Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 64: Nơi mà Cỏ Tử Linh sinh trưởng

11 Bình luận - Độ dài: 1,321 từ - Cập nhật:

Với tốc độ của Urushi, việc đến khu vực phát triển của Cỏ Tử Linh không lâu quá tầm 2 tiếng. Bình thường phải mất đến một ngày lận. Argen sẽ đi bằng ngựa, còn với Fran thì Urushi.

Argun trông khá bất ngờ khi thấy Urushi hóa lớn. Thì đấy cũng dĩ nhiên thôi: Một con chó dễ thương ngoan hiền bỗng biến thành Dạ Sói trong chốc lát. Việc bác ấy vẫn bình tĩnh đứng lại thật sự xứng một tràng vỗ tay.

Cơ mà trái hoàn toàn với con ngựa của Argun, nó kinh hãi dễ sợ. Trong suốt hành trình, việc gì chứ đố ai bắt nó lại gần bán kính 5 mét xung quanh Urushi được, khiến cho cậu nhỏ trở nên buồn hẳn. Thôi nào, chỉ là con ngựa tầm thường thôi mà!

| Urushi, giỏi lắm. |

| Kuuu |

Khi đi được một thời gian, khung cảnh vừa hiện lên trông khá khớp với những gì tôi đã mường tượng. Vẫn là cái đồi cây mọc ở đỉnh cùng đá nham nhở bên sườn đấy: Địa điểm mà chúng tôi đã bắt gặp trên đường đi hôm qua. Và đằng kia chính là nơi mà Cỏ Tử Linh phát triển.

| Ở trong khu rừng. |

| Hou, cháu giỏi thật nhỉ. |

Đấy là cánh rừng có vị trí nằm có chút xa so với đường cái, nơi mà bình thường không có ai nghĩ đến việc đi vào. Thành ra cũng nhờ (cái mũi) Urushi cả.

| Nhờ Urushi hết. |

| On~ On! |

Urushi ưỡn ngực bản thân lên với một tư thế đầy tự hào.

| Hee~ Quả đúng là ma thú hạng C. |

| Cậu ấy rất tuyệt vời. |

| Oon. |

Đừng xấu hổ thế chứ! Bởi Urushi rất thông minh, các biểu cảm của cậu ta y chang con người vậy.

| Đi nào? |

| Nn. Đây hướng này. |

Vị trí cần đến cũng không xa lắm, nó nằm ở trung tâm cánh rừng.

|| Này, có lẽ chúng ta cũng nhân đây hỏi luôn cách sử dụng Cỏ Tử Linh? ||

Tôi bắt đầu thấy có hứng thú với mấy cái xúc tác ma pháp rồi đấy.

| Um? |

| Gì vậy? |

| Cỏ Tử Linh, cách sử dụng? |

| Nhiều lắm. Thường là dùng như một chất kịch độc: Không chỉ có hiệu ứng đầu độc mà còn cả tê liệt. Chẳng vui tí nào khi đớp phải chúng đâu. Mà bác nghĩ cũng không ai đần đến mức lỡ ăn nó. |

| Còn cách nào không? |

| Cũng làm Potion nữa. Với thứ này, cháu có thể chế nên loại Potion chỉ gây tổn hại lên Undead, hay rắc xuống dưới nền để xua đuổi chúng trong một khoảng thời gian. |

Nghe cứ như nước thánh ấy nhỉ?

| Hay làm chất xúc tác để tăng cường khả năng của ma pháp Tử Linh này. Mà chi tiết bác không rõ lắm, trình độ bản thân bác cũng cỡ mấy tay nghiệp dư thôi. |

Hmm, trông Cỏ Tử Linh rất hữu dụng theo nhiều cách. Thú vị thật.

Khi chúng tôi vừa đi vừa nghe giảng về Cỏ Tử Linh từ Argen, ngay lúc chuẩn bị vào cánh rừng, bác ta đột ngột dừng lại.

| Argen? |

| Hey, liệu chúng có thật sự ở sâu trong này không? |

| Vâng. |

| Iya, hiểu rồi... |

Sao thế? Sao bác ấy đột nhiên sợ vậy? Không có dấu hiệu của kẻ địch.

| ?? Đi chứ? |

| Iya, nhưng... |

| Urushi. |

| On! |

| Uwawawa! Đừng xô bác chứ! |

| On! On! |

| Uwaa! |

Argen bị đẩy đi bởi mũi của Urushi, ngã về phía trước và lăn vài vòng thẳng về phía cánh rừng.

Ah... Hình như có hơi quá thì phải. Argen kết thúc cú lăn bằng cách đập đầu vào thân cây.

| Ouch! Ouch! Ouch! |

| Bác ổn chứ? |

| Ah, ừ. |

| Vậy đi nào. |

| Đ-được rồi! |

Trông bác ấy như muốn về tới nơi rồi. Cưỡng ép như thế cũng bạo lực thật.

Tuy nhiên, lần này là đến lượt Fran đột ngột dừng, thần thái trở nên nghiêm trọng. Mà chỉ có tôi là thấy được sự thay đổi cử chỉ của em ấy, cũng như biết được lí do luôn.

|| Có gì đó đằng kia. ||

| Nn. Chắc là quái vật. |

| Eh? Có quái vật ư? |

Nâng Cảm Sinh lên quả là một sự lựa chọn tốt. Cảm Nhận Nguy Hiểm của Argen vẫn mới lv.3 nên chưa nhận thấy gì cũng là dễ hiểu.

| Hướng giữa khu rừng. |

| Vậy à... |

Chỉ cảm nhận được thôi, chứ chi tiết chính xác nó là cái gì thì chịu. Nhưng nếu nó thật sự mạnh thì lượng MP thể hiện ra chắc chắn sẽ rõ ràng, nên đấy không phải là thứ mà chúng tôi bất khả thắng.

| Cháu nhớ cẩn thận. |

| Nn. Urushi. |

| Oun! |

| Cậu ta còn có thể làm đến mức này huh. |

Urushi tru lên một tràng nhỏ, theo đó xuất hiện một màn bóng tối mỏng phủ trùm lên Fran và Argen. Nó có thể ẩn đi sự tồn tại của những người mà nó tác động, nhưng tầm phủ cũng cỡ như áo giáp ấy, thành ra có thể hành động thoải mái.

| Bí mật tiếp cận. |

| Ou. |

| Hiểu rồi. |

Chúng tôi từ từ rút ngắn khoảng cách với trung tâm cánh rừng. Và lúc tới đủ gần, tôi thấy được lượng MP của kẻ địch đang đứng đó. Mạnh tương đương ma thú hạng E.

Với Fran và Urushi thì không vấn đề gì, cơ mà với Argen thì có chút khó khăn.

| Bác nên cuối xuống chút nữa. |

| Ah, ok. |

| Guruu |

Tiến đến trong khi bảo vệ Argen. Ánh mặt trời tỏa nắng làm khu đất trước mặt sáng lên, tỏ rõ nơi sinh sống của Cỏ Tử Linh.

| Kia là... |

|| Con người? ||

Từ trong bóng tối nhìn ra, một hình dáng nhân loại đang đứng đấy. Thứ mà đang ngồi xuống bãi cỏ màu đen đỏ đặt trưng của Cỏ Tử Linh và làm việc gì đó, trông như đang hái cỏ vậy.

|| Hãy quan sát chút. ||

( Nn. )

| Chậm thật, chậm thật. |

Khoảng khắc mà bóng dáng đó đứng dậy, khuôn mặt của nó hiện ra. Argen bật lên một tiếng hét.

| Wa!! |

| Ai đó!? |

Chết tiệt, bại lộ rồi!

|| Lên nào, Fran! ||

| Nn! |

| Ouuuu!! |

Vòng vo tam quốc là không tốt, trong mấy tình huống này phải quyết định thật nhanh.

Nó không phải là nhân loại, phơi bày trên chỗ đáng ra là khuôn mặt che đi bởi mũ trùm là một cái sọ người.

Là Skeleton. Không rõ tại sao một con quái vật như thế lại đi hái Cỏ Tử Linh, nhưng bởi đã bị phát hiện thành ra không tốt chút nào nếu cứ cù nhây.

| Fu! |

Fran nhảy vọt lên trong khi rút tôi ra, cùng với Urushi lao đi dưới mặt đất như thể một con gió đen huyền.

Tên Skeleton cố gắng di chuyển, nhưng quá muộn rồi! Không có cách nào tránh được nữa!

Tuy thế hành vi tiếp theo của nó thật sự bất ngờ.

Không niệm phép hay rút vũ khí ra, đến ý định né tránh cũng không có. Thay vào đó, hắn giơ tay quá đầu.

| Hiyaaa!! Chờ đã!! |

|| Đ-đợi chút!! Fran! Urushi! ||

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Nghi là licht quá ;-
Xem thêm
Nghe spoil vớ vẩn
Xem thêm
Loli Loli Loli Loli
Xem thêm
Hoa để đuổi undead mà skeleton lại đi hái? Chắc có gì đó rồi :3
Xem thêm
Nhầm người rồi
Loli là vô đối
Xem thêm