Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 51: Tên của nó là Urushi

21 Bình luận - Độ dài: 2,755 từ - Cập nhật:

Fran biến mất.

Em ấy biến mất do bọn khốn đồng đội của Clad kích hoạt bẫy dịch chuyển!

Vũ khí của hai tên kia cũng bị bỏ lại, giống như Fran. Không chỉ thương, mà cả dao găm, dao ném,... Tương tự, ngoài tôi ra, nằm một xó còn có cả Dao găm Thượng Xà của em ấy.

| Cưỡng chế trang bị vũ khí...? |

| Ngay cả những vũ khí phụ tùng... |

Tôi đã nghe về bán kính mà bẫy dịch chuyển có thể ảnh hưởng, nhưng cưỡng chế trang bị? Nếu có loại nguy hiểm như vậy, cái đéo gì mà các ngươi không nhắc cho tao?! Khốn nạn, ngay cả đăng kí sở hữu cũng biến mất...! Làm ơn...hãy sống sót...Không, em ấy sẽ sống sót.

Tôi nên làm gì? Để tìm được vị trí của Fran......Phải là thứ gì đó có nhiều Kĩ Năng Điều Tra!

| Nực cười! Sao tao không được thông báo về khả năng xuất hiện của nó?! |

| Đáng lẽ một thứ như vậy không thể có trong Hang Động cấp thấp như cái này! |

Cruz cũng thật sự choáng váng. Dường như, với họ, sự tồn tại của nó cũng quá sức bất ngờ.

| ......... Tôi nghĩ là biết nguyên nhân từ đâu rồi. |

| Cái gì? Cậu biết? |

| Nhiện Phiến có dòng Quý Tộc của riêng nó, được gọi là Nhện Phiến Tử (Trickster Spider), biết đến với khả năng điều chỉnh lại các bẫy dịch chuyển. |

Chỉnh sửa Bẫy? Nói cách khác, chúng có thể thiết lập lại các thông số ngẫu nhiên của bẫy dịch chuyển?! Con khốn nạn! Đều đó thật sự rất tệ.

| Đã có nhiều hơn một con Nhện Phiến, thì sự xuất hiện của Nhện Phiến Tử cũng đâu có gì bất ngờ. |

| Ku... Izel, bản đồ! |

| Nếu đúng như trong này nói thì phía trước có một căn phòng nhỏ. |

| Tôi đi đây! |

Sau khi nhặt Dao Găm Tượng Xà và tôi, Amanda nhanh chóng chạy. Tôi sẽ giữ im lặng một lúc.

Những con nhện đột ngột hiện ra và bao vây lấy cô ấy. Không ổn, Tinh Linh Ban Phúc vẫn chưa hồi phục! Ngay cả với Amanda, số lượng này vẫn...

| Rác rưởi. |

*ZAN*

Cánh tay phải của cô ta mờ đi, và toàn bộ những con nhện đang lao đến cũng như xung quanh nổ thành mảnh. Một đòn. Chỉ với chừng đấy, chúng đã bị xóa sổ. Chứng nào tật nấy, lại đánh giá thấp Amanda rồi. Thậm chí tôi còn chẳng thấy được cú hồi nãy. Vậy cô ta vẫn chưa chiến đấu nghiêm túc với Fran, huh?

Một phút sau, chúng tôi đến được căn phòng được nhắc đến mới nãy mà không gặp bất cứ rắc rối gì về bẫy.

(//Trans: Ở đây tức là Amanda né được hết. //)

| Fran-chan! |

| Victor! Bart! |

Tuy vậy, không có bất cứ ai ở đây.

| Có vẻ như ngay đến đích của bẫy cũng bị thay đổi... |

| Cức thật! Chúng ta nên làm cái đéo gì đây?! |

| Hãy chia nhau ra và tìm kiếm. Tuy vậy, với tình hình quân số hiện giờ, chia ra quá nhiều sẽ đồng nghĩa với tự sát. Izel, Clad và Road of the Dragon và tôi sẽ thành một nhóm. Rigg và Eyes of the Forest là nhóm thứ hai. Amanda xử lí được một mình. 3 nhóm tất cả. |

| Đ-được rồi! |

| Đi nào! |

Và những mạo hiểm giả bắt đầu di chuyển... Nhưng Amanda vẫn đứng yên tại chỗ. Dựa tôi vào bức tường, khẽ nhắm mắt và bắt đầu tập trung. Trông có vẻ không giống như sử dụng phép thuật chút nào...

Ah, cô ấy hẳn đang tìm một phương án khác để cứu Fran. Tôi cũng không thể cứ ngồi yên đây được.

Thần giao cách cảm—vô dụng. Bởi đăng kí sở hữu đã bị cắt bỏ, sự kết nối giữa tôi và Fran đã hoàn toàn bị chia rẽ. Bình thường tôi hay dùng kĩ năng đấy để giao tiếp với con bé dù cho Fran có đi xa đến mức nào đi nữa...Giờ đến sự hiện diện của em ấy tôi cũng chẳng cảm thấy được. Nó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu... Phải suy nghĩ, Fran đang trong tình huống sống còn, bình tĩnh nào!

Nếu tôi có một kĩ thuật nào đó dịch chuyển được, hay có liên quan đến không gian... Gì cũng được miễn là tôi có thể bay đến chỗ Fran... Hoặc có lẽ một kĩ năng khiến Fran đến bên tôi... Có thứ gì dùng được?

Không, chờ đã. Đưa Fran trở lại có thể được thông qua Triệu hồi Tộc Quyến. Fran có kí ước tạo bởi tôi. Dù cho đăng kí sở hữu có bị phá hủy, thì kí ước vẫn còn đấy! Và như vậy tôi nghĩ là có thể coi Fran như cấp dưới của mình...

Tuy nhiên, tôi đã bỏ bê việc xác minh hiệu ứng của Triệu Hồi Tộc Quyến sau khi cấp độ của nó tăng lên. Tôi không thể triệu hồi bất cứ thứ gì khi nó lv.1 và dù cho tăng, tôi cũng chưa thử bởi cho rằng sẽ phí thời gian. Nhưng cấp độ của nó khác trước, dù cho cơ hội có mong manh, tôi vẫn sẽ thử!

Tên của Fran đâu—?

Hm?

Không có Fran, nhưng những ‘tộc quyến’ mà tôi có thể triệu hồi là một đám mà tôi chưa từng biết đến bao giờ.

Triệu Hồi Tộc Quyến: Sói, Sói Xám, Sói Đà, Xích Sói, Lam Sói, Lục Sói, Hoàng Sói, Hắc Sói, Hồng Ngọc Sói, Lục Bảo Sói, Lôi Sói, Cẩm Thạch Sói.

(Summonable Kin: Wolf, Gray Wolf, Brown Wolf, Red Wolf, Blue Wolf, Green Wolf, Yellow Wolf, Black Wolf, Ruby Wolf, Emerald Wolf, Thunder Wolf, Onyx Wolf)

Cái quái gì đây? Lễ hội của sói? Tôi không hiểu? Tôi không nhớ là đã từng kí ước với bất cứ con nào trong số đó.

Hiện tại, cứ nhìn qua chi tiết của chúng đã.

Đầu tiên là Sói, như sói bình thường. Con Xám và Đà cũng như bình thường nhưng ở AGI và STR có sự phát triển. Xích, Lam, Lục và Hoàng có khả năng điều khiển các nguyên tố Hỏa, Thủy, Phong và Thổ. Hắc thì điều khiến được Bóng Tối và Bệnh Tật.

Hồng Ngọc Sói là dạng quý tộc của Xích Sói. Tương tự, Lục Bảo là bão tố. Lôi Sói thì ngay cái tên, có khả năng điều khiển sấm. Sói Cẩm Thạch là dạng quý tộc của Hắc Sói, điều khiến Bóng Tối, Ma Độc và Tử Linh.

Dù cho nhiều con có các kĩ năng đa dạng và hữu dụng, mắt tôi dán chặt vào Sói Cẩm Thạch. Đây, Cảm Quang Hiện Diện! Hơn nữa, tất cả bọn chúng đều có Bản Đồ Tiếng Vang và Đại Khứu Giác. Vậy, hẳn là con Sói Cẩm Thạch này có thể tìm được Fran, đúng chứ?

Trong khi suy nghĩ, tôi quyết định triệu hồi nó.

|| ——Triệu hồi • Sói Cẩm Thạch. ||

Để đảm bảo một cá thể mạnh sẽ được gọi ra, tôi dùng nhiều MP hết mức có thể. Tôi không rõ liệu cách đó có tác dụng gì không, nhưng...

| Gururuu |

Từ trận đồ ma thuật xuất hiện trong không khí, sinh vật mang hình hài của một con sói đen huyền xuất hiện.

...Nó thật sự lớn hơn nhiều so với dự kiến. Tôi đã nghĩ rằng sẽ cỡ một con chó lớn, nhưng... Kích thước của nó thậm chí còn tương đương với một con bò.

| Không thể nào, Sói Cẩm Thạch? Một nơi như thế này? |

Chết dở. Quên mất Amanda vẫn còn đây. Cô ấy mang một biểu hiện hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ mới triệu hồi xong lại để nó bị giết ngay lập tức?

Toàn bộ cơ thể nó giờ hiện đang tỏa ra một lượng lớn ma pháp, mang ý đe dọa nồng nặc... Không cần biết nhìn theo hướng nào đi chăng nữa, nó là một con ma thú hết sức nguy hiểm!

| Grrrrrrrr... |

Làm ơn dừng lại! Sao mày cừ gừ gừ mãi thế?! Dừng luôn việc cứ tỏa ra ma pháp luôn đi!

|| Oi, dừng gầm gừ! Chỉnh đốn lại! ||

| Gururr! |

Vô dụng. Giống như nó không thèm lắng nghe. Liệu tôi có nên cố gắng hơn trong việc quy phục nó?... Không chờ đã, nó đang trông như đang đau đớn? Có chuyện gì vậy?

Tên: Không có

Tộc: Sói Cẩm Thạch: Ma Sói: Ma Thú

Trạng thái: Đang kí ước, Rò rỉ MP

Chỉ số:

Cấp: 1

HP: 319     MP: 313     STR: 146   END: 156   AGI: 251    INT: 103     MGC: 201          DEX: 128

Trạng thái rò rỉ MP? Hiểu rồi...! Đấy hẳn là lí do tại sao MP từ nó cứ tỏa ra mãi! Ah, có khi là do tôi không? Hẳn vì bởi tôi đưa cho nó nhiều MP quá mức cần thiết nên thành ra như vậy.

< Thực hiện <Lễ Rửa Tội> cho Sói Cẩm Thạch? >

Lúc này cơ á? Tôi có nên cho nó một cái tên không nhỉ? Để xem nào, một cái tên,...

|| Tên của ngươi từ nay sẽ là Urushi! ||

Vẻ Đen Huyền của nó có liên quan đến kí tự Urushi, và sắc đen đỏ xen lẫn chỗ bờm có nó khiến cho người ta nghĩ về cây lacquer. Hơn nữa, con sói cũng có thể điều khiển độc tố, giống như loài cây đó. Dù tôi cũng chỉ mới nghĩ thoáng qua, tôi vẫn cho rằng nó khá hay.

<< Lễ Rửa Tội> cho Sói Cẩm Thạch đã hoàn tất >

< Urushi đang tiến hóa >

Eh? Tiến hóa? Là nhờ việc tôi đặt tên cho nó à? Hay là sao? Bởi lượng MP đã vượt quá kiểm soát, buộc nó phải tiến hóa? Ai đó giải thích dùm tôi với được không?!

Dù cho tôi có suy nghĩ theo hướng gì đi chăng nữa, con Sói Cẩm Thạch trước mặt tôi vẫn cứ bắt đầu biến đổi theo lời thông báo.

< Urushi đã tiến hóa thành Dạ Sói (Darkness Wolf) >

| AOOOOooooo! |

Nó trở nên bừng sức sống lạ kì. Vẫn ổn chứ?

Tên: Urushi

Tộc: Sói Cẩm Thạch: Ma Sói: Ma thú

Trạng thái: Đang kí ước

Chỉ số:

Cấp: 1

HP: 451     MP: 670     STR: 216   END: 217   AGI: 310    INT: 202     MGC: 441          DEX: 208

Kĩ năng:

Kháng Dạ Pháp: Lv.8, Dạ Pháp: Lv.1, Đại Khứu Giác: Lv.Max, Lén lút: Lv.7, Nha Kĩ: Lv.5, Thuật dụng Nanh: Lv.5, Bóng tối Ẩn Nấp: Lv.Max, Dạ Bước: Lv.5, Không bước: Lv.8, Oai Nghiêm: Lv.4, Cảnh giác: Lv.6, Cảm Quan Ẩn Sinh: Lv. 6, Bắt chước: Lv.5, Tử Độc: Lv.1, Tốc Di: Lv.5, Ngoạn Bước: Lv.6, Tử Linh Pháp: Lv.5, Cảm Sinh: Lv.7, Kháng tổn thương tinh thần: Lv.6, Hắc Độc Pháp: Lv.Max, Bản Đồ Tiếng Vang: Lv.7, Rống: Lv.8, Bóng Tối Che Đậy: Lv.Max, Hắc Ma Pháp: Lv.Max, Dạ Nhãn, Thượng độc Nha, Tự hồi HP, Tự hồi MP, Kháng Độc, Biến Dạng, Thao túng ma pháp.

(Darkness Resistance: Lv8, Darkness Magic: Lv1, Keen Smell: LvMax, Stealth: Lv7, Fang Techniques: Lv5, Fang Arts: Lv5, Shadow Lurk: LvMax, Shadow Movement: Lv5, Aerial Jump: Lv8, Dread: Lv4, Vigilance: Lv6, Conceal Presence: Lv6, Playback: Lv5, 死毒: Lv1, Instantaneous Movement: Lv5, Action Muffling: Lv6, Ghost Magic: Lv5, Life Perception: Lv7, Mental Resistance: Lv6, Poison Magic: LvMax, Echolocation: Lv7, Roar: Lv8, Night Cover: LvMax, Dark Magic: LvMax, Night Vision, Sovereign Toxic Fangs, Automatic HP Recovery, Automatic MP Recovery, Poison Immunity, Shapeshift, Magic Manipulation)

Đặc Kĩ: Hấp Thụ Sinh Linh (Predation Absorption)

Danh Hiệu:

Quyến Sinh của Kiếm, Quyến Sinh của Thần Sói (Kin of the Sword, Kin of the Wolf God)

Miêu tả:

Quý tộc của loài ma sói với khả năng thao túng bóng tối. Dù cho chỉ số có yếu hơn so với những con cùng hạng, khả năng phép thuật của nó là không có đối thủ. Với nhiều kĩ năng cho phép lén lút, đặc biệt là ẩn thân và di chuyển trong bóng đêm, loài ma thú này cực kì khó để phát hiện. Dù cho sự tồn tại của nó đã được công nhận, nhưng số lượng cá thể này trên thế giới rất nhỏ. Đe dọa cấp C.

Vị trí ma thạch: Trái tim

Con ma thú này thật sự rất lớn. Ngay từ đầu nó vốn đã chả nhỏ nhắn gì rồi, giờ đây, kích thước phải gấp đôi mới nãy, với chiều cao tính từ đầu ngón chân đến vai có thể đến 3 mét.

Một khí chất vương giả như thấm nhuần từ chính linh hồn của nó đang tỏa ra xung quanh với ánh vàng của mắt sắt bén liếc theo mọi hướng. Nanh của nó sắc tựa dao găm, 4 chân vạm vỡ vượt trội loài gấu. Chiếc bờm đen của nó là thứ duy nhất không thay đổi qua cuộc tiến hóa, tỏa ánh lấp lánh như một viên ngọc đầy dị thường, như thể bầu trời sao trong đêm tối, và tùy theo hướng nhìn mà ánh sao mỗi lúc mỗi khác đi. Toàn bộ đều ẩn chứa một nét đẹp kiêu sa huyền ảo.

Thêm vào đó, Urushi khá mạnh. Đe dọa cấp C. Bên cạnh đó, theo như mô tả, các kĩ năng thiên về lén lút và sát thủ của nó rất mạnh. MP cũng không vừa.

Tôi thử so sánh với Cuồng Hổ, ma thú cùng hạng. Và dù cho có thua kém về chỉ số, Urushi vẫn sẽ chiến thắng với khả năng ma pháp của nó.

| Đột ngột tiến hóa? Chẳng lẽ đây là... Dạ Sói? Lần đầu tiên trong đời mình thấy một con... |

Ngay cả với Amanda cũng chưa từng thấy loài sói này, thật sự hiếm đến thế ư?

| Hơn thế nữa, dòng chảy ma pháp của nó kết nối với cây kiếm của Fran? |

Ugee... Hoàn toàn bị nhìn thấu! Sự cảnh giác hướng về Urushi giảm xuống, và thay vào đó, sự hứng thú của cô ấy vào tôi tăng lên...

| Tuyệt vời... Mình đã biết nó là Ma Kiếm, nhưng nghĩ nó là Ma Sinh Khí (Demonic Beast Weapon)... Hơn thế nữa, một ma thú hạng C trú bên trong thì không phải ngày nào cũng thấy được. |

Ma Sinh Khí? Dựa trên những lời của Amanda, có vẻ như là loại vũ khí có ma thú sống bên trong. Hmm, có loại vũ khí như vậy nữa à...

Ah, không phải bây giờ, Fran!

|| Urushi, ngươi hiểu lời ta nói chứ? Nếu có thì giơ chân trước bên phải lên. ||

| Oon |

*sa*

Urushi làm hệt như tôi yêu cầu.

|| Tiếp đến, chân trái sau. ||

| Oon. |

|| Được rồi, lần này thì chân trái trước và chân phải sau. Làm được không? ||

| UoOon |

Có vẻ như cu cậu có thể hiểu được lời tôi nói. Thêm vào đó, dừng như tôi cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu ta, như hiện tại Urushi đang rất nhiệt huyết. Có lẽ nhờ vào Thần Giao Cách Cảm?

Hiện tại cứ bỏ qua Amanda đang lẩm nhẩm | D-Dễ thương quá... | vậy.

|| Ngươi có biết Fran, người trang bị ta, đang ở đâu không? ||

| Oon |

Urushi bắt đầu ngửi tôi với tiếng *kun-kun*, sau đó nhắm mắt lại một chốc và sủa *woo-woo*. Hình như nó đã sử dụng kĩ năng theo cách nào đấy.

|| Được chưa? ||

| Aoo—on! |

Urushi tru lên một tiếng và ngoạm phần tay cầm và nhấc tôi lên.

|| Có nặng không? ||

| Hwuoon! |

Bởi nó đang ngậm tôi nên cũng chỉ phát ra một âm nhỏ, nhưng vì Urushi rất lớn, nên chắc là việc mang tôi đi sẽ không có vấn đề gì đâu. 

Và cậu ta bắt đầu chạy với một tốc độ kinh hồn. Cố lên Fran, anh đang đến!

|| Được rồi Urushi, nhanh lên! ||

| Huohuon! |

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Sói, sói xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, trắng =))
Xem thêm
Zacian à :)))) mỗi tội zacian có hệ tiên
Xem thêm
Làm một đội quân sói rồi đặt tên xong xây hẳn 1 vương quốc...
Xem thêm
Ranga in another Word
Xem thêm
:))) ranga
Xem thêm