Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 179: Sự kì lạ của Rumina

8 Bình luận - Độ dài: 2,376 từ - Cập nhật:

Sorry anh em tuần vừa rồi hơi chậm, đang ôm bom nha =)) nay mai xả

------------------------

Đêm đã trôi qua, và với nó, gần như mọi dấu hiệu còn lại của một Fran yếu đuối cũng biến mất theo. Cô bé dường như vẫn có một chút yếu ớt hơn bình thường, nhưng gương mặt của cô bé đã nói lên rằng em ấy đã trở về với chính bản thân mình lúc trước.

Tôi quyết định không nói về chủ đề này thêm nữa, và thay vào đó quyết định bàn bạc về kế hoạch trong ngày trong khi cô bé dùng bữa sáng.

『Quay trở lại Hầm ngục phía Đông cho đến khi xong mọi yêu cầu thì thế nào? Làm vậy thì chúng ta cũng có thể lên hạng nữa.』

「Nn. Đồng ý.」

「Gâu」

Cả hai dường như đều đồng ý với đề nghị của tôi, có thể một phần là bởi vì hai đứa đều tận mắt thấy sức mạnh của Vua Thú.

Bản thân tôi cũng cảm nhận được điều tương tự. Chúng tôi hẳn có thể đối đầu Goldalfa hoặc Royce trong một trận đấu tay đôi và có thể chiến thắng chừng nào chúng tôi sử dụng mọi thứ mình có. Nó rất khó khăn, nhưng đó không phải việc chúng tôi không thể làm được. Mặt khác, Vua Thú ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đánh bại ông ta ở tình trạng này nói trắng ra là không thể.

Đầu tiên là việc chỉ số của ông ta cao đến bá đạo. Ông ta đơn giản là áp đảo chúng tôi về mặt điểm chỉ số. Chúng tôi chẳng thể sánh nổi với sức mạnh của ông ta. Những kĩ năng của ông ta cũng ít nhiều mang lại cảm giác tương tự. Vua Thú có cả tấn kĩ năng cấp cao mà chúng tôi chẳng biết chút gì về chúng. Ông ta có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết của chúng tôi và hoàn toàn bóp chết chúng tôi. Cuối cùng là hào quang của ổng. Ông ta tỏa ra một bầu không khí của một kẻ bề trên. Cái cách mà ông ta thể hiện khiến cho ông ta khó đối đầu đến đáng sợ.

Vua Thú như là một con quái vật vậy, một thảm họa sống của tạo hóa, và trên hết là một kẻ có thể trở thành kẻ thù của chúng tôi vào bất kì lúc nào. Thành thực ra, điều đó suýt khiến cho tôi phải sợ mất mật.

『Hãy tập trung vào việc hoàn thiện nhiệm vụ của chúng ta càng nhanh càng tốt, thay vì cứ lo lắng về việc luyện tập.』

「Nn.」

Chúng tôi quyết định hoàn thành tất cả các yêu cầu được giao trước khi hết ngày nếu có thể. Cả hai đứa tôi đều biết rằng trễ nhất chúng tôi cũng có thể hoàn thành chúng vào ngày mai.

Lí do cho việc chúng tôi làm được nhiều như vậy là bởi vì chúng tôi đã biết những nơi xuất hiện quái vật và bẫy. Thành ra tôi cho rằng chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian để đến được những tầng thấp hơn của hầm ngục nếu làm hết sức mình.

***

Mất khoảng một giờ để chuẩn bị mọi thứ và đến được cửa vào hầm ngục.

「Xin chào cô gái nhỏ. Em đã quay trở lại rồi sao?」

「Nn.」

「Được rồi. Anh biết em có khả năng cao, vậy nên anh nghĩ rằng em sẽ ổn thôi. Nhưng anh vẫn nghĩ rằng nên nói với em điều mà anh nói với mọi người để đề phòng. Hãy cẩn thận, gần đây hầm ngục có vẻ hơi lạ thường.」

「Lạ thường? Có chuyện gì?」

「Dường như nơi này bắt đầu sinh ra những con quái vật chưa từng xuất hiện trong quá khứ.」

Người lính gác tiếp tân nói rằng những Sinh vật Quỷ đã được nhìn thấy bên trong Hầm ngục. Các loài đã được tìm thấy chính xác bao gồm nhiều loại Goblin và Orc.

「Cấu trúc của hầm ngục dường như chưa thay đổi, nhưng, có vẻ là có gì đó kì lạ đang diễn ra ở bên trong, vậy nên anh nghĩ rằng tốt nhất em nên cảnh giác.」

「Đã rõ.」

Chúng tôi bước vào hầm ngục trong khi lưu ý lời khuyên của lính gác, và rồi gặp ngay một con Goblin khi vừa mới bước vào hầm ngục.

Con Goblin khiến tôi có chút bối rối, nó yếu hơn nhiều lần những thứ mà hầm ngục thường xuyên sản sinh ra.

Nếu có điều gì, nó mang lại cảm giác rằng hầm ngục dễ đối phó hơn trước, đặc biệt là khi cấu trúc và nơi đặt bẫy không hề thay đổi.

Cưỡi trên lưng của Urushi và lao qua nơi này khiến cho việc quét qua hầm ngục dễ đến kì lạ. Chúng tôi chỉ mất 3 giờ để tới tầng 15.

Chúng tôi phát hiệt những Sinh vật Quỷ trong hình dạng của Orc, Goblin, và Kobold khi mà chúng tôi đi xuống sâu. Một lần nữa, tôi nhận thấy rằng cả ba loài này đều lạc lõng, chẳng loại nào trong số chúng phù hợp với bối cảnh hay cảm giác trong hầm ngục.

Chúng chẳng hề có kĩ năng ẩn thân, cũng như chũng cũng chẳng lợi dụng các loại bẫy nằm xung quanh. Thậm chí điều ngược lại còn diễn ra. Chúng thành ra tự dẫm vào bẫy nhiều hơi là lợi dụng được chúng.

Tôi chẳng thể nào không tự hỏi điều gì đã xảy ra. Hiển nhiên là do Rumina đã làm gì đó, nhưng những gì cô ấy làm chẳng có nghĩa lý hay tác dụng gì cả.

「Sinh vật Quỷ. Yếu nhớt.」

『Phải, nhưng chúng làm cho việc quét qua nơi này dễ hơi thường lệ.』

Càn quét hamafn gục dễ dàng không phải là điều duy nhất chúng tôi được lợi từ việc gì mà Rumina đang làm. Chúng tôi cũng có được cả đống kĩ năng chế tạo từ những con quái vật mà chúng tôi gặp, một điều mà chúng tôi không có nhiều cơ hội cho đến giờ.

Đám High Ogres mà chúng tôi gặp từ tầng 12 đặc biệt có ích trong việc đó, một vài con có kĩ năng rèn hoặc may vá ở tận level 5. Tất nhiên, chúng cũng có kĩ năng chiến đấu đáng gờm, vậy nên tôi có thể tận dụng tối đa bằng việc hấp thụ ma thạch của chúng.

Kĩ năng rèn và may vá là những thứ tăng cấp nhiều nhất, cả hai đều đã đạt cấp 3. Không có một kĩ năng nào lên cấp được nhiều như vậy, nhưng chúng tôi vẫn tăng cấp được gần 20 kĩ năng khác mà không mất gì cả, vậy nên tôi cũng không thấy gì đáng để phàn nàn.

Mà đó, tôi không thực sự phàn nàn nhưng tôi nhận thấy một vấn đề. Có cảm giác rằng đám ma thú đang dần dần bị thay thế bởi những Sinh vật Quỷ, nó khiến cho chúng tôi sẽ gặp khó khăn để hoàn thành các yêu cầu theo kế hoạch, khi mà chúng yêu cầu chúng tôi phải săn được những con ma thú cụ thể.

『Chúng tâ nên cẩn thận hơn một chút với những cái bẫy từ lúc này. Tuy vậy nhưng vẫn tiếp tục tiến lên trước nhé.』

「Nn.」

『Urushi, mi để ý tìm kẻ thù, được không nhóc?』

「Gâu.」

Mớ yêu cầu mà chúng tôi còn lại đều là những yêu cầu liên quan đến việc thu thập nguyên liệu từ ma thú, những thứ mà ngay từ đầu đã hiếm và khó gặp. Việc khó gặp chúng hơn đồng nghĩa với việc hoàn thành những yêu cầu này sẽ là một vấn đề đau đầu.

Hoặc ít nhất là đó là những điều sẽ xảy ra nếu tôi đúng.

『Tuyệt. Vậy là xong một yêu cầu.』

Suốt tầng 15 không hề có một Sinh vật Quỷ nào. Nếu có gì khác lạ, đó là việc dường như có nhiều quái vật hơn thường lệ, vậy nên chúng tôi đã có thể hoàn thành mọi việc mà không phải mất quá nhiều thời gian. Tôi không hiểu tại sao mọi việc lại thành ra thế này, nhưng nó có lợi cho chúng tôi, nên một lần nữa, tôi không để tâm đến nó. Dù vậy, tôi nghĩ rằng tốt hơn vẫn nên hỏi Rumina điều gì đang diễn ra sau khi trải qua những điều trên.

『Dường như chúng ta đã xong rồi. Giờ chắc cũng khoảng chiều tối rồi.』

「Sẽ đi thăm Rumina.」

『Đi thôi.』

Tôi không biết liệu Chủ Hầm ngục có ngủ hay không, vậy nên tôi thực sự có chút lo lắng về việc tới thăm cô ta nếu đã muộn hơn lúc này. May may thay, vẫn còn đủ sớm.

Chúng tôi cảnh giác khi đi vào phòng Boss, căn phòng nơi mà chúng tôi đánh bại con Disaster Pillbug. Rumina nói rằng chúng tôi có thể đi qua nó, nhưng chúng tôi có chút lo lắng liệu rằng có vấn đề gì không ổn với hầm ngục.

Nhưng một lần nữa, sự cảnh giác của tôi trở nên thừa thãi. Sự lo lắng của tôi hoàn toàn vô nghĩa, khi mà chúng tôi được chào đón bằng cả cổng dịch chuyển về cửa hầm ngục cũng như con đường dẫn tới nơi ở của Rumina.

Tất nhiên là ba đứa chúng tôi chọn lựa chọn thứ hai, và đi vào căn phòng nơi Rumina mời chúng tôi tới lần trước.

Cô ấy ở trong một trang thái bất bình thường; cô ta chỉ ngồi đó, hoàn toàn đờ đẫn. Cô ấy không thực sự ngẩng mặt lên cho đến khi Fran gọi.

「Chào.」

「Tại sao… Chào buổi tối, Fran…」

Khoan đã, cô ấy thực sự không nhận ra Fran đang ở đây sao? Chẳng lẽ cô ấy không khỏe sao?

Tôi chẳng thể đoán được. Điều tôi có thể nói là cô ấy bắt đầu rạng rỡ hơn khi thấy Fran, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại cái biểu cảm nghiêm túc sau đó.

「Nn. Tới thăm.」

「Ta thấy rồi.」

Cô ta hành đông có chút lạnh nhạt. Lần trước, cô ấy hồ hởi chào đón chúng tôi. Lần này, cô ta còn không mời Fran ngồi nữa.

「Sinh vật Quỷ xuất hiện trong hầm ngục.」

「Ta biết rồi.」

Cô ấy trả lời cụt lủn ngay cả khi Fran cố nói chuyện với cô ta. Cứ như thể là cô ấy không muốn chào đón cô bé vậy.

「Ừm…」

「Fran, tốt nhất là em nên rời khỏi đây.」

「Gì cơ?」

「Ta có nhiều việc phải làm, và rất ít thời gian cho em.」

Rumina nắm lấy vai Fran, người đang bàng hoàng nhìn cô, và bắt đầu đẩy cô bé về phía cửa ra.

Khoan đã, gì thế này? Tại sao cô ấy lại hành động lạ vậy?

Tôi cho rằng cô ta hẳn có lí do gì đó, nhưng tôi chẳng thể nào chấp nhận được hành động đó.

「Đi đi. Em đang làm phiền ta.」

「Um…」

「Đừng quay trở lại đây nữa.」

Fran, một lần nữa, sửng sốt. Dường như cô bé không thể nào theo nổi sự thay đổi thái độ đột ngột của Rumina.

Tôi đã thử sử dụng Principle of Falsehood để kiểm tra nhanh xem cô ấy có đang nói dối hay không, nhưng dường như cô ta đang nói sự thật, Fran thực sự làm phiền cô ấy. Điều đó, dù vậy, không thực sự nghĩa rằng cô ấy thực sự muốn đối xử với Fran như vừa rồi. Principle of Falsehood không toàn năng đến vậy. Tôi có thể nhận ra được sự khác biệt giữa một lời nói thật và nói dối, nhưng lại không thể hình dung ra được cảm xúc dẫn để lời nói đó. Điều đó là việc người dùng phải tự làm.

Theo tôi, tốt nhất là chúng tôi nên hỏi thẳng cô ta xem có chuyện gì, vì lợi ích của Fran. Rời hầm ngục ngay lúc này, và không tìm hiểu rõ cảm xúc của Rumina, sẽ dẫn đến một sự ngờ vực. Fran sẽ không bao giờ biết được liệu Rumina có phải đã ghét em ấy hay không, đặc biệt là khi rất khó để hai người họ gặp lại lần nữa.

Fran, dù vậy, không thể nào thực sự hỏi Rumina về sự thật. Cô bé đã quá thất vọng, cũng như.. sợ hãi. Nỗi sợ mà cô bé cảm thấy không giống như sự kinh hoàng khi cô bé gặp Vua Thú. Đó là một cảm giác thiên về cảm xúc hơn là bản năng sinh tồn trốn trạnh khỏi cái chết. Fran thực tế ra đang sợ việc mất đi một người mà cô bé đã có chút gắn bó. Cô bé sợ việc bị ghét bởi một trong số ít người mà bản thân mình ái mộ.

Rumina là đồng tộc Hắc Miêu đầu tiên mà Fran gặp sau khi sống độc lập, cuộc sống mà cô bé phải trải qua sau khi mất đi cả bố lẫn mẹ và bị bán đi làm nô lệ. Hơn nữa, cô bé còn là một người không chỉ nhận được sự tôn trọng từ Fran, và cũng đối xử cô bé với sự ân cần. Điều đó chính xác là lí do tại sao tôi thấy rằng sự bối rối của Fran là hoàn toàn dễ hiểu. Cô bé bị sốc. Chẳng thể nào cô bé có thể nghi ngờ Rumina, và để có thể đánh giá tình hình hiện tại lúc này.

Và đó nghĩa là phụ thuộc vào tôi để có thể hỏi cô ta. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải lộ diện, nhưng tôi thực sự không quan tâm đến điều đó miễn là tôi có thể hóa giải mọi khúc mắc giữa hai cô nàng mèo này.

Và thành ra, tôi dựng thẳng người và nói.

『Vậy, cô thực sự cố gắng đuổi Fran đi sao?』

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hẳn là dựng thẳng người ;))
Xem thêm
Đọc tới đây rồi nên tôi có 1 giả thuyết là cách để tiến hóa của tộc Hắc Miêu là tiêu diệt một số lượng quỷ nhất định, ví dụ như sự xuất hiện rất nhiều Goblin - Orc - Kobold và hành vi kì lạ của Rumina
Xem thêm
Tem=)))
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm