Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 39: Tên Quý Tộc khờ dại

25 Bình luận - Độ dài: 3,791 từ - Cập nhật:

Kẻ xông vào phòng của Chủ Hội có một cơ thể mập mạp, chậm chạp và không lành mạnh trang bị một bộ giáp bạc.

... Tên nào đây? Tôi không thấy hắn trên đường – cũng không cảm nhận được sự hiện diện... Ah, phải chăng là do hiệu ứng của những thứ hắn đang mang?

Tên: Augustle Alsund  Tuổi: 29

Tộc: Con người

Nghề: Lính Sĩ (Soldier)

Trạng thái: Trung lập

Chỉ số:

Cấp: 30

HP: 108     MP: 99       STR: 52     END: 53     AGI: 45      INT: 50       MGC: 47          DEX: 45

Kĩ năng:

Diễn kịch Lv.1, Hát Lv.1, Thuật cưỡi ngựa Lv.1, Lừa gạt Lv.1, Lễ nghi triều chính Lv.4, Thuật dùng kiếm Lv.1, Tính toán Lv.1, Xã giao Lv.2, Kháng độc Lv.1, Kiến thức độc dược Lv.2, Thảo Dược Sư Lv.2

(Acting Lv.1, Singing Lv.1, Horsemanship Lv.1, Deceit Lv.1, Court Etiquette Lv.4, Sword Arts Lv.1, Arithmetic Lv.1, Socialising Lv.2, Poison Resistance Lv.1, Poison Knowledge Lv.2, Herbalism Lv.2)

Kĩ năng độc nhất: Ước Định của Kẻ Dối Trá (Law of Lies) Lv.5

Danh hiệu: Tử tước, Phó đoàn trưởng Hiệp Sĩ Aressa

(Viscount, Vice Commander of Aressa’s Knight Order)

Trang bị:

Kiếm dài Mithril, Giáp Bạc cứng Toàn thân, áo choàng Xích Sư Tử, Nhẫn Ẩn Thân.

(Mithril Longsword, Sturdy Silver Full-Body Armor, Red Lion Mantle, Ring of Presence Concealmen)

Hắn ta chẳng phải hơi mất cân bằng sao...Dù cho ở cấp độ 30, chỉ số của hắn lại cực thấp – Ở cấp độ của một mạo hiểm hạng E.

Bên cạnh đó, kĩ năng của hắn cũng hết sức khập khiển. Những thứ như Kĩ năng xã hội lại khá cao, nên hẳn là quý tộc, nhưng Thuật dùng Kiếm Lv.1... Có quá thấp so với chức Hiệp Sĩ không chứ chưa nói đến Phó đoàn trưởng?

| Chính xác là ngài đang đề cập đến chuyện gì vậy, thưa ngài Auguste? |

| Chẳng phải đã quá rõ rồi sao! Ma thạch của loài quỷ? Một thứ quý giá như thế...Đưa cho một con nhãi vắt mũi chưa sạch này là không thể chấp nhận được! |

| Tôi có lẽ đã nghĩ tương tự, nhưng... toàn bộ nguyên liệu thô của con ma thú, mạo hiểm giả đã đánh bại nó một mình sẽ được toàn quyền sở hữu mà không có vấn đề gì, kể cả viên ma thạch. Điều đó có nghĩa là cô ta được phép sở hữu tất cả nguyên liệu của con quỷ đó. Chính vì như vậy, việc cô ấy giao cho chúng tôi những nguyên liệu còn lại đã là quá đủ rồi. |

| Vớ vẩn! Nếu những thứ giá trị tương đương với đống lấy từ đám Goblin, con đó có thể lấy bao nhiêu nó muốn, nhưng chúng là từ loài quỷ đấy! Những thứ cao cấp như vậy mà đem trao cho một mạo hiểm giả cấp thấp như nó, hoàn toàn vô lý! |

Có vẻ dường như những nguyên liệu có từ con quỷ đó quý giá hơn tôi tưởng, hơi bắt đầu thấy có chút tiếc rồi đấy...

| Con bé này, không phải nó đã tùy ý hành động? Hoàn toàn bất tuân như thế, một kẻ như vậy, mà còn có quyền có được nhận bất cứ phần chiến công nào?! |

| Fuu...Nếu chúng ta nói về vấn đề cô ta bất tuân, thì tin tôi đi, chẳng thể nào mà phàn nàn được, bởi toàn bộ những kẻ tự xưng là mạo hiểm giả trước mặt ngài đều từng phá lệnh cả đấy. Nếu có một mạo hiểm giả nào mà hoàn toàn nghiêm chỉnh tuân thủ mệnh lệnh, thì tôi cũng rất muốn xem mộ của anh ta ở đâu. |

| Vậy đám chúng mày chỉ là đám cặn bã... |

| Mà, có vẻ như so với những quý ông lịch lãm hiệp sĩ gương mẫu đây, chúng tôi cũng chỉ là đám cướp cạn thô lỗ nhỉ. |

Dù cho Chủ Hội đang mỉm cười trong khi nói, đôi mắt của anh ta hoàn toàn không như vậy...Một sự khát máu khủng khiếp đang cuồng nộ trong đó. Tôi thật sự cảm thấy ấn tượng về cái cách mà tên quý tộc béo ịch này lại không chú ý đến. Da mặt và đầu của hắn có mấy lớp tường lửa chống tiếp nhận thông tin thế?

| Hmm. Vậy để cho ta nói cho ngươi nghe điều này. Con nhãi này đang nói dối! |

*Giku-*

Ah, hẳn đấy là nhờ kĩ năng đặc thù của hắn?

Ước định của Kẻ Dối Trá

Giúp người sỡ hữu nhìn thấu được lời nói dối đến từ đối phương, trong khi khiến cho những lời nói dối của mình trở nên khó phơi bày. Hơn nữa, còn khiến cho người nghe dễ tin lấy lời mình.

Quả là một kĩ năng lí tưởng cho đám lừa lọc, độc tài và những kẻ sáng lập nên những giáo phái đáng ngờ. Làm sao tên này có thể có kĩ năng này mà vẫn ở chức phó đoàn trưởng của đoàn hiệp sĩ? Chẳng phải có hơi thấp so với những nhân vật bị hận thù bởi số đông trong các tác phẩm Fantasy?

Phụ thuộc vào cách mà nó có thể được sử dụng, quyền năng mà nó mang lại sẽ vô cùng khủng khiếp... Mà... Tôi đoán rằng dù gì đi nữa cũng đều phụ thuộc vào người dùng.

Chúng tôi có vẻ như đã bị ném vào đường cùng...Nếu Chủ Hội nói những gì mà tôi dự kiến, nhưng anh ta đã không nói như vậy.

| Cô ấy nói viên ma thạch đã bị phá hủy, nhưng hẳn đó hoàn toàn là lời nói dối. Không nghi ngờ gì cô ta đang giấu nó. |

Huh? Không hề nhé? Sự thật đấy.

| ...Nhưng dù cho trường hợp đó, cô ấy cơ bản là có quyền với những việc như vậy. |

| Không hề, một sự báo cáo dối trá này hoàn toàn không thể tha thứ được! Bên cạnh đó, sẽ ra sao nếu con đó còn giấu thứ gì khác từ con quỷ nữa?! |

| Nó thật sự đã biến mất. |

| Mày vẫn còn dối trá?! |

Hắn ta đang nói cái quái gì vậy? Bởi hắn có thể phát hiện ra những lời nói dối, hẳn hắn đã biết từ lâu em ấy đã nói thật rồi chứ...

--Không. Hắn hiểu được công dụng của Ước Định của Kẻ Dối Trá, nên sẽ lợi dụng nó cho việc bẻ cong sự thật. Với điều đó, hắn đang cố gắng biến Fran thành kẻ nói dối thật sự.

| ? |

|| Fran, đừng nói gì vào lúc này. ||

( Em hiểu rồi. )

Giờ, câu hỏi thật sự là ‘hắn đang nhắm đến điều gì?’...

| Đây không phải là một tuyên bố chính thức – cô ấy đến nói chuyện với tôi trong riêng tư. Ngay cả khi cô ta có lôi ra một trò đùa vớ vẩn nào đó thì liệu có luật lệ nào sẽ trừng phạt? |

Chủ Hội đang bảo vệ chúng tôi, thật kì lạ. Phải chăng anh ta có thành kiến với Quý Tộc? Mà dù gì đi nữa, tôi vẫn rất biết ơn. Tới đi anh êy!

| Con nhãi đó đang ăn mưu ăn cắp những tài sản thuộc về quý tộc cao quý như ta: Là một tội ác bất kể địa điểm! |

| Tôi sẽ nói lại lần nữa: Tôi không cho rằng việc đùa giỡn trong không gian riêng tư lại là một tội ác. |

| Bất kể, con này quá đáng ngờ! Ta đã nghe ngươi thậm chí còn chả biết ngày mẹ nó đẻ ra nó! Nó hẳn là gián điệp ngoại quốc! Tịch thu toàn bộ những gì thuộc về con nhãi này và đưa cho Hội Hiệp Sĩ ngay! Nếu chúng ta nhận được và kiểm tra những vật phẩm xong, không một truy vấn nào nữa về hành động thô lỗ của nó hôm nay. |

Haa? Hắn vừa nói cái gì vậy? Tịch thu toàn bộ đồ đạc của em ấy? Đấy chẳng phải là tống tiền sao? Hắn thật sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ để hắn lộng hành?

| Ngài đang nói gì vậy?! |

| Để bắt đầu, đám cặn bã Mạo Hiểm Giả các ngươi đã cố tình lờ đi chúng ta, những Hiệp Sĩ, và đi thảo phạt Goblin một mình, đúng chứ? Chúng bây đã ghê tởm việc bị những Hiệp Sĩ đầy xuất sắc đây sẽ cướp đi hết công lao – một hành động thích hợp với từ thô tục. Nếu ngươi giao toàn bộ những nguyên liệu từ con quỷ đó, chúng ta có thể sẽ bỏ qua sự sỉ nhục này. |

| Haa? Chúng tôi đã liên hệ với Hiệp Sĩ các ngài. Ngày và giờ chúng tôi thực hiện cuộc chinh phục đã được truyền tải hoàn toàn. |

| Humph, đừng có mà dối trá! Ít nhất một nửa lợi phẩm thu được, toàn bộ nguyên liệu từ con quỷ cũng như hành trang của con nhãi này: Giao ngay cho ta bây giờ! |

| Một nửa chiến phẩm? Toàn bộ nguyên liệu từ con quỷ? Không có lí do gì để chúng tôi có thể giao chúng cho những người thậm chí chẳng làm gì. |

| Ngươi nói gì?! Đám cặn bã Mạo Hiểm Giả các ngươi – bị mờ mắt bởi lòng tham cám dỗ trước mắt – hoàn toàn xem nhẹ việc bảo vệ thị trấn và đi thẳng đến hang của đám Goblin! Trong khi đó, chúng ta đã phải gánh trách nhiệm trên lưng! |

| Vậy, ngươi đã sợ chiết khiếp và không muốn tham gia, nên đã lờ đi yêu cầu... |

| Oi, ngươi vừa nói gì à? |

| Không. Chẳng có gì. |

Vậy... những Hiệp Sĩ do quá sợ đám Hobgoblin đã cố tình lờ đi cuộc chinh phục. Bởi thế mà những Mạo Hiểm Giả buộc phải đến đó một mình. Và khi họ khải hoàn trở về cùng với một lượng chiến phẩm khổng lồ, bọn chúng lại muốn có phần.

Nói lại coi ai là kẻ tham lam ở đây?

| Oi, nhãi! Để bắt đầu, đưa ta cây kiếm đó. Bề ngoài tuyệt đẹp đó, ngươi đã lấy cắp nó từ đâu? Nói ta sự thật ngay! |

Cục shit béo ịch đó tiến đến gần.

( Giết? )

|| Đợi đã, hãy quan sát thêm chút nữa. ||

Tôi cũng muốn chém hắn ngay bây giờ, nhưng phải bình tĩnh đã.

| Trong Công Hội, Hội Hiệp Sĩ không có bất kì quyền hành nào. Ngay cả như vậy, ngài vẫn cố ra lệnh cho chúng tôi? Đòi giao cho ngài một nửa những gì mà những Mạo Hiểm Giả đã buộc phải cược bằng cả mạng sống của mình để nhận được? |

| Đó là lẽ tự nhiên. |

Tên khốn này, hắn thật sự nói như vậy. Giờ thậm chí cơn khát máu từ Chủ Hội còn mãnh liệt hơn nữa. Uwa, ngay cả như thế anh ta cũng kiềm được mong muốn giết chóc. Thay vào đó là nở một nụ cười vui vẻ... Anh ta quả là xứng đáng được tôn trọng.

| Vậy hãy bắt đầu với kí kết trước. Ngươi, tên cặn bã, nếu ngươi kí tên vào đây, việc chuyển giao chúng sẽ được chấp thuận. |

| Điều này có được sự đồng thuận từ phía Hội Hiệp Sĩ không vậy? Hoặc để tôi thay đổi câu hỏi, hẳn là Đoàn Trưởng của biết được điều này, đúng chứ? |

| ......Tất nhiên. |

| Vậy, sẽ ổn chứ nếu tôi đi hỏi? |

| H-Huh? Đấy...hoàn toàn không- |

| Người quyết định điều đó là tôi. |

Cục diện có vẻ đã đổi chiều.

| Chỉ là vài câu đơn giản thôi, chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ? |

| Đ-Đừng có đùa! Chẳng lẽ ngươi đang cho rằng ta đang nói dối!? Kh-Không thể tin được. Hôm nay ta sẽ tạm rời đi! |

Uwaa... Hoàn toàn trúng tim đen, huh. Dù cho hắn ta có đến tìm danh tiếng giữa những người đồng cấp hay tìm đến lợi nhuận, hẳn hắn đã đến đây mà không được phép.

|| Được rồi, một bia tập hoàn hảo. ||

Tập? Tập gì? Hiển nhiên là Cắp Kĩ rồi. Một kĩ năng độc nhất béo ngọt như thế đang treo lơ lửng kia kìa.

( Em cũng muốn thử. )

|| Mh. Vậy, anh sẽ lấy thứ này trước. ||

Mục tiêu chắc chắn là kĩ năng độc nhất. Nghĩ lại thì kĩ năng này có vẻ hơi khó dùng lên đối thủ nếu không có Thẩm Định, huh...

Tôi nhắc đến nó bởi tên quỷ bữa trước không có Thẩm Định. Tên Chủ Hang từng nói hắn may mắn rút được con quỷ trong Xổ Số Quái Vật nhưng dù thế chẳng phải có hơi kì lạ nếu hắn không có nó? Có phải kĩ năng được phân phát ngẫu nhiên, hay tên Chủ Hang quên thêm nó vào cho con quỷ...?

Cái cuối nghe có vẻ đúng.

| Ta sẽ đến lần nữa! |

Oops, tên khốn đó sắp rời đi rồi.

|| Cắp Kĩ. ||

---- Thành công. Phần tuyệt vời nhất là không có bất kì hiệu ứng phù họa nào, cho phép người sử dụng bí mật hành động. Thật sự quá đáng sợ.

Ước Định của Kẻ Dối Trá, GET! Việc này có thể giúp chúng tôi khẳng định rằng ngay cả kĩ năng độc nhất cũng có thể bị trộm mất. Hơn thế nữa, nó nguy hiểm thật sự ở chỗ có thể cướp nguyên si cấp độ của kĩ năng. Nếu đoạt được một kĩ năng tuyệt vời có cấp độ cao, chúng tôi có thể thành thạo nó ngay lập tức.

Bất tiện ở kĩ năng độc nhất là do không được tính là kĩ năng chiếm dụng ô kĩ, nên tôi không thể chia sẻ hiệu ứng với Fran. Trong tương lai, chúng tôi phải thật sự cân nhắc việc chọn người để cướp tùy vào tình hình.

| Cắp Kĩ. |

Kế sau tôi, Fran lẩm nhẩm với giọng nhỏ. Hiển nhiên là nó đã thành công. Kĩ năng có cấp độ cao thứ 2, Lễ nghi triều chính Lv.4, GET!

Kukukukuku. Sẽ cực thú vị khi nghĩ đến việc trông thấy khuôn mặt của hắn khi nhận ra những kĩ năng hắn tâm đắc nhất đã biến mất!

( Master, em làm được rồi. )

|| Oh, quả là một thành công lớn. ||

( Em có thể giết hắn được chưa? )

|| Tốt hơn hết là để hắn yên. Sao em muốn chém hắn như vậy? ||

( Em ghét hắn. )

Có vẻ như em ấy đang trở nên nguy hiểm hơn...Chẳng phải con bé nên nữ tính hơn một chút khi đạt được Lễ Nghi triều chính chứ? Không, bất khả ngay từ đầu rồi.

| Haa... Cho tôi xin lỗi về khi nãy. |

| Hắn là ai thế? |

| Một thằng oắt con tham lam của một tay quý tộc mặt bự, và cũng là phó đoàn trưởng của Hội Hiệp Sĩ thành Aressa. Hắn xây dựng chức vụ hiện tại bằng tiền tài, và bởi là con ông cháu cha có máu mặt nên rất khó để đụng chạm. Trong khoản một năm kể từ khi hắn đến đây, hắn đã không từ bất cứ cơ hội nào để thăng tiến bản thân, nên hắn bị ghét bởi hầu hết cả thị trấn này. Quả thật đây là lần đầu tiên tôi để yên cho bất cứ tên nào dám bày trò ngu xuẩn trước mặt mình. |

| Sao anh không ý kiến lên Hội Hiệp Sĩ? |

| Không thể, cha mẹ hắn sẽ nhúng tay vào ngay lập tức, sự bảo bọc đấy là lí do một tên quý tử khốn nạn như vậy ra đời. Hơn nữa, dù cho hắn có là tên nhãi nhép, cấp độ của hắn rất cao. Tôi có nghe nói rằng những quý tộc sẽ lập hội với những hiệp sĩ mạnh mẽ để nâng cấp độ của bản thân, có vẻ như đó là trường hợp của hắn. |

Cày cuốc như thế bảo sao cấp độ các kĩ năng liên quan đến chiến đấu không được nâng cao. Cho đến cuối cùng, những gì hắn có cũng chỉ là vẻ bề ngoài của một chiến binh cấp 30.

| Nếu hắn tới lần nữa, em sẽ đánh hắn. |

| Nếu có thể, xin đừng. Hắn có thể là một tên khốn, nhưng đoàn trưởng là một người đáng được tôn trọng, nên tôi sẽ báo cáo việc này với anh ta. |

| Em hiểu rồi. |

| Thật sự đấy, đừng có đi gây chuyện. Rắc rồi sẽ không từ cô dễ dàng một khi đã bắt đầu đâu. |

Dù gì cũng để cho lợi ích của anh. Mà, trong vấn đề cá nhân này, mối quan hệ cho-và-nhận đáng tin hơn tình bạn nhiều.

| Một lần nữa, tôi xin cảm ơn vì đã đưa cho Công Hội nguyên liệu của con quỷ. Nhờ vào đó, Công Hội đã được lợi rất lớn. |

| Nn. |

| Vậy, cô có thật sự giữ viên ma thạch? |

Ơ... Chủ Hội!?

| Tôi đùa thôi. |

| Nguy hiểm quá. |

| Cái gì nguy hiểm? |

| Em đã gần như coi anh là kẻ thù. |

| Hahahaha! Đáng sợ thật! Được rồi, hãy cẩn thận khi thấy mặt hắn. Tên đó có khả năng nhìn thấu lời nói dối cũng như khiến người ta tin vào lời nói dối của hắn. |

| Em sẽ ổn thôi. |

| Vậy ư? Nếu cô đã nói vậy thì tôi chắc không cần bận tâm nữa. |

| Còn gì nữa không? |

| Hết rồi, rất cảm ơn cô. Nhưng trước khi rời khỏi Công Hội thì chờ đã. |

| ? |

| Làm ơn hãy làm thủ tục nâng hạng ở lễ tân. Tôi đã hoàn thành xong các giấy tờ cần thiết rồi. |

| Một lần nữa ư? |

| Đúng, một lần nữa. Đằng nào thành tích mà cô đạt được không thể bỏ qua được. Một mạo hiểm giả có khả năng tiêu diệt một con quỷ một mình... không thể chỉ là hạng F được. Từ giờ, hạng của cô sẽ là D. |

| Không phải là E? |

| Tôi còn tính đến nâng cô lên C lận. Nhưng đúng như dự kiến, những chi nhánh khác không chấp nhận điều đó. |

Mà điều đó hiển nhiên thôi. Một cô-bé-12-tuổi vừa mới đăng kí làm mạo hiểm giả xong một mình hạ sát ma thú cấp B? Tiểu thuyết à? Sự thật là nâng lên được đến hạng D thôi đã kì diệu lắm rồi.

| Em hiểu rồi, sẽ đi đến lễ tân. |

| Hãy đối xử tốt với nhau từ bây giờ. Cô cũng sẽ nhận được tiền điền bù của cô cũng như phần thưởng ở đó. |

| Nn. |

Về việc nâng hạng ở lễ tân. Xung quanh, những mạo hiểm giả rất ồn ào. Dường như cái tốc độ tăng tiến này là kỉ lục cmnr, chỉ mới có 4 ngày kể từ khi đăng kí.

Có vẻ như họ đang cược xem có phải Fran đến để nâng hạng hay không, nhưng việc không chỉ được nâng mà còn nhảy cóc hạng, dường như đã khiến cho những người xung quang buộc phải câm nín... Hay nói đúng hơn, những tiếng ồn ào còn lớn hơn tưởng tượng.

| Haha! Nhờ cô bé mà tôi đã được một món hời lớn! |

| Khốn thật, tăng hạng quá nhanh...! |

| Wahahahahaha! |

| Vậy, thế nào nếu tôi đãi cô một chầu hả cô bé? |

| Đồ ngốc, làm như con bé có thể dùng được rượu! |

| Cảm ơn. |

| O-Oh! Cô em có thể? |

| Vậy, chủ quán, nước quả! |

Và với điều đó, hạng của Fran đã được nâng lên D. Hạng D, huh... em ấy giờ đây đã hơn đa số những mạo hiểm giả trung cấp rồi.

Nghĩ một chút về sự thăng hạng này, có lẽ tôi nên tiết lộ danh tính của bản thân? Sẽ có nhiều những tình huống tương tự, nhưng với mạo hiểm giả hạng D, việc có một thanh kiếm hơi kì quái một chút hẳn sẽ chẳng mấy kì lạ. (//Trans: Không, kì lắm luôn đấy.)

Một thanh kiếm có thể tự mình phát triển bằng cách hấp thu ma thạch... Nếu điều đó được phơi bày, có khi sẽ khiến cho Fran dễ hành động hơn. Và việc tiến xa hơn... Chịu. Lần tới tôi sẽ hỏi Gallus về vấn đề này.

Dù gì đi nữa, về viên ma thạch, phần lớn mọi người đều tin rằng Fran đang bí mật giữ nó, nên danh tính của tôi vẫn được bảo toàn. Cách hiểu của họ cũng chỉ đơn giản là | Cô ta đang giữ nó | thay vì | Thanh kiếm của cô ta đã hấp thụ nó |. Nếu chỉ như vậy thì việc giao cho Công Hội số nguyên liệu còn lại của con quỷ cũng chả có vấn đề gì. Đằng nào cũng nhờ thế mà những mạo hiểm giả khác được chia thêm phần.

Vậy...chắc sẽ không có vấn đề khi đưa tí cồn vào trong người, đúng chứ? Bên cạnh đó việc đi kiếm lòng biết ơn cũng khá quan trọng.

| Hôm nay tôi sẽ đãi. |

| Cô em đang nói gì thế? Làm như tôi có thể được đối xử như vậy từ một cô bé ấy! |

| Ổn thôi. Bên cạnh đó tôi được thưởng. |

| Ohh. Cô tốt bụng thật đấy! |

| Bụng tôi bình thường. |

| Gahaha, trông cô như đang rất vui đấy, cô bé! |

| Vậy, tôi sẽ đền bù cho cảm giác thua cuộc này bằng cách uống! |

| Wahahahaha |

Cuối cùng, lũ bợm nhậu đó khiến cho một cô bé 12 tuổi nhỏ nhắn đáng yêu phải trả 100000 Gorudo...

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Mẹ nhìn 2 cái kĩ năng vô lí kia chán
Cầu chúa mầy thằng về sau có cách kháng cái "phát hiện nói dối" với"trôm kĩ năng" chứ 2 cái skill buff bẩn ấy méo có cách kháng thì toang
Xem thêm
L2 kĩ lăng mất dậy :)))
Xem thêm
Mới vài ngày trước còn phải nhặt nhạnh từng đồng lẻ để ở trọ. Nay đã có thể bỏ cả trăm nghìn đồng để đãi tiệc đồng nghiệp rồi :v
Xem thêm
Haidaaaaaaaaa
Lấy skill mà còn lựa chọn skill đc nx
Admin ới có tml hack này kick nó đê
Xem thêm
ko em ơi anh cố tình đẩy nhanh tiến độ dể bé nó sơm dc quẩy với mấy thg thần đấy :)))))
Xem thêm
H đọc lại thấy skill cắp kĩ matday vl:)
Xem thêm
Má chơi mất dạy, đã có vinh hạnh uống với gái mà còn để em nó trả nữa chứ, mà chơi mất dạy :||
Xem thêm
Xài tiền như nước
Xem thêm