Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 93: Nghi ngờ

13 Bình luận - Độ dài: 2,152 từ - Cập nhật:

| Sao ngươi có thể ích kỉ đến thế được!? |

Serid, như ngày nào, chào đón chúng tôi với một câu gào đặc trưng khi chúng tôi trở lại thuyền.

| Nn? |

| Ngươi đã làm cái quái gì thế!? Tấn công kẻ địch mà không có bất cứ sự đồng ý nào! |

| Không thành vấn đề. Đã hủy diệt kẻ địch. |

| Cô bé đúng đấy. Ta chẳng thấy bất cứ điều gì đáng chỉ trích ở đây, Serid. |

| Chẳng thấy?! Cô ta một thân một mình tấn công kẻ địch mà bỏ qua nhiệm vụ bảo vệ hoàng tử và công chúa! Đấy, đấy là vấn đề đó! |

Tôi cá là hắn là dù Fran có làm cái đếch gì đi nữa cũng chẳng khiến hắn ngậm miệng được. Hắn đang muốn giảm công lao của con bé bằng cái đòn mồm mép đó à?

| Ta công nhận ngươi đáng được một lời tán thưởng, vì đã nghiền nát được hạm đội của đám cướp biển kia một mình. Nhưng cách mà ngươi thực hiện thật không thể chấp nhận được. Những đòn tấn công đó đã tạo hàng loạt những cơn sóng hướng về phía này, khiến cho chúng ta bị rơi vào tình cảnh hỗn loạn đến mức gần như lật cả con thuyền. Dù đã giải quyết được điều đó bằng thủy phép, tuy nhiên bất kể sao đi nữa, ngươi rõ ràng đã đặt hoàng tử và công chúa vào thế nguy hiểm! |

Thôi được rồi, tôi rút lại lời khi nãy. Tôi công nhận là hồi nãy chúng tôi vớ vẩn thật, chưa suy xét kĩ tình hình.

|| Chúng ta nên xin lỗi. ||

| Nn. Xin lỗi. |

| Hmph. Được thôi, nếu ngươi đã biết được vị trí của mình. |

Ôi lạy Chúa, nhìn cái mặt ngạo mạn của hắn xem, giờ tự nhưng tôi muốn dần hắn một trận dễ sợ.

| Ugh... |

| Dậy chưa? |

Tên thuyền trưởng mà chúng tôi mang đến đã thức dậy. Ắt hẳn mấy tiếng gào của Serid đã lớn đến độ đánh thức hắn dậy khỏi cơn bất tỉnh luôn.

| C-cái đ*o gì đây!? Tao đang ở chỗ đ*o gì thế này? |

| Thuyền. |

| Thuộc hạ của ta, chuyện gì đã xảy ra với chúng? |

| Bị tiêu diệt. |

| Đã chết dưới biển? |

| Nn. |

| Giải thích đi! Chính xác thì hai bọn ngươi đang thảo luận cái gì thế? |

Serid lập tức hét lên đầy đe dọa khi Fran đang nói chuyện với tên cướp biển.

| Có phải hắn là hải tặc? |

| Nn. Đang thẩm vấn. |

| Vậy giao hắn đây. Nhiệm vụ này là của ta. Lính đâu! |

| Vâng! |

Những tên lính gần đấy liền theo lệnh của Serid mà tiến lên. Hắn kéo tay của tên hải tặc và sau đó lôi hắn tới chân mình. Tôi không hiểu hắn đang muốn gì. Cướp toàn bộ công lao của Fran? Tên cướp biển sẽ bị lôi đến đâu?

| Dẫn anh ta đi? Tới đâu? | (Fran)

| Đến cabin để thẩm vấn. Ta cấm ngươi can dự vào quá trình. |

| Hãy để tôi làm điều đó. | (Fran)

| Ngươi nghĩ ta sẽ để công việc quan trọng này lại cho ngươi? |

Okay, điều này thật sự chẳng có chút logic nào. Đầu tiên, hắn không phải là người đã bắt được tên cướp. Thứ hai, tại sao hắn lại không muốn chúng tôi can dự vào? Cái đếch gì đây? Tôi chẳng tin rằng hắn không muốn bị quấy rầy đâu, mà như có điều gì đó mà hắn không muốn chúng tôi nghe thấy, thứ rất có thể tên hải tặc sẽ phun ra. Nhìn kiểu sao đi nữa, đều rất đáng ngờ.

Thấy hành động của hắn, tôi bỗng liên tưởng đến cuộc ám sát hôm bữa. Tên sát thủ đã nói hắn được giúp đỡ để đột nhập vào, từ một kẻ nào đó, đủ quyền lực để đánh lạc lính canh mà tạo lỗ hổng an ninh. Hơn nữa, thật sự kì lạ khi chúng tôi không có bất cứ đoàn hộ tống nào, một việc rất cần thiết, nhất là có gia đình hoàng gia ở đây.

Nghĩ lại, Serid hoàn toàn có thể thực hiện tất cả những điều trên.

Việc hắn cố gắng làm khó chúng tôi cũng nên được kể thêm. Vấn đề duy nhất ở đây chính là không hề có bất cứ bằng chứng cụ thể nào. Chúng tôi có kĩ năng cho phép nhìn thấu lời nói dối, tuy nhiên, lại không thể chứng minh được tôi có nó, nên không được tính là bằng chứng. Chúng tôi có thể tra tấn hắn, cho tới khi tự thân mình thú hết tội trạng ra, nhưng tất nhiên đó không phải phương án tốt.

Fran và Serid trong thoáng chốc, liếc xéo lẫn nhau trong khi tôi đang mãi ngẫm nghĩ.

Tình hình đang dần trở nên tệ hơn, rồi đột ngột, tên hải tặc phá vỡ bầu không khí bằng một nụ cười không chút sợ hãi.

| Hahahaha! Ôi, chẳng phải đây là thị thần của Vương Quốc Fyrias sao? Ta khá chắc rằng ta biết ngươi đấy, Serid. |

| ­N-ngươi đang nói cái g—! |

| Ta có thể là hải tặc, nhưng không phải thằng ngu. Ngay cả những kẻ đi biển như chúng ta cũng có một mạng lưới thông tin đủ mạnh để biết khách hàng của mình là ai— mặc cho hắn có để lại thông tin hay không, ví như thằng thị thần như ngươi chẳng hạn. |

Okey, quào... Hắn vừa nói là Serid là kẻ đứng sau vụ này? Chàng trai này thật thú dzị.

| V-vô nghĩa! Ai đó làm hắn ngậm miệng lại ngay. |

Một trong số những tên lính của Serid rút kiếm của mình ra, nhưng Fran lập tức đứng chắn ngang.

| Muốn nghe nữa. |

| Hắn chỉ đang lảm nhảm! Chẳng có gì để nghe cả! |

| Sẽ xét đến điều đó sau khi xong. |

| Ngươi đang nghĩ rằng ta có liên hệ đến đám cướp biển!? Thật không thể chấp nhận được! Lính đâu, tóm con nhãi đó lại! |

| Serid, ngươi đang nghĩ cái thứ gì trong đầu của mình thế!? |

| T-ta đang ra lệnh bắt giữ kẻ có hành vi phản bội! Con đó đang tính khép ta vào một hành động mà ta không hề có phần vào! Đừng có mà can thiệp! Ta sẽ chắc chắn sẽ tiếp tục giáng tội lỗi lên người ngươi nếu ngươi dám làm vậy, Salrut! |

Logic đấy, thằng khốn.

Có vẻ hắn vẫn đang đánh giá thấp khả năng của Fran vì vẻ ngoài của em ấy. Có lẽ, hắn tin rằng con bé là pháp sư, nên tính dụng quân lính với sở trường tấn công tầm gần để hạ gục Fran.

| Tôi sẽ tha thứ nếu hạ kiếm trong mười giây nữa. | (Fran)

| N-ngươi nghĩ sẽ cân được chúng ta, con nhãi? |

| Ngươi đã bao vây! Bỏ cuộc đi. |

Fran đã nâng tôi lên, sẵn sàng cho chiến đấu, nhưng quân lính của Serid vẫn coi thường em ấy. Trong suốt cuộc hành trình, chúng chỉ ru rú ở bên trong con thuyền nên biết rất ít về khả năng của Fran, với Urushi còn tệ hơn. Chúng tin rằng con bé đã sử dụng phép thuật hay pháp cụ nào đó để nghiền nát tụi cướp biển, vì thế chỉ cần ngăn em ấy niệm chú là đủ.

Nhưng hoàng tử thì khác, cậu ta hơn cả hiểu sức mạnh của Fran. Cậu ta lao vào giữa vòng vây, đứng chắn trước Fran cốt cũng chỉ vì lo cho mạng sống của đám lính. Hoàng tử mang một biểu cảm rất hiểu hậu quả cho hành động này, rằng mình có thể chết.

| Hạ kiếm xuống, tất cả các ngươi! Serid, ngươi có hiểu việc này ngu xuẩn đến mức nào không? |

| Thần chỉ đang trừng phạt kẻ phiến loạn, thưa hoàng tử. |

| Các người không thể đánh bại Fran. Quân lính, hạ kiếm của các ngươi xuống. |

| Hahahaha! Quả là một trò đùa hay, thưa hoàng tử. Chẳng lẽ người nghĩ rằng quân đội của quốc gia chúng ta lại có thể thua dưới tay của một đứa trẻ thảm hại như vậy? |

| Đúng vậy! |

| Vậy thì thần nghĩ mình phải điều chỉnh lại cái suy nghĩ sai lệch của người về quân đội của chúng ta rồi, thưa hoàng tử. Các chàng trai dũng cảm đây sẽ chứng minh cho sự thật hiển nhiên đó, chỉ tiếc rằng đối thủ cũng chỉ là một kẻ đáng thương hại này. |

| N-ngưng lại ngay! |

| Đừng nghe hoàng tử nói! Lập tức hành động! |

| Vâng! |

Đám lính quyết định tuân chỉ Serid, hơn cả hoàng tử của mình. Bọn nó liền lao tới Fran, với ý định rõ ràng là tấn công. Khuôn mặt của chúng hoàn toàn đang có ý định giết chết em ấy; Hoặc ít nhất cũng chặt hết tay chân con bé. Hơn nữa, chuyển động của tụi nó thật sự thuần thục trong chiến đấu.

| Đành vậy. |

| Gâu. |

Nhưng mấy cưng cứ đùa, tuổi l*n với Fran, trận chiến kết thúc trong nháy mắt. Fran chém hai tên, tôi gửi hai tên về với không trung bao la bằng phong phép, Urushi giẫm vào tên còn lại. Tất cả những kẻ thù địch với chúng tôi đã được giải quyết, trừ Serid.

| K-không thể nào...! |

Fran hoàn toàn lơ tiệt khuôn mặt méo mó của tay thị thần mà quay sang tên cướp biển.

| Giải thích tất cả. |

| Nếu ngươi để cho ta rời đi sau đó. |

| Nn. Đồng ý. |

| Heh, được thôi. Giao ước rồi nhé. |

| Đầu tiên, về sự can dự của Serid. |

| Hắn thuê chúng tôi, nên về cơ bản, hắn là chủ. |

| Ngậm miệng của mày lại, tê— |

| Im. |

| Geh! |

Serid cố chặn họng tên cướp biển, tuy nhiên Fran đã nhanh chóng ‘thân thương’ gửi tặng một cú chặt tay, khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. À thì tất nhiên, vẫn là cái âm thanh quái gở đó.

| Và? |

| E-er, đúng rồi. Việc đó xảy ra vào buổi chiều của hai hôm trước. |

Dường như bọn hải tặc có một căn cứ bí mật ở Dharz. Chúng thường dùng nơi đó để mua nhu yếu phẩm và thu thập thông tin. Và một kẻ nào đó, trong quá trình buôn bán, đã thuê chúng.

Chi tiết hơn là chúng được trả tiền để tấn công con thuyền mà chúng tôi đang đi. Bọn nó được báo rằng, sẽ có hai người thuộc gia đình hoàng tộc trên đấy, và chúng cần phải bắt cóc và thủ tiêu những cá nhân đó. Hơn nữa, thỏa thuận còn đảm bảo rằng sẽ không hề có đoàn hộ tống vũ trang nào bảo vệ, cũng như con thuyền sẽ đầu hàng lập tức khi thấy chúng đến.

| Vậy kẻ đó là Serid? |

| Đúng. Nó thật sự là một công việc bẩn thỉu, nên chúng tôi đã thực hiện một cuộc điều tra nho nhỏ. Lần theo dấu vết của kẻ trung gian, và thế là cái đuôi cáo của thằng già đó lòi ra ngay. |

| Chấp nhận? |

| Thì chúng tôi được trả một lượng tiền lớn đến nực cười, và thậm chí khi công việc đã hoàn thành, chúng tôi có thể tiếp tục đe dọa hắn để trả thêm. Nên, ừ. |

Được rồi, dường như lại là một cuộc chiến tranh quyền lực khác. Nhưng tại sao lại đi xa đến mức giết hại cặp song sinh này? Ý của tôi là, cả hai là ứng cứ viên thứ sáu và bảy đấy? Họ nhìn kiểu gì đi nữa cũng chẳng có được cái cơ may khủng khiếp đó.

Chắc chúng tôi phải đào sâu hơn nữa nếu muốn biết thêm.

(//Trans: Mình mấy dạo này đã từ bỏ việc cố gắng dịch sao cho cách nói của Fran dễ thương hơn một chút, vì mọi người thấy đấy, tụi này khốn nạn éo chịu được.

À mấy chap sau thiệt là thú dzị, nên mình sẽ đợi đến cuối chủ nhật thì thả bom luôn :v //)

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TRANS
Kỹ năng xác định nói dối đâu? TG ới wtf?
Xem thêm
Tên cướp biển đang "nói thật" bởi hắn tin những gì mình biết là sự thật.
Đó chính là nhược điểm của Ước Định Kẻ Dối Trá.
Xem thêm
@Sên Mayoi: ờm dù biết trc rồi do đã đọc nhưng có mấy bro chưa đọc lần nào á
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời

Con mều nó kuudere mà bảo nó ồn ào như đám tăng động thì hơi khó
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm
Thấy cách nói vs ẻm vậy là hợp quá rầu
rất cool girl
Xem thêm