Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 68: Sự thông minh ẩn dấu

18 Bình luận - Độ dài: 1,960 từ - Cập nhật:

Đôi lời của Trans: Xin lỗi mọi người vì cái tiến độ phê cần này. Mình định dịch đến chap 72 trong 3 ngày thôi, ấy vậy mà đến bây giờ vẫn mới tới 71 (Thời gian mình rãnh qua lâu cmnr) bởi nhóm Eng mới dùng Google Translation. Dịch sướng luôn (đã không biết tiếng Nhật rồi mà vẫn phải lội qua đó để xem... )

_________________________________________________________

Chúng tôi quyết định chấp nhận yêu cầu của Jean.

| Vậy hãy để ta giới thiệu lại bản thân! Jean Dovey, kẻ mặt đối mặt với bóng tối mà tìm kiếm sự thông tuệ từ nó, và là chúa tể tối cao của phi nhân loại!! |

Vậy hắn ta không chỉ là Necromance mà còn là nhà nghiên cứu? Không hiểu sao mà dần dần tôi bắt đầu quen được với mấy cái hành động kì quặc này rồi.

| Em là Fran. Tộc Hắc Miêu. Sở thích là cà ri và bánh kếp. Đây là Urushi. |

| Ou! |

| Lần đầu tiên ta thấy một con Dạ Sói đấy. Tiếc thật, chúng ta có thể đồng hành với nhau tốt hơn nếu cậu nhỏ là Undead. |

| Oun! |

| Không tốt đâu. |

| Hahahahaha! |

|| Không dối gì, ta là Vũ Khí Trí Tuệ. Master là tên của ta, nó được đặt bởi Fran. ||

| Hou? Master? |

Ah chết tiệt, bộ hắn không đọc được không khí sao!?

| Một cái tên kì lạ! Hay đấy, ta thích nó! |

Đối với hắn đấy là trò cười à?

| Nn. |

Hai người họ bắt đầu bắt tay nhau. Tuy nhiên, trước khi lên đường tôi cũng cần phải thảo luận thêm về phần thưởng.

| Em muốn giảm tiền thưởng lại. |

| Tại sao? |

|| Thay vào đó, chúng tôi cần những viên Ma Thạch. ||

| Ma Thạch? Vậy các ngươi cần mỗi chúng? |

|| Đúng? ||

| Well, well, phải có lí do nào đó chứ nhỉ? |

|| À thì... ||

Hắn đặt hỏi cho chúng tôi đúng như dự kiến.

| Hmm...hiểu rồi...hiểu rồi. |

Jean kéo sát mặt của hắn lại gần tôi. Bị nhìn chằm chằm như vậy đáng sợ thật!

|| Gì? ||

| Về Ma Thạch... |

|| ! ||

| Có khi nào ngươi chuyển đổi chúng sang dạng năng lượng hay thứ gì đó tương tự được? |

| Tại sao anh nghĩ vậy? |

| Guru |

| Kuku, với Linh Hồn Nhãn của đại nhân, nhìn thấu được bí mật là chuyện thường. Hẳn Ma Thạch với ngươi phải có giá trị nào đó khác ngoài tiền. Dù kì lạ nhưng chỉ có một câu trả lời duy nhất! |

Khả năng suy nghĩ của hắn linh hoạt thật, hay nói cách khác là hoàn hảo! Ngay từ đầu hắn thậm chí còn chả cần Thẩm Định.

| Trông có vẻ như ta đánh trúng tim đen rồi? |

|| Và? ||

| Fahahahahaha! Ta chỉ đoán già đoán non thôi nhưng có vẻ đúng nhỉ? |

Tuyệt, đạp phải bẫy ngon ơ luôn.

| Own... |

Urushi, đừng nhìn ta với biểu hiện bất ngờ vậy chứ, mi mong đợi cái gì?

|| Chết tiệt! ||

Kẹt thật. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn ta quả thật vừa suy nghĩ một thứ rất kì lạ, nhưng cũng có khi suy nghĩ của tôi bị chèo lái bởi hắn.

Mong là vụ này không làm tấm gương xấu cho Fran. À mà nếu hắn mà còn cười ‘hahahahaha’ nữa là có khi tôi giết hắn thiệt luôn chứ không đùa.

| Nhưng một thanh Ma Kiếm hấp thụ được Ma Thạch, thú vị thật. Và... Có lẽ nào không chỉ khả năng mà còn cả kĩ năng? |

|| ! ||

Hắn suy luận từ đâu ra vậy? Xét từ giọng của hắn có thể thấy có một nền tảng lí luận chắc chắn mới nói lên được. Để tham khảo, tôi muốn tìm hiểu tại sao.

|| Vì? ||

| Quả là đúng thật nhỉ? Hahahaha? |

|| Không ngờ là ngươi biết được đấy. ||

| Bất ngờ. | (Fran)

| Đơn giản thôi. Đầu tiên là kĩ năng, quá nhiều cái tương đồng giữa hai người nên ta nghĩ ngươi hẳn đã chia sẻ chúng cho cô bé. |

|| Hiểu rồi. ||

| Tiếp đến là các kĩ năng của ngươi, câu hỏi đặt ra là tại sao số lượng kĩ năng mà ngươi sở hữu có một sự linh hoạt khủng khiếp như vậy? Thậm chí thu được Đại Kĩ Năng. Vì thể, ta đã nghĩ rằng ngươi phải có cách nào đó để đạt chúng mà không theo cách thông thường. |

Mọi thứ đang dần bị nhìn thấu.

| Thêm vào đó, các Ma Pháp Hợp Tố cũng rất thú vị, nó khẳng định rõ thêm giả thuyết của ta. |

|| Huh? Có điều gì lạ với chúng? ||

| Ý anh là gì? |

| Các ngươi không để ý à? Ví như cái Kháng Nguyền Chỉ Số ấy. |

Thông thường, để đạt được nó yêu cầu người sử dụng trước hết phải có được ít nhất 7 kĩ năng như Kháng Độc hay Kháng Tê Liệt và tương tự. Thêm vào đó, tổng cấp độ của chúng phải đạt ít nhất 40. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có Kháng Độc Lv.3, Kháng Buồn Ngủ Lv.1, Kháng Bệnh Dịch Lv.3 và Kháng Tê Liệt Lv.2. Công nhận nhìn kiểu gì cũng thấy khó hiểu.

Cạnh đó, dù cho Hắc Ma Pháp mới có Lv.2 mà tôi đã sở hữu Dạ Pháp. Nhiều thứ khác nữa đáng lẽ ra tôi không nên có, ấy mà tôi lại có. Cũng như không có Thuật dụng Kiếm, nhưng Kiếm Kĩ thì nằm sờ sờ đấy ra. Càng nhìn càng thấy cheat.

| Hồi nãy, ta đã tin rằng ngươi đã đoạt chúng bằng Cắp Kĩ của ngươi, nhưng vẫn cảm thấy có chút sai. |

Hoàn toàn không có lỗ hổng nào trong suy luận của hắn! Mà nếu có dù chỉ một chút kiến thức thì cũng có thể suy ra được, vấn đề là có kĩ năng nhãn nhiết như hắn không thôi. Lần sau tôi phải thật sự cẩn thận những kẻ như vậy mới được.

Mà hắn đã biết được rồi thì đành chịu vậy. Tôi quyết định kể cho hắn nghe, và nhờ giúp đỡ thu nhặt Ma Thạch trên đường đi.

| Hahahaha! Ý hay, nghe tuyệt đấy. Vậy những gì các ngươi cần chính xác là những viên Ma Thạch có kĩ năng mà Master đây chưa có đúng chứ? |

| Nn. |

| Hãy hỗ trợ ta, đổi lại như ý của ngươi! Muahahahaha! |

Dù trông có chút đáng ngờ, nhưng mục tiêu của hắn với tư cách của một Necromance là sự thật. Hang Động mà chúng tôi đang nhắm đến chiếm đóng bởi Undead, sở trường của hắn, tự tin là phải thôi.

| Cạnh đó, các ngươi có biết có một con Ma Thú có kĩ năng phù hợp đến hoàn hảo cho các ngươi không? |

| Hoàn hảo? |

| Ou? |

| Nó cũng ở trên Đảo Nổi đó luôn, bởi nó là Ma Thú có thuộc tính Tử Linh! |

|| Wow, loài Ma Thú nào thế? ||

| Các ngươi có biết một Ác Linh gọi là Phỏng Sinh Linh (Mimetic Spirit)? |

| Dạ không? |

Jean vừa cười vừa lắc đầu, Urushi cũng có một biểu hiện tương tự có điều không cười. Có vẻ như chỉ mỗi Fran và tôi là không biết về nó.

| Như cái tên, nó bắt chước mấy bức tường rồi tấn công những ai bất cẩn tiếp cận. Mà nó không mạnh đâu, chỉ cần chú ý mấy tình huống đánh bất ngờ là được. |

|| Những kĩ năng gì mà nó có? ||

| Kĩ năng Bắt Chước như cái tên, cạnh đó còn có một thứ thú vị tên Xáo Trộn Thẩm Định nữa. |

Xáo Trộn Thẩm Định có vẻ như khiến cho Thẩm Định đưa ra đánh giá sai lệch, không như Chặn Thẩm Định. Cấp độ kĩ năng càng cao, thông tin mà người khác nhận được thông qua đánh giá mình càng yếu so với thực tế.

|| Nhưng chẳng phải có mỗi Chặn Thẩm Định là ổn rồi sao? ||

| Tại sao Xáo Trộn Thẩm Định lại tốt? | (Fran)

| Không hề, chẳng phải ta vừa mới vạch mặt mấy người sao? |

|| Tại sao ngươi lại nói cho chúng tôi biết? ||

| Thích, vấn đề gì? |

| ... | (Fran)

| Ku. | (Urushi)

|| Hiểu rồi. ||

| Sao đi nữa, vấn đề của các ngươi không phải là thứ tốt đẹp gì khi có người khác biết đâu. |

Đôi khi dường như Phỏng Sinh Linh bị lẫn vởi Ác Linh mà hóa thành dạng Quý Tộc, tên là Phiến Sinh Linh (Spoofed Spirit). Bởi có hạng đe dọa cấp D thành ra nó khá mạnh. Rất khó để phân biệt chúng với Phỏng Sinh Linh thông thường, thành ra phải thật sự cẩn trọng khi nó lẫn vào đám đấy.

| Và nó chính xác là con mà ta khuyến khích các ngươi giết. |

| Tại sao? |

| Như cái tên, nó là Đặc Kĩ cho phép ngụy trang, không chỉ chặn thẩm định mà còn khiến cho đối thủ nhận thông tin sai lệch ngược lại. |

|| Làm cho người khác đánh giá sai? ||

| Đúng, đấy là phần đáng sợ nhất của kĩ năng, tốt hơn rất nhiều so với việc đơn thuần chặn biệt nó đi. |

Chặn Thẩm Định khiến cho Thẩm Định đối phương vô tác dụng. Nói cách khác, khiến cho họ nghi ngờ thêm và tạo điều kiện để họ đề phòng và phân tích kĩ lưỡng hơn nữa. Nhưng với Xáo Trộn Thẩm Định, tỉ lệ cao đối thủ sẽ thỏa mãn với những gì mình thu được và thả lỏng cảnh giác. Chắc chắn với nó, về phương diện chiến tranh thông tin, chúng tôi sẽ có được lợi thế vô cùng lớn.

| Có thể kết hợp nó với Chặn Thẩm Định đấy. Tạo phẩm là một kĩ năng đưa ra thông tin sai lệch cho đối phương thậm chí còn đáng tin hơn thông thường gấp bội phần mà chẳng chút gì giống với thực tế! Một sự kết hợp đáng sợ.

| Chưa hết, bởi Xáo Trộn Thẩm Định là Đặc Kĩ nên có tác dụng cả đến các Nhãn Ma Pháp, gần như toàn bộ số chúng đều sẽ vô dụng trước nó! | (Jean)

| Em muốn. | (Fran)

|| Anh cũng thế, hoàn toàn. ||

| Ou! |

| Fahahahahaha, để đó cho đại nhân ta! Lần khám phá cuối cùng ta đã phát hiện chỗ của nó ở đâu! |

| Tuyệt quá. | (Fran)

|| Thật đáng mong đợi, trông cậy vào ngươi đấy! ||

| Ou Ou Ou! |

Tiếng vỗ tay vang lên.

| Hahahahahaha!! Cứ nói những gì các ngươi nghĩ! Đừng ngại! |

Quả thật là tôi đã không trông cậy gì hắn ta. Hiện tại trông Jean có chút ngầu với đống hào quang sáng lóa đằng sau lưng. Nhưng cạnh đó, tôi cũng có cảm giác như cậu ta chưa quen với việc được người khác tung hô.

|| Ah!! Chói lóa quá! ||

| Oh! | (Fran)

| Ooo | (Urushi)

| Fahahahahaha! |

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

t thấy thích thằng này vãiii trông ngầu vl
Xem thêm
khi chúa hề có não quá tốt
Xem thêm
Rạp xiếc trung ương :)))
Xem thêm
Thành diễn viên hài luôn rồi :))
Xem thêm
Vcl thanh niên hài v ????
Xem thêm
Khùng khùng mà cũng được của phết :))
Xem thêm
Tk này thông minh vậy mà phản diện chắc main ăn hành ngập mồn
Xem thêm
= )))) bảo đảm ,mới nch có mấy câu main bị quay như dế luôn ,thì phản diện có mà anloz
Xem thêm