Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 37: Thanh trừng Goblin – kết thúc

12 Bình luận - Độ dài: 2,633 từ - Cập nhật:

| Nhận lấy! Cắp Kĩ! |

Hắn la lên như vậy trong khi hướng bàn tay hắn đến Fran

|| Ku-! Chết tiệt! ||

Như cái tên miêu tả, nó giúp cho người sử dụng lấy đi những kĩ năng của đối phương. Hắn chưa từng sử dụng kĩ năng này trong toàn bộ trận chiến trước đó, nên tôi đã kết luận rằng nó cần nhiều điều kiện phức tạp để có thể sử dụng – như ‘Buộc phải chạm vào’ hay ‘Buộc phải niệm một thời gian dài’! Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là la lên và chỉ điểm!

Có thể gọi lên kĩ năng đó chỉ với chừng đấy...! Giọng hét tràn đầy tự tin đó thì chỉ có thể là toàn bộ điều kiện đã được đáp ứng.

Hắn nói rằng hắn sẽ lấy cắp sức mạnh của Fran, nên hắn sẽ lấy Kiếm Kĩ và Thuật dụng Kiếm? Nghĩ đến việc tôi phải nâng nó thêm lần nữa... – không, hơn thế nữa, nếu Thuật dùng Kiếm bị lấy đi bây giờ, cái chết sẽ là chắc chắn!

|| Tks, phụ thuộc vào tình hình sắp xảy ra, chúng ta buộc phải sử dụng Hồi Vũ! ||

| Nn! |

| ... |

Tên quỷ, vẫn đang giơ tay lên cao, không chuyển động. Ở Fran cũng không có điều gì bất thường.

... Huh?

|| ......Fran, em ổn chứ? ||

| ? |

| Tks! Thất bại, huh! |

May thật. Bằng một cách nào đó, nó đã thất bại. Vậy nó không phải khi nào cũng thành công?

Mà, chúng tôi cũng khá đặc biệt. Những kĩ năng mà Fran đang sử dụng không phải của em ấy, chúng là của tôi. Nói cách khác, chúng chỉ đơn thuần là ‘khả năng đặc biệt của thanh kiếm’. Nên dù cho có chĩa những ma thuật tương tự vào em ấy thì cũng vô dụng.

| Thứ khốn nạn này – Rrrg! Không thể làm gì khác nếu nó không hoạt động. Trong trường hợp đó, nhận lấy! Bóng tối Lốc xoáy! (Darkness • Vortex) |

Trông giận dữ, hắn khởi động Ma thuật bóng tối. Một dòng xoáy bóng tối lớn giằng xé mặt đất thành bụi trong khi tiếp cận Fran.

Vậy, hắn cuối cùng đã bắt đầu sử dụng ma thuật... Nhìn vào chỉ số của hắn, kiểu đánh từ xa mới là phong cách chiến đấu chính gốc.

| Ha—! |

Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để đánh trúng Fran.

| Oi! Một lần nữa! |

| Ho— |

| Tks. |

Ngay cả khi sức tấn công rất mạnh, nhưng đòn đánh của hắn quá đơn điệu. Hắn giống hệt như Fran trước kia: Mạnh không tưởng, nhưng có quá ít kinh nghiệm chiến đấu. Mà, hắn cũng chỉ mới được tạo ra.

| Hắc thuật • Thương! |

|| Hỏa pháp • Tường Chắn! ||

| Bóng tối • Bùng nổ! |

| Ngây thơ. |

| RRrrrg! Đừng có mà di chuyển nữa! |

Nó là ma thuật bóng tối, nên hẳn sẽ có nhiều kĩ năng độc địa nhắm vào yếu điểm của đối thủ... Nhưng với những người không dùng nó thường xuyên, chúng chả có gì đặc biệt ngoài việc trúng là chết.

Trong trận chiến này, Fran bị bất lợi. Dù gì đi nữa, cách biệt sức mạnh giữa cả hai quá xa. Những đòn đánh của em ấy không thể ra được đòn quyết định, trong khi chỉ cần trúng một đòn từ hắn thôi là chết ngay tức khắc.

Những lần Fran lên tiếng dần bị giảm sút. Có vẻ như tình hình đang xấu dần. Có lẽ nên rút lui ngay bây giờ?

Chỉ là... Chúng tôi vẫn chưa đạt được thành tựu gì đáng kể. Bằng cách chạy một cách vô tội vạ trong Hang Động, chúng tôi đã xoay sở để giết được một lượng lớn Goblin. Bởi thế, tôi nghĩ rằng mục tiêu ngăn chặn chúng tấn công thị trấn đã được hoàn thành... Nhưng về cơ bản, điều đó cũng có thể được hoàn thành bởi những mạo hiểm hạng C và D.

Và như thế, điều đó đã mang chúng tôi đến với con quỷ trước mắt. Nếu có thứ gì đó có thể làm gì được gã này, thì sẽ giống với việc chiếm được cái Hang Động này. Ngay cả khi chúng tôi đã quyết định sẽ chạy thoát, thì tôi vẫn muốn gây ra một chút sát thương lên hắn để giảm gánh nặng cho nhóm của Donna.

| Hắc ma pháp • Bom! |

| Mu... |

| Uwaa! |

Tên quỷ đó, sau khi mất hết bình tĩnh, đã bắt đầu phát tán một đống ma pháp diện rộng. Tệ thật. Trong rủi ro bị nuốt lấy bởi chúng, ngay cả tên Chủ Hang cũng hét lên. May mắn thay, chúng tôi được cứu bởi căn phòng có kích thước hẹp. Nếu không nhờ nó, có vẻ như chúng tôi đã bị tiêu diệt. Xử dụng ma pháp có diện rộng hơn sẽ kéo cả tên Chủ Hang xuống lỗ.

|| Không, đợi đã! ||

Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.

|| Hắn ta là ma thú của Hang Động. ||

Tôi nhớ lại lời giải thích của Donna. Bác ấy đã giải thích một số thứ trước khi khởi hành, nhưng tóm gọn lại thì dường như cái gì đó như ‘Lõi của hang động có thể được sử dụng lại, vì thế đừng phá hủy nó’. Nhưng cùng lúc đó, bác ta cũng đưa ra lời giải thích ngắn gọn về cái lõi cũng như chủ của nó.

Trung tâm của cả cái Hang là lõi. Nếu bị phá hủy, Hang Động sẽ chết theo. Toàn bộ những con quái vật được tạo ra, cùng với chủ nhân của nó, sẽ bị tiêu diệt. Cái lõi được bảo vệ bởi một màn chắn dày nên đòn tấn công nửa vời hoàn toàn không thể làm gì được, nhưng...

Kết nối với cái lõi chính là chủ hang. Nếu tên chủ nhân chết đi, cái lõi sẽ trở về trạng thái ngủ đông.

Quang trọng hơn chính là nếu tên chủ hang bị tiêu diệt, thì toàn bộ những con quái trong hang động cũng bị tiêu diệt theo, cùng kết quả nếu phá hủy cái lõi.

Nói cách khác...

|| Nếu tên goblin đó bị tiêu diệt, con quỷ đó cũng theo đó mà tan biến! ||

| —— Hỏa pháp • Tên |

| Ah—k-khốn kiếp! Đồ hèn! |

Thấy kĩ năng bắn ra từ Fran, hắn di chuyển một cách hoảng loạn để bảo vệ con goblin. Như dự đoán, trúng tim đen rồi.

Tên chủ hang có vòng tay thế mạng, nhưng nó chỉ có tác dụng với một cái chết ngay lập tức. Sau đó, phân cảnh tiếp theo sẽ rất thú vị, hắn sẽ không thể kháng lại việc phải bảo vệ tên chủ hang. Ngay cả khi tên quỷ đó không bị lệ thuộc bởi bất cứ ký ước nào, điều đó không có nghĩa là có thể xóa bỏ đi sự thật rằng tên goblin đó, dù gì đi nữa, vẫn là ‘Chủ Hang Động.’

| *niyari* |

| Con nhãi – đừng có mà ngạo mạn! |

|| Hỏa pháp • Lao ||

| Nghiêm túc ư? Không cần niệm?! |

Nope, là do ta đó.

| Hỏa pháp • Tên! |

|| Tam hồi • Bùng nổ! ||

| Hỏa pháp • Tên! |

|| Hỏa pháp • Bộc phá! ||

*Bon, BAN, DogOOn!*

Ma pháp được tuông ra không ngừng, con quỷ hoàn toàn bị nhấn chìm.

| Ku—! |

| Hiiiiii! |

Nếu chúng chỉ khiến cho tên quỷ trầy da thì sẽ rất khó để giết được tên goblin. Hắn vẫn cứ chắn ngang như vậy, chúng tôi vẫn còn bị bế tắc.

| Đồ ngu! Đây chính là lí do mà ta đã nói rằng khu vực chiến đấu của ta nên là căn phòng của đám côn trùng kia đó! |

| C...C-C... CÂM MIỆNG! Nếu ngươi rời khỏi, sức phóng thủ ở đây sẽ trở về 0! |

Tên chủ hang này đúng là ngu hết cách chữa rồi.

Từng chút một, HP của con quỷ đang dần giảm xuống, nhưng khả năng kháng ma pháp của hắn cao hơn dự kiến... Cứ như thế này, chúng tôi sẽ là người cạn kiệt MP trước.

|| Fran, thay đổi kế hoạch. ||

| Đã hiểu. |

Tôi tiếp tục không ngừng thi triển một lần hai ma pháp trong khi Fran niệm Phong thuật mà con bé mới học được lúc nãy.

Phong Ma pháp Lv4: Sonic Shooter. Nói ngắn gọn, là một kĩ năng tăng mạnh tốc độ phóng nhờ vào khả năng của gió. Khi nó được sử dụng, thậm chí nó còn có thể thao túng được quỹ đạo của đòn tấn công mà nhắm vào một điểm cụ thể.

| Sẵn sàng. |

|| Mh, bất cứ lúc nào. ||

| Ha—! |

|| Hyaa—! ||

Tôi được phóng đi theo một quỹ đạo tròn vượt qua con quỷ, tiếp cận con goblin.

| Kĩ năng đó là gì – ! Phong ma pháp? Ngay cả như thế, ta sẽ không cho ngươi làm vậy! |

Bởi những kĩ năng đến từ Fran, hắn không thể di chuyển thiếu cẩn trọng được. Vì thế, hắn vung tay hắn ra một đường chém ngang rộng, mong muốn cản tôi. Ngay cả với tốc độ này, hắn vẫn hoàn toàn có thể thấy được tôi, huh...

Nắm tay con quỷ cứ đến gần, đến gần, chính xác một cách hoàn hảo—— và hụt.

| Wha—?! Gaha!! |

Khoảng khắc cuối cùng, tôi đã thay đổi quỹ đạo với phong ma pháp và phát ra siêu năng lực đã tích lũy từ nãy đến giờ trong một lúc. Một đòn đánh đầy hoài niệm tuổi thơ: Súng cao su bằng Siêu năng lực. Với nó, tôi lao vào thân xác không phòng bị của con quỷ.

Tất nhiên, toàn bộ MP của tôi đã được rót vào cơ thể của bản thân. Có thể nói đây là đòn đánh cuối cùng của chúng tôi, nếu nó mà thất bại thì chỉ còn nước dùng Hồi Vũ.

| K..h..ô...n...g t..h..ể n...à...o ! |

|| Có vẻ như bằng một cách nào đó, mình đã làm được... ||

Ngay cả hắn cũng không thể chống lại đòn tấn công vừa rồi. Xé nát màn chắn, và đầu kiếm của tôi đâm sâu vào ngực của con quỷ đó.

Hắn khiến tôi phải đổ mồ hôi lạnh khi thấy cánh tay trái của hắn ngăn giữa tôi và cơ thể hắn. Hắn làm điều đó khi nào vậy?! Nếu tôi chỉ cần giữ lại dù chỉ một chút MP thôi, tôi cũng đã không thể xuyên qua cánh tay đó rồi...Tôi đã quá xem nhẹ hắn.

| K—không thể nào...con quỷ bị...? |

| UoOo............ |

Tôi đã chém đứt viên ma thạch một cách hoàn hảo ra làm hai. Giờ nó đang bị hấp thụ bởi lưỡi kiếm tôi.

| Gaaaaaaaaaaaaa———! |

Viên ma thạch bị hấp thụ hoàn toàn, con quỷ la lên một tiếng hét tử vong tràn ngập sự đau đớn và đổ gục xuống sàn. Fuu—Tạ ơn trời đất, hắn không trở thành thứ như bụi ánh bạc, tôi đã sợ rằng hắn vẫn chưa chết hẳn. Về phần nguyên liệu-hay nói cách khác là cơ thể của hắn vẫn còn như cũ.

Dù cho thế, tôi vẫn sẽ không ném hắn vào Kho Đa Chiều. Khá xấu hổ, nhưng tôi có kế hoạch đưa hắn cho Công Hội như một lời xin lỗi cho pha đâm lao hồi nãy. Bên cạnh đó, nếu tôi bí mật giữ lại hắn, sẽ rất khó để có thể để giữ không ai biết. Bởi lí do là nó có liên quan đến lõi của hang động.

Trong khi ngủ đông, cái lõi vẫn có thể được sử dụng (với một số hạn chế) bằng cách rót MP vào nó. Cái lõi bị giới hạn chỉ có thể gọi lên những con ma thú mà chủ cũ của nó đã triệu hồi. Với MP của người bình thường, không có gì đặc biệt mạnh mẽ như con quỷ có thể được gọi lên... Nhưng bất cứ ai chạm vào cái lõi, cũng sẽ nhận được danh sách những con ma thú nào có thể được triệu hồi. Nói cách khác, con quỷ này cũng sẽ được liệt kê ra.

Yeah. Giả định như chúng tôi bí mật lấy những nguyên liệu từ con quỷ, chúng tôi chắc chắn sẽ bị bắt. Và khi điều đó xảy ra, một làn sóng ghen tị cũng như thù hận sẽ chĩa vào chúng tôi.

Vì vậy, chúng tôi đã quyết định rằng sẽ giao cái xác cho công hội. Nhưng trước tiên... cần phải tạo một chút ngụy trang. Bằng bộc pháp, chúng tôi đã thổi mất vùng quanh tim của nó, và kết quả là một lỗ lớn trên cơ thể.

Với thứ này, chúng tôi cũng sẽ chỉ đơn giản là nói rằng ma thạch của nó đã hóa vụn do đòn đánh từ Fran. Mong là nó có thể giải thích được...

Chúng tôi cũng có thể năng nỉ để giữ viên ma thạch, cơ mà như thế đồng nghĩa với phần chia của Fran quá lớn, sẽ gây ra oán giận. Mà, chắc chắn sẽ có không ít người cho rằng chúng tôi không phải là người đã hạ gục nó, nhưng điều đó chẳng cứu vãn gì được. Chả thể đưa ra thứ mà mình không có.

Về phần thanh kiếm, tôi xin cung kính nhận nó. Tôi sẽ nói dối về sự tồn tại của nó. Và trong trường hợp tệ nhất là phải phá hủy nó rồi bán nguyện liệu nhận được.

Ah, trong khi vẫn còn đang ở đó, chúng tôi cũng kết thúc luôn tên Chủ Hang. Dù gì đi nữa hắn cũng chỉ cản trở việc tái sử dụng cái lõi. Đầu tiên, tôi tách hắn ra khỏi cái vòng tay thế mạng, sau đó chém hắn ra thành mảnh. Vòng tay thế mạng, GET.

| Master. |

Fran đấm nắm đấm của em ấy lên trời, làm một tư thế thắng lợi. Đó là một chiến thuật có phần hèn nhát, nhưng em ấy có vẻ hạnh phúc khi có thể đánh bại một đối thủ mạnh như vậy.

< Điểm tiến hóa được cộng vào. Nhận được 40 điểm tiến hóa.>

Được rồi! Quả đúng như mong đợi từ một con quỷ như vậy.

Chỉ số ma thạch của tôi trước kia là 2599/2800, giờ đã là 3099/3600. Vậy nó tăng lên 500 đơn vị.

|| Với điều này, một lượng lớn sức mạnh đã được tăng lên. ||

| Nn. |

< Cấp độ của Fran đã tăng lên → >

< Cấp độ của Fran đã tăng lên → >

< Cấp độ của Fran đã tăng lên → >

< Cấp độ của Fran đã tăng lên → >

...

Với Fran, cấp của em ấy tăng lên 8 lần! Nhờ vào sự thiếu năng lực của tên goblin mà giờ đây, những gì mà chúng tôi nhận được như quà trời cho vậy.

*gogogo*

Oh, có vẻ như phong ấn lên cánh cửa đã bị gỡ bỏ.

| Oooi! Cô bé ơi, cô có ở đây không? |

| K-Kia... kia có phải là một con quỷ -?! |

| N—ngiêm túc à?! |

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Tuyệt💯
Xem thêm