Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 205: Nữ Thần của sự Hỗn Loạn

16 Bình luận - Độ dài: 1,485 từ - Cập nhật:

Tôi chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tự gọi mình là Nữ Thần của sự Hỗn Loạn

Lời nói của cô ấy là một điều khá là khó để tin được. Nữ Thần của sự Hỗn Loạn lẽ ra là một nữ thần đã tạo ra hầm ngục và những thứ tương tự. Tôi mong đợi cô ấy sẽ là một người tỏa ra một bầu không khí tráng lệ, trang nghiêm và vĩ đại.

Người phụ nữ trước mặt tôi, ngược lại, lại tỏa ra một ấn tượng ít nhiều hoàn toàn đối nghịch. Đối với tôi, cô ấy trông như một người phụ nữ đẹp đến vô lý với làn da rám nắng cùng với mái tóc ánh bạc. Bầu không khí duy nahats cô ấy tỏa ra là sức hấp dẫn của một người phụ nữ trưởng thành; trang phục của cô ấy cũng bao gồn không gì hơn một vài mảnh vải mỏng.

Dù vậy, cô ta đã chứng minh bản thân mình bằng việc có khả năng dừng thời gian đối với mọi người trừ tôi, một việc thường là không thể với bất kì ai trừ một vị thần. Nhận ra điều này khiến cho bụng lập tức cho tôi biết rằng tôi đã vướng phải không gì hơn một rắc rối.

「Wow, rắc rối ư? Cậu xấu tính thiệt đó.」

『Hả?』

K-khoan, cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi ư?

「Ta có thể.」

『T-tôi xin lỗi!』

Chết mẹ. Tôi mong là mình không chọc giận cô ta. Chọc giân cô ta dương như là một ý tưởng cực kỳ tệ khi mà có tồn tại hình phạt thần thánh tại đây.

Tôi xin lỗi! Tôi thề là tôi không nghĩ cô là rắc rối đâu. Thậm chí, tôi hoàn toàn kính trọng cô. Tôi đang nói sự thật nè! Có cơ hội được gặp một người đẹp như cô hoàn toàn khiến tôi rung động và suy nghĩ tôi bị loạn nhịp nè!

「Kufufufufu. Cậu không cần phải tang bốc ta đâu. Ta có thể nhìn ra chính xác những gì cậu đang cảm thấy bằng việc quan sát linh hồn cậu.」

『Bỏ mẹ rồi. Urg…』

「Những người như cậu khá là hiếm đấu. Phần lớn mọi người có chút kính trọng hơn với các vị thần.」

『Ôi thôi mà, tôi kính trọng cô! Tôi thề là tôi có kính trọng!』

「Ta không thực sự phiền về cách cậu cảm nhận về ta. Ta không nhỏ mọn đến mức giận bởi một thứ vớ vẩn.」

『Vậy có nghĩa là cô sẽ không giáng một hình phạt thần thánh xuống đầu tôi bởi vì đã báng bổ hay tương tự sao…?』

「Đừng lo về điều đó.」

Ôi tạ ơn trời đất! Tôi hoàn toàn nghĩ rằng các vị thần sẽ là những tên bạo chúa không có lý lẽ gì bởi vì sự trừng phạt mà họ giáng xuống tộc Hắc Miêu.

「Ta có một ngoại hình cao quý. Ta chỉ chủ động gửi một phần của bản thân xuống thế giới loài người và tạo hình cho nó để nó xuất hiện giống với một con người. Ta chẳng thể nào xuất hiện hoàn toàn như một vị thần như ta bây giờ. Tương tự, ta cũng cố gắng nói chuyện với cùng ngôn ngữ với những người nơi ta hạ phàm. Nói về điều đó, ta nghĩ đây chắc hẳn là cuộc trò chuyện bình thường nhất mà ta từng có với một người phàm cho đến giờ.」

Việc cô ấy chỉ gửi một phần của bản thân xuống nhắc tôi về một điều mà tôi từng được nghe khi còn ở Trái Đất. Tôi nghĩ rằng mọi người từng nói một thứ tương tự như “nhìn thấy hình dạng thật sự của thần thánh sẽ khiến bạn mất đi cả con mắt lẫn sự tỉnh táo”. Thành ra, việc cô ấy lấy hình dạng của con người khá quan trọng bởi vì cô ấy muốn nói chuyện riêng với tôi.

「Chúng ta thực sự chưa bao giờ mong đợi bất kì niềm tin nào từ câu ngay từ đầu, khi mà cậu được triệu hồi tới từ một thế giới khác.」

『Hả? Khoan, vậy các người biết tôi tới từ một thế giới khác?』

「Tất nhiên là chúng ta biết, nhưng để điều đó lại một bên và nhắc lại nó vào một lúc khác. Có một điều quan trọng hơn mà ta muốn nói với cậu.」

『Tôi đoán là cô muốn nói về Fran và cách em ấy tiến hóa.』

「Cậu đoán trúng rồi.」

Hmm.. Ừ thì, một nữ thần đã đích thân tới đây để nói chuyện với tôi, nên, tôi đoán vậy là đủ để minh chứng cho việc tộc Hắc Miêu thực sự phải chịu một hình phạt thần thánh.

「Chính xác. Tộc Hắc Miêu đã phạm phải một tội chết, và thành ra, chúng ta đã khiến cho việc tiến hóa của chúng khó hơn nhiều.」

『Vậy cô tới đây là để nói về cách mà tôi sử dụng để cho Fran tiến hóa…?』

「Có vẻ cậu đã đi thẳng vào vấn đề. Cách mà cậu sử dụng là một cách mà chúng ta chưa bao giờ tính đến. Nó nằm ngoài mọi dự đoán của chúng ta, và nói về nó, thực sự thì nó khá là rắc rối.」

Tôi biết là tôi như thể đã gian lận, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ việc chúng tôi làm đủ tệ để dẫn đến sự can thiệp từ các vị thần. Khoan, chết tiệt, liệu có nghĩa là Fran sẽ-

「Đừng lo. Ta sẽ không làm hại cô bé, cũng như ta sẽ không biến cô bé trở về trạng thái ban đầu.」

Phù. Thôi thì tôi cho rằng có nghĩ là chúng tôi ít nhất né được việc đó – nhưng không phải chúng tôi hoàn toàn vô sự.

「Vậy, cậu có hình dung ra lý do ta đích thân đến gặp cậu không?」

『Ờm…. là bởi vì tôi đã gian lận với hệ thống này?』

「Không. Đó không phải là lí do duy nhất mà ta tới bàn bạc với cậu.」

『Hả? Thật sao?』

「Ta sẽ chẳng thèm hạ phàm nếu như chỉ có vậy.」

Khoan, cái gì cơ? Vậy chính xác vấn đề là gì?

「Tât nhiên, điều đó không phải nghĩa là việc cậu gian lận không gây ra vấn đề gì cho chúng ta, khi mà nó có nghĩa là cậu không tuân theo mọi nguyên tắc mà thế giới này dựa vào để vận hành.」

『Nguyên tắc của thế giới ư?』

「Cậu có thấy dễ hiểu hơn không khi ta gọi những nguyên tắc của thế giới là những thứ mà hệ thống này dựa vào để vận hành? Hãy suy nghĩ nó giống như thể toàn bộ thế giới này vận động dưa trên một khuôn mẫu hay giống một chương trình máy tính ấy.」

Ồ, vậy là có một hệ thống lớn rắc rối đang vận hành mọi thứ ư? Tôi đoán rằng đó là nơi mà Hệ thống Thông báo được sinh ra chăng?

「Phần lớn người thú thông thường học được kĩ năng Awakening khi họ đạt tới cấp độ tối đa. Sử dụng kĩ năng cho phép họ đánh thức sức mạnh nằm ẩn bên trong mình và giúp cho họ tiến hóa.」

Tôi đoán rằng điều đó nghĩa là thực chất có 5 bước trong chu trình tiến hóa ư? Nó giống như là: Đật cấp tối đa => Mở khóa Awakening => Sử dụng Awakening => Sử dụng sức mạnh tiềm ẩn => Tiến hóa ư?

「Tộc Hắc Miêu đã bị nguyền, và thành ra, như cậu đã biết, thành viên của họ sẽ cần phải làm nhiều hơn việc đạt cấp tối đa.」

『Phải, tôi biết được điều đó rồi khi đó là điều đã xảy ra với Fran.』

「Cô bé đã vượt qua những nguyên tắc thông thường, có được kĩ năng Awakening, và tiến hóa. Dường như là cô bé cũng là một người có tiềm năng, khi mà cô bé có được kĩ năng cho mình chỉ với một lần sử dụng nó. Điều khiến ta lo lắng là liệu đó có phải điều sẽ tiếp tục diễn ra từ nay về sau không?」

『Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy cô đang muốn nói rằng liệu bất kì ai cũng có thể tiến hóa chừng nào họ trang bị tôi.』

「Phải, và đó chính xác là vấn đề. Hình phạt thần thánh sẽ chẳng để làm gì nếu như việc mang cậu cho phép bất kì ai vượt qua được nó, và đó đơn giản là điều ta có thể ngó lơ.」

Nữ thần nhìn thẳng vào tôi khi nói.

Khoan, liệu điều đó có nghĩa là tôi đang ở trong rắc rối lớn sao?

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Admin chưa khoá tài khoản vì tội hack là còn may đấy
Xem thêm
đần chưa, hack vs chúng tôi lày
Xem thêm
hack server bị admin ghé thăm :)) coi ai hack ai
Xem thêm
hacker đang phá sever thì bị admin sờ gáy :))
Xem thêm
Liệu admin có ban thẳng tay cây vũ kkhis huyền cmn thoại này không:))
Xem thêm
tks. hack game cho lắm zo bh admin tới sờ gáy ????????
Xem thêm
Thần kiếm Evolution Sword hả trời :))
Xem thêm