Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 177: Mối nguy hiểm mang tên Vua Thú

26 Bình luận - Độ dài: 2,391 từ - Cập nhật:

Nốt chap này là hết bom rồi, B52 về đây =)))Chân thành cảm ơn @Cờ Hó Trắng đã giúp đỡ dịch tên 10 tộc nguyên thủy =))) Đã sử lại ở các chap trước để anh em đọc được đồng nhất nhé

------------------------------

Fran rời dinh thự của Aurel sau khi nhận được phần thưởng. Đám Lam Miêu dường như đã từ bỏ và về nhà.

『Được rồi, giờ sao?』

「Đi nói chuyện với Dias.」

『Phải đó. Đi hỏi ông ta về Hắc Miêu mà ông ta quen 53 năm trước, và để những câu hỏi của chúng ta được trả lời hết.』

「Nn.」

Và rồi, chúng tôi trở lại Công hội. Việc quay trở lại đây, dù vậy, không hề đảm bảo khả năng chúng tôi gặp được Dias. Ông ta được biết đến việc đến rồi rời khỏi toàn nhà suốt, vậy nên đây là lựa chọn duy nhất của chúng tôi là xem thử và hy vọng ông ta ở đó.

Nhưng đáng tiếc là không.

Chúng tôi thay vào đó lập tức thủ thế vào lúc chúng tôi bước vào Công hội. Chính xác hơn, chúng tôi trở nên không thể cưỡng lại cảm giác sẵn sàng để chiến đấu.

『Woah!』

「Nn!」

「Grừ!」

Lí do cho việc này là một áp lực ghê gớm đang tấn công chúng tôi. Dù vậy áp lực này không hề chứa bất kì sát khí hay có một chút hiếu chiến nào, nhưng, chúng tôi vẫn cảm giác bị áp đảo và đe dọa. Đó là đủ để thấy người phát ra nó mạnh mẽ tới cỡ nào. Chúng tôi là nhwgnx người duy nhất xung quanh, vậy nên, là những người duy nhất cảnh giác, nhưng tôi chắc rằng bất kì mạo hiểm gia nào cũng sẽ phản ứng như vậy.

Tôi quan sát xung quanh, và rồi thấy một thứ chỉ có thể miêu tả là một cánh cửa kì lạ. Nó xuất hiện ở đó và không hề có cái gì chống đỡ nó. Nó chỉ xuất hiện ở đó thôi. Tôi lập tức nghĩ liên tưởng với một thứ tương tự là Cánh cửa Dokodemo, một cánh cổng có thể dẫn tới bất kì đâu. Dù vậy, vẫn có một chút khác biệt so với nó, cánh cửa đúp này trông thật hào nhoáng sang chảnh. Nguồn của sức áp lực này chắc hẳn đang nằm đợi chúng tôi ở bên kia cánh cửa.

Cứ như nó đọc được suy nghĩ của tôi vậy, cánh cửa chậm rãi mở ra vào lúc tôi nghĩ vậy. Vào lúc đó, tôi nhìn lướt qua được nội thất nằm đằng sau cánh cửa.

Okay. Tôi cho rằng nó thực sự là một Cánh cửa Dokodemo nhỉ?

「Đường này, Vua Rig.」

「Được rồi.」

Một hình dạng xuất hiện ở bên kia cánh cửa. Một người đàn ông với cơ thể to đến mức khiến Erza phải chùn bước. Ông ta cao gần hai mét, và cơ thể cuồn cuộn cơ bắp. Bộ tóc sáng bóng màu vàng kim trông giống như một cái bờm sư tử trông dường như phù hợp với việc mà các bước di chuyển của ông ta dường như giống với những loài họ mèo.

Tôi lập tức thẩm định khi nhìn thấy ông ta.

_______________________________________________________________

Thông tin chung

Tên: Rigdis Narasimha

Tuổi: 38

Loài: Người thú (Hoàng Kim Hỏa Sư/Tộc Xích Miêu)

Nghề: Spearlord (Thần thương)

Cấp độ: 71/99

HP: 1965

MP: 1081

STR: 1084

VIT: 840

AGI: 748

INT: 476

MGC: 587

DEX: 491

Kĩ năng

Sole Sense: Lv 8 (Ý thức độc nhất)

Intimidation: MAX (Dọa nạt)

Espionage: Lv 3

Super Herculean Strength: Lv 6

Flame Magic: Lv 7

Fire Magic: MAX

Mimicry: Lv 3 (Bắt chước)

Confusion: Lv 8 (Rối loạn)

Presence Detection: lv 8

Combat Qigong: Lv 7 (Võ thuật Khí công)

Inner Qigong: Lv 8 [1] (Nội công)

Torture: lv 2 (Tra tấn)

Herculean Strength: MAX

Claw/Fang Techniques: Lv 7

Claw/Fang Arts: Lv 7

Regeneration: Lv 8

Command: Lv 3 (Chỉ huy)

Raise Morale: Lv 6 (Gia tăng tinh thần)

Resistance to Abnormal Status Conditions: Lv 7

Limber: Lv 6 (Mềm dẻo)

Blink: MAX (Tốc biến)

Blink Step: Lv 5 (Bước đi tốc biến)

Resistance to Mental Abnormalities: Lv 5

Elemental Blade: MAX

Threaten: Lv 3 (Đe dọa)

Dominating Aura: Lv 8 [2] (Hào quang trấn áp)

Roar: Lv 8 (Gầm)

Magic Resistance: Lv 3

Magic Perception: Lv 4

Magical Barrier: Lv 8

Flame Invalidation (Vô hiệu lửa)

Vigour Mastery

Intermediate Boost to All Stats (Gia tăng tất cả chỉ số trung cấp)

Enhanced Spear Techniques (Thương kỹ tăng cường)

Enhanced Spear Arts (Thương thuật tăng cường)

Enhanced Elemental Blade (Lưỡi kiếm nguyên tố tăng cường)

Enhanced Body Hair (Lông tăng cường)

Hardened Body Hair (Lông gia cường)

Demon Killer (Sát thủ)

Dragon Slayer (Sát long)

Sense of Balance (Thăng bằng)

Predation (Săn mồi)

Magic Manipulation

Night Vision

Kĩ năng độc nhất

Spear God’s Grace (Phước từ vị Thần Thương)

Spear Lord’s Arts [3] (Thần Thương Thuật)

Spear Lord’s Techniques [3] (Thần Thương Kỹ)

Phụ kỹ

God of Beasts and Insects’ Grace (Phước lành từ Thần Muông thú và Côn trùng)

Kỹ năng bẩm sinh

Awakening (Tỉnh giấc)

Golden Flame of Extinction (Hoàng kim hỏa tuyệt diệt)

Spear Deification (Sùng bái Thương)

Danh hiệu

Kingslayer (Vua tàn sát) Parricidal (Kẻ giết gia đỉnh) Usurper (Tên cướp bóc) Beast Lord (Vua thú) Loved by the God of Beasts and Insects (Yêu quý bởi Thần Muông thú và Côn trùng) Spearlord (Thần Thương) Dungeon Conqueror (Kẻ chinh phục hầm ngục) Demon Killer Dragon Slayer Flame User S Ranked Adventurer (Mạo hiểm gia hạng S)

Trang bị

Flame Dragon Fang Greatspear

Flame Dragon Scale Armour

Magical Poison Lord Snake Garments

Gold Flame Lion’s Mantle

Sacrificial Bracelet

Ring of Reason

Proof of Beast Lordship

_______________________________________________________________

ÔI CÁI ĐÙUUUUUUUUUUUUUUUUUU! Cái chỉ số đéo gì thế này!? Cái định mệnh!? Tại sao ông ta lại có tận 1K sức mạnh!? Chết tiệt, tên này khiến cho Amanda và Dias giống như những con mèo.

Ông ta cũng có cả tấn kĩ năng mà tôi chưa từng thấy bao giờ, bên cạnh với những phụ kĩ, vài kĩ năng độc nhất và các kĩ năng bẩm sinh.

Tất cả những thứ đó, dù vậy, vẫn hoàn toàn bị lu mờ bởi hai danh hiệu mà ông ta có: Vua Thú và Mạo hiểm gia Hạng S. Khoan, khoan, điều đó có nghĩa là ông ta là tên Vua Thú đó hả? Người mà đã viếng thăm Ulmutt? Ông ta không phải một tên mạo hiểm gia mạnh nào đó được lên ngôi Vua của Muông thú phải không? Ông ta là một mạo hiểm gia hạng S, vậy nên ít ra đó cũng chỉ là một khả năng thôi nhỉ, phải không…?

Tôi muốn kiểm tra các kĩ năng của ông ta kĩ hơn, nhưng tôi đã ngưng lại khi tôi nhận ra ai đó theo ông ta ra tận cửa.

「Sao vậy cô bé?」

Chúng tôi nhìn lên trên và thấy một người đàn ông khác với một cơ thể đồ sộ. Cơ bắp của ông ta thật khủng khiếp, chúng cuộn lên tới mức mà tôi gần như chỉ muốn nói là ông ta có thể đánh bại một con golem đã với một đấm. Không giống như Vua Thú, ông ta là một người mà ít nhất tôi đã biết, một trong hai lính gác của Vua Thú. Tôi nhớ rằng tên ông ta là Goldalfa thì phải.

Dường như ông ta nghĩ rằng Fran trông có vẻ đáng nghĩ, bằng việc cô bé lặng lẽ chăm chăm nhìn hai người họ.

Chết tiệt. Cứ đà này Vua Thú hẳn sẽ chú ý đến chúng tôi.

『Nè Fran, chạy nhanh khỏi đây đi khi chúng ta còn có cơ hội.』

(…)

Tôi cho rằng chúng tôi nên biến khỏi đây, nên tôi cố gọi cho Fran, nhưng em ấy không trả lời.

『Fran? Nè Fran, em ổn chứ?』

(…)

Cô bé thay vào đó tiếp tục đứng đó với một gương mặt trắng bệch.

(Quá mạnh… Không thể thắng…)

Fran luôn tỏ vẻ ngầu, ngay cả khi trước mặt một người thú đã tiến hóa, giống như Aurel hay Rumina. Chắc chắn rồi, cô bé tôn trọng họ, nhưng cô bé có thể kiểm soát bản thân mình. Nhưng lúc này, cô bé hoàn toàn cứng đờ vì sợ hãi

Dù vậy, tôi đoán rằng cũng hợp lí. Vua Thú là một Sư tử Lửa Hoàng Kim, một trong mười tộc nguyên thủy mà Aurel vừa nói với chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng các thành viên của tộc đó sẽ mạnh, nhưng chưa bao giờ có thể nghĩ rằng họ sẽ mạnh đến mức này. Bình thường ông ta đã đủ đáng sợ rồi. Tôi có thể thấy rằng ông ta đủ khả năng giết bất kì kẻ thù yếu ớt nào chỉ bằng cơn sát khí.

Người thú dường như ít nhiều có thể cảm nhận được sức mạnh của một người thú khác, vậy nên tôi thực sự không nghĩ sẽ là lạ nếu như Fran trở nên như vậy trước mặt một người mạnh mẽ như Vua Thú.

「Hử? Ô, chào nhóc. Chẳng phải nhóc là một Hắc Miêu sao?」

Chết tiệt. Tên Vua Thú đã nhận ra chúng tôi. Còn tệ hơn, ông ta đang nhìn Fran như thể đang đánh giá cô bé.

「Khá là hiếm khi thấy một mạo hiểm gia Hắc Miêu đó.」

「Đặc biệt là một người với một lượng đáng kể kĩ năng.」

Goldalfa thêm một lời khen vào lời nhân xét của vị Vua của anh ta.

「Con bé trông không hề tài giỏi với ta.」

「Đó là bởi vì chuẩn mực của ngài là quá cao, Vua Rig.」

「Vậy sao? Thôi thì, ta không thể nói ta không tò mò, vậy nên ta cho rằng ta sẽ cho con bé một chút tình cảm.」

Tsk. Fran đã lọt vào mắt hắn, và không phải theo nghĩa tốt.

Cách mà ông ta nhìn vào cô bé giống với việc một con sư tử vừa tìm thấy mồi; cái nhìn của ông ta chứa đầy tinh thần chiến đuâ.s

Fran, mặt khác, hoàn toàn cứng đờ. Việc Vua Thú xuất hiện trước mặt cô bé đã khiến em ấy hoàn toàn bất động.

(Không… Sẽ bị giết…)

(Ư ư ư…)

Urushi cũng vậy, dẫu cho cậu nhóc vẫn đang trốn trong những cái bóng.

Tôi có tính đến việc dịch chuyển chúng tôi ra ngoài, nhưng lại hình dung rằng bỏ chạy như vậy sẽ mang lại nhiều rắc rối hơn về sau. Nói cách khác, dịch chuyển chỉ là giải pháp cuối cùng. Không có một lựa chọn nào tốt hơn cả, nên tôi quyết định cứ ưu tiên theo ý muốn của Fran và làm theo những gì cô bé muốn.

Hoặc ít nhất là tôi sẽ làm những gì cần thiết.

「Thần xin lỗi thưa Vua Rig, nhưng thần không nghĩ người có thời gian cho việc đó.」

「Ugh, thôi mà, Royce.」

Một người thứ ba xuất hiện từ cánh cửa và gọi Vua Thú. Ông ta cũng là một người tôi nhớ mặt, người lính gác thứ hai ở toa xe.

Cánh cửa gần như nóng chảy khi mà anh ta chạm vào nó. Đó hẳn là một thứ anh ta tạo ra với một trong những khả năng của mình.

「Chúng ta đang muộn giờ gặp mặt với chủ Công hội. Chúng ta cần phải khẩn trương lên.」

「Trời ạ, chẳng thể làm khác được rồi. Biết ơn điều đó đi nhóc. Dường như nhóc ít nhất tạm thời giữ được mạng sống rồi.」

「Vua Rig, lời mà ngài vừa nói giống như bọn du côn đấy.」

Goldalfa cho Rigdis một lời khuyên về sự thiếu chuẩn mực của ông ta, nhưng điều đó lập tức bị gạt bỏ.

「Không có quá nhiều khác biệt giữa xã hội của quý tộc với một băng đảng xã hội đen đâu.」

「Tôi sẽ rất mong rằng nó khác biệt.」

Một lần nữa, Goldalfa có lí, và một lần nữa, ý kiến của ông ta bị gạt bỏ.

「Rồi, rồi, rồi, yên lặng đi nào. Khẩn trương lên và đi thôi.」

Hú hồn. May mắn thay, có vẻ như Rigdis đã mất hứng thú với Fran, khi mà ông ta cuối cùng cũng rời đi trong khi nói chuyện với hai người lính bảo vệ.

Fran quỳ sụp xuống khi mà ông ta biến mất khỏi tầm nhìn.

Cô bé đang thở hổn hển với cả tứ chi quỳ xuống mặt đất và toát mồ hôi hột, một trạng thái tệ hại.

『Nè, em ổn chứ?』

「Nn…」

Không phải vậy đâu. Không thể nào cô bé ổn cả, nhưng cô bé vẫn gật đầu xác nhận. Thôi thì, ít ra cô bé cũng lấy lại được khả năng trả lời tôi.

『Hãy ra khỏi đây thôi, quay trở lại nhà trợ và nghỉ ngơi hồi sức đã. Chúng ta sẽ quay trở lại hầm ngục ngay sáng mai và nói chuyện với Dias sau vậy, được không?』

「Nn.」

Tôi dịch chuyển chúng tôi về nhà trọ sau khi giúp Fran đứng dậy với Telekinesis. Tôi biết nó sẽ gây sự chú ý với mọi người, nhưng tôi nghĩ rằng như vậy là tốt nhất để cô bé có thể lập tức nghỉ ngơi, dịch chuyển vẫn ít đáng nghi hơn để cô bé đi lại giữa phố trong tình trạng này.

『Em có thể đi chứ?』

「Vẫn ổn…」

Cô bé chỉ vừa đủ sức để lết chân bước đi. Cô bé rõ ràng kiệt sức hơn so với khi vừa kết thúc một trận chiến căng thẳng.

『Trời ạ, tên Vua Thú thực sự xứng đáng với danh xưng. Gã đó thực sự là một con quái vật. Hãy cố gắng đạt được hạng C vào lần tới gặp mặt hắn ta.』

_______________________________________________________________

Về cái danh hiệu Spearlord và những cái tương tự, theo đúng bản Nhật là nó là một cấp cao hơn so với Thánh Thương thuật/kỹ. Nhưng bên Eng để là Lord để đề phòng tác giả lại hứng lên cho một cấp cao hơn. Mình dịch là Thần Thương Thuật/kỹ để mọi người hiểu chính xác nghĩa.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Bằng một cách nào đó main vẫn khá là bình tĩnh. nghĩ nhiều vl, đang gay cấn .à làm quả phân tích cảm xúc dài làm tụt mood vãi
Xem thêm
Á đù dưới cmt đừng spoil nhá, tự nhiên lướt xuống rồi cáu vc
Xem thêm
đần ác, cơ mà dùng thẩm định deo suy nghĩ luôn 🐸
Xem thêm
vkl thẩm định bừa bãi
Xem thêm
AKK
Thẩm định?? K thẩm định thì người đọc biết nó mạnh hay yếu cỡ nào, có skill gì?? K lẽ thẩm định rồi tác giả để 2 đứa main chết.. vậy thì thẩm định đại có chết đâu mà sợ
Xem thêm
Ko chịu ngje lời khuyên của Dias là hỏng r
Xem thêm
sau vài chương nữa chắc Fran tiến hóa thôi ae ạ, mà ông vua thú chả ác như lời đồn đâu
Xem thêm
Gấu mừng là như vậy
Gấu
Xem thêm