Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 79: Căm phẫn

15 Bình luận - Độ dài: 3,103 từ - Cập nhật:

Sự phá hủy của một thứ gì đó khiến cho tên Lich bùng lên nỗi tức giận cuồng nộ.

Phải nói là khá kì lạ. Cái khuôn mặt ấy, chỉ có độc mỗi xương thôi, nhưng tôi vẫn có thể dám chắc được hắn đang điên cực kì.

|| Bởi đã yếu đi, nên chúng ta hẳn sẽ có phần nào cơ hội bổ vỡ đầu hắn. ||

| Nn! |

| Cái khuôn mặt gì thế kia? Các ngươi đủ ngu ngốc để thật sự nghĩ rằng có thể đánh bại ta? Tốt lắm, ta sẽ nghiền nát ngay lập tức hy vọng của các ngươi. Cứ thử dùng Thẩm Định đi. |

Bảng chỉ số của tên Lich trở lại bình thường sau khi hắn tự gỡ bỏ kĩ năng của mình.

___________

Thông tin cơ bản

Tộc: Lich: Undead: Ma Thú: Chủ hang Lv.71

Chỉ số:

HP: 4863  

MP: 7467  

STR: 934  

VIT: 737    

AGI: 666   

INT: 2369 

MGC: 4312         

DEX: 1207

Kĩ Năng:

Tốc Niệm: Lv.Max, Phong Pháp Lv.7, Nhiễu Loạn Thẩm Định Lv.5, Đe dọa Lv.9, Sợ Hãi Lv.7, Tái Tạo Lv.Max, Ma Pháp Không/Thời Gian Lv.7, Nguyền Ngôn Lv.6, Tái Tạo Tức Thời Lv.4, Điều khiển Tinh Thần Lv.Max, Ma Pháp Địa Ngục Lv.8, Ma Pháp Tử Linh Lv.Max, Kháng Bất Ổn Tinh Thần Lv.9, Cảm Nhận Sinh Mệnh Lv.6, Hấp Thụ Sinh Mệnh Lv.7, Thủy Pháp Lv.Max, Đại Thủy Pháp Lv.3, Chiến Kĩ Tầm Gần Lv.7, Thổ Pháp Lv.8, Đại Thổ Pháp Lv.3, Đọc Tâm Trí Lv.4, Độc Pháp Lv.8, Hỏa Pháp Lv.6, Cảm Nhận Ma Pháp Lv.7, Hấp Thụ Ma Pháp Lv.7, Hắc Ma Pháp Lv.5, Bỏ Qua Niệm Chú, Kháng Nguyền Chỉ Số, Tăng Cường Undead, Bất Khả Phong Ấn, Thao Túng Ma Pháp

(Incantation Shortening: Lv Max, Wind Magic: Lv 7, Appraisal Jamming: Lv 5, Dread: Lv 9, Fear: Lv 7, Regeneration: Lv Max, Space/Time Magic: Lv 7, Cursed Words: Lv 6, Instant Regeneration: Lv 4, Spirit Control: Lv Max, Hell Magic: Lv 8, Ghost Magic: Lv Max, Resistance to Mental Abnormalities: Lv 9, Life Energy Detection: Lv 6, Life Energy Absorption: Lv 7, Water Magic: Lv Max, Greater Water Magic: Lv 3, Close Quarters Combat: Lv 7, Earth Magic: Lv Max, Greater Earth Magic: Lv 3, Mind Reading: Lv 4, Poison Magic: Lv 8, Fire Magic: Lv 6, Magic Detection: Lv 7, Magic Absorbtion: Lv 7, Dark Magic: Lv 5, Ignore Incantation, Resistance to Abnormal Status, Undead Strengthening, Unsealable, Magic Manipulation)

Đặc Kĩ

Hấp Thụ Ác Cảm (Grudge Absorption)

Chuyển Đổi Ác Cảm (Grudge Absorption)

Chống Ngụy Trang Thẩm Định (Anti-Appraisal Camouflage)

Phụ Kĩ

Đại Tử Sinh (Greater Undead)

Niềm Tin Bất Chính (Principle of Impurity)

Danh hiệu

Kẻ Báo Thù (One who seeks revenge)

Ác Trạng Nhân (One who bears many sins)

Trang bị

Áo choàng Phẫn Uất (Robe of Resentment)

_________

|| Vãi c... Đừng có lơ là cảnh giác, Fran. ||

| Nn! |

Vãi lon, làm cái đéo gì mà hắn xanh như chó vậy?! Chúng ta quá ngây thơ rồi. Hắn có thể dễ dàng xây mộ chúng tôi ngay lập tức nếu hắn muốn.

Nhưng cạnh đó, việc trưng cái bảng chỉ số đó ra có thể giúp chúng tôi hiểu tại sao các đòn đánh từ nãy đến giờ nhằm vào hắn không hiệu quả.

( Master, em nghĩ là đã hiểu tại sao không đánh được hắn rồi. Chắc là từ Nhảy Bước Không Gian (Dimension Shift). ) (Fran)

Nhảy Bước Không Gian có vẻ như là một kĩ năng cho phép người sử dụng tạm thời dịch chuyển cơ thể của bản thân sang chiều không gian khác. Chắc chắn lượng mana nó tiêu thụ không rẻ chút nào, nên việc sử dụng liên tục gần như bất khả thi. Nhưng tên Lich đó không chỉ vừa có khả năng bỏ qua hoàn toàn bước niệm chú mà lượng mana cũng không vừa, nên hắn có thể dùng khá thoải mái mà không cần lo lắm các tác dụng phụ.

| Quá Tải: Triệu Tử Sinh! | (Lich)

Tên Lich một lần nữa triệu lên một số lượng lớn Undead. Không như đợt trước, lúc mà hắn còn có hứng chơi đùa với chúng tôi; Đưa ra ngay lập tức không do dự 10 còn Cốt Sinh Huyền Thoại, và mỗi trong số chúng đều đang nắm giữ Vũ Trang Ma Pháp mạnh mẽ. Mà ơn trời, ít nhất đám đấy chẳng con nào có Giải Phóng Tiềm Năng.

| Xé nát chúng! | (Lich)

Cả 10 bọn chúng lao thẳng đến chúng tôi. Dù số lượng Undead có ít hơn lần triệu hồi trước, đối chiếu theo sức mạnh cá nhân thì sẽ dễ dàng thấy được chúng mạnh hơn, thậm chí khả năng phối hợp với nhau cũng không coi thường được.

| Triệu Hồi: Đại Tử Sinh! | (Lich)

Hắn thậm chí còn chưa dừng lại, gọi lên tiếp đám bọ Zombie nữa cùng với đám Skeleton đấy, tràn về phía Fran.

|| Khốn kiếp! Cút khuất mắt tao đồ chó đẻ! ||

Tôi cố gắng nghiền nát chúng với Phong Pháp, nhưng thậm chí bọn nó còn chẳng thèm quan tâm, tiếp tục bao vây lấy Fran với số lượng kinh dị.

| Bộc Hỏa Địa Ngục! | (Lich)

| Đạn Độc! | (Lich)

| Áp Lực Trọng Trường! | (Lich)

Và trên hết, tên đó thậm chí còn tự mình tấn công, liên tục thi triển ma pháp cấp cao mà không thèm dừng lại thở lấy hơi. Khả năng bỏ qua niệm chú thật sự đã trở nên đáng sợ cực kì.

| Guh! | (Fran)

Chúng tôi dựng lên Màn Chắn Ma Pháp và dùng hết khả năng để chặn các đòn tấn công không ngừng nghỉ, nhưng không thể không khiến Fran chịu lượng xác thương dồn đọng này.

|| Fran! Tập trung né đi! Đừng có đứng hứng! ||

| Nn. |

| Kakakakaka! |

Fran cố gắng tránh các đòn phép đang nhắm đến em ấy, nhưng bọn Undead xung quanh đâu có đứng nhìn. HP của Fran nhanh chóng hao hụt với tốc độ mà tôi không thể nào hồi lại kịp lúc được.

| Triệu Hồi: Tử Sinh Cấp Cao! |

Jean cũng hỗ trợ chúng tôi bằng cách gọi lên tùy tùng của cậu ta.

| Lên đi, Stephan! |

Tuyệt vời! Jean đã xoay sở để triệu lên được một con Undead mạnh ít nhất cũng cân ngang với đám Cốt Sinh Huyền Thoại. Nó có Chặn Thậm Định nên tôi không rõ chỉ số của cậu ta, nhưng lượng mana tỏa ra xung quanh khẳng định chắc chắn đe dọa hạng B.

Những con Skeleton bao lấy Fran bị bất ngờ, kết quả là trong một khoảng khắc chuyển động của chúng bị khựng lại.

Nhưng cạnh đó, con Undead mà Jean triệu ra nhìn thoáng qua trông không có mạnh. Nó có kích thước và dáng hình của một đứa trẻ. Nếu chỗ đáng lẽ ra là mắt không có cái hốc đen huyền, tôi sẽ chẳng nghĩ đến việc Jean đã triệu hồi nó lên, thậm còn không tin nó là Undead nữa cơ.

| Thứ đó... chính xác thì làm cái quái nào mà ngươi triệu hồi được nó!? |

Tên Lich sốc đến độ không thèm tiếp tục tấn công chúng tôi luôn.

Undead mà Jean gọi lên chính là Thực Tử Nhân. Từ khi nào mà cậu ta có được nó thế?

Con Thực Tử Nhân đó, vốn là thuộc hạ của tên Lich, bằng cách nào đấy giờ đây quay sang hầu hạ Jean.

Có hai kĩ năng tiên quyết để điều khiển được Undead chính là Điều Khiển Tinh Thần và Ma Pháp Tử Linh. Mặc dù thế, tên Lich có lượng mana áp đảo so với Jean, thậm chí kĩ năng Điều Khiển Tinh Thần cũng mạnh mẽ hơn nên chẳng hợp lý gì cả khi Jean cướp được quyền kiểm soát từ tay của hắn bất kể cậu ta có tài năng đến thế nào đi nữa.

| Tao là Necromance đấy biết không? Thiếu gì cách để đối phó với Undead? | (Jean)

Nếu tôi không lầm, Stefan là tên của con Wraith mà Jean đã tính sử dụng để chống lại Thực Tử Nhân. Wraith là một chủng loài khá đơn giản, nên nó chỉ có ba kĩ năng: Kháng Tử Sinh, Kháng Hấp Thụ và Thâm Nhập.

Bước đầu tiên chắc chắn là cho con Thực Tử Sinh ăn phải Stefan. Undead thông thường sẽ bị hấp thụ bởi nó, nhưng các kĩ năng của Stefan cho phép bản thân sống sót đồng thời chiếm dụng quyền kiểm soát thông qua Thâm Nhập.

Có vẻ như Jean vốn đã cho con Thực Tử Sinh ăn phải từ lần tới đây trước đó rồi, nhưng cho rằng nó đã thất bại bởi con Thực Tử Sinh chẳng mang dấu hiệu gì của việc đã bị điều khiển cả.

Tuy nhiên, Stefan chưa hoàn toàn bị đánh bại. Thay vào đó, cậu ta đã xoay sở để từ từ chiếm lấy nó trong một thời gian dài.

| Kukakaka! Thật kì diệu! Tốt lắm, ta sẽ cho phép ngươi phục vụ dưới trướng của ta sau khi nghiền nát sinh mạng của ngươi, dùng cái đầu của ngươi để hoàn thành ước nguyện lớn nhất của ta. |

| Đéo. |

| Làm như ngươi được quyền lựa chọn ấy. |

Fran và Thực Tử Sinh đã cùng nhau tiêu diệt một nửa số Cốt Sinh Huyền Thoại trong khi Jean mua thời gian cho chúng tôi.

Stephan quả thật mạnh đến nực cười, gần như bất khả bại khi đối phó với Undead. Khoảng khắc mà bọn Skeleton bị cậu ta chạm vào, toàn bộ lượng mana mà chúng sở hữu đều bị rút cạn hết, khiến chúng không thể lơ là cảnh giác mà thoải mái tấn công được.

Sự chú ý của tên Lich vẫn còn đang tập trung vào Jean và bọn Skelenton vẫn chưa làm gì đó quá căng thẳng nên có thể nói hoặc lúc này đây, hoặc không bao giờ.

|| Jean, tôi đang chuẩn bị vô hiệu hóa ma pháp Không/Thời Gian của hắn. Cậu có thể dùng tiếp cây gậy đó không? Nếu quá s— ||

( Không sao đâu. )

|| Được rồi. Cứ kích hoạt nó bất cứ khi nào cậu muốn, tôi sẽ thực hiện ngay lập tức. ||

( Đã hiểu. )

Tôi bắt đầu tập trung vào chuyển động của tên Lich khi Jean giơ cây gậy của cậu ta lên.

| Phúc lành của Aidoneus, kích hoạt! |

| Lại nó hả? Bộ ngươi quên là với ta là thứ đó vô dụng à? Hay thứ mà ngươi đang nhắm đến là bọn Skeleton? Nếu ngươi tính tự phá sức mình thì cứ vui vẻ tiếp tục đi, gì chứ cái đó ta thích lắm, chất lượng Undead của ngươi sẽ càng tăng nữa nếu ngươi kiệt quệ. |

| Phước lành của Aidoneus, hãy mang đến cho những kẻ dại khờ không thể tìm lại được sự cứu rỗi... |

|| CẮP KĨ! ||

Đậu xanh rau má sướng vãi bà con ạ! Nó thành công cmnr! Không/Thời Gian Lv.7, GET!

| ...cho bản thân bản giai điệu của tình yêu, thù hận và công bằng! | (Jean)

| Trò hề-- C-chờ đã, CÁI QUÁI?! |

Tên Lich bắt đầu chìm vào hoản loạn trong khi ánh sáng từ cây gậy bọc lấy cơ thể của hắn.

| Guaaaaaaaaaa! Ta đang bị thanh tẩy?! Không thể nào... sự thù hận của ta... AGHHHHHH!!! |

Tên Lich quả thật rất mạnh, nó mất lâu hơn nhiều để khiến hắn siêu thoát, chứng tỏ sự áp đảo của hớn lớn đến mức nào... hoặc đó là do tôi nghĩ vậy.

Và sau một thời gian, ánh sáng biến mất.

Nhưng tên Lich thì không.

|| Cức thật! Thằng khốn đó đã xoay sở để thoát được. ||

Ngoài ra, trên thực tế, một cái gì đó kì lạ đang ảnh hưởng đến cơ thể của hắn.

| Arrrrrrrraaaaaaaaaagggggggghhhhhhhhhhhh!!! |

Một lượng mana đáng sợ tỏa ra từ hắn, tràn ngập khắp căn phòng. Là do hắn là chủ hang chăng?

| Chuyện gì... đang xảy ra thế? | (Fran)

| Hắn đang hấp thụ lấy sự thù hận từ các Undead xung quanh. | (Jean)

| Ý của anh là sao? |

Jean đã quá mệt để có thể trả lời câu hỏi của em ấy; cậu ta đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Dù cho chúng tôi có đưa thêm một lọ Stamina Potion nữa nhưng vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Và Stephan đã trả lời thay. Cách nói năng lưu loát của cậu ta khiến tôi liên tưởng đến một con người thật sự.

| Hấp Thụ Ác Cảm của hắn cho phép bản thân hấp thụ sự tàn ác từ các Undead xung quanh và chuyển biến nó thành sức mạnh. Cá nhân tôi không bị ảnh hưởng bởi có tính kháng, nhưng các Undead kia thì không được như vậy, thậm chí đến cả những gì còn sót lại của Hỏa Lò Ác Nguyện. |

Hỏa Lò Ác Nguyện (Furnace of Malice) là thứ mà cậu ta đã phá hủy gần đây. Như cái tên miêu tả, nó dùng mối ác cảm từ những con Undead của hang động làm nguyên liệu để biến đổi thành năng lượng ma pháp. Cái lò đó chẳng biến đi đâu cả sau khi bị cho nổ tung, nên thành ra ma pháp của hắn cũng sẽ ảnh hưởng lên nó.

Một bên là mang lại bình yên, một bên là mang lại nỗi hận thù, Phúc Lành của Aidoneus và kĩ năng của hắn đã tương khắc lẫn nhau.

Phụ và Đặc Kĩ của tên Lich đã chuyển hóa toàn bộ nỗi căm phẫn thành sức mạnh của chính hắn.

| KUKAKAKAKAKAKAKAKAKA! |

|| Và... chỉ có mỗi tôi thấy thế, hay hắn trông kì dị thật sự? ||

| Theo tôi nghĩ hắn đã hấp thụ quá mức mà bản thân có thể chịu đựng được. Và mối ác cảm đó tích lũy đến độ chuyển thành sự phẫn nộ và khát máu. Hẳn là hắn mất luôn khả năng suy nghĩ rồi. |

Nghe tệ thật. Bộ hắn thành berserk hay gì đó hả?

|| Liệu có kích hoạt thêm được một lần Phúc lành của Aidoneus nữa không? ||

| Yêu cầu bất khả thi. Sinh mạng của chủ nhân tôi chắc chắn sẽ chấm dứt. |

|| Ngươi có thể dùng nó không? ||

| Vật Phẩm Hữu Danh chỉ có thể được sử dụng bởi người mà nó ưng thuận. Tôi e rằng là chỉ mỗi chủ nhân của tôi dùng được. |

Vậy cuối cùng chỉ có Jean mới có thể? Khốn nạn thật.

Không còn cách nào khác ngoài tự mình bắn một vài ma pháp vào hắn, nhưng tất cả bọn chúng đều bị đẩy lùi bởi luồn khí màu đen như hơi gas.

| Arrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaagggggggghhhhhhhhhhhhhh!!! |

Ooookay, tình hình chính thức xấu trên mọi phương diện nhìn. Nỗi thù hận và nguyền rủa của hắn rõ nét đến mức tràn ra chính cơ thể của bản thân. Luồn khí đen đó bắt đầu mở rộng hơn nữa. Chỉ với một cái liếc thôi cũng quá đủ để hiểu là chúng tôi đang trong một thế trận vô cùng nguy hiểm.

| Sự căm phẫn của hắn mạnh mẽ và cô đọng đủ để thể vật lý được hình thành. Xin hãy cẩn thận, sinh vật sống sẽ phải chịu một cái chết vô cùng đau đớn nếu bị nó bắt phải. | (Stephan)

Không cần phải nhắc! Chết tiệt, phải làm gì đây? Hồi Vũ vô dụng khỏi bàn. Không/Thời gian chắc cũng chẳng có trò trống gì đâu. Tên Lich nó có Bất Khả Phong Ấn nên chắc chắn dù tôi có thử thì vẫn không thể nhốt hắn lại ở một chiều không thời gian nào đấy.

Stephan vội vã đến chỗ của Jean và kéo cậu ta dậy.

| Tôi sẽ chăm sóc cho chủ nhân của tôi, nhưng thêm cả các người nữa... khả năng của tôi không cho phép. |

|| Thôi nào! Giúp chúng tôi nữa chứ! ||

| Lượng thứ. |

Cả Jean lẫn Thực Tử Nhân biến mất trong làn sương đen trong khi cái gọi là nỗi căm uất của tên Lich vẫn không ngừng mở rộng.

|| Fran, dùng hết khả năng của em để hình thành một Màn Chắn Ma Pháp! Hãy chắc chắn rằng đã chồng thêm lớp Thanh Tẩy vào đấy nữa! ||

| Nn! |

|| Chuyển Dạng! ||

Tôi biến mình thành hình của một cái khiên. Dù cho nó có hơi mỏng do tôi đã kéo giãn bản thân mình, nhưng đó không thành vấn đề ở đây. Tôi chắc chắn là phải đảm bảo cho bằng được rằng sẽ không có một cọng sương nào động chạm đến em ấy. Sau khi biến hình xong, tôi còn tăng cường bằng Kĩ Thuật Phù Thủy và ngay lập tức tạo màn chắn ma pháp với toàn bộ khả năng của mình.

|| Guuuuuuuhhhhhh! ||

Màn chắn ma pháp bị nứt vỡ dưới áp lực của sự phẫn uất của tên Lich; mang đến cho tôi cảm tưởng như nó sẽ vỡ bất cứ lúc nào vậy.

Độ bền của tôi giảm mạnh đến mức kinh dị trong khi màn chắn mỗi lúc một bị bao bọc dữ dội hơn.

| Mas...ter! | (Fran)

|| Fran! ||

Nó quá mạnh. Màn chắn của chính Fran đang dần bị xoắn lại khỏi hình dáng ban đầu; áp lực vượt quá khả năng của em ấy. Nếu cứ như thế này thì Fran sẽ bị ảnh hưởng bởi cái làn sương đấy mất.

Khốn nạn, tôi nên làm gì đây? Tôi vẫn còn một số điểm tiến hóa chưa dùng đến, nên có thể tăng kĩ năng nào đấy, nhưng là cái nào? Màn Chắn Vật Lý? Hay Thanh Tẩy? Cức thật, PHẢI LÀM GÌ?!!

Khoan, chờ đã, vẫn còn một kĩ năng mà tôi chưa dùng đến, thứ mà không chỉ tăng cường cả màn chắn mà còn sức thanh tẩy của tôi nữa.

|| Chết tiệt, liều vậy! Tiềm Năng: Giải Phóng!! ||

Và một làn sóng ma pháp khổng lồ đột ngột bao bọc lấy tôi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

AGI:666
*thuyết âm mưu time
Xem thêm
Nghe giống Kamui 🐧
Xem thêm
Spol



Chương s sẽ rất thú zị :))))




Xem thêm
Kích hoạt: Khiên phẫn nộ :))
Xem thêm
2 bên đang trong quá trình biến hình :))
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm