Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 48: Cuộc tập ngắn ngủi

13 Bình luận - Độ dài: 1,787 từ - Cập nhật:

| Haahhh! |

| Fuu! |

|| Nguy hiểm! Thật sự nguy hiểm! ||

Cây roi của Amanda vừa quật ngay tại chỗ mà Fran mới nãy còn đứng.

*DoGOoOoO*

Đây hoàn toàn không phải sức mạnh từ roi! Giống như từ cây búa tạ khổng lồ, nhìn cái cách mà mặt đất lún xuống theo những vết nứt kìa!

| Ahahaha! Ổn không thế, Fran-chan! |

| ......! |

Chúng tôi đã bị động trước tốc độ cây roi của Amanda. Fran đã bị cản trở bởi cái sức vung như dịch chuyển kia ngay từ đầu, nên hiện tại tiếp cận là không thể.

Đúng như mong đợi từ hạng A. Tôi đã nghĩ rằng chúng ta sẽ có một trận chiến tốt, quá coi thường cô ta rồi.

|| Cây roi đó quả thật rất phiền phức... ||

Chỉ có nước di chuyển mới né được nó, thứ mà có thể đến từ mọi góc độ. Các cuộc tấn công luôn thay đổi, và có sự đa dạng vô hạng. Đôi khi, đòn đánh như từ vũ khí cùn, có lúc lại sắc bén đủ để dễ dàng cắt đôi đá, thậm chí có khi còn không có chút âm thanh nào nữa. Thành thật mà nói, thật sự kì lạ khi Fran vẫn còn chiến đấu được.

|| Em ổn chứ? ||

( Master, không được giúp đỡ. )

|| Anh biết. ||

( Nn! Em chắc chắn sẽ đánh được một đòn. )

|| Ou. Cố lên! ||

Mục tiêu có vẻ quá cao... Amanda thậm chí cho tới giờ vẫn chưa rời khỏi vị trí ban đầu.

Cô ta đã thật sự đạt đến trình độ vô song với mỗi cây roi, nhưng phải nhớ rõ rằng nghề của Amanda là Vương Giả Vô Địch của Bão Tố, đồng nghĩa với việc cô ấy có thể sử dụng dạng cao cấp hơn của Phong Pháp: Bão Tố. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thấy đòn tấn công nào mang dáng dấp như thế, nói cách khác, cô ta coi việc đấy vẫn chưa cần thiết.

Tôi đã thử quan sát các dòng chảy MP phát ra từ cô ấy bằng Kĩ Năng Phù Thủy, và chẳng có gì. Và trên cả việc chưa dùng ma pháp, cô ta thậm chí vẫn còn chưa sử dụng Roi Kĩ, len lỏi vào người ta cái cảm giác đáng sợ mập mờ.

Tuy nhiên, Fran cũng chả bình thường gì. Em ấy dần dần quen được sự chuyển động của cây roi và giảm dần khoảng cách giữa hai người.

| Bây giờ! |

| Ngây thơ! |

| Đã đoán trước! |

| Mu—! Em đã làm được, huh! |

Thật đáng tiếc. Fran vừa tiếp cận được một khoản cách mà tôi có thể vươn đến Amanda.

Cuối cùng sau năm phút, cô ta cũng buộc phải di chuyển. Cảm thấy được ý chí của Fran, Amanda lùi lại giữ khoản cách.

| Ah, thứ lỗi. Có vẻ đứa ngây thơ là chị. |

| Nn. |

| .........Sh! |

| -Bu |

| Đã được một thời gian rồi chị mới buộc phải né tránh trong một cuộc chiến. |

Với cây roi đang uốn lượn như một con rắn, Amanda tung một đòn tấn công vào Fran. Chuyển động của cô ta như thể một con mãng xà vậy, hơn nữa, tôi cảm nhận có sự hiện diện của pháp thuật. Rất có thể là Roi Kĩ.

Và thế là cuộc chiến đã trở nên căng thẳng hơn. Những vết xước to nhỏ cứ nối tiếp nhau hiện trên khắp người Fran. Sức mạnh của cây roi sau khi thấm nhuần khả năng của Roi Kĩ đã trở nên kinh hồn, dù cho có né được thì em ấy cũng phải chịu sát thương từ áp lực của gió và phép thuật.

Dù cho vậy, tôi cũng không lo lắng quá mức. Cái ngày mà gặp Amanda, chúng tôi đã đi loanh quanh chỉ để thu thập thông tin của cô ta. Và cô ấy thật sự là một người rất tốt.

Đầu tiên, Amanda đã quản lí một nhi viện trong hơn 30 năm. Có thể nói rằng gần 500 người hiện tại ở Aressa từng được nuôi dưỡng bởi cô ấy, thành ra Amanda được yêu quý bởi đa số người dân.

Khi Cobweb vẫn còn hoạt động tích cực, rất nhiều mạo hiểm giả đã đến đấy và chết đi, khiến số lượng trẻ mồ côi tăng cao, an ninh trở nên tồi tệ. Khi Amanda mới 20 tuổi (lúc đó là hạng D) đã quyết định giúp những đứa trẻ như vậy.

Bỏ ra toàn bộ số tiền thu được từ yêu cầu và các nguyên liệu bán được, cô ấy xây dựng một nhi viện, dạy dỗ và tìm kiếm càng nhiều trẻ mồ côi càng tốt. Hiện giờ trong thị trấn, có thể tìm thấy sự giúp đỡ cho hoạt động của nhi viện bất cứ đâu, cũng như nơi đó rất được yêu quý, nhưng trước kia thì không được như vậy, rất khó khăn.

Hơn nữa, về danh hiệu ‘Kẻ Bảo Hộ Thiếu Nhi’, người đạt được nó không chỉ đã cứu giúp nhiều đứa trẻ, mà còn được yêu quý bởi chúng. Và nó sẽ mất đi ngay lập tức khi có bất cứ hành động không hợp lệ nào.

Một Amanda như vậy chắc chắn sẽ ra đồng hành tốt với Fran, một cô bé chỉ mới 12 tuổi.

Chắc bởi cả hai người đều đang rất thích thú, không có một vết thương nào đáng nghiêm trọng được gây ra cả.

| Ha! |

| Kuu......... |

Tuy vậy, diễn biến của cuộc chiến giờ đây cũng khá đáng ngại.

Nó dần dần trở thành một cuộc chiến một chiều, với Fran là bên phòng thủ.

... Huh? Hiện tại không phải có hơi tệ sao? Vòng tay phục sinh ngăn chặn được một cái chết đột ngột, nhưng không tuyệt đối. Vẫn có thể chết nếu dính phải trạng thái trúng độc hay chảy máu.

Tôi có nên ngăn họ lại ngay bây giờ?

—Không, nên chờ một chút nữa xem thử. Fran thật sự mong muốn ít nhất cũng phải gây ra một đòn.

| Bây giờ! |

Fran di chuyển, nhắm đến Amanda, người vừa kích hoạt một Roi Kĩ nữa, cũng hướng về phía trước tạo đà lực. Nhìn từ bên ngoài, trông Fran như đã bị chiếu tướng, nhưng tôi biết là không phải.

| Gu...! |

Với cây roi đánh thẳng đến, trúng Fran, và như để diễn đạt lại cái cách mà vết thương đang rộng mở, ánh đỏ của máu bắt đầu nhảy múa trong không khí. Tuy thế, em ấy một khắc vẫn không dừng lại, vẫn cứ tiếp tục đẩy bản thân mình về phía Amanda bằng phong ma pháp, dù cho con bé đang làm một biểu cảm đau đớn.

| Đúng như chị đã mong đợi từ em! |

| Ha........! |

Dùng một nửa số MP còn lại của bản thân, Fran đâm lao về phía trước. Tuy không phải Kiếm Kĩ, sức mạnh mà nó mang lại thậm chí còn tương đương.

Hơn tất cả, nhanh đến mức không cho Amanda có cơ hội lùi lại.

| Phong Ma Pháp • Tường chắn! (Wind • Shield) |

*GYyYyan!*

Với một âm thanh ngân lên vang dội, đòn toàn lực của Fran... đã biến mất. Phong ma pháp, thứ mà Amanda chưa từng sử dụng cho đến nay đã được kích hoạt. Không cần suy nghĩ cũng hiểu rằng Amanda đã bị dồn vào đường cùng. Tuy vậy, làm như con bé sẽ thỏa mãn khi mới chỉ tung ra được một đòn ấy.

Thế là, lá bài ẩn mà Fran chuẩn bị nãy giờ đã được tung ra: Lóe sáng • Bùng nổ (Flare • Blast).

Nó được kích hoạt ngay cái lúc mà ma pháp phòng thủ bị triệt tiêu. Ngay cả với Amanda, việc kích hoạt lại một sự phòng thủ tương tự là hoàn toàn không thể.

|| Thật tráng lệ! ||

Trong suốt trận chiến, tôi đã sử dụng Đa Tư Duy để xem xét khoảng khắc tốt nhất để tung một đòn đánh, và trong quan điểm của tôi, không một khắc nào tốt hơn hiện tại.

| Kuu! |

*GaGOOOOON*

Một vụ nổ cực lớn nhằm ngay chính xác cơ thể của Amanda mà kích hoạt. Đám mây bụi đá gây ra bởi cú nãy đã bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Nhiệt độ nóng đến mức làm cho đất đá trong bán kính vụ nổ chảy ra thành dung nham.

Cô ta chưa chết, đúng chứ? Cô ấy là hạng A, nhưng vụ nổ mới nãy công nhận cũng quá sức nguy hiểm... Ngay lúc tôi đang suy nghĩ như vậy...

Ma Pháp nào có thể giúp cô ta không một vết thương thế?! Không chỉ vậy, một thể trạng hoàn hảo! Nhìn kiểu gì cũng hoàn toàn bất thường, tôi biết nó chẳng phải Kháng lửa, nhưng làm sao?

| Mới nãy thật đáng sợ... |

| Nn...Tiế...c...quá... |

*dosa*

Fran ngã xuống với một biểu cảm tiếc nuối. Với một lượng lớn máu chảy ra như vậy, không cần hỏi cũng biết tâm trí em ấy đang dần mất đi rồi. Và khi đến giới hạn, Fran bất tỉnh.

|| Thật sự đáng tiếc... Nhưng em tuyệt lắm. ||

Quá tốt khi có thể dồn một con quái vật như vậy đến mức đấy. Hơn nữa, toàn bộ đều là từ thực lực của con bé, tôi chẳng giúp chút gì cả.

| Fran! Chị rất xin lỗi! |

Amanda vội vã chạy đến chỗ của Fran vừa gục ngã, nhanh chóng lấy ra lọ Potion và đổ lên người em ấy. Nhìn qua cũng biết nó là loại hạng nhất.

| Chị cũng muốn nhận một đòn từ em như phần thưởng... Cơ mà Tinh Linh Ban Phúc tự động bảo vệ chị khỏi nó. |

Hiểu rồi, vậy nhờ kĩ năng đấy à. Có vẻ như nó giúp người sử dụng tránh được sát thương với một mức độ nào đó. Một kĩ năng vô cùng mạnh, nhưng có thời gian hồi đến 24 tiếng.

Fran chắc sẽ không cảm thấy thuyết phục, nhưng tôi thật sự nghĩ con bé đã làm rất tốt rồi, một đòn mà đã hủy hoại hoàn toàn sự phòng thủ của đối phương.

Giờ thì cứ nghỉ ngơi đi. Còn việc canh gác... Để tụi đàn ông con trai làm thay cũng được.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Bé cần một kĩ năng phá giáp hoặc sát thương chuẩn :)))
Xem thêm
mốt bé có kĩ năng sát thương chuẩn :))
Xem thêm
Đọc manga cảnh này ngầu!
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm