Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 82: Chế tạo Potion

9 Bình luận - Độ dài: 1,858 từ - Cập nhật:

Việc đầu tiên mà chúng tôi làm ngay sau khi thoát ra được hang động là thẳng tiến đến phòng thí nghiệm của Jean.

| Vậy Stephan đã ra đi? | (Jean)

|| Ừ, với một nụ cười tươi roi rói. ||

| Kì diệu. Được siêu thoát trong trường hợp như vậy, với undead mà nói, là điều tuyệt vời nhứt. | (Jean)

Jean dù đã tỉnh dậy, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để phục hồi hoàn toàn khỏi hiệu ứng phụ gây ra bởi Phước Lành của Aidoneus. Cậu ta ngã gục xuống ngay khi nói xong mấy câu. Dù bản thân vẫn còn ý thức, nhưng cậu ta không buồn đứng lên. Hẳn là vẫn còn cảm thấy kiệt sức.

Điều duy nhất mà cậu ta nói sau đấy là muốn ăn cà ri, và tất nhiên, tôi không thể không san sẻ một phần.

Fran cũng miễn cưỡng đồng ý với việc đó.

Jean cho phép chúng tôi nán lại đến khi nào cũng được, nên trú tạm đây vài hôm để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục là tốt nhất.

|| Này, à... sẽ không sao chứ nếu cứ để chúng tôi giữ những vật phẩm này? Cậu là chủ thuê nên có lấy hết cũng là điều hợp lý đó. ||

| Tôi không bận tâm dù chỉ một chút đâu, bởi chúng khá vô dụng với tôi. Cứ thoải mái đi. | (Jean)

|| Vậy thì xin phép. ||

Và như thế, chúng tôi kết thúc một chuyến phiêu lưu dài. Phần thưởng khá lớn so với dự tính của tôi. Jean hào phóng gửi tặng 400.000 Gorudo cùng một nửa số những thứ mà chúng tôi tìm thấy được trong Hang Động.

Hai thứ đáng chú ý nhất nhận được là những vật phẩm rớt ra từ Cốt Sinh Huyền Thoại: Ma Kiếm Deathgaze và chiếc áo choàng tên Áo Choàng của Aidoneus. Chỉ số của chúng như thế này:

_________

Tên: Deathgaze (Ma Kiếm)

ATK: 880

MP: 600

Độ Bền: 400

Tính dẫn ma pháp: B+

Kĩ Năng

Khắc Tử (Instakill): Vật phẩm có 3% khả năng gây chết mục tiêu ngay lập tức.

Tên: Áo choàng của Aidoneus

Phòng thủ: 40

Độ bền: 600/600

Hiệu ứng:

STR+10     VIT: +20     INT: -20      DEX: -10

_________

Hiệu ứng của chiếc áo choàng trông chừng khá tốt, nhưng chúng tôi không thể dùng nó được. Nó như kiểu loại trang bị mà sẽ chỉ được sử dụng bởi đám đầu heo không biết gì ngoài bổ vỡ não con họ.

Ngoài ra, một số thứ nữa cũng thu hút sự chú ý của tôi. Ví như một chiếc tù và hình chữ S với nguyên liệu có khi là sừng của một con dê và một chiếc nhẫn tuy nhỏ nhưng xinh xắn.

________

Tên: Chấn Sừng (Horn of Impact)

Hiệu ứng: Thổi trong khi truyền năng lượng ma pháp vào nó sẽ liên tục gây ra sóng xung kích. Tuy nhiên, có 4% tỉ lệ chiếc sừng sẽ bị vỡ khi sử dụng.

Tên: Nhẫn Ác Mộng (Ring of Nightmares)

Phòng thủ: 8

Độ bền: 200

Hiệu ứng: Gây ác mộng lên người đeo.

______

Vãi... Nhẫn Ác Mộng nhìn sao đi nữa cũng ra một vật phẩm bị nguyền rủa. Ngoài cái việc thân ái dí vào mặt đứa mà mình ghét ra thì tôi chẳng còn thấy nó có ích gì nữa.

Chúng tôi còn nhận được Potion Sinh mệnh Thượng cấp, Potion Mana Thượng cấp, Potion Nổ Tung Trung cấp, Hương Quyến Tử và Bình Độc Voodoo. (High Grade Life Potion, High Grade Mana Potion, Intermediate Grade Explosive Potion, Undead Luring Incense, Bottle of Voodoo Poison.)

Dù vậy, những bình Potion kia cũng không có ích lắm. Ý của tôi không phải là chúng không có giá trị, nhìn giá của chúng ở chợ là biết ngay. Cơ mà ma pháp của tôi thừa mạnh để phục hồi. Nhưng tôi vẫn cứ lấy.

Fran và Bernardo đi vào ngay khi tôi hoàn tất kiểm tra lại những vật phẩm.

Việc hai người đó, nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai, đứng với nhau làm tôi có cảm giác như ăn không tiêu. Nhưng thôi sao cũng được.

|| Chuyện gì thế? ||

| Nn. Em đang học làm Potion. | (Fran)

| Cô bé nói muốn biết cách tạo nên chúng. | (Bernardo)

| Để.tôi.dạy.cô.bé.cho. |

Một tên Skeleton nữa bước vào căn phòng.

| Đây là Peter. | (Bernardo)

| Rất.vui.được.gặp.mọi người.tôi.là.Peter. |

Dường như cậu Peter này có khả năng trong cả dược phẩm lẫn giả kim thuật luôn.

|| Không phải công thức của Potion là một thứ rất bí mật sao? Cứ thế mà dạy em ấy liệu sẽ ổn chứ? ||

| Vâng.đổi.lại.một.thứ. ||

|| Là gì? ||

| Công.thức.làm.cà.ri. |

Này! Từ khi nào mà bàn đàm phán lại thiếu mặt của tôi thế!

Chờ đã, bộ Jean thật sự có ý định chuyển nhượng một thứ quý giá như công thức của Potion để đổi lấy công thức của một thứ vô dụng như cà ri á? Vãi chưởng, cậu ta quả thật nghiện nó cmnr.

| Thông.thường.nó.là.thứ.tôi.sẽ.không.truyền.bá.đâu. | (Peter)

|| Errr, được thôi. ||

Cà ri đằng nào cũng không phải là phát minh của tôi, cạnh đấy tôi cũng khá tò mò nếu công thức của nó được truyền bá rộng rãi trên thế giới.

| Anh không được kể cho ai nữa đâu đó. | (Fran)

|| Oh, em không muốn ai cũng biết đến nó? ||

| Nn. Rất quan trọng. | (Fran)

Quay về vấn đề khi nãy, tôi quả thật có những kĩ năng cần thiết để chế tạo Potion, chỉ là tôi chưa từng thử thôi.

|| Không phiền nếu tôi tham gia luôn chứ? Trông có vẻ khá vui. ||

| Không.sao. | (Peter)

Và chúng tôi bắt đầu khóa học, nhưng...

| Em chán. | (Fran)

|| Nhanh dữ vậy á!? ||

Mà dù sao tôi cũng chẳng mong đợi con bé trụ được lâu.

Fran không phải kiểu có thể ngồi yên một chỗ, xay một bó cỏ cho đến khi lấy được tinh chất của chúng.

| Urushi, lại đây đi. | (Fran)

| Woof? |

| Đây. | (Fran)

| Woof! |

Em ấy còn quyết định đùn đẩy việc cho một con chó! À nhầm, sói. Một con sói to bự với bộ lông đen huyền dễ dàng cầm chiếc chày với chân trước trong khi ngậm lấy chiếc cối.

| Woof. Ruff ruff woof. |

|| Wào, mi khéo thật đấy, Urushi. ||

| Woof! |

Được rồi, tập trung phần việc của mình nào!

|| Oryaaaaa!! ||

| Wooooff! |

| Cố lên, go, go. |

Fran cổ vũ cho chúng tôi trong khi ngồi một bên thưởng thức nước quả.

Sau khi dầm đến hết cỡ, chúng tôi bắt đầu thực hiện công đoạn kế đến: Chiết xuất tinh dầu. Để có thể làm vậy thì đầu tiên là cần đổ nước vào trong chiếc cối, sau đó đổ hết vào chiếc bình như bình thí nghiệm rồi khấy lên.

Thông thường công đoạn này cần mất đến tận một tiếng đồng hồ. Và cá nhân tôi thấy cái ngồi yên quấy quấy cái bình chẳng ngầu gì cả, và chẳng làm được gì dễ sợ và kinh khủng lắm.

|| Chắc có lẽ nên dùng ma pháp để tăng tốc quá trình. ||

Sử dụng các ma pháp chuyên cho nấu nướng hẳn cũng mang lại kết quả tương tự chứ nhỉ?

Nếu có thất bại thì cũng không nghiêm trọng cho lắm, còn một mớ nữa để tôi thử.

Tôi bắt đầu với việc tạo nước tinh khiết bằng ma pháp, điều khiển lửa với hỏa phép, tạo áp suất với phong thuật và tăng tốc độ với Không/Thời gian. Heh, hoàn hảo.

| Master gian lận? | (Fran)

|| Anh thích gọi đấy là dùng não hơn. ||

Kết quả cho ra là một bình Potion sinh mệnh hơi bị tốt đó. Quào, nhiều khi tôi thông minh đến độ chính mình cũng phát hãi luôn. Nhưng dù cho thế, sản phẩm của Peter cũng có chất lượng tốt hơn.

Tôi có vẻ hợp với công việc chế tạo Potion và nấu ăn nhàm chán này. Chúng thường mất rất nhiều thời gian cơ mà sau một chút cheat code của tôi thì... Có lẽ lần sau vào thị trấn nên ngó qua các gian hàng nguyên liệu mới được.

Nghĩ lại thì, Fran nhìn kiểu chi đi nữa cũng ra mèo. Em ấy không chỉ nhanh chóng thấy chán mấy kiểu việc như thế này mà còn chạy ra ngoài chơi, hoàn toàn bỏ bê phần của mình nữa. Urushi thì thôi rồi, nghe lời con bé hoàn toàn.

Peter dạy tôi thêm một số công thức khác nữa sau khi hoàn thành xong lọ sinh mệnh. Cuối cùng, tôi biết đến tận 10 loại khác nhau, đáng chú ý nhất là Mana, Giải Độc và Tinh thần Potion.

Tôi không nghĩ nhiều về công thức của cà ri, trái ngược hoàn toàn với Fran và Jean. Họ chấp nhận thỏa thuận hơi vô lý này nên chắc ổn thôi.

Vậy là cộng đồng fan cà ri đã có thêm một thành viên cuồng nhiệt mới.

| Master.chúa.tể.của.tôi.gọi.ngài. |

Jean gọi chúng tôi ngay sau bữa trưa. Ở đó, tôi có thể thấy cậu ta đã béo tốt hơn khi nãy.

|| Sao rồi? ||

| Fuhahaha, tốt hơn, ít nhất là vậy. | (Jean)

|| Tuyệt. Cạnh đấy, cậu cần gì? ||

| Ah, công chuyện. Đã đọc cuốn nhật kí mà Stephan để lại chưa? | (Jean)

|| Chưa. ||

Dù cậu ta đã trực tiếp đưa cho tôi, nhưng tôi lại nghĩ rằng tốt nhất vẫn nên để cho Jean đọc trước.

| Cậu không phiền nếu cho tôi mượn một lúc? | (Jean)

|| Tôi cũng đang định làm vậy. ||

| Cảm ơn. | (Jean)

|| Không cần phải vội đâu. Đằng nào chúng tôi cũng đang định ở lại một vài ngày. ||

| Hiểu rồi, cảm ơn lần nữa. | (Jean)

|| Chuyện thường ấy mà. ||

Jean nhẹ nhàng cầm lấy quyển nhật kí và chậm rãi mở ra.

Nó thật sự mỏng, nên tôi đoán cậu ta đến cuối ngày là đọc xong rồi. Hmm... Tôi nên làm gì vào những ngày đến nhỉ? Tiếp tục làm Potion chăng... À, đúng rồi! Phải kiểm tra mấy cái kĩ năng mới nhận được nữa chứ.

__________________________________

Xin lỗi mọi người vì tiến độ chậm như rùa này. Hiện tại, mình bỗng mắc vào một số thứ ngoài ý muốn nên không có nhiều thời gian ở nhà. Eng thì như cắn thuốc, ba ngày ra năm chap liền ( “O..O).

Mình đang chuẩn bị để có thể tung ra một lần kịp Eng luôn, trước khi lặn mất... À ừ thì cũng là để tham gia Light Novel Contest 2017 như bao người, Ahaha... Xin lỗi mọi người ( “OvO).

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

nao den drama cua lich
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm