quan tâm đến Fran. Ừ thì tôi hẳn là có nghe được cô ta nói, cô ta lẩm bẩm rằng biết được Fran không đơn độc là cô ta bớt lo lắng.

Dường như cô ta chỉ đang cố tỏ ra như vậy để khiến Fran yên tâm.

「Hãy chuyển sang bàn bạc chuyện quan trọng hơn. Nè kiếm, ngươi óc khả năng nào là một Thần Kiếm không?」

Rumina nhất quyết chuyển chủ đề - dù tôi không bận tâm về điều đó cho lắm. Chúng tôi đã có bằng chứng rằng cảm xúc của cô ấy dành cho Fran không hề thay đổi. Vì vậy, có thể nói rằng tôi đã đạt được mục tiêu của mình.

『Rất tiếc là không. Tôi được một thợ rèn nổi tiếng nói rằng tôi không gì hơn là một thanh kiếm với khả năng kì lạ.』

「Và khả năng kì lạ đó là gì?」

Hmm… sao đây? Tôi lỡ nói với cô ta nhiều hơn những gì tôi dự định rồi. Khi làm vậy, tôi đã cho phép cô ấy nắm bắt được điều mà có thể dẫn đến sự thật về tôi, và tôi không thực sự biết rằng nói ra đến đâu là tốt nhất với tôi.

『Nè Fran, em nghĩ sao? Cá nhâ anh không thực sự khí rằng chúng ta cần phải làm gì hơn là nhắc qua về nó.』

(Không thể… nói hết mọi việc… sao?)

Câu trả lời của cô bé chính xác là những gì tôi dự đoán. Cô bé không muốn giữ bí mật với Rumina thêm nữa. bên cạnh đó, dường như người duy nhất mà cô gái Hắc Miêu kia sẽ gặp trực tiếp là Dias, và Dias đã biết về tôi là một Vũ khí có trí tuệ rồi, nên việc giữ bí mật về khả năng của tôi với cô ta sẽ chẳng có tác dụng gì nhiều.

Và ngoài ra, tôi muốn nghe theo ý của Fran. Cô bé dường như rất muốn nói với Rumina, điều đó thôi đã đủ để tôi bật đèn xanh cho cô bé.

『Thôi được rồi, nói ra cũng được.』

(Cảm ơn.)

Và rồi, Fran bắt đầu nói. Cô bé nói với Rumina mọi điều cô bé biết về tôi. Cô bé nói rằng tôi từng là con người, bằng cách nào tôi có khả năng hấp thụ kĩ năng và ma thạch, và bằng cách nào tôi xuất hiện ở trong trung tâm Đồng bằng Maohkami.

Để công bằng, Fran không phải là người duy nhất say mê kể với Rumina về tôi. Cô nàng Hắc Miêu già kia là một chủ Hầm ngục đã sống hơn 500 năm. Có khả năng rằng cô ta biết nhiều hơn chúng tôi về những điểu liên quan đến nguồn gốc của tôi.

「Thanh kiếm của em có thể hấp thụ kĩ năng qua việc hấp thụ ma thạch phải không? Đó là một kĩ năng khá là thú vị đó. Nó có thể hấp thụ mọi loại kĩ năng không? Nó có hoạt động với Độc kỹ không? Còn về Phụ Kỹ thì sao?」

『Tôi có vẻ là có khả năng hấp thụ mọi loại kĩ năng mà tôi gặp chừng nào nó đến từ một viên ma thạch.』

「Vậy ra cậu thực sự có khả năng đạt được bất kỳ kĩ năng nào cậu muốn…」

『Chỉ khi cô có thể tìm được một viên ma thạch có chứa nó.』

「Thật… tuyệt vời! Hahahahahaha!」

「Sao vậy?」

Rumina đột ngột phá lên cười. Tôi có chút bất ngờ, nhưng chẳng thể nào đoán được rằng từ nụ cười rạng rỡ đó liệu cô ta còn tỉnh táo hay không.

「Không không, không có gì đâu. Ta chỉ cười đáp lại việc mà ta vừa mới nhận ra.」

『– Phải, tôi cũng đang muốn hỏi cô. Chính xác là vì sao cô lại đuổi Fran đi vậy?』

「Ta có lý do của mình.」

『Và những lý do đó là…?』

「Ta phải xin lỗi. Ta không thể cho hai người biết. Thật đáng tiếc nhưng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu ngươi tin rằng hành động của ta là vì lợi ích của Fran.」

Điều đó, nói cách khác, nghĩa là bất kì điều gì cô ta đang làm hẳn là liên quan đến việc tiến hóa của Fran. Có thể cô ta làm điều gì đó sẽ cho phép Fran tiến hóa ư?

『Nhưng tại sao cô lại cố giữ khoảng cách với cô bé vậy?』

「Ta muốn giữ khoảng cách giữa hai chúng ta để ngăn bản thân ta khỏi làm hại cô bé. Dù vậy, dường như cố gắng của tôi là vô nghĩa, ta vẫn làm điều đó.」

「Nn?」

「Ta xin lỗi.」

Fran và tôi đều bối rối nhìn Rumina đang cúi đầu và xin lỗi ngay lập tức sau khi cười xong.

「Ta đã làm hại nhóc bằng việc đưa ra một quyết định ngu ngốc. Ta muốn gửi tới em một lời xin lỗi thật lòng; ta rất xin lỗi. Hành động của ta là quá vội vàng.」

「Không sao nếu Rumina không ghét em.」

「Cảm xúc của ta chắc chắn không phải vậy. Ta không thể nào ghét em nổi Fran à.」

「Tạ ơn trời.」

Điều này thật là tuyệt, nhưng sự thay đổi thái độ của cô ấy chỉ có thể miêu tả bằng từ kì lạ. Hẳn là có lí do cho nó. Ngẫm lại thì, tôi nhận ra rằng Rumina không còn muốn giữ khoảng cách với Fran từ lúc tôi nói với cô ta về khả năng của mình, điều đó nghĩa là khả năng hấp thụ kĩ năng của tôi hẳn là liên hệ ít nhiều đến việc tiến hóa của Fran. Tôi muốn hỏi kĩ hơn về chủ đề này, nhưng dường như không có vẻ gì là cô ta có thể nói cho chúng tôi về nó.

「Khả năng của ngươi thực sự là đáng kinh ngạc. Ngươi có thực sự chắc rằng mình không phải là một Thần kiếm.」

『Dường như tôi không được coi là vậy bởi vì chỉ số của tôi quá thấp.』

「Dường như là ngươi đã hiểu nhầm rồi. Không phải mọi Thần Kiếm đều được đánh giá theo khả năng tấn công.」

『Thật sao?』

「Đúng vậy. Đợi một chút nha.」

Rumina đi vào trong nơi ở của mình, và rồi quay lại với một cuộn giấy trong tay.

「Ta xin lỗi vì sự chậm trễ. Nhìn đây.」

『Đây là gì vậy?』

「Đây là một danh sách không hoàn chỉnh về các thanh Thần Kiếm, một thứ mà ta có được từ rất lâu rồi.」

『Đùa à! Cô nghiêm túc sao?』

Tôi chẳng thể nào không cảm thấy phấn khích đến điên cuồng sau khi biết được thứ đang ở trước mặt mình là gì.

Khởi Nguyên Đao — Alpha — Ulmer

Cuồng Đao — Berserk — Dionysius

×Tuệ Đao — Cherubim — Ermella

Chiến xa Kiếm — Chariot — Folkan

Quỷ Vương Đao — Diablo — Dionysius

Mạo Hiểm Đao — Explorer — Ermella

×Mê Tín Dị Đoan Đao — Fanatic — Dionysius

Thanh kiếm Đất mẹ — Gaia — Ulmer

×Thánh Linh Đao— Holy Order — Ulmer

Giam cầm Kiếm — Hell — Folkan

Hỏa Kiếm Chói Lòa — Ignius — Ulmer

×Thanh kiếm của sự Phán xét — Judgement — Ulmer

Thanh kiếm của Hoàng Đế Rắn — Jormungandr — Fargo

Thánh Thủy Kiếm — Krystalos — Ulmer

Cuồng Long Kiếm — Llind Wurm — Fargo

× Hạt Nhân — Meltdown — Ulmer

Nguyệt Quang Kiếm — Moonlight — Kruselka

Ma thuật Kiếm — Necronomicon — Ermella

Thánh Ca Kiếm — Oratorio — Kruselka

Ngụy Thiện Đao — Pacifist — Dionysius

Thanh kiếm Cầu vồng có cánh — Quetzal — ――

Danh sách chứa tên của cả đống Thần kiếm khác nhau cùng với thứ mà tôi cho là người thợ rèn đã tạo ra chúng. Một vài thanh được đánh dấu x, nhưng tôi chẳng thể hiểu được lí do.

「Ngươi có biết đến một phụ kỹ có tên là “Oracle” không?」

「Không.」

「Đó là một kĩ năng cho phép một người được đặt câu hỏi với thần thánh đổi lại một phần năng lượng phép thuật thông qua việc nói chuyện với thần thánh qua cơ thể của một người. Danh sách này được tạo nên bằng cách đó, từng có một người hỏi các vị Thần về vị trí của các thanh Thần Kiếm.」

Nhưng khoan, vậy thì tại sao danh sách này lại không hoàn thiện? Hay là gã đó hủy bỏ kĩ năng để có thể viết lại, hay là vì sao?

「Dường như là người đó không có đủ năng lượng phép thuật để các vị Thần trả lời yêu cầu của anh ta. Thành ra, kĩ năng bắt đầu hút lấy sinh lực của người dùng. Dù vậy, anh ta vẫn thèm khát câu trả lời và tiếp tục viết cho tới hơi thở cuối cùng. Anh ta cuối cùng là một tên ngốc, và thất bại ngay từ việc ghi lại toàn bộ tên của những thanh kiếm cùng người chế tạo.」

『Vậy tại sao vài thanh lại có dấu x ở bên cạnh?』

「Những thanh kiếm được đánh dấu là những thanh không còn tồn tại nữa. Ta không chắc rằng bằng cách nào chúng lại biến mất, nhưng ta cũng nghi ngờ việc có thể phá hủy được một thanh Thần kiếm.」

Vậy tôi đoán rằng có nghĩa là Cherubim, Fanatic, Holy Order, Judgement và Meltdown đã bị phá hủy hết rồi nhỉ.

「Và cuối cùng, danh sách ta có ở đây đã 500 tuổi rồi. Thông tin chứa trong này có thể không còn chính xác, cũng như vài món trong danh sách đã bị thay thế.」

「Tôi hiểu rồi.」

「Giờ thì, ta muốn ngươi chú ý đến một vấn đề mà ta muốn bàn bạc. Chính xác hơn, ta muốn ngươi chú ý đến thanh kiếm tên là Explorer.」

「Thần kiếm của Người thám hiểm.」

「Đúng vậy. Có những kĩ năng khác không quá khác biệt so với kĩ năng Oracle mà ta vừa mới nói đến. Name Index, là một kĩ năng cung cấp thông tin thêm về bất cứ chủ để gì mà người dùng mong muốn, chừng nào người đó biết tên của chủ đề đó. Cái giá phải trả để kích hoạt kĩ năng này, một lần nữa, là năng lương ma thuật.」

『Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.』

「Đúng như linh cảm của ngươi. Từng có một gã cố thử sử dụng kĩ năng này để tìm hiểu thêm về Explorer. Anh ta cũng đã mất mạng khi làm vậy.」

『Tôi biết ngay mà!』

「Anh ta cũng để lại một tài liệu khi thần chết gõ cửa. Anh ta đã kiểm tra nó, trong khi Explorer có thể ban cho người cầm những kĩ năng tìm kiếm và phát hiện cao cấp, nó thực tế không hề có gì đặc biệt về những khoản khác. Nó thậm chí chỉ mạnh bằng một thanh Ma Kiếm thông thường.」

『Cô nghiêm túc ư?』

「Đúng vậy. Hai việc này dẫn chúng ta đến với một kết luận duy nhất. Không phải tất cả Thần Kiếm được vinh danh nhờ sức mạnh hủy diệt mà chúng cung cấp. Dựa theo điều đó, ta cảm giác rằng ngươi xứng đáng với một Thần Kiếm, nhưng ta không thể. Bởi vì nếu ngươi thực sự là một Thần Kiếm, ngươi sẽ phải sở hữu một cái tên được ban bởi các vị Thần. Việc ngươi thiếu một cái tên như vậy chỉ có thể chứng tỏ rằng ngươi không phải một Thần Kiếm.」

Tôi thực sự nhận ra điều đó sau khi nhìn vào cái danh sách cô ta cho chúng tôi xem. Tôi không thực sự có một cái danh hiệu đẹp đẽ nào mà bạn thường thấy ở một Thần Kiếm. Cái tên duy nhất mà tôi có là cái mà Fran đặt cho tôi, và thành thật thì, đó là tất cả những gì tôi cần. Vào lúc này, được gọi là Master khiến tôi tự hào. Tôi còn thích cái tên này đến mức không thể chịu được việc bị gọi bằng bất kì cái tên nào khác.

「Đừng buồn. Ngươi có thể không phải là một thanh Thần Kiếm, nhưng ngươi vẫn là một Vũ khí có trí tuệ, một thanh kiếm chỉ có thể được coi là huyền thoại.」

「Nn. Master tuyệt vời.」

Tôi vui khi mà cô bé cố gắng động viên mình, và nó khiến tôi khá là ngượng.

.『Vậy cô nghĩ ai là người đã tạo ra tôi?』

「Ta không thể nào biết được. Ta chưa từng nhìn thấy bất kì Vũ khí có trí tuệ trước ngươi, cũng như ta không biết về bệ đá đặt giữa Đồng bằng Maohkami. Dù thế, ta có một chút thông tin mà ngươi có thể thấy hữu ích, giống như một manh mối.」

『Xin hãy nói ra.』

「Ngươi hẳn là tác phẩm của một Thần Rèn」

『Nhưng không phải cô vừa nói tôi không phải là một Thần Kiếm sao?』

「Thần Kiếm không phải tất cả những gì mà các Thần Rèn chế tạo. Có rất nhiều lí do. Thần Kiếm là một siêu vũ khí, và chỉ có 26 thanh được phép tồn tại trong cùng một thời điểm. Hơn nữa, ta từng nghe được rằng chế tạo một thanh như vậy mất tới 10 năm liền để chuẩn bị.」

『Những 10 năm sao? Họ cần đống thời gian đó để làm cái méo gì vậy?』

「Đó không phải làm một câu hỏi mà ta có câu trả lời, một lần nữa, nguồn thông tin chỉ là từ các tin đồn.」

『Phải. Tôi đoán rằng nó có nghĩa là tôi là một thứ mà ai đó đã tạo ra giữa vài kế hoạch làm Thần Kiếm phải không?』

「Ta tin rằng đó hẳn là một khả năng.」

Tôi không chắc rằng tôi nên tự hào về việc được tạo ra bởi một Thần Rèn hay buồn vì không phải là một Thần Kiếm. Nhưng dù gì đi nữa, tôi cho rằng tốt nhất là mình nên tìm hiểu về các Thần Rèn, khi mà nó có khả năng cho phép tôi biết được thêm một chút về chính bản thân mình. Cuộc nói chuyện với Rumina đã làm được vậy nên chúng tôi giờ đây biết được thêm những điều mới mẻ, bản thân điều đó, đã là một bước tiến đáng kể rồi.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Main chắc kiểu thánh kiếm nữa mùa, làm được phân nữa thì nghỉ :))
Xem thêm
Main ko khác j cây spears of longinus trong thế giới yggdrasil của anh xương
Xem thêm
Theo tôi nhớ khi đc spoil ở đâu đó thì hình như main là bản sao của trí tuệ kiếm có dấu "x" cái cô siêu máy tính từng xuất hiện khi đánh lich là khả năng của trí tuệ kiếm, còn khả năng hấp thu ma thạch và quyến tộc là sói thì là khả năng của thần thú ferri, hiện tại main có thể chỉ là ma kiếm thông thường nhưng với khả năng tiến hóa vô tận thì mấy cái thánh kiếm cũng chỉ là loại nít ranh
Xem thêm
mot ngay nao do chi so cua nos se full 9 nen may cai than kiem tuoi,tham chi con co skill taker,du cd thi co ma an l
Xem thêm
lúc đầu thấy tên t cx nghĩ vậy mà nhưng mà con kia nó nói nó là cây mạo hiểm mà :?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Main chắc là trí tuệ kiếm nhỉ
Xem thêm
Ông phát triển đc còn bọn kiếm kia đứng 1 chỗ mãi thôi
Xem thêm
Khả năng hấp thụ và khác tự phát triển là đáng sợ nhất đấy, hazzz khờ quá
Xem thêm
Chú cần gì làm thần kiếm khi chú có thể phát triển vô hạn tới mức vượt xa thần kiếm:D
Xem thêm