Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 126: Điện Thờ

8 Bình luận - Độ dài: 2,723 từ - Cập nhật:

Trans//: Chỉ số của Fran được ghi ở chap 83 (gần nhất)

_____________

Thông tin chung

Tên: Fran

Tuổi: 12

Tộc: Thú Nhân (Hắc Miêu Quyến)

Nghề: Chiến Binh Ma Pháp

Trạng thái: Rằng buộc bởi kí ước

Cấp độ: 37/45

HP: 419     MP: 347     STR: 235   VIT: 184     AGI: 229    INT: 162     MGC: 196          DEX: 156

Kĩ năng

Gián điệp Lv.3, Lễ nghi triều chính Lv.4, Kiếm Thuật Lv.3, Con đường kiếm thuật Lv.6, Tốc Di Lv.4, Nấu ăn Lv.1, Kẻ diệt Trùng, Thao túng sức mạnh, Kẻ diệt Goblin, Ổn định Tâm thần, Kẻ diệt Quỷ, Quyết Tâm, Cảm quang phương hướng, Dạ Nhãn, Xử lý nguyên liệu, <Mới> Kẻ diệt Bất Tử Sinh, Bất Nhượng Kĩ, Hội Tụ Ma Pháp

(Espionage: Lv 3, Court Etiquette: Lv 4, Sword Arts: Lv 3, Way of the Sword: Lv 6, Blink: Lv 4, Cooking: Lv 1, Insect Killer, Vitality Manipulation, Goblin Killer, Mental Stability, Demon Killer, Determined, Directional Sense, Night Vision, Good at Stripping Others, New: Undead Killer, Inherent Skills, Magic Convergence)

Đặc Kĩ

Thánh hộ Miêu Quyến (Black Cat’s Divine Protection)

Danh Hiệu

Nhất Kị Đương Thiên, Kẻ diệt Trùng, Chúa tể xử lý nguyên liệu, Hồi Phục Nhân, Kẻ diệt Goblin, Sát trạng nhân, Người sưu tầm kĩ năng, Kẻ càn quét Hang Động, Thực Đại Sinh, Kẻ diệt Quỷ, Bộc Hỏa Nhân, Phong Phép Nhân, Chúa tể nấu nướng, <Mới> Kẻ diệt Bất Tử Nhân, <Mới> Điên Dại Kĩ

(Match for a Thousand, Insect Killer, Lord of Dismantling, Recovery Magic User, Goblin Killer, She who Slaughters, Skill Collector, Dungeon Conqueror, Giant Eater, Demon Killer, User of Flames, User of Wind, Lord of Cooking, New: Undead Killer, New: Skill Maniac)

Trang bị

Bộ hắc miêu (Giáp thân, găng tay, dày, khuyên tai, áo choàng, thắt lưng), Vòng tay sức mạnh +1, Vòng tay thế mạng, Vòng cổ Sọ người

_____________

Còn của ông nội main:

_______________

Thông tin chung

Tên: Master

Chủ sở hữu: Fran

Tộc: Vũ Khí Trí Tuệ

ATK: 572

MP: 3550/3550

Độ bền: 3350/3350

Tính dẫn ma pháp: A+

Kĩ Năng

Thẩm định Lv.Max, Nhiễu loạn Thẩm Định, Biến Hình, Tái Tạo Tốc Độ Cao, Tiến Hóa Cá Nhân: Hạng 11, Điểm ma thạch 2361/6600, Kí ức: 100, Điểm tiến hóa còn lại: 18, Tinh chỉnh cá nhân (Ưu việt), Siêu Năng Lực, Khuếch đại siêu năng lực cấp thấp, Thần giao cách cảm, tăng ATK hạ cấp, Tăng toàn bộ chỉ số người trang bị trung cấp, Hồi phục người trang bị hạ cấp, Tăng MP hạ cấp, Tăng kí ức trung cấp, Kiến thức ma thú, Chia sẻ kĩ năng, Kĩ thuật Phù thủy, Đôi mắt của Empyrea, Bất khả phong ấn, Ma pháp Không/Thời gian Lv.7)

(Appraisal: MAX, Appraisal Jamming, Transform, High Speed Regeneration, Self Evolution: Rank 11, Magic Stone Count: 2361/6600, Memory: 100, Evolution Points remaining: 18, Self modification (Superiorized), Telekenesis, Lesser Telekenesis Amplification, Telepathy, Lesser Attack Increase, Intermediate Wielder Status Increase, Lesser Wielder Recovery Up, Lesser MP Increase, Intermediate Memory Increase, Knowledge of Magic Beasts, Skill Sharing, Sorcerer, Eye of Empyrea, Unsealable, Space/Time Magic: Lv 7)

Đặc Kĩ

Định ước của kẻ dối trá (Principle of Falsehood): Lv.5

Đại Kĩ

Con đường kiếm thuật SP (Way of the Sword SP)

Cắp Kĩ SP (Skill Taker SP)

Tổng Hợp Song Trùng SP (Doppleganger Synthesis SP)

_____________

___________________

「Và ta có khả năng giúp ngươi Tiến Hóa, ngay tại đây.」

『Anh nghĩ tốt nhất là nên hùa theo để cạy miệng hắn ta thêm chút nữa.』

The Principality of Falsehood sẽ giúp chúng tôi phân biệt những lời nói thật với dối trá, nên nếu ngồi lại nghe hắn nói thêm cũng chẳng hại gì. Tuy nhiên, câu chuyện về khả năng tiến hóa của tộc Black Cat đã cho thấy họ còn cần phải một số thủ thuật nữa mới tiến hóa được. Đây là cơ hội để biết thêm chút đỉnh về cách thức, nên rất đáng để đánh liều, hoặc ít nhất đó là suy nghĩ của riêng tôi.

(Đã quá đủ rồi. Sự tiến hóa của hắn không phải là tiến hóa. Chỉ đơn giản là trở thành Evil Being)

『Đúng vậy.』

「Sẽ không cúi đầu trước kẻ như thế. Dù là diễn kịch đi nữa.」

『À, anh hiểu rồi.』

Được, sự lựa chọn của Fran rõ ràng là tốt nhất. Rynford nghĩ hắn ta đang nói sự thực, tuy nhiên, chẳng có cách nào để chúng tôi xác nhận tính chính xác của thông tin đó. Dù sao thì đâu nào có chuyện mọi thứ hắn cho là đúng thì đúng thiệt. Hơn nữa, ai biết hắn đang tính làm gì khi chúng tôi sơ hở. Hùa theo không đảm bảo an toàn chút nào.

「Nn. Có thể ép thông tin từ hắn sau.」

Và như thế, Fran nắm chặt thanh Deathgaze và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

「Ồ? Vậy ngươi chọn bất tuân? Được thôi. Ta chỉ cần đánh bại ngươi và ép biến hình là ổn.」

「Bất khả thi.」

Fuofuofuofuo! Lời nói của ngươi có vẻ bén ngót hơn khả năng của bản thân đấy. Hẳn là ngươi vẫn còn đang giữ con bài tẩy nào đó bên mình đây, và tiện đường cho ta nói luôn, ngươi cần nhiều hơn thứ pháp cụ khi nãy để đánh bại ta đó.」

À, đúng, hắn có Appraisal. Đống chỉ số của Fran, cái mà hắn ta đang nhìn chằm kia chỉ là giả mạo, thành thử hắn cho rằng em ấy quá yếu để có thể trở thành mối đe dọa. Chẳng có gì lạ khi ngay từ đầu trận, hắn đã dùng kĩ năng đó rồi, nên yup.

『Do hắn ta cả thôi.』

Tôi kích hoạt Telekinetic Catapult và phóng bản thân vào hắn. Giữa cả hai chỉ có mười mét, nên tốc độ gần như dịch chuyển đi vậy.

Tuy nhiên, đòn tấn công chẳng gây chút sát thương nào cả.

「Thanh Magic Sword của ngươi ghê gớm thiệt đấy. Có điều, vẫn chưa đủ sức mạnh cần thiết để chống lại màn bảo vệ thần thánh được chính Evil God ban cho.」

Tôi bị chặn lại và đánh bay đi bởi một lớp màn chắn vững đến nực cười. Dù đó chẳng phải là đòn toàn lực vì không sử dụng Overboost (“Quá Tải”), nhưng tôi cũng đâu có giữ sức. Hắn thực sự có thể cản phá đòn tấn công được gia cường bởi nguyên tố ma pháp: Poison Fang và Vibration Blade.

Chết tiệt. Tôi bay quá xa rồi. Fran và tôi giờ đây cách nhau một khoảng lớn quá.

(Master, Urushi. Giữ vị trí.)

『Được rồi. Anh sẽ ngồi đây và quan sát các kĩ năng của hắn để xem thử có phát hiện ra điều gì không.』

(Nn.)

(Gâu.)

「Tiếc thật. Ngươi đã có thể ngăn chặn nghi lễ này nếu giết được ta trong đợt tấn công vừa rồi. Nhưng tất cả những gì sự gián đoạn của ngươi có thể làm là kéo dài quá trình thêm được mười phút, và giờ đây, guồng máy đã chuyển động, cho dù ta có chết cũng chẳng thể ngăn chặn nó được!」

「Nghi lễ?」

Fuofuofuofuo! Ngươi có cố tỉa bao nhiêu thông tin từ ta đi nữa cũng thế thôi! Quá muộn rồi! Nó đã tới giai đoạn hoàn tất!」

Ngay sau lời khẳng định của hắn, pháp trận hình cầu ở đằng sau tên đó đột nhiên hừng sáng lên. Sức mạnh ma pháp từ nó bắt đầu cuồn cuộn trào ra, phân tán đi khắp xung quanh.

「Nhờ vậy, số lượng nô lệ mà Evil God có được đã tăng thêm 330 tên! Ta ban đầu dự tính gấp mười lần vậy cơ, nhưng, thôi kệ. Kế hoạch của Zerais sẽ hơn cả bù chỗ thiếu.」

Tôi biết thế nào cái pháp trận đó cũng có mục đích riêng mà! Nhưng hắn đã dùng nó để biến tất cả những ai có thể thành Evil Human xong xuôi, đã quá trễ để ngăn chặn rồi.

「Vậy, ta rời đi đây.」

「Chờ đã!」

Fran phóng thanh Deathgaze về phía hắn, nhưng cũng bị hất ngược lại.

Fuofuofuo. Yếu quá, yếu quá. Có vẻ như ta đã đúng khi cho rằng hầu hết khả năng mà ngươi có đều từ thanh kiếm của mình cả. Mà ta cũng chả quan tâm. Tụi bây? Bắt nó lại. Giết nếu có sự kháng cự.」

「Tuân lệnh.」

Hai tên Evil Human còn lại bằng cách nào đó đã hồi phục từ trạng thái nguy kịch. Chúng, với sức khỏe hồi phục nửa chừng, vâng lời chủ nhân của mình và hướng về phía Fran.

「Nếu muốn sống thì đừng có mà chống đối nữa.」

「Hãy cúi đầu xuống trước Master Rynford.」

「Ta sẽ tha thứ cho ngươi nếu ngoan ngoãn và cầu xin cho tính mạng của mình.」

Chúng hoàn toàn coi thường bọn tôi, việc mà có thể hiểu được khi xét đến chỉ số tương đương với mạo hiểm giả hạng D ngụy trang của Fran. Nếu chỉ xét về khía cạnh các con số thôi, thì em ấy trông như thua kém quá xa so với Rynford và đồng bọn.

「Hoàn toàn từ chối.」

「Vậy chết vui vẻ. Tạm biệt, bé cưng.」

Rynford biến mất lập tức ngay khi dứt lời. Chết tiệt! Hắn vừa dịch chuyển đi á? Evil Arts User có khả năng vậy à? Đ*t m*, thứ chết dẫm! Không thể tin được hắn có thể chạy thoát như thế!

「Sẵn sàng mà chết đi, nhãi!」

「Mày sẽ phải trả giá vì dám phật ý Master Rynford!」

Và khuôn mặt của chúng sau đó là méo xệch, không phải vì sự độc ác của mình, mà do Fran vừa giết được một tên trong chúng trong chớp mắt.

「K-Không thể nào! Cái thanh kiếm quái quỷ kia từ đâu ra thế!?」

Câu trả lời thì chẳng phải quá rõ rồi sao, em ấy vừa lấy nó ra từ kho đa chiều của mình. Chi tiết hơn thì đó là thanh kiếm cũng phải lâu lắm rồi mới dùng lại, ma kiếm Phantom Pyroxene.

Đám nhố nhăn còn lại cũng theo chân tên đầu tiên không lâu sau. Chẳng có mấy đòn trao đổi chiêu thức, đúng như dự tính ban đầu. Fran chỉ đơn giản là nghiền nát đối thủ của mình, vậy thôi. Lợi thế rõ ràng quá nghiên về em ấy rồi, từ chỉ số cá nhân đến kĩ năng chiến đấu, kết hợp với việc chúng vẫn chưa hết coi thường Fran, dẫn đến việc trận chiến kết thúc trong nháy mắt.

『Tốt nhất là em nên xử lý cái pháp trận luôn đi.』

「Nn, đã hiểu.」

Rynford đã nhắc đến thứ gì đó liên quan đến Zerais, nên rất có thể chúng đang trên đường gặp lại nhau. Nói cách khác, Urushi sẽ có thể truy dấu của hai tên đó một lần cho chúng tôi luôn.

Chúng tôi rời dinh thự sau khi kích hoạt vài kĩ năng để thổi tung cái pháp trận kia. Nhờ thằng già đó mà giờ đây, Barbra trở nên ồn ả hết sức. Phía bến cảng tự bao giờ không biết đã rực ánh đỏ; thứ rõ ràng là do lửa gây ra, một việc có thể hiểu được nhất là khi khắp thành phố đang tràn ngập tới 300 tên Evil Human.

Chúng tôi không thể tự mình giải quyết mọi thứ được, vì thế, chẳng còn cách nào khác ngoài hi vọng rằng các hiệp sĩ sẽ có thể hoàn tất công việc của mình.

『Hãy đuổi theo Rynford.』

「Nn.」

「Gâu gâu!」

Một lần nữa, chúng tôi không hề bỏ qua mọi sự trên đời mà cứ nhằm mục tiêu mà rượt. Trên đường, nếu phát hiện ra kẻ địch, bọn tôi vẫn xóa sổ chúng như thường. Tất cả những cá nhân nêu trên đều bị ép biến thành Evil Human, nên không một ai còn giữ ý thức của bản thân.

Nhìn khắp mọi nơi hỗn loạn như vậy, thành thật mà nói, chúng tôi đã có suy nghĩ mặc kệ tất cả. Nhưng Rynford và Zerais chắc chắn đang cố biến mọi thứ trở nên trầm trọng hơn nữa, rõ ràng là thế, và vậy là chúng tôi tiếp tục lựa chọn đuổi theo.

『Lấy tuyến đường ngắn nhất có thể.』

「Gâu!」

Sau tầm hai chục phút sau, chúng tôi cuối cùng cũng đến được nơi mà mùi của Rynford phát tán. Trên đường, tính ra chúng tôi đã làm thịt thêm ba tên Human Evil nữa.

『Có chắc là hắn ở đây không?』

「Gâu.」

Không có nhiều lượng ma pháp rò rỉ ra từ bên trong nơi này, và chúng tôi cũng chẳng cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ ai. Nhưng tôi tin tưởng Urushi. Nếu cậu ta nói là đây, thì chắc chắn là đây.

『Biết bao nhiêu nơi không lấy, sao lại chọn điện thờ nhỉ?』

Nơi mà Urushi dẫn chúng tôi đến chắc chắn là một miếu thờ.

Tôn giáo của thế giới này không hề được phân thành các giáo điều hay lễ nghi thờ phụng khác nhau. Mỗi điện thờ là mỗi vị Thần. Người của một chủng tộc hay chức nghiệp xác định sẽ thờ cụ thể một người nào đó hơn số còn lại, tuy nhiên do đó mà các tôn giáo không được tổ chức trên quy mô lớn.

Xét chung quy, nhà thờ là một tổ chức sơ sài, không có quyền lực. Họ chẳng có Giám Mục hay Giáo Hoàng gì cả. Đó là do người ta cấm kị sử dụng tên của Thần cho mục đích cá nhân, và nếu dám chơi liều thì sẽ nhận phải cái chết ngay tức khắc. Với tôi thì lời răn trên chẳng khác nào chuyện dân gian, tuy nhiên người của thế giới này không nghĩ như vậy. Nếu ở Trái Đất mà dám tuyên bố thế trước các tổ chức tôn giáo thì 8/10 trường hợp là bốc hơi ngay.

Tuy vẫn có vài chức vụ tương tự như Priest (“Giáo Sĩ”), nhưng họ cũng chẳng có vai trò gì đặc biệt. Nhiệm vụ của họ chỉ gói gọn trong việc điều hành nhà thờ của mình, thế thôi. Nếu muốn, ai cũng có thể thành Priest, nếu có kĩ năng Oracle (“Sấm Truyền”).

Chức Nghiệp trên thực tế được coi là phước lành của các vị Thần, thành thử nếu có nhu cầu, người ta có thể đến các điện thờ và cầu nguyện. Mỗi lời cầu như vậy giá 3000 Golde. Chi phí đó là chi phí duy trì cơ sơ vật chất của điện, cũng như lo cái ăn cái mặc cho các Priest.

Mà thôi, lạc quá xa đề rồi. Dù sao đi nữa, điện thờ vẫn là điện thờ. Chẳng đời nào Thánh Hộ của Thần cho phép bất cứ ai có ý định bất chính bước vào nơi của mình.

Vậy thì Rynford đã vào đây bằng cách quái nào thế? Hắn rõ ràng có liên hệ với Evil God mà.

『Cuối cùng thì nơi này đang có cái quỷ gì vậy…?』

「Sẽ biết khi đi vào.」

「Gâu!」

『Đ-Đúng, chắc thế…』

Chúng tôi xóa sự hiện diện của mình và tiếp cận. Chẳng có cánh cửa sau nào, và cửa sổ cũng quá nhỏ để trèo qua, ngay cả với Fran, chúng chỉ có nhiệm vụ để ánh sáng lọt vào bên trong.

Nhòm qua cửa sổ cũng chẳng lần được bất cứ manh mối nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cảm nhận được một chút ma pháp.

『Loại ma pháp này rõ ràng đến từ ác quỷ, nên chắc hẳn là hắn… Nhưng một lần nữa, tại sao lại là đây?』

Chúng tôi chưa lần nào trực tiếp đi vào một điện thờ nào, mà chỉ tạt qua vài đợt. Và những lần như thế, ma pháp mà chúng tỏa ra, tất cả đều rất tinh khiết. Thứ chúng tôi đang cảm nhận đây quá xấu xa để mang lại cảm giác tương tự.

Có vẻ không còn sự lựa chọn nào ngoài xông vào rồi…

『Được thôi… lên nào.』

Chúng tôi xốc lại tinh thần, và nhẹ nhàng đẩy cửa để đi vào bên trong.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Điện thờ cũng có thể thờ ác thần mà. Xét cho cùng tôn giáo được xây dựng bởi tín ngưỡng, có một tôn giáo thờ ác thần thì có một điện thờ cho việc đó cũng chẳng lạ.
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm